Từ Đỗ Hữu Ca lòi ra cái gì?

Nguyễn Thông

21-2-2023

– Trước hết là chuyện bằng cấp. Báo chí đăng y có 4 bằng đại học. Phải nói ngay rằng những bằng này đều do học tại chức, mà học tại chức ở xứ ta như thế nào thì mọi người đều rõ.

Tôi không có ý coi thường người tốt nghiệp tại chức, nhưng cán bộ sở hữu 4 bằng tại chức như Ca là rất quái gở. Một người bình thường để có được một bằng cử nhân cũng đã khướt cò bợ, mất bao nhiêu thời gian vào đó, vậy vừa làm cán bộ vừa tô điểm được cho mình những 4 bằng thì chắc chắn làm việc chả ra sao. Lương vẫn lĩnh nhưng việc không làm, được chăng hay chớ, ăn cắp thì giờ tiền bạc của dân. Đó là thực chất của đám cán bộ nhiều bằng cấp.

Nói toẹt ra, bằng ấy chủ yếu mua, bằng thật học giả, nhan nhản trong đội ngũ cầm quyền từ trên xuống dưới xứ này. Một xã hội/ chế độ sính bằng cấp đẻ ra sản phẩm như Ca, chê cười nó một thì cười khinh cái chế độ ấy mười.

Cái chế độ này, nếu đàng hoàng tử tế, hãy làm cuộc tổng sát hạch bằng cấp, học hàm học vị của đám quan chức lắm bằng, tiến sĩ, giáo sư xem chúng có đúng thực chất kiến thức trình độ không. Đâu khó gì, chỉ cần hỏi vài câu tiếng Anh đơn giản kiểu What’s your name, Do you speak English, Do you love me…? lại không là tòi ra cả đống. Nếu ú ớ, đuổi thẳng cánh, xé mẹ nó bằng, vứt vào sọt rác. Chả tởn tới già chứ ở đó mà huênh hoang giả dối bằng biếc.

– Lão hàng xóm nhà tôi bảo, đã vi phạm pháp luật, bắt là bắt, lại còn uốn éo từ ngữ tạm giữ tạm giếc. Thế tạm giữ, đưa về đồn mà không là bắt à. Luật cứ vẽ ra kiểu này kiểu nọ cho phức tạp rắc rối. Đừng ai cãi với tôi rằng luật quy định thế, luật cũng do con người làm ra, vòng vo tam quốc làm quái gì. Hay định dọn đường sẵn để dễ thả.

– Một thằng về hưu như Ca mà còn tống tiền tới chục tỉ trăm tỉ đồng thì ai dám tin thằng đương chức chê tiền. Không cần điều cha điều mẹ chi hết, cứ coi cái tài sản của chúng nó là bùm thôi, điều với tra làm đếch gì cho mất thì giờ.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Nghĩ cho tới tận cùng:
    “Tội nghiệp trong sọ trong tim của cái ‘thèng’ họ Đỗ có ca ca cũng do lỗi bác và đảng đoàn !!!”
    *********************************

    Chính thể thật sự “của Dân do Dân vì Dân” :
    Khế ước xã hội sinh từ Pháp luật tối cần !
    Như Đôi mắt tự điều tiết dù có hợp tác của Óc
    Vấn nạn sinh tử Dân tộc Đất Nước cần Trưng cầu Ý Dân
    Nhà Nước Pháp quyền đứng trên mọi Chủ thể Đối tượng :
    Chính Đảng theo Dân chủ phải chấp hành thủ tuân !
    Chính thể thật sự “của Dân do Dân vì Dân” từ Chính Đảng
    Phải theo quy luật xã hội hiện đại một cách khoa học canh tân
    Chẳng có kiếp này kiếp sau do nhân quả méo mó + chênh lệch hồi luân
    Nghĩ cho tới tận cùng: “Tội nghiệp trong sọ trong tim của cái ‘thèng’ họ Đỗ
    Lỡ có ca ca cũng do lỗi bác và đảng đoàn Dân chủ giả cày bất nhân !!!”
    Hàng trăm ngàn Đỗ hữu Ca trong hơn 5.000.000 cán nhớn cán bé
    Chỉ là tội phạm trừ bị sung sướng nhất thời hơn hàng chục triệu Lương Dân
    Chúng sẽ đền tội từ từ chính ra thay cho bác và đảng
    Đẻ non quái thai phản Dân hại Nước lại to mồm tuyên truyền láo lừa mị Toàn Dân !!!
    Nhìn bọn Ếch nhái Nguyễn Tấn Dũng Heo nọc LÃ Lê Thanh Hải
    Có em gái gú Trương Muội muội Vạn Thịnh Phát
    Ngay cả đại gia tộc ‘thèng’ chủ tiệm bán nước ao Nguyễn Xuân Fuc*k xúc phân
    Toàn là đại trùm sò siêu đại gia địa ốc
    Thương người dân lao động ngay bác sỹ mơ trọn đời chưa mua được nhà lấy một căn !!!
    Dưới thời Việt Nam Cộng Hoà Hoàng kỳ Cờ vàng Nhân bản
    Trưng cầu Dân ý “Người cày có ruộng” hợp lòng Nhân Dân
    Sau đó thành Luật do Toàn Dân sáng tạo biểu quyết
    Đâu có chuyện Bô lão Lê Đình Kình hơn 60 tuổi ĐẢNG mổ bụng xơi gan phanh thân !
    Đâu có bom nổ chậm Đoàn văn Vương thật may thoát tử hình chống đảng cướp
    Giờ thành bác chăn nuôi vịt biển vô tâm vô cảm quyên mất vận hội Dấn thân !!!
    Như bác Phạm Hồng Sơn từng người tù giờ thiếu chút n..ương tâm
    Đang được Nhân Dân Pháp bao dung rộng lượng đón nhận giữa Paris Cách mạng
    Chắc bác Núi Đỏ bên Sông Seine siêu vi hút hết máu Sông Hồng ??????

    Nghĩ cho tới tận cùng:
    “Tội nghiệp trong sọ trong tim của hàng triệu cái ‘thèng’ Dân xứ Vệ
    Mụ xẩm Nô-Beo bác sĩ chân đất Đồ U U cho thang thuốc hóa thành đồ u mê ngu đần
    Ngay bác anh hùng núp giờ tự hóa thành anh hèn y như Nguyên Ngốc
    Nói chi cái bổ đề bể đồ của cái bác Ngố bảo Tr..âu t(o)án học cũng phân tâm vong thân !!!
    Lão Tập cùng toàn tụi Tề khựa chệt tha hồ hễnh hảo  hễnh hảo vỗ tay trong bụng
    “Ngộ” chẳng cóc cần ‘tả’ “nị” khi cả xứ Vệ lên rừng xuống biển rồi xếp hàng cửa khẩu hiến dâng

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

Leave a Reply to TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây