Vì sao phải chống “đường lưỡi bò”?

Trần Thanh Cảnh

9-7-2023

1- Nhìn trên bản đồ, cái đường lưỡi bò vô lý của người Trung Quốc tự vẽ ra kia là một cái sự cực kỳ láo toét với Việt Nam: Theo hình vẽ thì họ chiếm hết biển Đông! Bịt chặt hầu như mọi đường giao lưu với thế giới của chúng ta.

Ta có thể hình dung thế này: Chúng ta là nhà phố mặt tiền, vậy mà tay hàng xóm du côn bỗng tuyên bố, toàn bộ khoảng lưu không trước mặt ngôi nhà là vỉa hè, đường đi…là của riêng nhà hắn! Vô lý chưa?

2- Căn cứ vào Công ước về Luật Biển của Liên Hợp quốc 1982 (UNCLOS1982), thì cái đường lưỡi bò kia hoàn toàn bị bác bỏ, bởi nó không có bất cứ một cơ sở nào quy định trong công ước. Đây hoàn toàn là trí tưởng tượng của người Trung Quốc. Mà luật pháp và chủ quyền quốc gia phải dựa trên các căn cứ pháp lý chứ không phải là trí tưởng tượng!

3- Cũng căn cứ vào UNCLOS 82, Việt Nam đương nhiên có chủ quyền về một vùng thềm lục địa mênh mông và giàu tài nguyên ở biển Đông: Quyền tài phán khai thác. Âm mưu chiếm trọn biển Đông của ông hàng xóm xấu tính là nhằm vào những nguồn lợi đáy biển còn chưa được khai thác này. Mà quyền lợi luôn là cuộc đấu gay gắt nhất giữa các quốc gia. Chủ quyền hợp pháp về vùng thềm lục địa ở biển Đông của chúng ta theo UNCLOS 82 quyết không phải là thứ để nhân nhượng hay đàm phán: nó đương nhiên thuộc về Việt Nam!

4- Kể từ khi công bố yêu sách đường lưỡi bò, Trung Quốc (dưới mọi chính thể) chưa bao giờ từ bỏ âm mưu chiếm trọn biển Đông. Họ luôn luôn làm mọi cách, mọi nơi, mọi lúc để thể hiện cái chủ quyền tưởng tượng này! Nếu không có sự phản đối gay gắt của quốc tế, họ đã dùng vũ lực cưỡng chiếm rồi!

5- Nhận thức rõ mưu đồ của Trung Quốc, vậy Việt Nam phải làm gì để chống lại và phá tan yêu sách phi lý này?

– Cùng các nước Đông Nam Á có liên quan (Philippines, Malaysia, Brunei, Indonesia) đoàn kết chặt chẽ, dựa trên phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực PCA để đấu tranh pháp lý, đòi họ phải tuân thủ luật pháp quốc tế.

– Dựa vào UNCLOS 82 kiện tiếp họ ra tòa quốc tế, yêu cầu tòa công nhận chủ quyền theo luật của chúng ta và bác bỏ yêu sách phi lý của họ.

– Hợp tác chặt chẽ với các nước có liên quan về vấn đề TỰ DO HÀNG HẢI như: Nhật, Mỹ, Úc, Hàn, Anh, Pháp… để ép Trung Quốc phải tuân thủ luật pháp quốc tế.

6- Trung Quốc hiện là một nước lớn, tiềm lực mọi mặt mạnh. Nếu họ bất chấp luật pháp quốc tế, dùng vũ lực cưỡng chiếm biển Đông thì chúng ta phải làm gì?

Đây là bài toán cần đặt thường trực trên bàn làm việc của những nhà chính trị có trách nhiệm với đất nước! Lời giải không chỉ có một, mà phải là lời giải tổng hợp: Sức mạnh của đất nước hòa cùng với sức mạnh của bạn bè trên thế giới mới hóa giải được!

Còn ai là bạn bè, thiết tưởng chúng ta phải xác định xong từ lâu!

7- Độc chiếm biển Đông là âm mưu lâu dài, nhất quán của Trung Quốc. Biển Đông là quyền lợi chính đáng và tương lai của Việt Nam. Vì vậy, việc chống lại mọi mưu đồ từ những hành động nhỏ nhặt nhất hợp thức hóa cái yêu sách phi lý “đường lưỡi bò” phải là chiến lược nhất quán của toàn quốc gia, toàn bộ hệ thống chính trị, từ những người lãnh đạo cao nhất của đất nước cho đến mọi người dân.

Bất kỳ điều gì có liên quan đến “đường lưỡi bò” đều không được phép hiện diện tại Việt Nam! Đó là mệnh lệnh và lương tâm của mọi người dân yêu nước Việt!

Bình Luận từ Facebook

10 BÌNH LUẬN

  1. HỌC GIẢ BÙI CHÍ VINH

    Biển Đông không chấp nhận “Đường Lưỡi Bò” láu cá
    Không chấp nhận tàu Hải Giám, tàu Ngư Chính thưa em (thứ tàu lạ mơ hồ)
    Biển Đông không có dầu hỏa cho bọn cường hào, không có thềm lục địa cho ác bá
    Nhưng có ngư dân hiền lành và tuổi trẻ khát tự do

    Biển Đông tang thương từ những rặng san hô
    Nơi xác cha ông trồi lên thành quần đảo
    Nơi bọn xâm lăng đang gióng trống giương cờ
    Tưởng đất nước Tiên Rồng thời bình trôi hết máu

    Anh đã từng nếm mùi chiến tranh, từng nếm mùi đói cơm thiếu áo
    Thoát chết ở Trường Sơn, sống lại ở đồng bằng
    Thuộc lòng sử Việt Nam như một người tử đạo
    Thương cọc nhọn Ngô Quyền, mê chiến thắng Bạch Đằng Giang

    Làm sao có thể thờ ơ trước bầy cá mập ăn đêm
    Dám lồng lộn khắp Biển Đông dọa nạt
    Chúng săn anh và chúng đuổi em
    Bằng lý luận của Thiên Triều xưa… “quá đát”

    Em ơi em tự do có thật
    Mộ gió cha ông cũng có thật kia kìa
    Sờ lên ngực anh đi, khi trái tim còn đập
    Thì đâu dễ gì giặc phương Bắc được hả hê ?

    Em ơi em khi sinh tử cận kề
    Mới hiểu hết thế nào là nhân quả
    Mới thấy “cháy nhà ra mặt chuột” ngô nghê
    Thấy “tàu lạ” thành tàu quen… dối trá

    Biển Đông không có chỗ cho Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống rạp mình hèn hạ
    Không có chỗ cho tàu Hải Giám, tàu Ngư Chính “giả nai” quen thói mơ hồ
    Càng không có dầu hỏa cho cường hào, không có ngư trường cho ác bá
    Chỉ có cọc nhọn Bạch Đằng và cánh tay “Sát Thát” khát tự do!

    NGUỒN MẠNG.


  2. ****************** *************

    Ôi Biển Đông! Biển Mẹ là niềm Hy vọng của chúng con! Ôi Biển Đông! Biển Cha là Tương lai và Niềm vui của chúng con!

    ****************** *************

    Thân tặng:

    — Hạm trưởng Daryle Cardone – Chỉ huy trưởng cùng toàn thể lính hải quân Hoa Kỳ trên Siêu hàng không Mẫu hạm Nguyên tử USS Ronald Reagan vừa thăm Quê hương thứ hai Đà Nẵng của tôi vào năm 2023
    — Hạm trưởng Carlos Abel (“Los”) Sardiello II – Chỉ Huy Trưởng và toàn thể các chiến sĩ hải quân Hoa Kỳ trên Siêu hàng không Mẫu hạm Nguyên tử USS Theodore Roosevelt từng ghé thăm Quê hương thứ hai Đà Nẵng của tôi vào năm 2020
    — Hạm trưởng Matthew Paradise, Chỉ Huy Trưởng và toàn thể anh em lính hải quân Hoa Kỳ trên USS Carl Vinson Quê hương thứ hai Đà Nẵng của tôi vào năm 2018
    — và Huân Nguyễn, Phó Đô đốc đã nghỉ hưu của Hải quân Hoa Kỳ

    Chúng ta đang nghe vang vọng Hai Chiến thắng Bạch Đằng
    Từ Lịch sử Việt Nam
    Chúng ta mơ về Hành trình Tự do trên Đại dương
    Hướng tới nền Văn minh Tây phương và Thế giới Tự do

    Ôi Biển Đông! Biển Mẹ là niềm Hy vọng của chúng con!
    Ôi Biển Đông! Biển Cha là Tương lai và Niềm vui của chúng con!

    Hôm nay trong 100 triệu Trái Tim Việt Nam:
    – “Biển Đông là Biển Mẹ kính yêu của chúng con!”

    https://www.youtube.com/watch?v=6OxM46oO1x8
    Siêu hàng không Mẫu hạm Nguyên tử USS Ronald Reagan – Thành phố Nổi khổng lồ trên Đại dương

    Chúng tôi chắc chắn sẽ đạt được Chiến thắng đau khổ sắp tới về tầm tay chúng tôi
    Chống lại kẻ thù truyền kiếp từ phương Bắc
    Tàu Đỏ Đại Hán – nhà nước hải tặc côn đồ không bao giờ tôn trọng Luật Biển Quốc tế
    Trong mọi Con tim Người Việt Mới, trong mọi Khối óc Người Việt Tự do
    Tưởng nhớ 78 Tử sĩ đã hy sinh vì Quần đảo Hoàng Sa Mùa Xuân 1974
    Và hãy nhớ 68 Liệt sĩ đã bị thảm sát vào Mùa Xuân 1988
    Trên Đảo đá Gạc Ma bị xâm chiến của Tàu Đỏ Đại Hán – nhà nước hải tặc côn đồ

    Những Chiến binh xuất sắc nhất mọi Thời đại : Những Người lính Việt
    Sáng lên Niềm tin và Hy vọng của Đôi mắt đen đầy quyết tâm
    Nay trên Biển Đông sóng thần kéo về từ phương Bắc
    Thanh niên Hải quân Việt Nam vì Hòa bình
    và Điều hướng miễn phí đã sẵn sàng để chiến đấu.
    Sự Bất tử sẽ bắt đầu :
    Cuộc sống và Hy sinh sẽ có phần nào bị phá vỡ toang

    Chúng tôi không cần bất cứ điều gì dối trá
    Trong Tàu-Toàn cầu hóa man rợ và man di này:
    “Một Đai, Một Đường” với 1.000.000 Cạm bẫy thâm độc nguy hiểm!
    Chỉ cần Thời điểm Thế Sử khó khăn nhất
    Liên minh Quân sự với Thế giới Tự do
    Là Mệnh lệnh Thời đại
    Hoa Kỳ + Nhật Bản + Phương Tây NATO
    Chắc sẽ cùng Việt Nam chúng tôi hợp tác hợp đồng

    Ôi Biển Đông! Biển Mẹ là niềm Hy vọng của chúng con!
    Ôi Biển Đông! Biển Cha là Tương lai và Niềm vui của chúng con!

    Hôm nay trong 100 triệu Trái Tim Việt Nam:
    – “Biển Đông là Biển Mẹ kính yêu của chúng con!”

    Trong mỗi trái tim Việt Nam:
    – “Bạn, bạn là Biển Đông thân yêu của chúng tôi!
    Biển Đông là Biển Mẹ kính yêu nhất của chúng con !
    Biển Đông là Biển Quê hương yêu dấu dấu yêu của chúng con !
    Biển Đông là Biển Cha hào hùng của chúng con !
    Chúng con – 100 Triệu Người Việt Tự do
    Sẽ nguyện quyết tử chiến đấu cho Người sống mãi Biển Đông ơi !
    Chúng con – 100 Triệu Người Việt Tự do
    Sẽ nguyện quyết tử chiến đấu cho Người sống mãi
    Việt Nam Dân chủ Hòa bình Hùng cường ơi !!!

    https://www.youtube.com/watch?v=KKR_Gmmx9ok
    Siêu hàng không Mẫu hạm Nguyên tử USS Carl Vinson trên đường vào Chiến dịch

    Mọi chuyện sẽ xảy ra ở Biển Đông
    Con cháu nhớ mãi Chiến thắng Bạch Đằng lần thứ ba
    Nhưng lần này ở Biển Đông

    Tất cả những gì chúng ta sẽ hy sinh cho cuộc hải chiến tiếp theo
    Và những gì chúng ta sẽ tiết kiệm cho tương lai của con cái chúng ta
    Chúc Bạn, Tuổi Trẻ Việt Nam Ngày Nay
    Để duy trì điều tốt nhất trên hành tinh này, Mẹ Trái đất thân yêu của chúng ta
    Việt Nam Mới công bằng nhất sẽ tái sinh
    Và Nước Việt Nam Mới này phải thuộc về Thế Giới Tự Do và Hiện Đại

    https://www.youtube.com/watch?v=WEPyWXXW3AI
    Siêu hàng không Mẫu hạm Nguyên tử USS Theodore Roosevelt trên đường vào Chiến dịch

    Những Tầm nhìn của chúng ta vào Tương lai gần xa
    Vì vậy, chúng ta sẽ hát cùng nhau
    Lời ca hay nhất của những Ca khúc ngợi ca Hy vọng và Hòa bình
    Vì Chiến thắng Bạch Đằng lần thứ ba sắp tới phải trên Biển Đông
    Cùng với Đồng minh Chiến lược Hoa Kỳ và Thế giới Tự do

    Ôi Biển Đông! Biển Mẹ là niềm Hy vọng của chúng con!
    Ôi Biển Đông! Biển Cha là Tương lai và Niềm vui của chúng con!

    Hôm nay trong 100 triệu Trái Tim Việt Nam:
    – “Biển Đông là Biển Mẹ kính yêu của chúng con!”

    Trong mỗi trái tim Việt Nam:
    – “Bạn, bạn là Biển Đông thân yêu của chúng tôi!
    Biển Đông là Biển Mẹ kính yêu nhất của chúng con !
    Biển Đông là Biển Quê hương yêu dấu dấu yêu của chúng con !
    Biển Đông là Biển Cha hào hùng của chúng con !
    Chúng con – 100 Triệu Người Việt Tự do
    Sẽ nguyện quyết tử chiến đấu cho Người sống mãi Biển Đông ơi !
    Chúng con – 100 Triệu Người Việt Tự do
    Sẽ nguyện quyết tử chiến đấu cho Người sống mãi
    Việt Nam Dân chủ Hòa bình Hùng cường ơi !!!

    Nguyễn Hữu Viện chuyển ngữ sang Tiếng Mẹ

    Oh the East Sea ! You’re Our Hope ! Oh the East Sea ! You’re Our Future and Joy !
    ***********************

    https://baotiengdan.com/2023/07/06/tu-tuong-tap-can-binh/#comment-234173

    TUYỂN TẬP 500 Bài viết về HOÀNG SA – TRƯỜNG SA
    https://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=28
    TUYỂN TẬP 500 Bài viết về HOÀNG SA – TRƯỜNG SA

    https://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=28
    MÙA HÈ QUỐC KHÁNH MỸ – PHÁP 04 -14 tháng Bảy năm 2023

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    06/7/2023 PARIS

  3. Cái chú montaukmosquito, cái tên thấy kỳ kỳ, hình như bị lai, không phải người VIỆT NAM. Đọc bài phản biện của chú viết, không nạt, không mỡ, lại mang tính phá bỉnh, chả có đóng góp lợi ích gì cho VIÊT NAM. Thật sự đọc bài viết không hiểu chú muốn gì?

    • Đó chính là vật lai, một thành tựu của Việt Nam mà thế giới không làm nổi.
      Đó là sản phẩm lai giữa bò và muỗi, một công trình của binh đoàn AK47.
      Vật lai này có óc đặc sệt như óc bò, nhưng lại nhỏ như óc muỗi.
      Khi thì nó rống lên như bò, khi thì vo ve như muỗi.
      Là động vật nhai lại, nhưng nó cũng hay châm chích người.
      Nó cũng đáng để tuyên giáo cộng sản tự hào.

      • Nhắc lại nhận định mang tính khiển trách của nhà giáo mẫu mực kiêm nhà thơ tồi dở chỉ xứng đáng với giải vờ vịt Mạc Văn Trang, nếu quên đóng góp của nhà văn hóa Nguyên Ngọc cho tuyên giáo sẽ là lỗi hệ thống . in a sense, nếu con muỗi là 1 thứ đáng để tuyên giáo tự hào, thì sự đóng góp của Nguyên Ngọc cho việc hình thành loài muỗi, nếu quên cũng sẽ là lỗi hệ thống . Và Nguyên Ngọc vưỡn là thứ các bác tự hào

        Nguyên Ngọc -> tuyên giáo -> … -> muỗi

        a = b, b =c, c =d, … y = z => Nguyên Ngọc = muỗi, hay đúng hơn, Nguyên Ngọc -> muỗi . Các bác tự hào về Nguyên Ngọc, Nguyên Ngọc đóng góp cho tuyên giáo, sản sinh ra muỗi là thứ tuyên giáo tự hào . Then, các bác cũng nên tự hào vì thằng muỗi, vì in some weird-arse way, nó là sản phẩm đáng tự hào của chính các bác .

  4. Hình như trình độ bảo vệ lãnh hải của VNCs. có giới hạn hay chỉ tới mức là vận động
    ngưòi dân hưởng ứng phản đối đường lưỡi bò ở phim ảnh, chứ những cách khác thíết
    thực hơn rất nhiều thì phản đối chiếu lệ hay …”im lặng là vàng” chăng ?
    Nếu vậy thì tác giả TNT. nói đúng rằng việc làm đó “không có hiệu qủa” bao nhiêu !

  5. “tay hàng xóm du côn bỗng tuyên bố, toàn bộ khoảng lưu không trước mặt ngôi nhà là vỉa hè, đường đi…là của riêng nhà hắn! Vô lý chưa?”

    Có vô lý hông níu cái vỉa hè & đường đi mặt tiền ngày xưa là của 1 nhà khác, và nhà các bác ngày xưa ở mãi trong hang cùng ngõ hẻm . Các bác mún xâm lược cái nhà mặt tiền nên hứa với “tay hàng xóm du côn” là níu giúp các bác chiếm -các bác kiu là “giải phóng”, rùi “thống nhứt”, như Nga đang làm với U Cà- được cái nhà mặt tiền đó, thì đường đi & vỉa hè sẽ thuộc về nó . And xít happened, chính dịch xâm lược của các bác thành công .

    Vậy ai du côn du kề hơn ai ? Chỉ nên nhớ, “tay hàng xóm du côn” đó (hầu như) chưa động chạm gì các bác . Năm 79 là do nó (phải) lấy le với Mỹ, chớ nó đâu có mún xâm lược . Chiện các bác đem quân ra, ngu ráng chịu . Nó chỉ đánh lấy le, đủ lấy điểm với Mỹ là rút về, chớ đâu có nhiệt tình quá mức cần thiết, lúc nào cũng muốn vượt chỉ tiêu như các bác đâu . Có nghĩa nếu phải đổ trách nhiệm cho ai vụ nồi da xáo thịt 79, Mỹ là nguyên nhân chính, hổng phải Trung Quốc .

    Ai du côn du kề hơn ai ? Hãy nhận ra mình 1 chút đi . Chân lý & lẽ phải của mình chỉ do chính mình tự tạo ra, chớ hổng theo bất cứ 1 quy tắc, tiu chửn gì hết . Và các bác nên làm như thế . Vì áp dụng bất cứ 1 tiêu chuẩn nào trên thế giới … uh, you REALLY dont wanna do that.

  6. Những đề xuất quasi una kiến nghị

    – Đúng, mọi thứ liên quan tới U, be it đường hay tiếng, đã trở thành vấn đề đv Việt Nam . Đề nghị của tớ là thay vì “chống”, vốn chửi vào tinh thần Phan Chu Trinh, TA nên dùng “tiếp cận” approach nó . 1 trong những cách tiếp cận có thể dựa theo 1 ý kiến của Trương Thái Du năm nào trên tà là oạch . Trương Thái Du đưa ra hình ảnh 1 tảng đá chắn giữa đường . Fo the sake of argument, cứ xem chiện này là như vậy, altho its nowhere near that. Để mở đường, dân tây sẽ đem bom mìn tới làm nổ tung tảng đá lên . Cực kỳ vô học, cực đoan, bạo động … (fill in the blanks), hoàn toàn hổng thích hợp với dân mềnh . Ngược lại với tây, dân phương Đông có (những) cách giải quyết khác, ôn hòa & có học hơn, đó là dùng tảng đá như 1 feature thuộc về cảnh quan, có nghĩa làm con đường hoặc over tảng đá, hoặc around tảng đá, tùy theo mỹ quan của tác giả . Kiến trúc bắt đầu từ FLW cũng tư di theo kiểu này, là intergrate, hòa nhập, hòa mình vào thiên nhiên, thay vì phản against như tư di kiến trúc tiền FLW. Đường/tiếng U là 1 thứ như vậy, và Việt Nam có thể chọn blow up cả thế giới, cô lập/tách biệt khỏi thế giới hoặc hòa nhập, ít nhứt là về mặt này .

    Một cách tiếp cận nữa có thể lấy cảm hứng từ Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu, đó là nên để tư nhân làm . Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu có cái hay là những gì tư nhân không muốn/thích/có điên mới làm, hoặc để tư nhân làm chỉ có hại, răng như ì ổng đề nghị tư nhân . Nhưng những chuyện khác nên để cho tư nhân làm, hổng hiểu sao thằng chả chưa bao giờ nghĩ tới, & chuyện này là 1. Tất nhiên, Đảng cần 1 sự đột phá trong tư duy trong vấn đề này. Với ông liệng lựu đạn lênh láng máu dân là “dám nghĩ, dám làm”, ở đây Đảng có thể “bổ xung, phát triển & hoàn thiện” thành “dám Không nghĩ, & dám Không làm”, aka “xã hội hóa”. Đường/tiếng U là 1 thứ Đảng có thể thẩy nó cho sự chi phối của những quy luật thuộc kinh tế thị trường, chỉ bảo đảm định hướng XHCN là đủ .

    Tốt hơn là như bi giờ . Đúng, nhiệm vụ cao quý nhứt vưỡn là bảo vệ nền văn hóa cách mạng đậm đà bản sắc dân tộc XHCN khỏi những thứ lai căng, nhưng như Phạm Đoan Trang đã chọn lọc OTPOR thành OCBOR, TA vưỡn có thể kiểm tra inputs để làm phong phú nền văn hóa cách mạng của chính mình . Nếu khó khăn, TA có thể tham khảo tác phẩm khách quan & khoa học -đánh giá của Nguyên Ngọc- của Lữ Phương, được giải Phan Chu Trinh về văn hóa. Vũ Hạnh cũng có 1 tác phẩm tương tự, tuy hổng khách quan & khoa học bằng Lữ Phương, nhưng cũng rất nhân văn . Và những sản phẩm mang thông điệp nhạy cảm như trên, theo các tác phẩm vừa nêu ra, hổng những hổng có hại mà còn có lợi . Có nghĩa thế giới đã chấp nhận lằn ranh mới của Tổ quốc XHCN, 1st time EVER từ sự xụp đổ của phe XHCN những năm 80’s, 90s thế kỷ trước .

    Chuyện cấm đoán của bộ phận kiểm duyệt đã trở thành trò cười với nhiều nước, có thể xem là động chạm tới quốc thể . Nói theo ý Ngô Bảo Châu, chả ai có thể làm nhục quốc thể hơn mấy người nhiệt tình quá mức cần thiết . Quản có lý là đạt được 1 thứ balance borderlining vô lý, chớ hổng có vượt qua . Vượt qua cái lằn ranh giữa có lý & vô lý thì đã trở thành Quản lý gòi, no bueno. Cần dừng lại

    Nguyễn Thùy Dương cũng nêu ra tầm quan trọng của dân vận . Hổng có việc gì khó, rõ ràng chiện giải phóng miền Nam khó hơn (rất) nhiều . Nhưng nhờ dân vận nên đa số -nói cho rõ- người, trong đó có ông bà Nguyễn Thùy Dương, đã đứng lên chống độc tài để thiết lập chế độ dân chủ, until Đổi Mới Phúc it all up. Then, chuyện thống nhứt đất nước should be a piece of cake, w rum & all kinds of hard liquors in it. Tớ suy bụng mình ra bụng các bác, só zi. But Đamn, it taste Phúc Kđinh amazing, lemme tell ya.

  7. Cho tớ được phép phản biện bài này, vì nhiều lý gio, nhưng trên hết là những tư tưởng/ngôn ngữ khá cực đoan, thiên về phát xít, & cách giải quyết hoàn toàn hổng có phù hợp với tình hình hiện tại . Hay nói đúng hơn, những mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà Ts Nguyễn Ngọc Chu đang khao khát thực hiện đã trở thành viển vông chỉ vì sự tồn tại những tư duy kiểu này

    – Đúng, đường chữ U nhìn khá phản cảm, và nên dừng lại ở đó . Hoàn toàn chưa tới độ “cực kỳ láo toét với Việt Nam”, ngay cả xét về “láo toét”, Well, rất phù hợp . Tất nhiên, những người “láo toét” rất ghét người khác “láo toét” với mình, nhưng đường U hoàn toàn hổng có “láo toét” với Việt Nam

    – Đúng là đường U nhìn phản cảm, nhưng tại sao lại phải “chống”? Tư tưởng Phan Chu Trinh, ngay cả khi Pháp đô hộ TA, cũng mong mỏi TA nên dựa vào để phát triển . Dân TA đã không chọn Phan Chu Trinh 1 lần, bây giờ hổng chọn nữa coi như xù luôn . Lê Minh Dũng nói đúng, cần khai dân trí (3x) theo tư tưởng Phan Chu Trinh, nhứt là cho những người quá khích thế này . Thêm nữa, Huy Đức & hổng ít người khác đã chứng minh không thể chối cãi là Trung Quốc Xã hội chủ nghĩa KHÔNG XÂM LƯỢC, vì nếu Trung Quốc XHCN xâm lược thì miền Nam đã không được giải phóng, hổng những thế, (1 số) dân miền Bắc, những người hổng khoái Cộng Sản, sẽ di cư vào Nam nhiều (lần) hơn số đã di cư vào thời kháng chiến chống Mỹ . Ông “nhà văn” láo toét này cần được những vị lão thành cách mạng khai dân trí . Nếu “nhà văn” -tinh thần chửi tung xích đế những ai trọng văn is on the rise- mà dân trí thấp lè tè kiểu này thì … Bao giờ cho tới ngày xưa!

    – Nguyễn Thông đúng trong trường hợp này, “Còn đám nhà báo nhà văn thì thôi rồi, câu cú sai be bét, dùng từ, đặt câu như kẻ ngủ mê, không hiểu gì về thành phần của câu, đặt cái tít có vài ba chữ cũng thành trò cười cho thiên hạ”, họ trở thành 1 đám Caligula’s tiếng Việt . Và với điều kiện họ hiểu, i Phúc Kđinh doubt it. Đọc nè, “Công ước về Luật Biển của Liên hợp quốc 1982”. Where the Phúc you think you are? Luật tư bổn, ngay cả có áp dụng đi nữa, cũng nên áp dụng nàm thao cho có lợi cho khối Xã hội chủ nghĩa nói chung, & VN nói “riêng”, aka dân chủ tập trung . Nếu luật đó gây hại cho phe XHCN, gây mất đoàn kết, có hại cho tối ưu đại cục, mà Gs Hoàng Tụy là tác giả, then TA phải áp dụng 1 cách linh hoạt, có “bổ xung, phát triển & hoàn thiện” -per hội lái lợn, this is the one that need it, not nền tảng tư tưởng của Đảng- nàm thao để có lợi cho đại cục . Chớ cái gì của tư bửn cũng đem vô hết … Muốn chế độ XHCN, chính quyền của các bác xụp đổ ?

    – Tớ ủng hộ No-U, nhưng cái cần là TA phải có alternatives. Tớ đề nghị bẽ gãy nhánh phía Việt Nam, thành _], cái Lờ ngược . No-U, Yes lon COCA bottoms up. COCA Việt Nam nên dùng ý tưởng này để quảng cáo . Nhưng đừng đem ra “quấc tía” aka tư bửn, mà hãy bàn luận với Đảng Cộng Sản Trung Quốc chuyện này, dựa trên các nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lê . Những đường còn lại là ranh giới mới của Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa

    – Nhắc lại, Trung Quốc XHCN/đỏ/Cộng Sản or WTFchamacallit KHÔNG XÂM LƯỢC. Chuyện mở rộng biên độ & tầm ảnh hưởng của Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa, các bác gọi là “giải phóng”. Ngày hôm nay các bác vưỡn gọi là “giải phóng mặt bằng” khi nhà Ngụy được quốc hữu hóa, thì hổng thỉa trách Trung Quốc “giải phóng mặt biển” những phần ngày xưa thuộc tư bửn . Các bác muốn “đòi” nhưng hổng mún “trả”, Whoa, chân lý & lẽ phải lúc nào cũng thuộc về các bác nhẩy ?

    – Thời chống Mỹ cũng như bi giờ, dân Ngụy rất mong Trung Quốc “xâm lược”, nhưng TQ chả bao giờ làm cả . Đamn! Thời chống Mỹ, nếu Trung Quốc xâm lược miền Bắc thì chắc chắn miền Nam hổng bị giải phóng, để bi giờ lũ đần được tôn làm “trí thức đáng kính trọng”. 1979, dân Ngụy mừng húm vì 2 thằng Cộng Sản choảng nhau, vui thì thui lun . Cuộc vui chẳng tày gang thì Trung Quốc đã tự động rút về . Rõ bố khỉ . Chỉ muốn nêu lên 1 chân lý cụ thể là TRUNG QUỐC XHCN KHÔNG XÂM LƯỢC. Đúng, có những người quá đam mê 2 chữ “thống nhứt” ở cả Việt Nam lẫn Đài Loan . Riêng ở Đài Loan họ đã trở thành lực lượng thứ 3, ra tranh cử . Việt Nam đang in sách Cao Huy Thuần như điên, chắc cũng muốn tạo dựng cho mình 1 lực lượng như vậy . So far, so good.

    – Tinh thần Phan Chu Trinh, dân XHCN các bác bập vô thứ gì là bastardize thứ đó, be it tư tưởng Hồ Chí Minh hay tinh thần Phan Chu Trinh . Trí thức các bác thiến sạch sành sanh tư tưởng Hồ Chí Minh, làm Bác Hồ trở thành 1 thứ mà nếu trẻ em mơ thấy sẽ khóc thét lên vì nhận đ ra . Hãy học 1 thứ gì đó cho đàng goàng tử tế 1 tẹo được không ? Nhất nghệ tinh nhất thân vinh, dân TA đã chọn con đường XHCN Bác Hồ đã vạch ra, những thứ khác chỉ là tài tử, nhàn cư vi bất thiện thui . Đừng có làm ăn kiểu chân phụ dài hơn chân chính, chân Ngụy đá ku Nghệ nữa được không ? Thiệt tình lun

  8. Mọi đối sách với giặc Tàu tham lam, hung hãn đều được cộng sản Ba Đình ký chui ký lủi với chúng ở hội nghị Thành Đô.

    Không thể trông chờ vào lũ bù nhìn giữ dưa ấy gìn giữ biển đảo của tổ tiên ta để lại.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây