Giỗ Hai Bà Trưng 2023

Đào Tăng Dực

26-2-2023

Ngày 25 tháng 2 Dương Lịch vừa qua, nhằm ngày 6 tháng 2 Âm Lịch là ngày Giỗ của 2 nữ lưu hào kiệt hàng đầu của dân tộc.

Như là một truyền thống cố định, luôn đúng ngày, tại Nhà Thờ Đức Quốc Tổ, tọa lạc địa chỉ 187 The Horsley Drive, Fairfield East, Sydney, NSW, Úc Đại Lợi, Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương tại New South Wales tổ chức buổi lễ vô cùng long trọng với sự cộng tác của Ban Nghi Lễ Tập Hợp Đồng Tâm.

Lịch sử Việt Tộc đã dành cho 2 nữ lưu hào kiệt này một vị trí tối cao trong lòng con dân nước Việt.

Lý do là vì sự sống còn và nền tự chủ của dân tộc khởi nguồn không nhỏ từ ý chí bất khuất của họ đúng theo 2 dòng thơ tuyệt tác như sau:

Chính khí lẫm kiền khôn, Giao Chỉ thiên thu tâm bất diệt,

Phương danh lưu vũ trụ, Trưng Vương vạn tuế chí trường tồn.

Trải qua bao nhiêu triều đại, và chế độ chính trị, tinh thần Trưng Nữ Vương luôn là rường cột của Việt Tộc, cho đến khi chế độ độc tài đảng trị và công an trị CSVN lên ngôi.

Tập thể bạo quyền bại hoại này đã lén lút dấu diếm quốc dân ký kết hiệp ước Thành Đô năm 1990 dâng chủ quyền lãnh thổ cho CSTQ, nhượng Hoàng Sa, Ải Nam Quan, một nửa Thác Bản Giốc và hằng chục ngàn cây số vuông đất và biển đảo cho Mao Trạch Đông.

Gần đây hơn, đưới sự chỉ đạo của Nguyễn Phú Trọng còn đi ngược lại với lòng dân lẫn lương tâm nhân loại, trực tiếp hoặc gián tiếp đứng về phe ủng hộ Bá Quyền Đại Nga của Vladimir Putin, xâm lăng Ukarine, đi ngược tinh thần bản Hiến Chương Liên Hiệp Quốc, hầu khôi phục sự vĩ đại của cựu Liên Bang Xô Viết.

Điều trên bất chấp hệ lụy cho quyền tự quyết của dân tộc Việt, vì cũng như Ukraine nước ta là một quốc gia nhỏ hơn, có biên giới tiếp cận với một siêu cường đeo đuổi chủ nghĩa thực dân như CSTQ.

Băng đảng CSVN rõ ràng chỉ biết sự sống còn và quyền lực của đảng mà phản bội tinh thần của Nhị Vị Trưng Vương và quyền lợi tối thương của tổ quốc Việt Nam.

Nhân mùa lễ thiêng liêng này, chúng ta, con dân nước Việt, hãy thắp nén hương lòng, học hỏi ý chí của hai vị, quyết tâm đạp đổ bạo quyền, hoàn tất tiến trình dân chủ hóa đất nước và giành lại quyền tự quyết dân tộc từ 2 băng đảng bại hoại nhất của nhân loại: đó là 2 băng đảng anh em CSVN và CSTQ.

Xin post một vài tấm hình làm kỷ niệm.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN


  1. Vẫn mãi là Em – cô nữ sinh Trưng Vương, Sài Gòn Thuở ấy Ngày xưa !
    **********************

    @ Thân gởi Cô giáo Anh văn Nguyễn Vân Hương tan học Văn Khoa lại đến trường Nhân Chủ, đại lộ Lý Thường Kiệt, Sài Gòn trên con ‘ngựa sắt già’ mobilette cũ thét rống cả Không-Thời gian Sài Ghềnh một thuở …. Thân mong bác gái nào từng cựu sinh viên đồng khóa với Nàng Bạch y Nữ hiệp xin chỉ điện thư cho … Xin đa tạ !
    TLDV-NHV

    Vẫn mãi là Em – cô nữ sinh Trưng Vương
    Sài Gòn Bất diệt thách thức Vô thường !
    Quốc Tổ Quốc Hồn trường tồn Ánh Việt
    Bên Cali, Sài Gòn Nhỏ – Phố Giữa Đường
    Dự Lễ giỗ Hai Bà Trưng Anh thư Nữ kiệt
    Cầm quân đánh đuổi Tô Định xưng Nữ vương

    Vóc dáng trẻ như xưa dâng hương tưởng niệm
    Cùng bao Trinh nữ năm ấy bạn học cùng Trường
    Vẫn xinh vẫn đẹp dù Không-Thời gian : Mỹ – Nửa Thế kỷ
    Dáng đi thanh thoát theo dòng người đồng hội đồng hương
    Vẫn mãi là Nữ sinh Trưng Vương Thủ đô Sài Gòn xưa ấy
    Vẻ thánh thiện phút tưởng niệm khấn nguyện thắp nhan hương
    Xứng danh Hậu duệ hai Vị Anh thư Thời Đại Việt
    Xứng danh truyền thống Tên Người đặt tên trường
    Giặc ngoại xâm Bắc đến nhà, đàn bà phải đánh
    Nhớ Em gọi thầm vang vọng Thăng trầm Quê Hương
    Âm vang bao trang Việt Sử hào hùng tự hào về Nước Việt
    Bậc ông cha anh quyết tử quyết chiến bảo vệ Biên cương

    Giờ đẹp lão tóc bạc da mồi Bà ngoại Bà nội…
    Vẫn mãi là Con cháu Triệu + Trưng Vương
    Vượt Thời gian Vẻ đẹp Quốc bảo Quốc tuý
    Vẫn mãi là Em – nữ sinh Sài Gòn Trưng Vương
    Vọng về Quê Nhà trong Tâm trí yêu Tổ Quốc Việt
    Giữ gìn Nhân cách Nghĩa tình cho con cháu theo gương
    Nay Cali, Sài Gòn Nhỏ chờ Mai sau kiếp khác nhé !
    Biết đâu Vòng Luân hồi : Hoàng hậu – Quân vương ?
    Thôi nhé Em – Sydney chân mây viễn mộng Đất khách
    Paris nhớ Kỷ niệm như đường sức vạch Tình trường

    * * *

    Vẫn mãi là Em – cô nữ sinh Trưng Vương
    Sài Gòn Bất diệt thách thức Vô thường !
    Quốc Tổ Quốc Hồn trường tồn Ánh Việt
    Bên Úc Đại Lợi xa vời hỡi Khói sương !
    Đến giỗ Hai Bà Trưng Anh thư hào kiệt
    Vùng lên đánh đuổi Tô Định xưng Nữ vương
    Giờ tóc bạc da mồi Bà ngoại Bà nội…
    Vẫn mãi là Con cháu Triệu + Trưng Vương
    Vượt Thời gian Vẻ đẹp Quốc bảo Quốc tuý
    Vẫn mãi là Em – nữ sinh Sài Gòn Trưng Vương
    Nay Úc đợi lại chờ Mai sau kiếp khác nhé !
    Biết đâu Vòng Luân hồi : Hoàng hậu – Quân vương ?
    Thôi nhé Em – Sydney chân mây viễn mộng Đất trích
    Paris nhớ Kỷ niệm như đường sức vạch Tình trường

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  2. Tư duy của Bà Trưng bà Triệu không hợp với Phạm Đoan Trang nhà mềnh đâu . Bà Trưng Bà Triệu cổ động bạo lực, không ôn hòa, và vì vậy, trong tư duy của Phạm Đoan Trang là vô học . No Bueno.

    Lê Đức Anh, now thats the name dân mình có thể aspire to.

  3. Trên cao xanh thăm thẳm, không biết Hai Bà nghĩ gì về bè lũ Nguyễn Văn linh, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Phú Trọng, Phạm Minh Chính …?

Leave a Reply to montaukmosquito Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây