Vì sao ông Tô Lâm bị bay chức Chủ tịch nước?

Đợt bầu Chủ tịch nước vừa rồi có mấy điểm đáng lưu ý. Thứ nhất là mình tìm kiếm suốt ngày hôm qua đến giờ mà vẫn không biết tại sao chú Tô Lâm mình lại bị bay chức Chủ tịch nước?

Theo lẽ thông thường, Quốc hội chỉ có thể miễn nhiệm Chủ tịch nước sau khi Trung ương đảng đồng ý cho đồng chí A nào đó thôi chức, có thể vì nguyện vọng cá nhân hoặc do bị kỷ luật (có thể do bị kỷ luật nhưng cứ lấy lý do vì nguyện vọng cá nhân). Đây Chủ tịch nước vẫn đang khỏe mạnh và không thấy tin xin thôi chức?

Mình search không ra thông tin Trung ương đồng ý cho Tổng bí thư – Chủ tịch nước Tô Lâm thôi chức Chủ tịch nước. Vậy nhưng, Quốc hội vẫn ra nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch nước với chú Lâm? Chắc Trung ương chưa đưa thông cáo báo chí thôi chứ mình biết Quốc hội không thể vượt mặt Trung ương được. Vấn đề là lý do chú mình thôi chức là gì, đang làm Chủ tịch nước ngon trớn mà có phốt gì đâu?

Chuyện này có thể liên quan đến cuộc họp Trung ương theo tin đồn từ ngày 18/10 đến ngày 20/10 (không biết ngày nào vì chưa thấy công bố?!) Vậy là, có họp hay không họp? Vì lẽ thường Trung ương đảng sẽ họp trước Quốc hội 1-2 ngày, để còn đảng cử dân bầu chứ? Hay đảng cử trước nữa rồi, nhưng không công bố cho báo chí?

Tiếp theo là thông tin 440/440 đại biểu Quốc hội tán thành thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước Lương Cường. Nhưng tỉ lệ chỉ có 91,67% số đại biểu Quốc hội mà thôi. Trong khi hiện tại có 487 đại biểu Quốc hội, đã trừ hơn chục đại biểu rơi rụng (mới bầu thì có 499 đại biểu). Như vậy là, có 47 đại biểu không dự họp hoặc đi vệ sinh vào lúc biểu quyết? Ai lại làm thế trong khi bầu chức vụ nguyên thủ quốc gia?! Liệu có phải anh em đại biểu trong “ngành” đều yếu thận. Hỏi tức là trả lời.

Ai sẽ thay Chủ tịch nước Lương Cường làm Thường trực Ban Bí thư? Chức vụ này chắc do Bộ Chính trị quyết sớm thôi, không liên quan tới Quốc hội. Bộ Chính trị tranh thủ lúc đang họp Quốc hội thì chốt sớm đi cho nhân dân đỡ hồi hộp.

_____

Bài liên quan: Lý do bầu chủ tịch nước mới mà không để Tổng Bí thư Tô Lâm kiêm nhiệm (BBC). – Giới quan sát: Lương Cường được chia ghế Chủ tịch nước sau áp lực ‘cân bằng quyền lực’ (VOA).

Bình Luận từ Facebook

7 BÌNH LUẬN


  1. Nụ cười tươi của một người vừa đã thành Người Tử tế giữa một đám tang
    *********************************


    Thế n..à Vua lú Lú vương về chầu Mao
    Xếnh Xáng có tên bưng bô hầu chào
    Quốc sư ba đời Chủ tịch Tàu đành chịu
    Chỉ qua dự lễ tang đóng kịch để ôm vào
    Vòng tay Hồng hậu giờ Góa f..ụ áo đen ôm khóc
    Chao ơi ngậm ngùi sụt sùi thấu Trăng sao !

    Giữa đám tang tràng vỗ tay chào Lão Tướng Trần Độ
    Tướng tá Quân đội Nhân dân kính cẩn cúi chào
    Nay lại Nụ cười tươi của một người tham dự
    Mười năm qua lên núi tu luyện cùng Mây cao
    Thành Người Tử tế vừa xuống núi lo đại sự
    Giữa tang Vua lú, Anh Ba X mặt hồng hào
    Còn nở thêm Nụ cười thơm cây thuốc thanh tao !!
    Chàng cố thép tôi thành Người Việt Tử tế
    Ngày đêm Hiền thê cho ăn Hoa Ngũ Vị nào
    Nên khi dự Đám tang Bậc trung thần ái quốc
    Cỏ hôi thành Hồng Kế tỏ Lòng thương tiếc trao
    Bất đắc dĩ ép dự tang lễ đại vịt gian bán Nước
    Hồng d(đ)ế Tập Cận Bình huân chương đeo vào
    Cổ tên giáo điều hóa lú mề cực kỳ bảo thủ
    Cỏ hôi thành Hoa F..ân lợn “rắm” rối Giời cũng chao !!!
    Chưa kể Thủ ch..ưởng Côn an fan cải lương Nam Bộ
    Bác Lê Hồng Anh cũng vọng cổ đàn bầu chèo vào !!!

    Thôi nhé hai bác giờ đã thành Người Việt Tử tế
    Xuống núi phụ giúp đàn em Hưng Yên làm ăn ra sao
    Khử bọn hèn tướng N..ương C..ường thế mà yếu !
    Chỉ chức chủ tiệm bán nước xứ VỆ 4 chân qua chầu chào
    Hồng d(đ)ế Tập Cận Bình sai bảo ‘ngộ’ “mắc cụt” ‘nỉ’
    Còn Bà bà chành Bành Lệ Viện chờ khi nào
    Đệ thiên f..u nhân sai bảo N..ương C..ường: ” ‘ngộ’ “4 lù” ‘nỉ’ ..”
    Hểnh hảo ! Hểnh hảo ! Đáng loại bất lương bán Nước lào cào
    Thôi thì hoàn lương cố theo Anh Ba X học làm người tử tế
    Cho Đồng bào hàng chục Triệu Lương dân kính nể lên nào !!!

    HÀNG CHỤC TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    • XIN BỒI THÊM sửa thêm NHIỀU CHÚT để vạch mặt bọn ĐẠI VỊT GIAN buôn DÂN bán NƯỚC hèm mạt cỡ như LƯƠNG CƯỜNG và vô cùng thâm hiểm còn hơn RẮN ĐỘC mãng xà như Phạm Minh Chính chính mi đang thi công biến nhanh XỨ VỆ nhập vào nước TỀ hóa thành tỉnh QUẢNG NAM bên cạnh 2 tỉnh QUẢNG ĐÔNG và QUẢNG TÂY bên TÀU cộng

      Khử bọn hèn tướng N..ương C..ường thế mà yếu !
      Chỉ chức chủ tiệm bán nước xứ VỆ 4 chân qua chầu chào
      Hồng d(đ)ế Tập Cận Bình sai bảo ‘ngộ’ “mắc cụt” ‘nỉ’
      N..ương C..ường quỳ gối : “Chủ t..ịt tỉnh Quảng Nam xin nào
      Tiện hạ khuyến mãi thêm màn liếm trôn Hồng d(đ)ế Tập …”
      Xong 2 chuyện ấy, Tập Cận Bình cho C..ường ấn tín trao….

      Còn Bà bà chành Bành Lệ Viện chờ khi nào kinh nguyệt đạt đỉnh
      Đệ thiên f..u nhân gọi điện thoại đường giây đỏ giọng the thé nào
      “Chủ t..ịt tỉnh Quảng Nam đáp chuyên cơ đến Thành Tử Cấm
      Nhớ xúc mồm đánh răng hô trước khi đến Trung Nam Hải cho tao
      Chành Bành Lệ Viện dí TÀY HÁY vào mõm C..ường: ” ‘ngộ’ “4 lù” ‘nỉ’ ..”
      Chao ơi “cái ấy” của N..IÊU CH..AI chệt Tàu chu choa ơi chao chao !!!

      Sắp thưởng công cho f..ạm minh ch..ính tài vay mua Tàu điện cao tốc
      Hát ru ngủ thôi miên 100.000.000 dân VỆ “sáng ăn phở Hà L..ội nào
      Trưa đớp Mì Quảng sau đè Nàng trên Hàn Giang ngủ quên chẳng dậy sóng
      Hoàng hôn nhậu hũ tiếu Chợ Lớn phố Tàu gọi thêm chạp phô bánh bao …”

      Đúng là bùa pháp sư Tàu Hồng d(đ)ế Tập Cận Bình nhỏ vào tai nước lú
      Điệp khúc “sáng ăn của b..ở Hà L..ội tối Chợ Lớn “xực” p..ánh p..ao …”
      Đúng như Lời nguyền Tây Tạng đến nỗi Đức Phật Sống phải lưu vong Ấn Độ
      Mèng đéc ơi, Tàu chiếm xong xứ VỆ không tốn đến một giọt máu Chệt nào
      Đâu như Đặng Tiểu Bình xua 600.000 quân Tàu mùa Xuân 1979
      Dân quân Việt giết sạch chúng ngoài Biên giới Bắc chết như châu chấu cào cào
      Kết cuộc rõ ràng Mật ước Thành Đô vừa xong lại vay mua tầu điện cao tốc
      Sau cú lừa bịp Thiên kỷ VẠN THỊNH PHÁT 43.000.000.000 đô la nào ít sao ???
      Lại vay mua tầu điện đánh cắp đánh lừa sao chép công nghệ Pháp+Đức+Nhật
      Xây dựng nước VỆ hóa thành tỉnh QUẢNG NAM nhập vào Tàu Cộng có thấy sao ???
      Thời Bình tha hồ chuyển phụ tùng qua nhà máy Tàu chủ Chệt tràn ngập trên xứ VỆ
      Nhân công VỆ rẻ như robot làm không công có Thái thú F..ạm Nh..ặt Vượn..g trên cao
      Thời Bình tha hồ chở về Tàu quặng mỏ ĐẤT HIẾM nước VỆ chỉ thua nước TỀ một tí
      Như đầu Thế kỷ 21 chở than Hòn Gai hàng trăm triệu tấn qua cửa khẩu về xứ MAO
      Hồng d(đ)ế Tập Cận Bình tha hồ vỗ tay trong bụng : ” Hểnh hảo ! Pú pú hảo thành Hảo lớ !”
      Trốn thuế mỗi năm hàng trăm tỉ đô la xuất khẩu qua Âu-Mỹ trốn thuế đánh bài cào !!
      Lại có BỌN MẤT NƯỚC bần cố nông vì ngu như lợn TRƯỞNG GIẢ HỌC LÀM sang chảnh
      Bóp họng còng cổ thắt lưng buộc bụng tiết kiệm VAY MUA tầu điện lù đù lừ đừ trên cao
      Lắc lư nghiêng mình như con mãng xà Tàu khựa tuyến đường Hà Đông-Cát Linh điên điện!!

      Đúng là bùa pháp sư Tàu Hồng d(đ)ế Tập Cận Bình nhỏ vào tai nước lú
      Điệp khúc “sáng ăn của b..ở Hà L..ội tối Chợ Lớn “xực” p..ánh p..ao …”
      Đúng như Lời nguyền Tây Tạng đến nỗi Đức Phật Sống phải lưu vong Ấn Độ
      Mèng đéc ơi, Tàu chiếm xong xứ VỆ không tốn đến một giọt máu Chệt nào

      Đâu như Đặng Tiểu Bình xua 600.000 quân Tàu mùa Xuân 1979
      Dân quân Việt giết sạch chúng ngoài Biên giới Bắc chết như châu chấu cào cào
      Kết cuộc rõ ràng Mật ước Thành Đô vừa xong lại vay mua tầu điện cao tốc
      Sau cú lừa bịp Thiên kỷ VẠN THỊNH PHÁT 43.000.000.000 đô la nào ít sao ???
      Lại vay mua tầu điện đánh cắp đánh lừa sao chép công nghệ Pháp+Đức+Nhật

      Ngay siêu cường số 1 Mỹ chẳng có tầu điện cao tốc trên cả Nước Mỹ thấy thế nào ????

      Chuyến này Hồng d(đ)ế Tập Cận Bình chắc tặng quà thưởng F..ạm Minh Chính =
      Chính Mi du sinh học từ Quê hương ma cà rồng xứ Lỗ Ma Ni Roumania đêm không sao
      Xong về đầu quân học lóm thêm LIÊU TRAI biến Quảng Ninh thành quận Tàu Móng Cái
      Nên được Tình báo Hoa Nam đề cử làm Tể tướng VỆ tha hồ thực hiện sớm lên nào
      Mật ước Thành Đô nay trước mắt nước VỆ thành tỉnh QUẢNG NAM xứ “thèng” 7 Fuc*k
      Hồng d(đ)ế Tập Cận Bình tặng quà ‘ngộ’ “mắc cụt” ‘nỉ’ = “16 chữ Vàng + 4 DỐT” đúng sao !!!

      Tể tướng F..ạm Minh Chính chính mi BÁN NƯỚC chuyên cơ bay qua quỳ gối :
      “Thủ trưởng tỉnh Quảng Nam xin chào khuyến mãi thêm màn liếm trôn Hồng d(đ)ế ngồi cao

      Xong 2 chuyện ấy, Tập Cận Bình cho Minh Chính chính mi buôn dân BÁN NƯỚC
      Thêm lần tới làm Tổng bí thư ấn tín hồng ân ký lệnh trao….
      Còn Bà bà chành Bành Lệ Viện chờ khi nào kinh nguyệt đạt đỉnh
      Đệ thiên f..u nhân gọi điện thoại đường giây đỏ giọng the thé nào
      “Tể tướng Minh Chính tỉnh Quảng Nam đáp chuyên cơ đến Thành Tử Cấm
      Nhớ xúc mồm đánh răng hô đội NÓN CỐI đến Trung Nam Hải cho tao
      Chành Bành Lệ Viện dí TÀY HÁY vào mõm Minh Chính chính mi : ” ‘ngộ’ “4 lù” ‘nỉ’ ..”
      Chao ơi “cái ấy” của N..IÊU CH..AI chệt Tàu chu choa ơi như mùi CHAO p..ánh p..ao !!!

      Hểnh hảo ! Hểnh hảo ! Đáng loại bất lương bán Nước lào cào
      Thôi thì hoàn lương cố theo Anh Ba X học làm người tử tế
      Cho Đồng bào hàng chục Triệu Lương dân kính nể lên nào !!!

      HÀNG CHỤC TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  2. Thằng thầy đớp bò dát vàng, thằng đệ qua Nga đớp tay gấu, thằng nào cũng cố tình chơi ngông cho bằng với thiên hạ. Nguyễn Thông chuẩn bị viết truyện dài Hưng Yên kiểu Sài Gòn ngày xưa có truyện giang hồ Dũng Dakao.

  3. Còn ai thế chỗ Lương Cường tốt hơn là anh chánh văn phòng TU đảng, Tô ở thế bắt buộc hậu lấy xe,
    hãy đợi xem .

  4. Nhân dịp Đại tướng Tô Lâm nhậm chức Tổng Bí thư ĐCSVN và Đại tướng Lương Cường được bầu làm Chủ tịch Nước, nếu 2 ngài trung thực công khai tài sản thu nhập của mình, nhân dân Việt Nam sẽ vô cùng khâm phục và các “thế lực thù địch” không còn “đất” để chống phá nữa?! Làm được như vậy, 2 ngài đã thức tỉnh/tỉnh thức (có tâm Phật), lời nói đi đôi với việc làm. Đây mới chính là “tự thắp đuốc mà đi” (lời Đức Phật dạy), bước “đột phá” trong tiến trình “đổi mới cơ chế”. Nếu không, 2 ngài chỉ “nói lấy được, nói đãi bôi”, 2 ngài “nói cho sướng miệng và nói nghe cho vui tai”! Nhân dân sẽ quay lưng lại và bưng miệng cười! A di đà Phật, Thiền sư Thích Nhất Đảng

  5. Hề… hề…, ông Chính buồn cười quá.
    1. Thứ nhất, vì ông không thấm nhuần được cái gọi là KỶ NGUYÊN MỚI của Tô Tổng: Ngày xưa thì ĐẢNG CỬ DÂN BẦU, còn ngày nay dưới KỶ NGUYÊN MỚI, thì TÔ CỬ ĐẢNG & QUỐC HỘI BẦU. Cho nên, mọi quy trình quy phạm để bầu cử khi xưa không còn cần thiết nữa, thậm chí có thể bị vứt vào sọt rác để hình thành quy trình mới.
    2. Thứ hai, có thể ông Tô Lâm muốn có cả hai chức danh, cái chữ “kiêm” oai hơn “dấu phảy” nhiều, nhưng ông Chính chú ý: Ngay từ đầu ông Tô chỉ dám dùng “dấu phảy” thôi nhé. Vấn đề là ở chỗ ấy!!

  6. Tiện thể, ông Dương Quốc Chính đề nghị “cuốc hội” (hội của đám chim cuốc) biểu quyết luôn vụ “nghĩa cử cao đẹp này” : toàn bộ các đảng viên cao cấp khi về hưu sẽ hiến 50% tài sản tích góp được cho đảng vì nhờ công ơn của đảng mà các vị ấy mới có số tài sản “rừng tiền biển vàng” như thế (chỉ cần một phần của hoa viên biệt phủ yên nghỉ của một số vị thôi cũng đủ đem lộc đến hàng vạn con dân rồi), cũng là thể hiện đạo lý cao đẹp “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” và nhất là để đảng thêm kinh phí phong phú lo cho dân… vậy là toàn vẹn mọi đàng. Tôi có ý tưởng này vì, một ông người hàng xóm xưa, nay ở đang ở Mỹ, đã lớn tuổi, nhà cao cửa rộng, goá vợ không con, thời Việt Nam Cộng Hoà ông được dậy dỗ học hành trong một trường chủng viện công giáo, nhờ vậy ông thành đạt về kinh tế bên Mỹ, ông ấy mới khoe tôi cái di chúc ông để lại căn nhà to lớn sang trọng của ông cho tổ chức chủng viện ấy sau khi ông mất, ông bảo “tớ chết vợ không con, thì để lại tài sản cho nơi đã chăm lo dưỡng dục mình thành nhân, để mình có được ngày hôm nay như một sự đền ơn đáp nghĩa đúng đạo lý làm người vậy, anh em cháu chắt mình có nhiều nhưng “anh em kiến giả nhất phận” thôi. Giá mà “cuốc hội” mình khuyến khích và biểu quyết “chăm phần chăm” đạo lý này trong toàn bộ “quý đảng viên” cao cấp của nhân dân đồng bào thì…hình ảnh “Con Rồng Cháu Tiên Việt Nam” ta sẽ toả sáng biết chừng nào nhầy.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây