Bình thường cho những điều bình thường

Huy Đức

29-12-2022

Ảnh: FB tác giả

Mặc dù vẫn có những truyện ngắn, thơ và phỏng vấn rất đặc sắc, tôi không điểm Viết & Đọc số Mùa Đông 2022 như thường kỳ.

Cách đây vài tuần, một giáo sư nói chuyện với tôi với tâm trạng rất bức xúc khi “tổ văn” của chị không thể đấu tranh để giữ trong sách giáo khoa tác phẩm của một số nhà văn nhà thơ [nằm trong một danh sách nào đó].

Và, hôm nay, tôi nhìn thấy tên 3 trong số họ trong Viết & Đọc [Nguyên Ngọc, Hoàng Hưng & Nguyễn Quang Lập]. Không thể không lặng đi trong giây lát khi đọc một bài nghiên cứu đầy tính học thuật với tựa đề: Nguyên Ngọc Vẫn Đang Trên Đường Chúng Ta Đi.

Bức xúc của các thầy cô giáo không phải cho các tác giả đó [Ngành giáo dục chưa bao giờ trả đồng nhuận bút nào cho họ], với nhiều tác phẩm, nếu đưa ra khỏi sách giáo khoa là thiệt thòi to lớn cho các thế hệ học sinh. Lựa chọn những tác phẩm tiêu biểu, có giá trị văn chương nhất cho sách giáo khoa tưởng như là một điều bình thường, ở Việt Nam, không phải lúc nào cũng trở nên bình thường.

Hình ảnh nhà văn Vũ Thư Hiên xuất hiện ở Sài Gòn tuần qua cũng gợi rất nhiều suy nghĩ. Tác phẩm của ông đã từng góp phần nuôi dưỡng tâm hồn của biết bao thế hệ người Việt. Những Bông Hồng Vàng (dịch), Miền Thơ Ấu… và cả Đêm Giữa Ban Ngày, dù xuất bản chính thức hay không, vẫn được bạn đọc trong nước thường xuyên tìm đọc. Nhưng, tác giả của chúng, nhà văn Vũ Thư Hiên, thì 30 năm nay phải sống ở nước ngoài.

Nhà văn Vũ Thư Hiên mới trở về Việt Nam. Ảnh trên mạng

Trong một quốc gia bình thường, những nhà báo, nhà văn nói lên sự thật như Vũ Thư Hiên chắc chắn sẽ được sống và tự do đi lại. Và trong một không gian ngôn luận bình thường, các tác phẩm có giá trị chắc chắn sẽ được báo chí và các nhà xuất bản tìm kiếm, công bố.

Sự trở về của nhà văn Vũ Thư Hiên hay việc Viết & Đọc tuyên bố, Nguyên Ngọc Vẫn Trên Đường Chúng Ta Đi, đơn giản chỉ là những tín hiệu cho thấy, chúng ta đang từng bước được sống như bình thường ở trên chính quê hương mình.

Bình Luận từ Facebook

9 BÌNH LUẬN

  1. BBT Tiếng Dân cứ đăng để tiện đường dư luận nhiều chiều

    Chuyện THẰNG vũ kim cự HỒI SINH mới là chuyện bình thường ở huyện !!
    CÒN truyện THẰNG vũ thư hiên HỒI SINH mới là TRUYỆN KHÔNG BÌNH THƯỜNG ở XỨ VỆ !!

    Một THẰNG TRÙM ĐẠI CA MA FIA NHƯ vũ thư hiên từng Tổng giám đốc Epco với thằng CHỆT tăng minh phụng ĐẠI TỘI PHẠM bị tử hình
    vũ thư hiên chạy trốn qua Nga sau URSS rồi THIÊN ĐƯỜNG TỊ NẠN vẫn là Paris…. Đến đây vũ thư hiên ĐƯỢC anh Nguyễn Văn Huy nhóm Thông Luận và cả tôi giúp hắn làm giấy tờ tị nạn xin nhà … Hắn vào Dân Pháp ba năm sau đó khoảng năm 2000 … Có lần tình cờ nhận cú điện thoại từ anh Nguyễn Gia Kiểng khoảng năm 2010 bảo Viện nên tìm xem vũ thư hiên có rửa tiền cho VC Hà Nội hay không chớ ngay cả moi có hãng Tin học cũng không thể sống VƯƠNG GIẢ như vũ thư hiên … và tôi đã tìm được SỰ THẬT : vũ thư hiên là THẰNG RỬA TIỀN lập hãng ma quỷ màn hình từ năm 2005 mỗi năm khai 1,5 triệu euros !!! Hồ sơ này đã được đọc trên 5000 lần tại hanoiparis.com ….
    Thú thật, liếc mắt nhìn bài THẰNG vũ kim cự HỒI SINH tôi buồn nôn buồn mửa 1 LẦN
    nhưng liếc mắt nhìn bài “Bình thường cho những điều bình thường” tôi buồn nôn buồn mửa 1001 LẦN !!!
    Buồn cho Đất Nước và Dân tộc này còn mê muội

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    Buồn cho MẸ VIỆT NAM !!!!

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    https://baotiengdan.com/2022/12/29/binh-thuong-cho-nhung-dieu-binh-thuong/?unapproved=199077&moderation-hash=15177e30caf0bb1fdb04e4d07335ac30#comment-199077

  2. Chuyện THẰNG vũ kim cự HỒI SINH mới là chuyện bình thường ở huyện !!
    CÒN truyện THẰNG vũ thư hiên HỒI SINH mới là TRUYỆN KHÔNG BÌNH THƯỜNG ở XỨ VỆ !!

    Một THẰNG TRÙM ĐẠI CA MA FIA NHƯ vũ thư hiên từng Tổng giám đốc Epco với thằng CHỆT tăng minh phụng ĐẠI TỘI PHẠM bị tử hình
    vũ thư hiên chạy trốn qua Nga sau URSS rồi THIÊN ĐƯỜNG TỊ NẠN vẫn là Paris…. Đến đây vũ thư hiên ĐƯỢC anh Nguyễn Văn Huy nhóm Thông Luận và cả tôi giúp hắn làm giấy tờ tị nạn xin nhà … Hắn vào Dân Pháp ba năm sau đó khoảng năm 2000 … Có lần tình cờ nhận cú điện thoại từ anh Nguyễn Gia Kiểng khoảng năm 2010 bảo Viện nên tìm xem vũ thư hiên có rửa tiền cho VC Hà Nội hay không chớ ngay cả moi có hãng Tin học cũng không thể sống VƯƠNG GIẢ như vũ thư hiên … và tôi đã tìm được SỰ THẬT : vũ thư hiên là THẰNG RỬA TIỀN lập hãng ma quỷ màn hình từ năm 2005 mỗi năm khai 1,5 triệu euros !!! Hồ sơ này đã được đọc trên 5000 lần tại hanoiparis.com ….
    Thú thật, liếc mắt nhìn bài THẰNG vũ kim cự HỒI SINH tôi buồn nôn buồn mửa 1 LẦN
    nhưng liếc mắt nhìn bài “Bình thường cho những điều bình thường” tôi buồn nôn buồn mửa 1001 LẦN !!!
    Buồn cho Đất Nước và Dân tộc này còn mê muội

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    Buồn cho MẸ VIỆT NAM !!!!

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  3. “Trong một quốc gia bình thường, những nhà báo, nhà văn nói lên sự thật như Vũ Thư Hiên chắc chắn sẽ được sống và tự do đi lại.”

    Cũng “nhờ” vào lời “đính chính” (Trường Chinh – chứ không phải trần ích tắc 1950, aka “hồ chí minh” và quan thầy, “cố vấn trung quốc vỹ đại” – mới là tác giả của “long trời lở đất” khủng bố & thảm sát nhiều trăm ngàn nông dân Bắc Việt”), mới có cái “bình thường” ấy.

    ”Vũ Thư Hiên:
    – Khi chủ trương cải cách ruộng đất được Trường Chinh đặt ra, ông Hồ có nói với cha tôi:
    “Chuyện này tôi nghĩ mình chẳng cần làm ngay bây giờ, để kháng chiến xong mình làm cũng không muộn”.

    https://baotiengdan.com/2022/09/17/cai-cach-ruong-dat-la-mot-cuoc-dau-tranh-chinh-tri/

  4. Chuyện bình thường nhưng không bình thường ở Viet Nam – là chuyên bình thường .
    Nhà nước CSVN cho nhà văn Vũ Thư Hiên-một cụ ông đã 90 tuổi về thăm quê nhà là 1 điểm cộng : chính quyền đã bớt sợ
    SƯ THẬT .
    Có sợ sư thật hay không, sư thật vẫn là sự thật .
    (Bé như) cây kim trong bọc cũng phải phòi ra, hà huống gì những sự thật tầy đình của ĐCSVN thực hiên suốt bao năm nay, lấy tay mà che mặt trời được chăng ?
    Những tinh anh của đảng đã lân lượt vào lò/hưu …đảng còn lại những gì ????
    Ánh sáng đã hé lộ cuối đường hầm (Viet Nam ) là câu trả lời .

    • Không phải bớt sợ sự thật mà là VÔ HẠI thì cho về.

      Còn về mà tạo hiệu ứng văn hóa sự thực, làm dân chúng tỉnh ngộ bớt sợ, phát ngôn thực sự, lôi kéo đám đông yêu mến, lộ rõ mến mộ nền văn hóa được đại diện như kiểu Khánh Ly Chế Linh, làm trỗi dậy cái hay đẹp vh mà dân vẫn còn tiếc khi dân tự so sánh với đám vh trong nước….thì tắt điện cấm quảng bá vh đó. Vì sợ sự thật.

  5. 3 cái tên nêu trên không là gì cả để đưa vào sách giáo khoa. Học trò học tác phẩm mấy người này chỉ càng ngu đi. Cũng như Bên thắng cuộc vô tình vạch rõ sự kém cỏi dốt nát của nguyên 100% đám lãnh đạo chế độ. Chết đói thì cho buôn với HK, chuyển gạo etc….mà được tâng bốc dám nghĩ dám làm. Văn chương mấy người trên quá tầm thường để đưa vô sách GK.

  6. Bổ túc (vô) văn hóa

    Nếu các bác vẫn tiếp tục đi theo/trên con đường chúng ta đi mà Nguyên Ngọc đã chỉ ra, các bác sẽ đến những chỗ các bác sẽ đến .

    And Đamn, i want that to happen. ASAP! Sớm hay muộn thì cũng tới đó . Sớm còn hơn muộn . Xong sớm zìa sớm làm chuyện khác

  7. Tớ vẫn muốn dân xã hội chủ nghĩa các bác & con cái đọc & thuộc Đường Chúng Ta Đi, đọc & thuộc hồi ký Đồng Bằng của Nguyên Ngọc

    Riêng dân hải ngoại, mình Tưởng Năng Tiến đọc là được gòi, đừng dụ con nít ngoài này ăn chikin xít nữa . Thế là đủ . Tưởng Năng Tiến có vừa ăn vừa thưởng thức, fo private use only. Trong nhà tha hồ thống khoái phê vì tự phê. Nhưng đừng bày trò dụ khị con nít ngoài này nữa có được không ?

    Chúng mừng Vũ Thư Hiên trở lại hưởng ánh sáng ấm áp của Đêm Giữa Ban Ngày

  8. Tuy ngắn nhưng tôi rất đồng tình với anh Huy Đức.
    Ở đâu cũng vậy, sự thật vẫn luôn là sự thật, và lịch sử thì muôn đời vẫn có chỗ đứng của nó. Nói ra sự thật mà phải vướng vòng lao lý thì chỉ có ở Trại Súc Vật.

Leave a Reply to Anvil Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây