Quyết định thành công là người đứng đầu

Trần Nhung

1-7-2025

Từ hôm mùng 1 tháng 7 năm 2025 đánh dấu một thời khắc lịch sử là nước ta bước vào kỷ nguyên mới với việc hoàn thành việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh thành phố và cấp xã phường thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện tinh gọn biên chế tổ chức.

Cuộc cách mạng này diễn ra với tốc độ chóng mặt bởi chưa đến một năm đã có nhiều sự kiện chấn động đất nước.

Bây giờ Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy, Chủ tịch thành phố và tỉnh cũng như Bí thư và Chủ tịch cấp xã phường cùng các chức danh đứng đầu ở các cấp này có quyền hạn rất lớn.

Điều lo ngại nhất là nhân sự các vị trí này có đủ tài năng phẩm chất và đạo đức để đảm nhận tốt nghiệp vụ được hay không. Thực tế cho thấy, rất nhiều cán bộ chủ chốt cấp cao đã bộc lộ sự yếu kém về năng lực trình độ cũng như phẩm chất và đạo đức chưa tương xứng với vị trí được giao.

Ngay ngày hôm qua theo dõi truyền hình trực tiếp các lễ tổ chức trao quyết định và giao nhiệm vụ của các tỉnh và thành phố trong cả nước cho thấy một số cán bộ điều hành và phát biểu trong buổi lễ thể hiện sự non yếu về năng lực tổ chức và trình độ.

Một ví dụ cụ thể là bà Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ có hàm tương đương cấp Bộ trưởng, vì bà đã kinh qua rất nhiều chức vụ, từ Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Nam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ và nay là Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, chỉ dưới Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ấy thế mà bà đọc dân số tỉnh Quảng Trị là một tỷ 800 triệu người.

Nhầm lẫn cũng là bình thường nhưng nếu bà biết số học thì ngay sau đó bà phải xin lỗi và đọc lại cũng tương tự như phát thanh viên đọc nhầm lẫn, xin lỗi và đọc lại là điều rất bình thường. Nhưng bà đã không hành xử như vậy. Điều này cho thấy, một là bà học chớt chát nên về số học cũng không phân biệt được hàng triệu, hàng tỷ, hoặc là lâu nay bà đều đọc văn bản do người khác soạn thảo nên biến thành cái máy không nhận thức được cái sai về một con số.

Trường hợp như bà này cũng không hiếm gặp. Cách đây nhiều năm có vị cán bộ được thư ký nhét vào túi hai văn bản để đọc ở một Đại hội Hội Liên hiệp phụ nữ và phát biểu khen ngợi các thiếu nhi chăm ngoan học giỏi, làm nhiều việc tốt, thì đã rút nhầm, đọc bài phát biểu cho thiếu nhi tại Đại hội phụ nữ. Đọc được một đoạn khá dài, thư ký phải chạy lên nhắc vị này mới biết để đọc lại văn bản khác phù hợp.

Ở ta không biết từ bao giờ đã hình thành việc cán bộ chủ chốt các cấp đều đọc các văn bản được soạn thảo sẵn có, nghĩa là hàm lượng trí tuệ của người khác thể hiện trong văn bản chứ không phải là tài năng của người đọc văn bản đó.

Một đơn vị cấp xã, cấp tỉnh, cấp Trung ương đến cấp cao nhất thì thực tiễn cho thấy nhân tố quyết định luôn luôn là người đứng đầu mà vì thế công tác tổ chức cán bộ là quan trọng nhất nên Đại hội Đảng lần thứ 13 xác định công tác cán bộ là khâu then chốt của then chốt.

Dư luận trong và ngoài nước khen ngợi bài phát biểu ngày 30 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh của TBT Tô Lâm, ngắn gọn, súc tích và hàm chứa một lượng thông tin lớn về cuộc cách mạng sáp nhập đơn vị hành chính và tinh gọn bộ máy. Cũng tương tự các phát biểu không cần có giấy tờ được chuẩn bị sẵn của Tổng Bí thư đều thể hiện một tư duy ở tầm chiến lược rất chuẩn mực và có sự thuyết phục rất cao đối với người nghe. Những vấn đề hiện nay đất nước đang tiến hành đều đã có nghị quyết và được Tổng Bí thư khóa trước nhắc đi nhắc lại nhiều lần nhưng không làm được thì đến nay mới làm, được chứng tỏ sự dẫn dắt và quyết định ở người đứng đầu.

Rất tin tưởng và hy vọng khâu tuyển chọn và xét duyệt cán bộ các cấp lần này cần phải được sàng lọc trong thực tiễn để chọn được người đúng tầm với từng vị trí công tác được giao và chỉ có như thế cuộc cách mạng này mới thành công.

Bình Luận từ Facebook

7 BÌNH LUẬN

  1. Nhớ hồi dịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính chất vấn mấy ông bà quan đầu tỉnh, các ông bà ấy ú ớ, mù tịt toàn tập thì các bác lại bênh họ

    Tới giờ thì nhờ Lưu Trọng Văn phát động quần chúng nên các bác lại nhảy chồm chồm lên đấu tố người này

    Dân mình chỉ cần những hồng vệ binh như nhà báo Lưu Trọng Văn thui là đủ

    • Tên Lưu Trọng Văn trước 1975 ở trong bức màn sắt của việt cọng chẳng biết cái c gì cả mà bày đặt nói những biến chuyển chính trị trong chế độ dân chủ ở miền nam trong thời kỳ ấy! Hắn đúng là hồng vệ binh của bọn vc!

  2. Cái bà Thuỷ nầy :”Nghĩ mình phương diện quốc gia/ Quan trên trông xuống người ta trông vào ” ( Kiều – ND ) .
    Có thể , bà ấy biết mình nói nhầm, nói sai nhưng đếch thèm đính chánh vì tự ái . Xưa nay, đảng nói có sai bao giờ ?!
    ( Khiến lão Tập ngồi bên kia nghe cũng phải tức giận quát lên:
    – Dân chúng ông tích cực đẻ tứ 1949 đến giờ mà chỉ mới được hơn một tỷ. Còn chúng mày đẻ như gà hay sao, mà mới từ 1945 đến nay , chỉ một tỉnh đã là tỷ tám. Thế nghĩa là răng ?? ).

  3. “Điều lo ngại nhất là nhân sự các vị trí này có đủ tài năng phẩm chất và đạo đức để đảm nhận tốt nghiệp vụ được hay không.”(TN).
    Xưa, nhà thơ Huy Cận có câu :”Một câu hỏi lớn không lời đáp”.
    Nay, chỉ cần ( xin phép vong hồn nhà thơ ) thay bằng một từ thì nó trở thành vấn nạn đương thời : “Một câu hỏi lớn CHỜ lời đáp”.
    Ai mà biết được tài năng và phẩm chất đạo đức của các quan vừa được xếp ghế như thế nào ?
    Đó là, nói về những quan ông, quan bà mới xuất hiện. Chứ còn, những vị đã biết rồi thì người dân cũng đã hiểu rồi .

  4. Nhìn cái cách bọn họ hành dân với cái thẻ căn cước thì đã thấy trí tuệ của họ thế nào rồi, cái đức và tài năng của họ được thể hiện qua đợt đại dịch đã làm dân té ngửa. Ông Trần Nhung dùng chữ cách mạng làm bà con xón ra quần, bình mới rượu cũ thôi, sẽ ngập tham nhũng và lạm dụng chức quyền, tài mọn nhưng nhiều máu tham, đứa nào chê tiền ?

  5. Bởi vì lãnh đạo vc xuất thân từ đám vô học, đi du kích, bỏ lên bưng làm cách mạng! Bằng cấp chỉ là hợp thức hóa sau khi làm lãnh đạo thui! Có chuyện kể về ông thủ tướng khi còn học sinh miền nam, điều khiển buổi chào cờ hô:” đù má! Chào cờ! Đù má chào…” đó sao!

  6. “Ở ta không biết từ bao giờ đã hình thành việc cán bộ chủ chốt các cấp đều đọc các văn bản được soạn thảo sẵn có nghĩa là hàm lượng trí tuệ của người khác thể hiện trong văn bản chứ không phải là tài năng của người đọc văn bản đó.”
    Từ thời có Cán Bộ.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây