Mặc nhiều quần áo có khả năng tốn điện nước

Chu Mộng Long

18-5-2023

1. Lãnh đạo thành Hồ vừa có phát kiến: cần hạn chế mặc áo vest, đồ trang trọng để tiết kiệm điện.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ

Dân mạng chửi chứ tôi thấy có lý. Bằng trải nghiệm cá nhân, mỗi khi mặc quần áo nhiều lớp, người tôi nóng lên, đổ nhiều mồ hôi, cảm thấy rất mệt mỏi. Sự nóng lên và cảm thấy mệt mỏi chứng tỏ cơ thể ta tốn rất nhiều năng lượng. Tốn năng lượng tức là tốn điện. Đổ nhiều mồ hôi còn là tốn nước. Tóm lại, quần áo có thể gây tốn nhiều điện nước. Đó là lý do thổ dân không mặc quần áo để không cần phải khai thác thủy điện!

2. Khác với thành Hồ. Đất thần kinh Huế yêu cầu cán bộ mặc áo dài khăn đóng đầu tuần, kể cả chạy marathon.

Ảnh chụp màn hình bài báo Tuổi Trẻ
Người Huế mặc áo dài khăn đóng chạy marathon. Ảnh trên mạng

Ảnh chụp màn hình bài trên báo Lao Động

Áo dài khăn đóng thì còn phức tạp hơn vest và những trang phục trang trọng khác. Cho nên Huế hao tốn rất nhiều điện nước. Trong những ngày nóng bức vừa rồi, Huế cắt điện liên tục làm cho nhiều du khách phải ở trần truồng tắm sông Hương. Chạy marathon thì vừa chạy vừa uống nước. Không chừng đến lúc sông Hương cũng hết nước. Rõ nhất là, trừ quan ngồi phòng lạnh, người Huế ngày một khô đi!

3. Bí quyết sức mạnh đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam là gì, mặc dù có lúc, theo HLV Mai Đức Chung, thiếu thốn cả… quần?

Ảnh chụp màn hình bài trên báo Tuổi Trẻ

Đội nam được ưu đãi tối đa cả khi thắng lẫn khi thua. Mà hình như càng được ưu đãi, đội nam càng sa sút nghiêm trọng. Trong khi đội nữ ở những thời điểm các em không có quần để mặc, lại là lúc các em mạnh nhất. Bí quyết gì nữa? Do không đủ quần để mặc, cho nên các em luôn tràn trề điện nước.

4. Phát kiến trên cũng có thể dùng để bào chữa cho các quan vào nhà nghỉ ở truồng bên cạnh vợ người khác. Không phải loạn dâm mà để… tiết kiệm điện.

Tóm lại, cần hoan hô phát kiến khoa học của lãnh đạo thành Hồ. Đứa nào chửi tao kết tội thù địch, phản động!

***

Đùa tí cho vui: Thực hiện chủ trương

Chủ tịch Hội đồng kỷ luật yêu cầu đồng chí L. đọc kiểm điểm. Đồng chí L. hỏi:

– Thưa đồng chí Chủ tịch và Hội đồng kỷ luật, tôi có tội gì mà phải kiểm điểm?

Chủ tịch Hội đồng ngơ ngác trước thái độ ươn ngạnh của đồng chí L. Đã vậy thì phải bắt đầu như cơ quan điều tra đã làm:

– Vào giờ G. ngày N. đồng chí đang ở đâu?

– Hiển nhiên là đang ở nhà nghỉ – Đồng chí L. Cúi gằm mặt xuống và lẩm bẩm: “Biết rồi còn hỏi!”

Chủ tịch Hội đồng hỏi tiếp:

– Ở với ai?

– Thì ở… với vợ người khác. – Đồng chí L. lại nhăn nhó: “Cơ quan điều tra đã hỏi và trả lời rồi?”

Chủ tịch Hội đồng bèn đi thẳng luôn vào vấn đề:

– Ở truồng bên cạnh vợ người khác. Để làm gì vậy?

– Để thực hiện chủ trương! – Đồng chí L. cũng dứt khoát luôn.

Chủ tịch Hội đồng vặn:

– Chủ trương gì vậy? Đồng chí không biết đã vi phạm một trong 19 điều cấm?

– Chủ trương tiết kiệm điện! – Đồng chí L. đưa văn bản cho Hội đồng xem – Cần hạn chế mặc quần áo sang trọng để tiết kiệm điện. Đây là chủ trương lớn phải chấp hành.

Cả Hội đồng ngơ ngác. Có nghĩa là đồng chí L. thực hiện triệt để bằng cách ở truồng luôn. Nhiều người chụm đầu nhau xì xào: “Nhưng sao không tiết kiệm ở cơ quan mà tiết kiệm cho nhà nghỉ?”, “Mà lại tiết kiệm cho vợ người khác chứ không phải cho vợ mình?”

Đồng chí L. đứng lên hùng hồn:

– Tiết kiệm điện ở nhà nghỉ và cho vợ người khác chính là tiết kiệm điện cho dân. Tôi tưởng sẽ được biểu dương và các đồng chí phải học tập làm theo gương tôi, nào ngờ các đồng chí lại đòi kỷ luật. Có oan không?

Nói xong khóc hu hu… Nhiều đồng chí trong Hội đồng thốt lên: “Rất tiếc! Rất tiếc!” Chủ tịch đập bàn: “Tiếc cái gì?”

Ảnh chụp màn hình bài báo của VTC và VNN

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Vâng, mặc nhiều quần áo làm gì cơ chứ cho tốn điện, thậm chí càng không mặc gì
    cả lại càng khỏi lo chuyện điện lực, điện năng … nhưng ĐIÊN NẶNG !

  2. Hình ảnh Viêt Nam càng ngày càng trở nên quá nhố nhăng trước mắt thế giới vì những ý tưởng vả phát ngôn được phun ra từ đám quan lại mang danh “đỉnh cao trí tuệ loải người”, điển hính như: “chống lụt bằng lu, quấn khăn đóng, áo dài để ̉chạy đua marathon, hạn chế mặc áo vest, đồ trang trọ̣ng để tiết kiệm điện, vv và vv.̣̣́́..”, toàn là những thứ ‘siêu củ-lần’ mà người ta không thể tìm thẩy trong lịch sử cuả hành tinh trái đất này … Lẵng lặng mà xem chúng nhố nhăng, Hết bầu lại bán lại lăng xăng, Phun ra toàn thứ siêu mù tịt, Ngoan ngoãn mà theo, sớm nhăn răng.

  3. Hình ảnh Viêt Nam càng ngày càng trở nên quá nhố nhăng trước mắt thế giới vì những ý tưởng vả phát ngôn được phun ra từ đám quan lại mang danh “đỉnh cao trí tuệ loải người”, điển hính như: “chống lụt bằng lu, quấn khăn đóng, áo dài để ̉chạy đua marathon, hạn chế mặc áo vest, đồ trang trọ̣ng để tiết kiệm điện, vv và vv.̣̣́́..”, toàn là những thứ ‘siêu củ-lần’ mà người ta không thể tìm thẩy trong lịch sử cuả hành tinh trái đất này …

    Lẵng lặng mà xem chúng nhố nhăng,
    Hết bầu lại bán lại lăng xăng,
    Phun ra toàn thứ siêu mù tịt,
    Ngoan ngoãn mà theo, sớm nhăn răng.

Leave a Reply to phong lam Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây