Cách Trung Quốc nhìn Việt Nam ‘không thay đổi’

Blog VOA

Trân Văn

18-12-2023

Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình, đặt vòng hoa viếng tại lăng chủ tịch Hồ Chí Minh của Việt Nam. Nguồn: Reuters

Rất nhiều người Việt không những không mặn mà, mà còn thiếu thiện cảm với ý tưởng “chia sẻ vận mệnh chung” hay “chia sẻ tương lai” mà Trung Quốc đề xuất.

Tuần rồi, chuyến thăm Việt Nam lần thứ ba của ông Tập Cận Bình đã trở thành một trong những sự kiện khuấy động mạng xã hội. Người Việt lại có thêm một dịp bàn luận về quan hệ Việt – Trung, về “chia sẻ vận mệnh chung”, về “chia sẻ tương lai” với láng giềng phía Bắc.

Nhìn một cách tổng quát, đây có lẽ là lần đầu tiên Tổng Bí thư đảng cộng sản Trung Quốc kiêm Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chủ động nhắm đến dân chúng Việt Nam thông qua việc gửi cho tờ Nhân Dân – cơ quan ngôn luận của BCH TƯ đảng CSVN – một… “tâm thư” nhằm dọn đường dư luận trước khi ông ta đến nơi (1).

Trước nữa khoảng hai tháng – hồi tháng 10 vừa qua, ông Hùng Ba (Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam) cũng công khai bày tỏ sự quan tâm đến dân chúng Việt Nam khi nhấn mạnh, một trong những yếu tố mà hai đảng, hai nhà nước sẽ “đẩy mạnh kết nối” là… LÒNG DÂN (2)

Đó cũng là lý do nên dạo một vòng mạng xã hội để xem những người Việt đương đại nghĩ gì về Trung Quốc và muốn gì trong quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc…

***

Rất nhiều người Việt không những không mặn mà, mà còn thiếu thiện cảm với ý tưởng “chia sẻ vận mệnh chung” hay “chia sẻ tương lai” mà Trung Quốc đề xuất.

Nhân Tuấn Trương cho rằng: Cách Trung Quốc nhìn Việt Nam không thay đổi trong thời kỳ “chiến tranh lạnh” hay thời kỳ hai bên “có vận mệnh tương quan” như hiện thời. Việt Nam là mô hình thu nhỏ của Trung Quốc về mọi mặt, từ ý thức hệ chính trị, đến cung cách xây dựng và quản lý quốc gia… Việt Nam tự nguyện rập khuôn Trung Quốc. Trung Quốc có sáng kiến gì thì Việt Nam cố gắng học sáng kiến ấy. Đảng viên được đào tạo tại Trung Quốc, sĩ quan cũng vậy. Rõ ràng Việt Nam là một “chư hầu” thời hiện đại của Trung Quốc. Tức là Việt Nam có gia nhập hay không gia nhập “cộng đồng chung vận mệnh” với Trung Quốc thì cũng không bao giờ được Trung Quốc đối xử “bình đẳng” và lợi ích của Việt Nam được Trung Quốc tôn trọng. Tình hình là Việt Nam lệ thuộc vào Trung Quốc như người đã bị nước ngập tới cổ. Nguyễn Việt – friend của Nhân Tuấn Trương – tóm tắt: “Chung vận mệnhchỉ có thể là cùng sống – cùng chết, cùng vui – cùng khổ, cùng yêu – cùng ghét và cùng một đất nước. Ai thích thì cứ đâm đầu lao vào (3)!

Vuong Tran Ngoc dẫn lịch sử Trung Quốc để nêu một ví dụ khác về “cộng đồng chung vận mệnh” – đó là chuyện Tần Thủy Hoàng “di mệnh”, khi ông ta băng hà phải đem tất cả cung tần, mỹ nữ đã “lâm hạnh” (từng được hoàng đế chọn để ân ái) chôn sống, không được bỏ qua ai cả – kèm kết luận: Đấy, biết thế nào là “chung vận mệnh” kiểu Tàu chưa (4)?

Cũng mượn điển tích Trung Hoa nhưng phổ biến, nhiều người Việt biết hơn là Lưu Bị, Quan Vân Trường, Trương Phi kết nghĩa anh em, Nguyen Khoi dẫn lại việc cả ba cùng thề: Tuy không cùng cha cùng mẹ, không sinh cùng ngày cùng tháng nhưng nguyện cùng chung vận mệnh, chết cùng tháng cùng ngày – và bình, cả ba người “chết ba ngày khác nhau, theo ba cách khác nhau. Các anh hùng thề thốt để câu like, uống thùng rượu to, ăn bát thịt lớn, chứ chẳng bao giờ họ tin nhau” (5).

***

Dường như do rất thiếu thiện cảm và không có chút tin cậy nào nên người dùng mạng xã hội Việt ngữ “soi” đủ thứ, từ việc bày tre khi ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư đảng CSVN tiếp ông Tập Cận Bình (6) đến việc cả hai cùng thưởng trà,… tới việc ký các “thỏa thuận hợp tác”. Có không ít người nêu ra những thắc mắc kiểu như Chanh Tam: Sắp tới sẽ có cán bộ nội chính, công an được đào tạo ở Trung Quốc về, không biết nên gọi là ở bên bển hay trên trển (7)

Đánh giá tổng quát về chuyện ông Tập Cận Bình thăm Việt Nam, có người bày tỏ như Nguyễn Tiến Tường: Bạn Tập sang đây chơi, chúng tôi mang cái lịch thiệp của người Việt ra mà đãi đằng. Ấy là nếu đối đãi không hậu thì sợ chúng tôi bớt đẹp, chứ hổng có phải vì yêu thương gì bạn. Bạn đừng có hiểu nhầm rồi bày đặt miệng lưỡi cú diều “cộng đồng chung vận mệnh”. Bạn đi cướp biển, cướp đảo người ta xong kêu chung vận mệnh là chung sao? Chúng tôi người văn hiến, sao lại chung vận mệnh với cướp được (8)? Có người nhận định như Lao Ta: Chẳng có tình hữu hảo, cùng chung hệ giá trị hay vận mệnh gì hết. Ông đạp xe xích lô, bà nhặt ve chai Hà Nội cũng biết rõ như vậy nhưng hòa bình là thứ mà chúng ta theo đuổi, cho đến khi hết cơ hội cứu vãn mới buộc phải cầm súng. Đó là tư tưởng cũng như triết lý sinh tồn của người Việt, từ khởi thủy cho đến ngày tận thế. Vì vậy, tôi hoan nghênh ông Tập sang Hà Nội dùng trà. Trà Thái Nguyên ngon nhất thế giới ông ạ. Nhấp đến ngụm thứ bảy như cách uống của Lộ Tung tổ tiên ông, chắc chắn ông sẽ nhận ra Trung Quốc không có cơ hội nào chiến thắng khi hành binh về phương Nam. Chúc ông đi đến nơi, về đến chốn bằng chuyên cơ (9).

Chú thích

(1) https://nhandan.vn/xay-dung-cong-dong-chia-se-tuong-lai-trung-quoc-viet-nam-co-y-nghia-chien-luoc-mo-ra-trang-su-moi-chung-tay-huong-toi-hien-dai-hoa-post787021.html

(2) https://tienphong.vn/viet-trung-ket-noi-di-toi-thanh-cong-post1578043.tpo

(3) https://www.facebook.com/nhantuan.truong/posts/pfbid0z6XFV4UthnXpnD58sX2AFoZpMjdapiyfc72brDaPeFTrhwebBxm4en81NGxik2CJl

(4) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02akXx1ANuLxjayL8uWY7spz4y8EbuvEuTTQnkvrYcHsJiqdbYHtucctXFSx1QSsHdl&id=100012163200431

(5) https://www.facebook.com/kaoruume123/posts/pfbid0217PMP4eKFcnj7FvDV7fy4wJUndDcEQF3SQR9ZWQDCgSQ6M9w8DAvroVgL5nGbQm7l

(6) https://www.facebook.com/VOATiengViet/posts/pfbid02NCsGNnaZcuirL9yk5o2PBJzcSKiBofvJJbduo4mo7vB5iy8mCZGP3Uu4dHL4YoTsl

(7) https://www.facebook.com/chanh.tam.33/posts/pfbid021kdJvB1Tpx3SBAYhcjD1vEgchDJpLr5bsGZMLecGYX8sKin7xRDAZTtBQCHrThdAl

(8) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0gyoUMaJRz5xFtdjDgk83piHtu3qmw2wMb4iNDa4tsT7fKP26r38ouB5nt3Fue89Pl&id=61550920701782

(9) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0uu6Kn5Y9XcsV8ZLCvTyC4wu36Fd8QN72oHRy5ETANN7tABA8YBzvscakpMHM4QNhl&id=1160946631

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Cho tớ được phép phủ định sạch trơn, well, gần hết bài này

    “Rất nhiều người Việt”

    Một đặc tính chung của “trí thức” cùng 1 lò đào tạo . Tiến Sĩ Mạc Văn Trang thì “những người có lương tri”, Dạ Thảo Ngân thì “toàn bộ dân chúng”. Trân Văn khiêm tốn hơn nên chỉ “giới hạn” ở “rất nhiều”. Nhiều là bao nhiêu, con số này hoàn toàn đếm được . So với gần 100 tr dân trong nước, nó đáng 1 hòn sỏi dưới đáy hồ . Và Trân Văn gọi là “rất nhiều”. Họ cùng 1 lò ra

    “Trung Quốc có sáng kiến gì thì Việt Nam cố gắng học sáng kiến ấy”

    Nếu nói đây là 1 đặc tính của “chư hầu” thì Việt Nam là 1 chư hầu của Mỹ hơn là Trung Quốc . Từ bò đỏ tới bò hường hường, ai cũng “Mỹ thế này nên …”, chả ai nói “Trung Quốc thế này …” như thời xưa cả . Rập khuôn cũng thía . Tiếng Anh đầu đường xó chợ xuất hiện ở VN từ cống rãnh trở đi . Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành cái bể phốt mà tư tưởng của Người là đám giấy chích đùi vứt bừa bãi . Kiểu này chắc chẳng lâu nữa, Việt Nam sẽ đầy nhóc những muỗi con, suốt ngày nghe & đọc 1 thứ tiếng Việt xítty nghe mà muốn ói . Làm chư hầu của Trung Quốc là còn đỡ, vì họ cùng dòng giống máu đỏ da vàng . Chư hầu Mỹ như Ngụy ngày xưa … Nên nhớ, Trịnh Công Sơn viết “lai căng” dẫn đến “bội tình” là để chỉ trích chế độ Ngụy . Bi giờ đem ra áp dụng cho thời nay, even more appropriate than ever. Mind ya, đúng là mình hổng có trách nhiệm giữ gìn sự trong sáng của inglist, nhưng ngay cả tiếng mẹ đẻ … cứ như tiếng me Mỹ thì chít gòi . Ngày xưa Ngụy chỉ bằng 1/2 thế này, vì thời gian quá ngắn, các bác đã đứng lên nổi dậy đánh đổ nó gòi … Chắc tại thời nay có Đảng lãnh đạo, nên các bác chắc mẩm, tha hồ lai căng thoải mái

    Nhưng may quá, Việt Nam vẫn còn những người vẫn còn 1 chút gì đó gọi là lương tri . Bài viết của Chủ tịch Tập Cận Bình tịnh không nhắc đến bất kỳ 1 điển tích Trung Hoa nào, nhưng chính trí thức được bài này dẫn lại, và rất xứng đáng đại diện cho dân tộc, lại là những người thuộc sử Trung Hoa hơn cả Chủ tịch Tập Cận Bình . Hổng những họ thuộc làu làu đến từng chi tiết của cổ sử, họ phải chọn 1 ví dụ thông dụng hơn để cho dễ hiểu . See, sự am tường đến thấu đáo ngọn ngành lịch sử Trung Hoa là 1 chỉ dấu cơ bản của trí thức, chớ hổng phải chư hầu .

    Mỹ aint yo cup of tea, spit that xít out.

    • “Quân sâm lược Bành trướng dã man,
      Đã dày séo mảnh đất tiền phương,
      Lửa đã cháy và máu đã đổ,
      trên khắp dải biên cương”…

      Vừa mới đây thôi, 1979 và những năm của thập niên 80 chúng ta đã hô vang là bè lũ “Bành trướng Bắc Kinh”. Đã biết bao nhiêu vong hồn của nhân dân, của các chiến sĩ đã vĩnh viễn nằm lại trên khắp dải đất của 6 tỉnh biên giới. Thậm trí có những thung lũng, những cao điểm, những tọa độ đã trở thành mồ chôn tập thể cho hàng trăm, hàng ngàn chiến sĩ của chúng ta. Âm hưởng của bài hát này còn vang trong lòng mỗi người dân Việt Nam! Hôm nay, sau những diễn biến hàng loạt những hành động mà bè lũ vừa ăn cướp vừa la làng Bắc Kinh thậm thụt diễn đi diễn lại trên biển Đông, sau những luận điệu trâng tráo của chính phủ Trung Quốc, sau những phát ngôn tùy tiện, hèn mạt, bất chấp dư luận của BNG Bắc Kinh cộng thêm lời đe dọa trừng phạt kinh tế! Thật là một lũ ăn cướp trắng trợn. Nhân dân Việt nam sẽ không ngồi yên để chúng muốn làm gì thì làm đâu: Hỡi những người dân Việt Nam, trước hết chúng ta tẩy chay hoàn toàn hàng Trung Quốc, tất cả các công ty, các cá nhân, các thương gia, các tổ chức đoàn thể xã hội, chúng ta hãy tuyệt giao với Trung Quốc, và tiếp tới tẩy tray người Trung Quốc.

  2. “Cộng đồng chung vận mênh & tương lai” đã được mao Trạch đông và Trần ích tắc 1950, aka “hồ chí minh” thành lập từ 1950 rồi


  3. 100.000.000 DÂN VIỆT hôm nay TRONG NƯỚC chớ vội vã thơ ngây SAU KHI Tập Cận Bình tuần đăng quang thủ lãnh nhà nước đầu tiên nguyễn phú trọng VÁC CON RỐI NƯỚC con hoang võ văn thưởng của thằng cớ cựu chủ tiệm bán NƯỚC võ chí công sang TÀU triều cống để TÂN HỒNG ĐẾ Tập cận Bình ỊN CON DẤU ĐỎ vào cổ thằng con hoang võ văn thưởng làm TÂN chủ tiệm bán NƯỚC cùng lức TINH TẾ HƠN siêu đại cửu vạn PHẠM NHẬT VƯỢNG đi Đông Kinh chớ không phải T(b)ẮC KINH lại gặp các đại gia ô tô điện TÀU thay vì các SIÊU ĐẠI GIA Toyota để Tập cận Bình ỊN CON DẤU ĐỎ vào cổ thằng VUA MÌ GÓI ĂN LIỀN làm siêu cửu vạn NHƯ hèn mạt tướng VÕ NGUYÊN GIÁP đánh MỸ cứu TÀU siêu đại cửu vạn PHẠM NHẬT VƯỢNG chế tạo VỎ ĐÓNG GÓI XE ĐIỆN madz ê in Quảng Nôm như Xúc f ân Xuân Fuc*k phát âm mà trong xe ô tô điện toàn linh kiện phụ tùng MADE IN CHINA để tung bán vào thị trường ÂU-MỸ trốn thuế hàng trăm tỉ đô la cho TÀU cộng Ỏ ĐÓNG GÓI XE ĐIỆN madz ê in Quảng Nôm TRƯỚC nhân lực nhân công LẮP RÁP xứ VỆ rẻ như bèo trong cuộc chiến tranh kinh tế THÂM ĐỘC như cuộc chiến tranh quân sự 1954-1975 mà MAO XẾNH XÁNG đã chủ trương VOO CÙNG thâm độc qua thằng đại vịt gian HỒ CHÍ MEO dùng miễn phí HÀNG CHỤC TRIỆU XƯƠNG MÁU vĩnh viễn HAY thương tật SUỐT ĐỜI cùng với HÀNG TRĂM TRIỆU CUỘC CHIA LY di cư 1954, DI TẢN 1975, thuyền nhân 1978-1995, THÙNH NHÂN hôm nay và DU HỌC kiểu tị nạn chính trị HAY kinh tế ….

    https://www.google.com/finance/quote/VND-USD?sa=X&ved=2ahUKEwjarcX70MSBAxVEUKQEHYf8DNsQmY0JegQIARAn
     
    VND / USD • DEVISE
    Dong vers Dollar américain =  0,000041
     
    25 sept., 01:42:56 UTC · Clause de non-responsabilité

    210.000.000.000.000  = 8  610  000  000  Mỹ kim hôm nay

    ĐÓ LÀ SỐ TIỀN KHỔNG LỒ KINH KHỦNG !!!!

     trong 8 năm đổi mới giáo dục thì đồng thời học sinh đã phải bỏ ra 632 nghìn tỉ đồng!

    632.000.000.000.000  = 25 912 000  000  Mỹ kim hôm nay

    ĐÓ LÀ SỐ TIỀN KHỔNG LỒ KINH KHỦNG !!!!

     

    Hợp đồng đóng siêu hàng không mẫu hạm nguyên tử Ronald Reagan được trao cho Công ty đóng tàu và đóng tàu Northrop Grumman Newport News ở Newport News, Virginia vào ngày 8 tháng 12 năm 1994 và lườn tàu được đặt lườn vào ngày 12 tháng 2 năm 1998.
    Ngân sách dành cho siêu hàng không mẫu hạm nguyên tử Ronald Reagan  đã tăng lên nhiều lần và cuối cùng là 4,5 tỷ USD đã được chi cho việc xây dựng con tàu này, bao gồm cả một đảo tàu được thiết kế lại.
    Ronald Reagan được vợ của Tổng thống Reagan là Nancy làm lễ khánh thành vào ngày 4 tháng 3 năm 2001 tại Nhà máy đóng tầu Newport News; thủy thủ đoàn chuyển lên siêu hàng không mẫu hạm nguyên tử Ronald Reagan vào ngày 30 tháng 10 năm 2002 và siêu hàng không mẫu hạm nguyên tử Ronald Reagan  được đưa vào hoạt động vào ngày 12 tháng 7 năm 2003 tại Trạm Hải quân Norfolk, dưới sự chỉ huy của Hạm trưởng J. W. Goodwin.

    https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Ronald_Reagan#:~:text=The%20budget%20for%20the%20ship,including%20a%20redesigned%20ship%20island.

    The contract to build Ronald Reagan was awarded to Northrop Grumman Newport News Shipbuilding and Dry Dock Company in Newport News, Virginia, on 8 December 1994 and her keel was laid down on 12 February 1998. The budget for the ship was increased several times and ultimately $4.5 billion was spent on her construction, including a redesigned ship island. Ronald Reagan was christened by Reagan’s wife Nancy on 4 March 2001 at Newport News Shipbuilding; the crew moved aboard on 30 October 2002 and the ship was commissioned on 12 July 2003 at Naval Station Norfolk, with Captain J. W. Goodwin in command.

     
    XIN NHẮC LẠI với số tiền kiều hối chuyển về giúp gia đình bà con của Cộng đồng Người Việt Tự do tại Hải ngoại từ năm 1986 đến nay từ khoảng 450.000.000.000 đến 500.000.000.000 đô la RIÊNG CHUYỆN rửa tiền ra nước ngoài tại Bắc Mỹ – Tây Âu đã hơn
    100.000.000.000 đô la chuyển ra nước ngoài hơn 10 NĂM trong số báo bên nhà đề năm 2016  như ngay báo trong Nước đề cập và tôi đã trích đang nguồn tìm vào hanoiparis.com đọc trên hồ sơ RỬA RIỀN tại PHÁP của hơn 200 công ty màn hình của bọn vịt kìu iêu nước AO … Chỉ riêng 100.000.000.000 đô la như ngay báo trong Nước đề cập RỬA TIỀN THỪA ĐỦ SỨC MUA SẮM  TRỌN BỘ 11 siêu hàng không mẫu hạm nguyên tử TỐI TÂN NHẤT CUẢ hải quân Mỹ !!!! chưa kể chuyển giao công nghệ đóng tầu của Người Mỹ và KIỀU BÀO MỸ gốc Việt mà ngay NỮ ĐẠI CÔNG TRÌNH SƯ là Bà Phan Thanh chỉ huy đóng 3 và siêu hàng không mẫu hạm nguyên tử trong đó có và siêu hàng không mẫu hạm nguyên tử Ronald Reagan !!!!

    https://youtube.com/shorts/Hwx_nD6y-Fw?si=NIp3-jjbc0eXgRBl

    Nhìn về HỘI AN biểu diễn TRÒ HỀ của dân Quảng Nôm bơi thuyền thúng làm vui lòng du khách Tàu khựa nhếch nhác CHẮC CHÚNG CƯỜI hểnh hảo thế này thì sao chơi nổi với tầu sân bay LIÊU NINH, SƠN ĐÔNG và sắp tới PHÚC KIẾN của chúng

    … nhưng đóng kịch YÊU NHÂN DÂN ĐỒNG BÀO thì mafia đỏ xứ Vệ và Tề … VƯỢT XA bọn mafia Ý ĐỢI LẠI NHƯ kịch bản sau

    https://uploads.nguoidothi.net.vn/content/9b7f2fe1-1214-4995-923a-aafc6ffa10a3.jpg
    Nguyên Ngọc và nguyên Bí thư Thành ủy Hội An Nguyễn Sự.

    Lỗi tại thằng NGUYỄN SỰ cựu bí thư thành QUỶ HỘI AN  giả bộ nghèo KHÔNG THAM NHŨNG đóng kịch chở ANH HÈN NÚP nguyên ngỐc qua ống kính còn TÀI TÌNH hơn cả 2 bác đạo diễn PHẠM THIÊN ÂN hay TRẦN ANH HÙNG quên đi rằng SAU CÚ quảng cáo thanh liêm liêm chính  thằng NGUYỄN SỰ cựu bí thư thành QUỶ HỘI AN  đã tặng không  LÔ ĐẤT VÀNG cho ANH HÈN NÚP nguyên ngỐc và con cháu hắn !!!!

    https://www.youtube.com/watch?v=9J8XORgwd8k

    Luôn tiện nhắn CON RỂ phan đình diệu fu nhân gái rượu Phan Hà Dương tại Viện Toán học KHAI BÁO làm gì ĐỀ ÁN nào CHI PHÍ HÓA ĐƠN là bao số tiền 20.000.000 đô la ANH BA ẾCH cựu tể tướng NGUYỄN TẤN DŨNG đã tặng năm 2010 QUẢ ĐẤM THÉP TUYỆT VỜI (đúng lần này đã là NGƯỜI TỬ TẾ rồi gì thì gì tôi XIN HOAN HÔ anh Ba Dũng lấy TIỀN THUẾ DÂN nhưng bọn tham quan trong VỆN TÁN HỌC bỏ túi khổ nỗi bác HOÀNG tiều TỤY  (7 tháng 12 năm 1927 – 14 tháng 7 năm 2019) vẫn còn sống 9 NĂM vẫn không dám LÊN TIẾNG về VỤ THẤT LẠC số tiền KHÔNG NHỎ  20.000.000 đô la ANH BA ẾCH cựu tể tướng NGUYỄN TẤN DŨNG đã tặng năm 2010 QUẢ ĐẤM THÉP TUYỆT VỜI !!!!  Nếu là cố nhạc sĩ TÔ HẢI chắc lại khác hẳn rồi  !!! ) cho Viện Toán học nhân Ngô Bảo Châu nhận GIẢI FIELDS … tôi có nhắc anh qua email gởi riêng VŨ DUY MẪN nguyên Viện phó Viện Tin học (hồi ấy đã qua làm việc tại Ngân hàng Quốc tế tại Nữu Uớc New York NHƯNG anh ấy nhu nhược sợ vấn đề nhậy cảm ĐỤNG CHẠM đến gia tộc PHAN ĐÌNH …tham nhũng CHỨ KHÔNG phải thuộc đại tộc PHAN ĐÌNH PHÙNG !!!)
    đã chuyển qua viết blog DẠY CHƠI GOLF …. nghe đâu VŨ DUY MẪN đã mất rồi chúc anh ấy  CHƠI GOLF giỏi !!! trên thiên đường trên CAO  …) viết bài về TUNG TÍCH số tiền 20.000.000 MỸ KIM ấy nhưng VŨ DUY MẪN  sợ vấn đề nhậy cảm ĐỤNG CHẠM đến HỎA LÒ TÔN của Vua Lú …..

    CHÍNH BỌN CÁN BỘ CAO CẤP TÀI CHÁNH vào năm 2000 đã thú nhận 16 TẤN VÀNG vẫn còn y tại Ngân hàng Quốc gia Việt Nam tại Sài Gòn sau 30 tháng 4 năm 1975 !!!!

    https://www.youtube.com/watch?v=3BSNNl1153A

      THĂM NHÀ TỔNG THỐNG NGUYỄN VĂN THIỆU |CÒN LẠI NHỮNG GÌ SAU NĂM 1975

    https://www.youtube.com/watch?v=tlvAmL6qrXc

      Tháng Tư về thăm nhà ông Thiệu | VOA

    https://www.youtube.com/watch?v=jWhjzvMtU-Y

      Chạnh lòng Bệnh viện Vì Dân, Sài Gòn sau 50 năm – Nhà thương Việt Nam Cộng Hòa đã mất thương Vì Dân  tổng thống thiệu

    CHẮC CHẮN bọn chóp mu lãnh đạo HÀ L..ỘI hôm nay  – BỌN HẠI DÂN BÁN NƯỚC RẤT LO SỢ SỰ THẬT VIỆT SỬ !!!!

     https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
     
    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
    vien.nguyen1952@gmail.com

    https://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=28


    Cây Trúc chắc minh bạch vinh quang chân chính hơn cây tre !
    ****************************

    Trúc xinh Trúc đứng đầu Đình
    Tre hèn luồn cúi cửa mình Hán..g Trun…g
    – Cao dao Thời đồ đểu HCMeo

    Cây Trúc minh bạch triệu lần hơn tre :
    Văn minh Số hóa nay chớ lè nhè !
    Đúng / sai – Phải / trái – Chân lý / giả dối
    Sự Thật dù mất lòng giải thoát ta nghe
    Hơn Bốn ngàn năm núp lũy tre làng lạc hậu
    Giờ luyện Tâm hồn như Cây Trúc thay tre
    Muốn hội nhập Dòng chính Trào lưu tiến bộ
    Cùng Nhân loại ra Biển Lớn thoát phòng the !
    Phận tre CÁI đa phu lại THÊM chuyên chính
    Hẩm hiu bán mình NHƯ HOA HẬU VỊT thòi ‘KHE’
    Thụy du uyển chuyển đu dây THÂN gái gú
    Chẳng phải Anh thư lẫn Anh hùng đâu nghe !
    Ôi tủi buồn cái nền ngoại giao đĩ đực nhầy nhụa
    Dám cuồng ngôn mạo danh bôi nhục cả cây tre !
    Nam Hàn mới đó Hán Thành thua xa Sài Gòn đó
    Đã thành Cường quốc ngang hàng Tàu, Ấn, Nga
    Đối tác chiến lược toàn diện… – ngay cả Bắc Hàn ấy
    Tệ thế Bình Nhưỡng đâu dùng lưỡi liếm trôn đổ cho TRE
    Kim Ủn Ỉn thẳng lưng ngẩng đầu chơi với Tàu, Nga
    Bắt tay ngang Mỹ vì tự làm “nút bấm” dù cỡ nhỏ-
    Cỡ to… Chiến tranh hạch tâm đều ngang ngửa địch-ta
    Chú Sam ngay cả chú chệt cũng đành bó tay sợ “nghẻo” !
    Đại gia tộc KIM ỦN…Bình Nhưỡng gian ác chơi độc nha
    Con cháu tổ MAO+thầy Hồ ngu như lợn ác hơn siêu vi trun..g c..uốc
    Hại ngay cả CON CHÁU CÁC CỤ (4C) tớ đành bó tay cồm đứng xa !!
    Siêu vịt gian + Đại Hán..G cộng làm thành Tân Giao Chỉ
    Đúng bọn Hà L..ội do nội trị độc Đảng giết hại Dân Ta
    Trăm triệu cần cù thông minh thành ‘f..ân MAO’ + “người rơm” rác  ****
    Đành thòi bùa ngoại giÁo… Ôi Lũy tre chết héo vàng khè !!!!

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
    vien.nguyen1952@gmail.com
    https://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=28

    *****
    ĐỂ TRÁNH HIỂU LẦM :

     —  Siêu quan đỏ chóp mu chóp bu + 5.000.000 đo.. ảng viên =  ‘f..ân MAO’
      —  CÒN 95.000.000 dân
    ( trừ vài ngàn TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM LƯƠNG TRI như NGUỜI MẸ ANH THƯ Cấn Thị Thêu HÙNG BIỆN hạ sinh cho TỔ QUỐC hai NGƯỜI CON ANH HÙNG  cùng Chí sĩ Hà thành PHẠM THÀNH đang bị giam ngục …) NGU NHƯ LỢN ( Bởi vì dân ta ngu như lợn ỉ cho nên chúng mới làm quan – “Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn!!!! / Cho nên quân nó dễ làm quan!!! ” TẢN ĐÀ Nguyễn Khắc Hiếu)
    cũng chỉ toàn là hạng “người rơm” rác

    văn hóa nghệ an —> DIÊN AN với chữ LÙN vẫn chưa ĐÚNG HẾT !!

    ĐÂY là thứ PHẾ THẢI văn hóa nghệ an —> DIÊN AN L..ỒN giang mai GIANG THANH vá víu với L..Ờ chành bành BÀNH LỆ V..ỆN của hồng đế TẬP thêm CÁI ẤY của nữ nghệ sĩ PHÙNG HÁ khi bà KHÉP lại chết 3 THIÊN RUỒI mới phải …. NHÌN các quan nhớn đỏ văn hóa xứ vệ mặt dày mày dạn THẰNG NÀO cũng giống như cái LÒ TÔN của mụ SIÊU TRÙM CUỐI Vịt Á trần thị nguyệt thu CHÍNH RA mệ này cùng fu quân ả là cựu chủ tiệm BÁN NƯỚC xuân fuc*k xúc phân đã bị HÀNH QUYẾT XỬ TỬ từ lâu với tội mua KIT PCR dơ bẩn từ TRUN..G C..UỐC mang về ngoáy mũi dân ta giết đến 50.000 người vô tội


    “Hoàng hôn lặng lẽ nhuộm Biển Cả Hy vọng – Ngủ đi Đàn con từng Hai bên tương tàn của Mẹ – Sáng Mai Bình minh Rạng đông Vừng hồng…”
    ************************

    https://universite-digitale1.com/events/heres-how-we-can-honor-john-mccains-legacy/

    Here’s how we can honor John McCain’s legacy

    Hoàng hôn lặng lẽ nhuộm Biển Đông
    Sáng Mai Bình minh Rạng đông Hồng
    Sóng Thần Đồng minh Hải quân Mỹ-Việt
    Cuốn sạch đảo nhân tạo Mao trạch đông
    Mẹ Việt Nam ru con 78 Tử sĩ
    “Ngủ đi con trong Lòng Biển Mẹ bao dung…
    Biển Đông từ nay Tàu cộng khó xâm chiếm
    Mẹ Hoa Kỳ cùng Mẹ thương con canh trông
    Chỉ thương 68 Liệt sĩ em con chết thảm
    Giặc trong cấm nổ súng làm bia sống thấy không ???”

    http://hanoiparis.com/construct.php?page=paysagetxt&idfam=198&idpays=11449

    Lý Tống’s Spirit is Immortal ! Lê Văn Tống’s High-Mindednessis Eternal !

    Hoàng hôn lặng lẽ nhuộm Biển Cả Hy vọng
    Sáng Mai Bình minh Rạng đông Vừng hồng
    Sóng Thần Đồng minh Hải quân Mỹ-Việt
    Quét sạch hải tặc Đại Hán..G xác bềnh bồng

    https://www.youtube.com/watch?v=ane5cqGb9XY

    映画【連合艦隊】主題歌 ~『群青劇場公開版』

    “Ngủ đi Đàn con từng Hai bên tương tàn của Mẹ
    Hoàng Sa – Gạc Ma lại về Đất Việt Lạc Hồng
    Tổ Quốc lại Hồi sinh trên Tình Hữu nghị Việt-Mỹ
    Hai Anh hùng McCain bên Lý Tống vọng trông….

    https://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=28

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    vien.nguyen1952@gmail.com
    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây