Dẫu là đầu năm, Tổng Bí thư vẫn không… kiêng nói dóc!

Blog VOA

Đồng Phụng Việt

22-1-2023

Tổng bí thư ĐCS Việt Nam chúc Tết. Nguồn: Chính Phủ

Trước giờ, ở đâu thì thời điểm khởi đầu một năm đều được xem là khoảnh khắc đặc biệt  và người ta luôn tránh làm điều sai, điều xấu ở khoảnh khắc đó để tránh xui rủi trong cả năm. Ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư đảng CSVN có lẽ thuộc nhóm… xưa nay hiếm nên không thèm kiêng cữ. Phát biểu của ông trước thềm năm mới (1) chính là bằng chứng về chuyện dường như ông không ngần ngại trong việc gieo thêm xui rủi cho một năm nữa…

***

Làm sao ông Trọng có thể khoe thế này về năm vừa qua: Toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí quyết tâm, bản lĩnh, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều dấu ấn nổi bật: Vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả. Chính trị xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được bảo đảm, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước (?) khi vụ án “Việt Á”, vụ án “giải cứu” tuy chưa kết thúc nhưng vẫn đủ dữ kiện cho thấy hệ thống chính quyền từ trên xuống dưới chỉ dùng “ý chí, bản lĩnh, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấuđể cùng nhau bóp cổ dân lành lấy tiền bỏ túi.

Giữa lúc quốc gia, dân tộc đang ngả nghiêng trong thảm họa, lẽ nào có thể xem loại “quyết tâm” đã thể hiện qua những “Việt Á”, “giải cứu” là… “thành tựu rất quan trọng”? Không cần tổ chức thăm dò dư luận thì có lẽ ai cũng thấy, các “dấu ấn nổi bật” trong cả năm 2022 chỉ xoay quanh “ăn” và “trảm”! Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, ngoài kỳ họp chính thức, Ban Chấp hành Trung ương đảng phải tổ chức họp bất thường ba lần để “giải quyết vấn đề nhân sự” – loại bỏ cả chục thành viên, trong đó có hai đảm trách vai trò Ủy viên Bộ Chính trị và Quốc hội cũng y hệt như thế… Cũng chỉ trong vòng một năm, ngoài Chủ tịch Nhà nước từ nhiệm, còn có hai Phó Thủ tướng được… “cho thôi việc”, chưa kể hàng loạt Bộ trưởng, Chủ tịch các địa phương phải… “chuyển công tác”, kể cả vào tù để… “hợp tác điều tra”,… mà dám cho là… “chính trị ổn định” thì đúng là… hết ý!

Làm sao ông Trọng có thể khoe hệ thống chính quyền do ông làm nhạc trưởng đã… “thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế – xã hộikhi các số liệu thống kê xác định, mỗi ngày có khoảng 400 doanh nghiệp rời khỏi thị trường, nếu tính cả năm 2022 thì con số đó vượt mức 143.000 (2)? Làm sao ông Trọng có thể khoe đã… “xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả khi những doanh nghiệp dẫn đầu về mức thâm dụng lao động chỉ chuyên gia công và vì vậy lúc thiếu đơn đặt hàng thì chỉ còn một cách là cho công nhân nghỉ việc hoặc giảm giờ làm việc? Một quốc gia mà nhìn đâu cũng thấy người thất nghiệp và số lượng thất nghiệp tính hết triệu này sang triệu khác thì tuyên bố… “thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội có khác gì vỗ ngực tự nhận mức độ thiếu tự trọng của mình đã vượt mọi khuôn khổ?

Tuy đã cố gắng hạn chế đến mức tối đa việc phản ánh nhân tâm, dân ý và sự khốn cùng của thành phần yếu thế nhưng dường như không thể cầm lòng, vài tờ báo chính thức vẫn kể về hàng ngàn công nhân vừa mất việc hoặc bị giảm lương trước Tết nên có ngày phải bới thùng rác kiếm thực phẩm, nếu may mắn có Mạnh Thường Quân trợ giúp vài ký gạo thì mỗi bữa chỉ dám ăn một chén cơm bởi không biết ngày mai thế nào (3)… Có những đại gia đình ba thế hệ bỏ xứ tha phương đã lâu, mỗi lần Tết đến chỉ mơ có nồi thịt kho hột vịt cho đỡ tủi thân vì chẳng lẽ Tết mà không có gì (4)!.. Khi Việt Nam vẫn thừa mứa những cá nhân mà số phận thê thảm đến mức như vậy, nên xếp ông Trọng vào loại gì khi ông khơi khơi bảo rằng đã… “củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, để lại những ấn tượng rất tốt đẹp, được nhân dân và bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao”?

***

Chúc Tết vốn là lọai việc mà Chủ tịch Nhà nước đảm nhận. Dù Chủ tịch Nhà nước từ nhiệm nhưng Phó Chủ tịch Nhà nước đã được trám vào chỗ trống theo Hiến pháp. Ông Trọng đã công khai biến Quyền Chủ tịch Nhà nước thành bù nhìn thông qua việc gạt bà sang một bên để chính ông đứng ra chúc Tết! Khi Tổng Bí thư thản nhiên làm như thế trước thềm năm mới, có thể tin vào điều ông hiệu triệu: Toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta cần tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ hơn nữa công cuộc đổi mới? Một năm mới đã bắt đầu, một đoạn đường mới đã mở ra nhưng với Tổng Bí thư có các đặc điểm hết biết như vậy vừa hiên ngang xông lên phía trước, hy vọng sẽ không xảy ra cảnh… Thượng lộ bình an, trung lộ… bò càng, hạ lộ… nằm ngang!

Tham khảo

(1) https://tuoitre.vn/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-chuc-tet-toan-dan-20230121204335939.htm

(2) https://vtv.vn/kinh-te/hon-143000-doanh-nghiep-dong-cua-trong-nam-2022-20221229105027342.htm

(3) https://dantri.com.vn/an-sinh/can-tien-lai-mat-viec-lao-dong-ngheo-boi-rac-kiem-thuc-an-quan-ao-tet-20230116065823878.htm

(4) https://www.thanhnien.vn/xom-tro-ngay-tet-nha-3-the-he-mong-tet-am-ben-noi-thit-kho-hot-vit-post1533319.html?io_utm_social=fanpage

Bình Luận từ Facebook

11 BÌNH LUẬN

  1. MUÀ XUÂN ĐẦU TIÊN
    *****************

    Mùa Xuân Đầu Tiên
    https://www.youtube.com/watch?v=BxkTYEuLDrE

    Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
    Mùa bình thường mùa vui nay đã về
    Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
    Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
    Một trưa nắng cho bao tâm hồn.

    Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
    Người mẹ nhìn đàn con nay đã về
    Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
    Nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh
    Niềm vui phút giây như đang long lanh.

    Ôi giờ phút yêu quê hương làm sao trong xuân vui đầu tiên.
    Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên một cuộc đời êm ấm.
    Từ đây người biết quê người
    Từ đây người biết thương người
    Từ đây người biết yêu người.

    Giờ dặt dìu mùa xuân theo én về
    Mùa bình thường, mùa vui nay đã về.
    Mùa xuân mơ ước ấy xưa có về đâu
    Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
    Một trưa nắng thôi hôm nay mênh mông.

    Nhạc sĩ Văn Cao ( XUÂN 1975)


    LE PREMIER PRINTEMPS
    ******************************

    https://www.youtube.com/watch?v=Elb7_aKr4Aw

    Mùa Xuân Đầu Tiên (Văn Cao) – Thanh Thúy

    Entendez-vous le Premier Son du Printemps ?
    Dans l’obscurité, les alouettes déploient leurs ailes;
    Leurs voix nous réveillent du sommeil.
    Au bord d’une rivière escarpée, il y a un coq qui chante
    Dès le lever du soleil notre sommeil profond.

    Entends-tu les Premières Notes du Printemps
    Dans le Cœurs des Mères Vietnamiennes qui chantent ?
    Leurs Voix embrassent nos fils avec des Larmes,
    Pour effacer les années où nous vivions dans la peur
    D’un fardeau que personne ne devrait porter.

    Oh, comme c’est triste – cette folie qui est la nôtre !
    Où personne ne gagne.
    Oh, quelle Joie – la fin de cette Deuxième Guerre Civile
    Une Nouvelle Journée commence !

    Maintenant nous connaîtrons-nous ;
    Maintenant, pouvons-nous nous montrer ;
    Maintenant devons-nous nous aimer.

    Chantons notre Premier Chant du Printemps ;
    A travers le vallon, les alouettes déploient leurs ailes.
    Nos Voix apaiseront les Âmes qui dorment
    Alors que la rivière pleure, il y a un coq qui chante
    Dès le lever du soleil notre chagrin profond.

    Nhạc sĩ Văn Cao ( XUÂN 1975)
    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT chuyển từ Tiếng Mẹ sang Pháp ngữ

    Ngày mồng 5 Tết QUÝ MÃO 2023, Paris – Ngày mồng 5 Tết Kỷ Dậu (1789)
    {Đô đốc Long và Quang Trung Nguyễn Huệ trong bộ chiến bào sạm đen khói súng dẫn đầu đoàn quân chiến thắng tiến vào Kinh thành THĂNG LONG …Chiến thắng Xuân Kỷ Dậu (1789)…}

  2. Qua các B. Luận cho thấy kẻ NỊNH và NGU ( hay giả ngu) còn nhiều lắm! Chính bọn này đã góp phần bưng tai bịt mắt lãnh đạo…để “tự hào quá kẹt am ơi !


  3. Ngày Nguyên Xuân : Bác Đại sứ Mỹ chơi cao tay ngay giữa Lòng Thăng Long -Hà Nội
    **********************

    Đại sứ Mỹ chơi cao giữa Hà Nội
    Tâm bút làm thiệp chúc Tết chơi
    Xưa kẹo đồng nay thành chữ nổi
    Sĩ phu Hà thành khiếm thị chào mời
    Tấm thiệp chơi trội chúc Tết triệu lời :
    Tranh hùng viết chữ Tàu : Thư pháp Mỹ
    Vua lú cùng trung ương Đảng mù chữ thôi
    Mắt sáng nhưng mù bưng bô Tàu Khựa
    Quyền lực gái gú tiền bạc che mù mất rồi

    Tấm thiệp chúc Tết Mèo gởi Tết thỏ
    Mọi người Việt cả khiếm thị hiểu hết lời :
    “Quan hệ Việt+Mỹ đã mang tầm chiến lược !”
    Biển Đông: Đại Hán tưởng ao nhà khó nuốt trôi

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT


  4. Vua lú Lú vương mới chính là Số đầu Cấp số cộng sản hay trùm cuối Cấp số nhân tai
    ****************

    Ngày Xuân chúc Tết bác Tổng bí thư NGUYỄN PHÚ TRỌNG mong bác hợp tác với Nhân dân Việt cùng tôi đề nghị Chính phủ Pháp và Nhân dân Pháp thu hồi ít nhất 20 tỉ Mỹ kim qua mạng lưới RỬA TIỀN tại Pháp cuta bọn vịt kìu iêu nước AO nước LÃ trả lại Nhân dân Việt để xây trường học cho Giới trẻ, Nhà thương cho Người già yếu, thư viện cho sinh viên học sinh, nhà tình thương cho kẻ cô thân độc thế trên Thủ đô và 63 tỉnh thành

    Chắc chắn Tổng bí thư NGUYỄN PHÚ TRỌNG sẽ đi vào Việt sử và Pháp sử cùng là BÀI HỌC LỚN cho các Nhà lãnh đạo Thế giới về CHỐNG THAM NHŨNG

    Cấp số nhân trùm cuối hay số đầu ?
    Vua lú Lú vương chắc đấy chứ đâu !
    Đứng số hai là xúc phân Xuân Fuc*k
    Mụ vợ ‘hén’ lợn xề lò tôn đáy sâu
    Phan c..uốc Vịt tổng giám đốc Vịt Á
    Đứng thứ trăm chỉ con tốt cho Tàu
    Cấp số cộng bộ ngoại giÁo trùm cuối
    Bình minh hóa Hoàng hôn đi về đâu ?
    Trong cỗ máy cộng sản bo..ác và đảng
    Trùm cuối chính là Tổng bí mồm phao câu
    Chuyến này Tô N..âm cu lờ tha hồ nhậu
    Thịt gà dát vàng … Xuân Phúc xúc fân gâu gâu !!!

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  5. Dù nay đã quá lú lẫn nói trước quên sau quên lãng lãng quên lắm rồi nhưng Anh vẫn mãi là Vua lú Lú vương ngày đêm nhắc đến Em – Hà Nội phố sinh từ ….

    Dù nay đã quá lú lẫn nói trước quên sau quên lãng lãng quên lắm rồi nhưng Anh vẫn mãi là Vua lú Lú vương ngày đêm tán phét nói dốc đến Em – thiên đàng xã nghĩa ….


    Ngày Nguyên Xuân Quý Mão: ước gì vẫn là chú Mèo ngái ngủ trên bụng Em !!
    *************************

    Chú Mèo lượng tử chơi thuật miêu công
    Không-Thời gian chồng chất hạt-sóng hồng
    Em ẩn hiện tuân theo nguyên lý bất định
    Anh bán sống bán chết nửa thực nửa không
    Như quang tử lạc đôi bờ Vũ trụ :
    Thiên hà hay Sông ngân bềnh bồng ? ?
    Nhuộm mầu Thời gian sắc Tương đối tính
    Em bước ra từ vô tận vô song
    Vào lòng tay Em bước nhảy lượng tử
    Chàng Miêu quấn quýt vân vê đôi môi hồng

    Đầu năm Quý Mão khai bút viết tâm sự chú Mèo …

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  6. Chứng bệnh lú lẩn của tổng Chọng càng ngày càng trở nặng khiến ông ta lẩm cẩm, mất tự chủ, hoang tưởng nặng ! Một số câu văn sáo rỗng chép lại từ những bài diễn văn cũ đã được ông ta đem lên TV đọc gọi là chúc tết đồng bào ?! Ông ta khoe khoang toàn những chuyện tào lao trong khi đảng của ông ta làm ra biết bao điều sai trái, vi phạm hiến pháp, pháp luật ! Ông gắn cho những người dưới quyền những cái tội mà chính ra ông và đảng của ông mới là những người phải chịu trách nhiệm về những tội lỗi, những vi phạm pháp luật đó để thanh trừng nội bộ, để vứt ra bên lề những người không cũng phe phái ! Ai là người đã trực tiếp qui hoach, chọn lựa và ban phát quyền năng cho những người đó ?!Đảng của ông là cái gì mà có quyền miễn truy tố hình sự cho những đảng viên, cán bộ vi phạm nghiêm trọng hiến pháp quốc gia, pháp luật nhà nước ?!

  7. Từ thời hồ đến lê duẩn và cho đến bây giờ bọn chúng vẫn như vậy! Chứng tỏ chế độ cọng sản chỉ có vậy thôi!

  8. Chính trị xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được bảo đảm, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước (?)… khi vụ án “Việt Á”, vụ án “giải cứu” tuy chưa kết thúc nhưng vẫn đủ dữ kiện cho thấy hệ thống chính quyền từ trên xuống dưới chỉ dùng “ý chí, bản lĩnh, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu” để cùng nhau bóp cổ dân lành lấy tiền bỏ túi.

    TỔNG TRONG SẮC MẶT NHỢT NHẠT , VẪN TIẾP TỤC BỆNH BỐC PHÉT CHO ĐẾN …CHẾT


    • Tựa nhự Ngàn lời Cổ vũ thôi thúc giữa Nguyên Xuân
      *********************

      Đất Nước đang vào Ngày Nguyên Xuân
      Vẫn chưa tự đổi mới đến Một lần
      Dân Việt còn rượu cũ bình mới
      Đâu rồi Dòng máu Đỏ Tiền nhân
      Đâu rồi tinh thần khởi nghiệp tự chủ
      Đam mê cháy bỏng chớ vinh thân
      Phì gia chờ doanh nhân sáng tạo
      Chiến tranh kinh tế Bản lãnh rất cần
      Công nghệ Mới : đâu rồi Tuổi trẻ Việt ?
      Tổ Quốc cần Bạn trẻ đi đầu dấn thân
      Thông minh Nhân tạo cần Trí tuệ Nhân bản
      Thời đại cất Ngàn lời hối thúc Canh tân
      Trí nô ! Đất Việt cần Chị anh Trí chủ
      Thi nô ! Quê Hương cần Tâm bút dấn thân
      Ngày Nguyên Xuân như Ngàn lời Cổ vũ
      Thôi thúc trong ngoài Tổ Quốc : Canh tân !!!

      https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

      TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  9. Về những thành quả về kinh tế, nhà trí thức Lê Hồng Hiệp đã khẳng định điều này . Nếu phải phản biện 1 điều gì, tớ chỉ muốn hỏi là tất cả những cái-gọi-là “thành quả” có cái nào dựa trên chủ nghĩa Mác-Lê không ?

    Ví dụ như “hội nhập”, nếu dựa trên chủ nghĩa Mác-Lê & di chúc Bác Hồ, có “toàn diện” chưa ?

    “Cũng chỉ trong vòng một năm, ngoài Chủ tịch Nhà nước từ nhiệm, còn có hai Phó Thủ tướng được… “cho thôi việc”, chưa kể hàng loạt Bộ trưởng, Chủ tịch các địa phương phải… “chuyển công tác”, kể cả vào tù để… “hợp tác điều tra”,… mà dám cho là… “chính trị ổn định” thì đúng là… hết ý!”

    Bác Tổng chả có gì sai ở đây cả . Lúc ô Đamn bị Phúc -Phạm Bình Minh là ước 2, miễn phí 1. buy 2 get 1 free- Saigon nhỏ được đồng chí tiến sĩ Trần Hữu Dũng đăng lên, đã than ngày thoát khỏi nạn Cộng Sản có vẻ càng xa vời . Có nghĩa Phúc ông Đamn & Đamn ông Phúc đã làm cho chế độ Cộng Sản vững chắc hơn . Mà chế độ Cộng Sản vững chắc hơn, theo các bác là chính trị ổn định như mong muốn của mọi người rùi . Mún gì nữa bi giờ ?

    Nếu có thể mong bác Tổng làm được gì, chỉ mong mọi cố gắng hội nhập của Việt Nam đều dựa trên chủ nghĩa Mác-Lê & di chúc Bác Hồ . Và nếu dựa trên những điều đó, cần toàn diện hơn nữa . Chớ bây giờ chỉ mới đi được 1/3 quãng đường . Đúng, đã thấy 1 chân trời sáng lạn ánh dương, nhưng its still a long way 2go Sir. Nhất là phải vượt qua cái đám sinh ra & lớn lên trong mùa phản cách mạng . Đường xa nghĩ nỗi đám này mà kinh, chỉ mong Đảng nghe theo Nguyễn Hữu Liêm, cứ Vượt Qua Thiện Ác mà làm . Cái gì có lợi cho dân, cho Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa thì phải làm thui .

  10. Bệnh lú của tổng bí ngày càng đi vào chiều sâu và được nâng lên một tầm cao mới.

    Năm mới năm me, cái mõm của tổng bí đã có dịp “hồng” lên như trôn trẻ.

    Có chúc hay không, có mong hay không, thì cái xứ Đông Lào này cũng “thượng lộ” xuống hố cả nút thôi.

Leave a Reply to TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây