Mơ ước sáng thức dậy trở thành người Đài Loan, người Nam Hàn…

Trương Nhân Tuấn

26-2-2023

Thời chiến tranh 54-75, có người (Mỹ hay Tây chi đó không nhớ), “mơ ngủ dậy trở thành người Việt Nam”. Hà Nội hồi đó còn mang tên là “thủ đô Hòa bình”.

Không biết bây giờ có ai còn mơ “sáng dậy trở thành người Việt Nam” nữa hay không?

Sự thật phũ phàng là hầu như mọi người Việt hôm nay, ước mơ của họ là ra sinh sống ở nước ngoài. Đài Loan, Nam Hàn, Nhật, Thái Lan, Mã Lai… chạy qua nước nào cũng được. Làm công chuyện gì cũng được.

Có nhà báo Việt Nam nào “quởn” thử làm một cuộc “thăm dò” đơn giản, kiểu đặt câu hỏi “ước mơ hiện nay của bạn là gì”? Để xem mơ ước ra sống ở nước ngoài của người Việt được bao nhiêu phần trăm?

Người Việt hiện nay sẵn sàng trả giá bằng sinh mạng của mình để được ra sống ở các nước giẫy chết. Vụ “thùng nhân” bên Anh gần đây là thí dụ điển hình.

Riêng các tài phiệt đỏ, các lãnh đạo cao cấp CSVN. Hầu như người nào cũng có “cơ ngơi” như nhà cửa, xí nghiệp, cửa hàng… ở Mỹ, hay ở các quốc gia khác như Anh, Úc, Pháp v.v… Số liệu thật của hạng mục này hiển nhiên là “tài liệu mật” của CSVN. (Ai hỏi bằng chứng đâu thì tôi thành khẩn khai báo rằng tôi không có. Tôi chỉ viết dựa trên sự phỏng đoán rằng thấy khói bốc lên ắt phải có lửa). Tôi hy vọng ngày nào đó cơ quan di dân của chính phủ Mỹ (Anh, Pháp, Úc…) bật mí bí mật này.

Con cháu cán bộ cao cấp cộng sản cũng đều lựa chon các “quốc gia thù địch” như Mỹ, Anh, Pháp… để du học. Không thấy họ tìm đến các quốc gia “đồng chí anh em” kiểu Nga hay TQ.

Cán bộ CS, con cháu cán bộ, tài phiệt… họ có tiền. Tài phiệt và người cộng sản có điểm chung. Họ là những người không có “tổ quốc”. Họ lựa chọn ra sống ở nước ngoài là điều có thể hiểu.

Vậy lý do nào người Việt lại muốn từ bỏ nơi chôn nhao cắt rún của mình?

Theo tôi, lý do là “đất lành chim đậu”. Chẳng có tổ cuốc tổ cò chi cả.

Xã hội Việt Nam bây giờ là một xã hội bán khai, mạnh được yếu thua.

Một người Việt Nam thất thế không phải là người Việt Nam mà là một con mồi, một cơ hội, để những kẻ có quyền lực, hay những kẻ có cơ hội sử dụng quyền lực, xâu xé.

Vụ Việt Á hay vụ “Các chuyến bay giải cứu” là các thí dụ điển hình.

Một người Việt Nam hoạn nạn chỉ là một cơ hội nhỏ để cán bộ xâu xé làm tiền. Cả nước Việt Nam hoạn nạn thì đây là một cơ hội lớn để cán bộ làm tiền trên cái hoạn nạn, trên những xác chết của từng người Việt nam.

Cán bộ ăn của dân không từ một thứ gì. Đảng CSVN là “cả một nồi sâu”. Những người nói câu này sống trong chăn nên biết chăn có rận.

Đọc báo hôm qua thấy xí nghiệp của Đài Loan sa thải công nhân, vì lý do không có đơn đặt hàng. Xí nghiệp “bồi thường” cho nhân công một cách “rộng rãi” hơn luật định. Ngoài ra ban quản trị xí nghiệp còn tổ chức “hướng nghiệp”, giúp công nhân sa thải dễ tìm được việc làm mới.

Trước đây không lâu ta thấy tòa án Đài Loan thụ đơn của nạn nhân ô nhiễm do Formosa (Hà Tĩnh) gây ra. Hôm trước lại thấy tòa Seoul ở Nam Hàn xử nhà nước Nam Hàn phải bồi thường cho nạn nhân chiến tranh ở Việt Nam.

Tại sao Đài Loan, Nam Hàn… lại đối xử “nhân bản”, nhân đạo như vậy đối với người Việt Nam hoạn nạn?

Theo tôi, người Việt Nam không cần phải bỏ nước ra đi. Điều họ cần là có một mơ ước “sáng dậy trở thành người Đài Loan, người Nam Hàn”.

Sống phải có mục đích sống. Đài Loan, Nam Hàn phát triển thành rồng là vì trước đó người dân họ có mơ ước “sáng dậy thành người Nhật”.

Họ vốn là người Đài, người Hàn… làm sao họ có thể thành người Nhật được?

Vậy là giới trí thức, tầng lớp tinh hoa của đất nước, cùng với các đảng phái chính trị, tất cả hợp lực xây dựng đất nước, sao cho đất nước của họ vĩ đại như là nước Nhật. Để người dân của họ hãnh diện là người Đài, người Hàn.

Cuối cùng dân Đài, dân Nam Hàn đã thành công. Mức sống dân Đài hiện thời đã vượt qua dân Nhật.

Chiến tranh đã qua gần 1/2 thế kỷ nhưng tro tàn chiến tranh vẫn còn nghi ngút khói. Kích động hận thù, kích động chia rẽ đấu tranh giai cấp vẫn còn. Thì đất nước Việt Nam, xã hội Việt Nam là “chiến trường” mà trong đó người sa cơ đều trở thành con mồi để kẻ mạnh xâu xé.

Bỏ nước, về lâu về dài không phải là lối thoát. Nhưng 1/2 thế kỷ như vậy rồi. Không bỏ nước, không đoạn tuyệt với Việt Nam thì làm cách nào để sống?

Bình Luận từ Facebook

8 BÌNH LUẬN

  1. TOÀN 1 LŨ CON HOANG nhưng gốc gác của chúng xuất phát từ DI THỂ gen Ý THỨC HỆ mao xếnh xáng

    “Hết rau rồi anh có lấy măng không?”

    “Hết lò tôn rồi anh có lấy r..ăng đen không?”

    “Hết l…ờ rồi anh có lấy k..u không?”

    https://baotiengdan.com/2023/02/26/mo-uoc-sang-thuc-day-tro-thanh-nguoi-dai-loan-nguoi-nam-han/#comment-212875

    Chỉ xét 1 HÃNG ĐIỆN TỬ TMSC của đài loan LÀM CHIP CHIP với 65.152 nhân công CỔ TRẮNG white collars

    Tăng doanh thu 57,22 tỷ đô la Mỹ (2021)
    Thu nhập hoạt động Tăng 23,43 tỷ USD (2021)
    Tăng thu nhập ròng 21,35 tỷ đô la Mỹ (2021)

    Tổng tài sản tăng 134,29 tỷ USD (2021)

    Population Increase 99.329.145 (2022)[3]
    GDP
    Increase $437.516 billion (nominal; 2022)[4]

    Economy of Vietnam
    https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Vietnam#:~:text=%24371.5%20billion%20(2022%20est.)
    Tổng vốn chủ sở hữu Tăng 77,48 tỷ USD (2021)
    Số lượng nhân viên Tăng 65.152 (2021)
    SO SÁNH chỉ công ty tư nhân TMSC và cả NƯỚC VIỆT dưới sự lãnh đạo của bác và đảng cùng bọn BA ẾCH nhái Xúc phân Xuân Fuc*K ….

    https://baotiengdan.com/2023/02/26/mo-uoc-sang-thuc-day-tro-thanh-nguoi-dai-loan-nguoi-nam-han/#comment-212875

    đã gần bằng một phần ba 1/3 GDP xứ vệ DO thằng bác và đảng ngu dốt với 100.000.000 dân mà chúng chỉ MONG XUẤT KHẨU trái thanh long QUA CỬA KHẨU hữu nghị cuội ĐỂ DÂNG HIẾN cho hơn tỉ dân Tề CÓ KHÁC NÀO thời giao chỉ quận MÀ LẠI đang vào THẾ KỶ 21 NIÊN KỶ 3 !!!!

    Bọn đài loan đàn ông già ú ế vợ qua tuyển CHẮT GÁI xứ Vệ xem lờ xem khu TRẦN TRUỒNG như nhộng trong khách sạn NGAY GIỮA SÀI GÒN hòn ngọc Viễn Đông NGÀY XƯA (nghĩ mà THƯƠNG THÂN PHẬN các cháu đâu như HUYỀN TRÂN công chúa ….với giá rẻ mạt NGHĨ MÀ THÙ HẬN bọn siêu vi trun..g c..uốc thằng bác và đảng !!!)


    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT


  2. SO SÁNH chỉ công ty tư nhân TMSC và cả NƯỚC VIỆT dưới sự lãnh đạo của bác và đảng cùng bọn BA ẾCH nhái Xúc phân Xuân Fuc*K ….

    Tôi sẵn sàng nhận đặc vụ bắn bể sọ rỗng tuếch của bọn mafia đỏ đầu sỏ ở PHÁP TRƯỜNG CÁT và cho mỗi thằng 2 VIÊN KẸO ĐỒNG ân huệ vào MÀNG TANG sớm về chầu MAO XẾNH XÁNG

    Chuyện bây giờ mới kể

    NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO CHIP Ở VIỆT NAM

    Chu Hảo

    BẤM VÀO liên kết dưới đọc tiếp:

    https://www.diendan.org/viet-nam/nghien-cuu-che-tao-chip-o-viet-nam

    https://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam

    Dân số
    • ước tính năm 2022
    103.808.319[5] (ngày 16)
    • điều tra dân số năm 2019
    96.208.984[2]
    • Tỉ trọng
    295,0/km2 (764,0/dặm vuông) (thứ 29)
    Ước tính GDP (PPP) 2022
    • Tổng cộng
    Tăng $1,278 nghìn tỷ[6] (ngày 25)
    • Bình quân đầu người
    Tăng $12,881[6] (thứ 111)
    Ước tính GDP (danh nghĩa) năm 2022
    • Tổng cộng
    Tăng $408,947 tỷ[6] (thứ 39)
    • Bình quân đầu người
    Tăng $4,122[6] (thứ 139)

    Ngành công nghiệp
    chất bán dẫn
    Thành lập Viện Nghiên cứu Công nghệ Công nghiệp, Hsinchu, Đài Loan
    (1987; 36 năm trước)
    Nhà sáng lập Morris Chang
    Trụ sở Công viên Khoa học Hsinchu, Đài Loan
    Khu vực phục vụ trên toàn thế giới
    Những người chủ chốt
    Mark Liu (Chủ tịch)
    C.C. Wei (Giám đốc điều hành và Phó chủ tịch)
    Sản lượng sản xuất
    Tăng14 triệu tấm wafer tương đương 12 inch (2021)
    Dịch vụ
    Sản xuất mạch tích hợpDịch vụ mặt nạđóng gói mạch tích hợpDịch vụ đúc nhiều tấm wafer
    Tăng doanh thu 57,22 tỷ đô la Mỹ (2021)
    Thu nhập hoạt động Tăng 23,43 tỷ USD (2021)
    Tăng thu nhập ròng 21,35 tỷ đô la Mỹ (2021)
    Tổng tài sản Tăng 134,29 tỷ USD (2021)
    Tổng vốn chủ sở hữu Tăng 77,48 tỷ USD (2021)
    Số lượng nhân viên Tăng 65.152 (2021)
    SO SÁNH chỉ công ty tư nhân TMSC và cả NƯỚC VIỆT dưới sự lãnh đạo của bác và đảng cùng bọn BA ẾCH nhái Xúc phân Xuân Fuc*K ….

    Tôi sẵn sàng nhận đặc vụ bắn bể sọ rỗng tuếch của bọn mafia đỏ đầu sỏ ở PHÁP TRƯỜNG CÁT và cho mỗi thằng 2 VIÊN KẸO ĐỒNG ân huệ vào MÀNG TANG sớm về chầu MAO XẾNH XÁNG

    Chuyện bây giờ mới kể

    NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO CHIP Ở VIỆT NAM

    Chu Hảo

    BẤM VÀO liên kết dưới đọc tiếp:

    https://www.diendan.org/viet-nam/nghien-cuu-che-tao-chip-o-viet-nam


    Kiếp người vãng lai vì Viễn du Viễn mộng: chợt đột tỉnh Giấc mơ thấy Mộng lại bất thành
    *****************************

    Kiếp người vãng lai vì Viễn du Viễn mộng
    Chợt tỉnh Giấc mơ thấy Mộng chẳng thành
    Đêm nay lại trắng đêm chợt nhớ tô mog Quảng
    Sao nhớ Phố biển Tiên Sa Hải phố Đà Thành
    Nhớ Cô Thầy tri ân hồn nhiên chí tình trong sáng
    Hỡi một Thời Phan Châu Trinh – Hồng Đức khuynh thành
    Nhớ ngàn cố nhân có chi mô như ri mà nhớ ác nhung rứa
    Xứ Quảng tha hương thương Đất Mẹ giờ nát tam bành
    Trước tháng Ba Đen năm 1975 bóng dáng áo trắng
    Qua đò bên kia An Hải dòng Hàn Giang bạt ngàn xanh
    Hiện sinh lãng mạn Gió Hạ Lào & Mùa Hè Đỏ lửa
    Họa thêm mầu tím siêu thực khói sương cho Đà thành
    Từ ấy sau tháng Ba Đen ngay “nằm vùng” ôm cánh quạt
    Máy bay trực thăng lên thẳng ra khơi Biển Đong chuồn nhanh
    Còn lại man mác Sông Hàn thành con sông mắc Dịch
    Nhiều thằng nhiều mệ bỏ Địa linh Nhân kiệt hóa “Thùng nhân”
    Lắm thằng lắm con Mẽo bò về dưỡng già chờ thần chết
    Đứng núi này trông núi nọ quên mất mới đó Thuyền nhân
    Đất Mỹ, Cali nơi Sài Gòn Nhỏ nhớ Sài Ghềnh Lớn
    Hâm hâm lập cả Hội con cháu chắt bo..ác Hồ vong thân
    Chắc chuyên d..a địa ốc nằm vùng rửa tiền chùi bạc
    Sống ký sinh trùng siêu vi trun..g c..uốc chùm gửi bất nhân
    Vài trăm vịt kìu iêu nước ao nước lã sống trên mồ hôi xương máu lệ
    Bên Quê Nhà quần quật nhịn ăn xuẩ cảng hàng chục triệu Lương Dân

    Kiếp người vãng lai vì Viễn du Viễn mộng
    Chợt tỉnh Giấc mơ thấy Mộng chẳng thành
    Đêm nay lại trắng đêm chợt nhớ tô mog Quảng
    Sao nhớ Phố biển Tiên Sa Hải phố Đà Thành
    Nhớ Cô Thầy tri ân hồn nhiên chí tình trong sáng
    Hỡi một Thời Phan Châu Trinh – Hồng Đức khuynh thành
    Nhớ ngàn cố nhân có chi mô như ri mà nhớ ác nhung rứa
    Xứ Quảng tha hương thương Đất Mẹ giờ nát tam bành

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    • “NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO CHIP Ở VIỆT NAM

      Chu Hảo”

      Thằng đánh máy thiếu chữ “quần”, nên mới xôi hỏng bỏng không

  3. Cộng sản đã giành được thắng lợi trong cuộc nội chiến, chứng tỏ giai đoạn đó nó lợi dụng được thiên thời. Nay nắm giữ quyền lực nhà nước trong tay, cộng sản hiện nguyên hình là một bọn sâu dân mọt nước, vận khí của nó đã suy tàn.
    Bọn cộng sản đang dẫn dắt dân tộc này xuống hố cả nút là sự thật. Phải xem bọn chúng là giặc thì mới định đúng kế sách để đánh đuổi.
    Khi đã xác định đúng kẻ thù, dân tộc ta luôn giành thắng lợi, điều này được lịch sử của dân tộc minh chứng.
    Lôi cổ bọn xưng danh cộng sản xuống khỏi ghế quyền lực là trách nhiệm của dân tộc Việt hôm nay.

  4. Chừng nào dân mình còn nuôi dưỡng hận thù với những người đồng chính kiến thì Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa sẽ thành rồng thành hổ w/o Việt Nam các bác .

    “Theo tôi, người Việt Nam không cần phải bỏ nước ra đi”

    Vậy tại sao tác giả không về Việt Nam sống như Hoàng Duy Hùng? Tây nó gọi cái này là Put money where yo mouth is.

    “giới trí thức, tầng lớp tinh hoa của đất nước, cùng với các đảng phái chính trị, tất cả hợp lực xây dựng đất nước”

    Thats what them been doin ngay ở VN này . We all know how that xít turned out.

    Riêng tớ thì mong mún thế này, trí thức XHCN coi như khỏi nói . Chó cậy gần nhà, họ mà sống xa Lăng Bác, chít ngay tắp lự . Khỏi nói họ cũng chả (muốn) đi đâu . Họ có tinh thần trách nhiệm cao độ, Cứu Đảng là cứu nước, nên đã, đang & sẽ cống hiến hết sức mình để xây dựng đất nước to the ground. Dân XHCN cũng không nên đi đâu, vì họ kính trọng & noi gương trí thức XHCN.

    TẤT CẢ những người khác nên GET OUT. Dân phi XHCN, họ là những người bị thiệt thòi nhất . Bòn nơi khố rách để đãi nơi thẻ hồng . Dân phi XHCN chỉ còn cách làm chị Dậu cho các cụ Cố Sakim XHCN thời nay .

    Các quan tham thì nên lập ATK ở những nước phi XHCN, dân hải ngoại rất hồ hởi phấn khởi hòa hợp hòa giải với giới này . Đem tiền qua đây xây dựng 1 nước dân chủ, giàu đẹp các bác ạ . Kệ xác tụi đần ở lại mí nhao .

    “Chiến tranh đã qua gần 1/2 thế kỷ nhưng tro tàn chiến tranh vẫn còn nghi ngút khói. Kích động hận thù, kích động chia rẽ đấu tranh giai cấp vẫn còn. Thì đất nước Việt Nam, xã hội Việt Nam là “chiến trường” mà trong đó người sa cơ đều trở thành con mồi để kẻ mạnh xâu xé”

    Rất đúng . Hãy khép lại quá khứ để còn hướng tới tương lai . Hòa giải Đảng các bác đã hoàn tất rùi, mà sao trong dân có quá nhiều những kẻ mang tư tưởng chủ nghĩa dân tộc cực đoan “Kích động hận thù, kích động chia rẽ” nhiều quá .

    Còn dân Ngụy hải ngoại thì … trích Trương Nhân Tuấn, “Thực thể VNCH đã tiêu vong từ năm 1975, không ai có thể “hà hơi” khiến chế độ này sống lại hết cả”. Do ya really wanna hòa giải hòa hợp với những người thốt ra những lời này ? Nhận định trên thể hiện khá rõ tư duy của phần lớn dân XHCN mà ông này là 1. Họ chỉ cần tiền của các người thui . Oh, và cách ăn chơi, hưởng thụ nữa . But thats all them need.

    Nghe lời khứa này chít ráng chịu . Tất nhiên, ngoài những ai quan niệm “Cứu Đảng là cứu nước”.

    Chỉ mong tác giả thế này, nên theo chân Hoàng Duy Hùng

    Dân hải ngoại vẫn thầm mong dân Việt trong nước xây dựng thành công Xã hội chủ nghĩa . Điệu này thì nếu không thực hiện được hòa hợp dân tộc với những người đồng chính kiến, no way in hell. Các bác hổng biết phải bắt đầu từ chỗ nào lun

    Đổi Mới, WTF you expect.

    Giấc mơ của tớ là nhân dân Đông Lào sẽ sớm có quy chế công dân Xã hội chủ nghĩa thực thụ, thay vì sống vất vưởng bất hợp pháp như bi giờ . Lúc đó dân Ta sẽ được hưởng những quyền lợi bình thường mà người dân XHCN được hưởng . Cầm visa các bác có thể đi 1 mạch tới Tây Tạng, cò bay thẳng cánh báo tin nối liền . Lúc đó ai cũng mơ mình là người Cộng Sản, theo Đảng cả đời như tướng Nguyễn Trọng Vĩnh hết

  5. Người nói câu “mơ ngủ dậy trở thành người VN.” không phải là người tầm thường mà
    là bà Susan Sontag, một trí thức Mỹ thiên tả lừng lẫy một thời. Thế nhưng sau 1975
    khi hàng loạt “thuyền nhân” VN.chạy trốn CS. thì bà đã “sáng mắt” ra và tuyên bố rất
    nhiều câu lên án chế độ CS. làm chấn động giới thiên tả toàn cầu.
    Bà thẳng thừng nói những người thiên tả là vô trách nhiệm trước tội ác của CS. và vô
    lương tâm trước những nạn nhân của CS.Bà còn kết tội gay gắt rằng chế độ CS.là chế
    độ phát xít với mặt người v.v.(the communism was fascism with a human face)
    Bà đã nhận ra chủ nghĩa CS.về mặt thực tiễn, chứ không phải lý thuyết “tháp ngà” mà
    đa phần giới thiên tả phương Tây mắc phải. Trước kia bà cũng vậy vì lúc đó “không khí
    chống Mỹ” lan tràn khắp toàn cầu và trở nên cái mốt của giới trí thức Âu Mỹ ?

  6. Để chứng thật điều tác giả trình bày, tôi đề nghị Báo TD mở cuộc trưng cầu dân ý trên mạng xem bao nhiêu phần trăm chọn sống ở VN, bao nhiêu chọn sống ở Anh, Pháp, Mỹ, Nhật, Úc… (nói chung là các nước theo thể chế dân chủ)?

  7. Bọn quan tham mơ sáng thức dậy nghe tin ông Trọng chết
    Đám ử tù sáng dậy nghe tin Nguyễn Hòa Bình chết
    Dân đen mơ sáng ngủ dậy nghe tin Tô Lâm đột quỵ
    Người việt quốc gia mơ sáng ngủ dậy nghe tin đảng việt cộng bị dân đen giựt sập.

Leave a Reply to Việt Nam Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây