Võ Xuân Sơn
23-1-2025
Một lần, cách đây vài năm, khi bác sĩ [Hoàng Công] Lương bị truy tố, một vài tờ báo khi ấy gọi bác sĩ Lương là cựu bác sĩ, và tôi đã phản đối. Bởi vì tôi cho rằng bác sĩ là nghề, khi họ học thành bác sĩ, thì suốt đời họ là bác sĩ. Chỉ có thể gọi là cựu bác sĩ khi họ bị tước bằng bác sĩ mà thôi.
Hôm nay, đọc trên facebook, thấy cụm từ tương tự. Đó là “cựu tiến sĩ”. Tôi là bác sĩ y khoa, tiến sĩ y học. Mặc dù bây giờ tôi nghỉ hưu, không hành nghề, nhưng nếu ai gọi tôi là bác sĩ hay tiến sĩ đều đúng. Vì dù có hành nghề hay không, thì nếu như không bị tước đi những tấm bằng đó, thì ngay cả khi tôi chết đi, vẫn có thể gọi tôi là bác sĩ hay tiến sĩ.
Thế mà lại có vụ “cựu tiến sĩ”. Đó là họ nói về cái ông Vương Tấn Việt – Thích Chân Quang. Nhưng tôi không đồng ý điều đó. Ông Vương Tấn Việt – Thích Chân Quang chưa bao giờ từng là tiến sĩ. Ông ấy chỉ từng là tiến sĩ giả mà thôi. Do vậy, không thể gọi ông ấy là “cựu tiến sĩ” được, mà phải gọi là “cựu tiến sĩ giả”, vì ông ấy từng là tiến sĩ giả và mới bị lột mặt nạ.
Kể cũng lạ, cái Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nơi làm tình làm tội Sư Thích Minh Đạo, vì “tội” tán thán Ngài Minh Tuệ, và cũng từng tuyên bố không dính dáng gì với ông Thích Chân Quang này, bây giờ lại mời cái ông cựu tiến sĩ giả này lên ghế danh dự của họ. Thật là tội cho Phật tử nào phải vô đây vái lạy cái ông cựu tiến sĩ giả, cùng các ông ngang hàng với ông ấy.
Không cần phải nói thì cũng biết tại sao dân tình yêu quí Sư Minh Đạo, và ngưỡng mộ Ngài Minh Tuệ. Tấm hình dưới đây càng cho thấy người ta nói thời mạt pháp là không sai chút nào.




Gs VL
Lắm người kiến thức làng nhàng
Vẫn mơ được xếp vào hàng giáo sư.
Nhà giáo gắn thêm mác sư
Thành kẻ vọng trọng ngất ngư dạy trò.
Nhiều khi chỉ biết nói mò
Vẫn là trưởng lão lái đò hạng sang.
Mặc cho thời thế hỗn mang
Có danh, có vị, chẳng màng cười chê.
Thảm thay cái đám u mê
Chạy theo danh hão bất nê chuyện đời.
Thương cho nước, xót cho đời
Để đám danh hão à ơi dạy người.
Nguồn mạng.
Ở Vn trăm năm qua đã lộ rõ đám quái tăng, chúng là hình ảnh của tăng T54. Một bọn phường chèo vô tổ chức vô kỷ luật. Có sư ông tay vấy máu vào những trò chơi buôn vua, có sư và sãi kích động hận thù giết chết nhiều người (Trí Quang) là một ví dụ. Sư ông nổi tiếng như Nhất Hạnh cũng đã từng ngoa ngôn giúp Trí Quang xúi dục dân tình nổi loạn chống chính quyền dân cử. Đâu phải thời bây giờ đám quái tăng mới trở thành kiêu tăng mà đã có từ ngàn năm nay. Có lẽ nên tu tại gia hơn là trờ thành một thành viên dưới trướng đám quái tăng, kiêu tăng.
BÙI CHÍ VINH
Tưởng trốn chui trốn nhủi
Lại xuất hiện lù lù
Mỗi người một khuôn mặt
Dòm là biết giả tu
Tâm thì sinh ra tướng
Bên trái cực kỳ gian
Đứng giữa miệng giảo hoạt
Bên phải liếc tiền vàng
Ai chửi tiến sĩ dỏm
Còn Phật là còn mình
Thương bàn chân Minh Tuệ
Phải lữ hành trường chinh…
26-1-2025
BCV
Có tinh vi đến mấy cũng không che được những hành vi xấu xa, đê tiện, bệnh hoạn ….
Người có nhân cách thường không dễ dàng tương tác với lưu manh trừ khi “cùng hội cùng thuyền” cùng chung mục đích!
Hiểu đơn giản thế thôi!
Cựu tiến sĩ GIẢ
Vương tấn vịt tục danh của thích ch..ân quà..ng là cháu của k..ụ HỒ Chí Meo “cựu” CHA D..À DÂ..m TỘC !!
HA HA HA HA !!!HA HA HA HA !!!
HA HA HA HA !!!
HA HA HA HA !!!
KHÔNG KHÉO lại sắp có các CHỨC TƯỚC sau đây :
“Tân” ĐẠI TỘI ĐỒ DÂN TỘC (tức k..ụ HỒ Chí Meo “cựu” CHA D..À DÂ..m TỘC !!)
“Tân” vịt gian hại Dân bán Nước (tức k..ụ HỒ Chí Meo “cựu” CHỦ TỊt bán nước !!)
………..
HA HA HA HA !!!HA HA HA HA !!!
HA HA HA HA !!!
HA HA HA HA !!!
HÀNG CHỤC TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
Dùng bằng giả . Cứ tưởng vào tù rồi chứ. Ai ngờ còn ngồi ghế danh dự
VN thời đại AI có khác, nảy sinh ra nhiều từ ngữ mới lạ không sao hiểu nổi như “tình pháp lữ” trên đây, trong câu “gặp mặt cuối năm” thì rõ rồi, còn tình pháp lữ là cái quái gì? hay là vì buổi gặp mặt tương thân tương ái ở đây vừa có đủ tăng, đủ ni nên chữ tình pháp lữ mới thể hiện tình nồng ấm chăng? mấy khầy ở VN nhiều sáng kiến AI, đức Phật mà sống lại cũng chào thua mấy khầy luôn. Mô Phật.
Minh Thùy
Rất tán thành cách dùng từ “cựu” hay là không “cựu” của tác giả VXS . Rất tiếc, người ta vẫn cứ hay dùng một cách hồ đồ rập khuông như vậy mà không chịu khó để đầu óc suy nghĩ xem dùng như thế đã xác đáng chưa .
Hề… hề…, tôi bị ám ảnh rất nhiều về chuyện Vương Tấn Việt nhiều ngày, nên, đã nảy sinh một giấc mơ rất kỳ quái, đó là, cái đám đã từng quỳ lạy Thích Chân Quang tự nhiên nổi xung, nên, đã lôi hắn đến một nơi rồi đồng loạt chổng mông đánh một phát rắm vào mặt hắn, rồi sau đó thi tự treo cổ để tạ lỗi với TRỜI, ĐẤT và NHÂN DÂN. Các vị hãy chiết tự và bói hộ tôi xem giấc mơ đó là lành hay dữ ạ, chân thành cảm ơn!!!
“Thật là tội cho Phật tử nào phải vô đây vái lạy cái ông cựu tiến sĩ giả, cùng các ông ngang hàng với ông ấy.”
Việc vái lạy là tự nguyện của mỗi người, có ai bắt ép đâu. Họ đến với nhau vì lợi ích thế tục, kẻ cắp gặp bà già, mạo xưng Phật tử.
Nghiệp báo làm ra vậy.