‘Não người Việt’ vẫn… ‘tập trung ở nước ngoài’

Blog VOA

Trân Văn

2-11-2022

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng TTTT. Photo CAND

“Bây giờ chúng ta nghĩ gì, nói gì, thậm chí yêu ai, mua gì đều nằm trên mạng xã hội…”

Trả lời chất vấn của các đại biểu quốc hội (ĐBQH) đối với Bộ Thông tin – Truyền thông (TTTT), ông Nguyễn Mạnh Hùng (Bộ trưởng TTTT) vừa thú nhận: Các dịch vụ mạng xã hội nước ngoài chi phối đến gần 70% thị phần doanh thu quảng cáo trực tuyến (1).

Nếu so thú nhận vừa kể với tuyên bố của ông Hùng cách nay đúng ba năm trước các ĐBQH khóa 14 (2016 – 2021) thì cả ông lẫn chính phủ Việt Nam đều đã thất bại hết sức thảm hại khi không… “kéo” được… “não người Việt” về… Việt Nam.

***

Đầu tháng 11 năm 2019, khi đăng đàn trả lời chất vấn của các ĐBQH khóa 14, ông Hùng (lúc ấy cũng là Bộ trưởng TTTT) cảnh báo: Bây giờ chúng ta nghĩ gì, nói gì, thậm chí yêu ai, mua gì đều nằm trên mạng xã hội. Điều gì sẽ xảy ra khi tất cả thông tin đó ở trên một mạng xã hội. Nghĩa rằng não người Việt Nam tập trung ở một chỗ và chỗ này hiện không nằm ở Việt Nam. Sau này họ sẽ dùng vào việc gì? Giờ mới chỉ mà quảng cáo thôi. Điều này rất nguy hiểm bởi đấy là an ninh quốc gia (1)…

Từ ấy đến nay (tháng 11 năm 2022) đã tròn ba năm, dưới sự chỉ đạo và điều hành của ông Hùng, Bộ TTTT chưa kiếm được… “sợi dây” nào và chính phủ chưa chế tạo được động cơ nào để làm… phân tán “não người Việt” và… “kéo” phần lớn về Việt Nam!

Cách nay ba năm, ông Hùng trấn an quốc hội: Khi tôi làm Bộ trưởng, có khoảng 50 triệu người sử dụng mạng xã hội Việt Nam và sau một năm, mạng xã hội Việt Nam có 65 triệu người sử dụng, tăng 30%. Trong đó có hai mạng xã hội lớn và tám mạng xã hội nhỏ. Nếu chúng ta tiếp tục đẩy mạnh cộng với sự hỗ trợ của người dân ưu tiên hàng Việt Nam thì với tốc độ này, con số này vào năm 2020 là 90 triệu, tương đương với số người Việt đang sử dụng mạng xã hội của nước ngoài vào thời điểm tháng 11/2019

Ông Hùng trở thành Bộ trưởng TTTT vào tháng 10/2018, nghĩa là chỉ trong vòng một năm, số người sử dụng mạng xã hội Việt Nam tăng 30%. Vì lẽ gì từ đó đến nay “các dịch vụ mạng xã hội nước ngoài chi phối đến gần 70% thị phần doanh thu quảng cáo trực tuyến”? Do ông Hùng, Bộ TTTT, chính phủ vô năng, hoặc dân số Việt Nam đã tăng lên 70% thành… 270 triệu người hay ông Hùng thuộc dạng… nói cho sướng miệng mà không biết mình nói gì và quốc hội chỉ gật gù, nghe cho sướng tai nên không thắc mắc?

Hồi tháng 11 năm 2019, ông Hùng khẳng định: …Mạng xã hội Việt Nam không cần tiền, vấn đề là giúp họ thế nào. Họ mong muốn đúng một việc là doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp trong nước giống nhau, tránh chuyện bảo hộ ngược. Mạng xã hội Việt Nam phải đóng thuế, phải tuân thủ pháp luật. Đây là trách nhiệm của cơ quan quản lý là Bộ TTTT và Bộ sẽ làm tốt việc này. Nếu vậy, mạng xã hội trong nước sẽ phát triển mạnh mẽ như Lotus với cách tiếp cận mới

Tháng 11 năm nay, ông Hùng biện bạch, sở dĩ mạng xã hội Việt Nam chỉ chiếm 30% thị phần trong nước vì …Các quy định pháp luật hiện hành chủ yếu tập trung quản lý rất chặt các mạng xã hội trong nước. Một số quy định đã trở nên lạc hậu, bất cập trước sự phát triển rất nhanh của Internet và công nghệ, khiến cho các mạng xã hội trong nước gặp nhiều khó khăn trong việc thu hút người dùng… Phát triển kinh doanh. mạng trong nước chỉ cho phép lĩnh vực chia sẻ, trao đổi giới hạn trong một hoặc một vài lĩnh vực hẹp như nghề nghiệp, chuyên môn, sở thích, kiến thức. Một tên miền chỉ được cung cấp một dịch vụ hoặc trang thông tin điện tử tổng hợp hoặc mạng xã hội. Không được tích hợp; không được cập nhật thông tin tổng hợp, đa chiều, đa lĩnh vực… Cũng vì vậy, đành phải thắc mắc, ba năm vừa qua, ông Hùng làm gì, Bộ TTTT làm gì, chính phủ làm gì. Nếu để xảy ra tình trạng không những không như mong đợi mà còn tồi tệ hơn thì ông Hùng, Bộ TTTT, chính phủ còn định ngồi yên ở đó nữa hay không?

Ba năm trước, ông Hùng thừa nhận, rất ít quốc gia phát triển mạng xã hội nội địa để cạnh tranh với mạng xã hội nước ngoài nhưng… Nga và… Trung Quốc đã làm nên Việt Nam sẽ… làm bởi: “Người Việt Nam muốn làm chủ và nếu sau này kinh tế số chúng ta không làm chủ không gian này thì khó nói về mức độ tự chủ của nền kinh tế... Hồi đó ông Hùng nhấn mạnh: Mở cửa nhưng phải có điều kiện. Ai làm ăn cũng được, càng nhiều càng tốt nhưng phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, phải giúp Việt Nam thịnh vượng lên, chứ không phải làm cho đất nước Việt Nam lụn bại. Mạng xã hội Việt Nam sẽ song song tồn tại bên cạnh với điều kiện mạng xã hội nước ngoài phải tuân thủ pháp luật Việt Nam như mạng xã hội Việt Nam”… Ba năm rồi, ông Hùng nói riêng, Bộ TTTT và chính phủ nói chung có làm được gì không? Theo báo cáo của ông Hùng thì… “không”! Ông Hùng mới than về: …Tình trạng cạnh tranh không bình đẳng giữa mạng xã hội trong nước với các mạng xã hội xuyên biên giới, lợi thế lớn nghiêng về các doanh nghiệp nước ngoài.

Cứ so những tuyên bố của ông Hùng ba năm trước và mới rồi thì Việt Nam đã mất đủ thứ: Chủ quyền trên không gian mạng, sự tự chủ về kinh tế, an ninh quốc gia,… nhưng nghiêm trọng nhất có lẽ vẫn là “não người Việt” đang còn… “tập trung ở nước ngoài”! Trước tình thế… nguy hiểm như vậy, rõ ràng, Việt Nam vẫn cần đảng lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, cần quốc hội với các đại biểu chỉ chất vấn để các thành viên chính phủ thuyết trình cho sướng miệng và tất nhiên cần những bộ trưởng như ông Nguyễn Mạnh Hùng!

Chú thích

(1) https://www.sggp.org.vn/mang-trong-nuoc-lep-ve-truoc-cac-nha-mang-nuoc-ngoai-853079.html

(2) https://vtv.vn/trong-nuoc/bo-truong-nguyen-manh-hung-90-trieu-nguoi-se-dung-mang-xa-hoi-viet-nam-vao-nam-2020-2019110811574213.htm

Bình Luận từ Facebook

7 BÌNH LUẬN


  1. Hình như Anh đang trở về lại Quê Nhà
    ***********************

    Dường như Sapa có tuyết nhẹ rơi
    Hà Nội phố Sinh từ trời vẫn mưa phùn
    Hải phố Đà Nẵng, trời vẫn mưa dầm dề
    Hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhất Sài Gòn
    Bầu trời đầy mầu xanh Tự Do dù có chút héo hon

    Mùa Xuân thân yêu của Em nơi Quê Nhà gần như lộn ngược
    Xin đừng quay lại bên ngoài
    Thế giới đang Đại dịch siêu vi Tàu
    Hà Nội đang phong tỏa phía Bắc
    Sài Gòn đang phong tỏa phía Nam
    Đồng bào đang đổ mồ hôi sôi nước mắt
    chống Đại dịch
    Đốt lửa trong lò sưởi
    tôi trở vê nha
    Nếu trời nắng ở Ha Noi
    Anh ấy làm điều đó ở khắp mọi nơi

    Đốt lại Bếp lửa lên Em !
    Anh đang trở về lại Quê Nhà.
    Và nếu nhỡ Mùa Đông tới xăng dầu quá khó khăn
    Em Anh chúng mình sẽ ngủ đông
    Nhưng coi chừng mụ xẩm người dơi cái Thạch Chính Lệ
    Em Anh chúng mình sẽ ngủ đông
    Hồng Hà cuồn cuộn chảy
    Đang cố lấy lại Sử lịch châu thổ Sông Hồng
    Bất chấp những cơn mưa rào Sài Gòn
    Nếu nhỡ Em có Hoa Đào hồng trên môi
    Đấy là nhờ Anh có Hoa Mai vàng qua nụ hôn

    Em yêu, trái tim Anh máu đang chảy ngược chiều
    Thời gian hồi sinh sống lại giữa Hà Nội – Sài Gòn
    Anh không muốn sống một mình
    Khi Mùa Xuân quay quắt nhanh đi
    Và nếu nhỡ Mùa Đông tới xăng dầu quá khó khăn
    Đốt lại Bếp lửa lên Em !
    Anh đang trở về lại Quê Nhà.
    Nếu nhỡ Mùa Đông tới xăng dầu quá khó khăn
    Em Anh chúng mình sẽ ngủ đông

    Anh mang hành lý cùng Hồn Việt lưu vong trở lại
    Khi hết bọn Bác và Đảng bán Nước hại Dân nhân tai
    Chúng cùng xuống lỗ với ả Liêu Trai
    Anh mang hành lý cùng Hồn Việt lưu vong trở lại
    Một hương vị xa lạ đối với Anh
    Nửa thuần hóa + nửa hoang dã
    Đó là Tình yêu cho Quê Nhà

    Đốt lại Bếp lửa lên Em !
    Anh đang trở về lại Quê Nhà.
    Nếu nhỡ Mùa Đông tới vẫn cứng cổ cứng đầu
    Vì nhỡ xăng dầu quá đắt đỏ khó khăn
    Em Anh chúng mình sẽ ngủ đông
    Trong chăn ấm Tình nồng….

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  2. Vấn đề DI DÂN bừa bãi đang TẤN CÔNG vào BẮC MỸ + TÂY ÂU đang trở thành ĐỀ TÀI NÓNG BỎNG di dân = XÂM LĂNG trong cuộc bầu cử G iữa Kỳ tại MỸ

    Thường trực 2.000.000 DI DÂN chỉ chờ chực 1 giây lính biên phòng Mỹ hớ hênh là XÔNG VÀO thiên đường Hoa Kỳ chưa kể 20.000.000 DI DÂN trong đó phải kể là các chú thoòng ả xẩm từ HOA N..ỤC, Hồng Công HƯƠNG CẢNG cũng bỏ cả của CHẠY LẤY NGƯỜI di dân qua MỸ
    chưa kể bọn cán nhớn đỏ lòm cũng giàn xếp cho 4C Con Cháu Các Cụ lấy quốc tịch sau khi du học Hoa Kỳ mua nhà để các thằng cán đỏ HẠ CÁNH AN TOÀN … chua kể bọn NẰM VÙNG Miền Nam cụ thể tại Đà Nẵng như MÃ GIÁM SINH thời Hồ như THẰNG nguyễn công khế và đồng bọn đã tẩu từ lâu qua thiên đường của bọn giãy chết MỸ-Âu …

    Nhưng THỜI ĐẠI Gió Mới đang đổi chiều dân chúng BẮC MỸ – TÂY ÂU đã bừng tỉnh khi thấy LÀN SÓNG DI DÂN toàn bọn ăn hại ăn bám con cháu của các THẰNG lọ da đen + các THẰNG lọ da VÀNG như vịt nôm như MÃ GIÁM SINH thời Hồ như THẰNG nguyễn công khế và đồng bọn đã tẩu từ lâu qua thiên đường của bọn giãy chết MỸ-Âu … CHỚ KHÔNG NHƯ Tù nhân Lương tâm khả kính như HẠT GIỐNG ĐỎ Phạm Chí Dũng Mẹ ANH THƯ hai con ANH HÙNG bà CẤN THỊ THÊU Anh thư PHẠM ĐOAN TRANG hay Anh hùng TRẦN KIM ANH tù đày trại lao cải RA VÀO như đi chợ suốt 40 NĂM QUA …thì quý vị Tù nhân Lương tâm khả kính – ĐỨA CON TINH HOA của MẸ VIỆT NAM hôm nay VẪN Ở LẠI QUÊ HƯƠNG đấu tranh kiên cường bất khuất chống bọn BÁC + ĐẢNG tay sai hại DÂN bán NƯỚC cho TÀU như vua đỏ TRỌNG LÚ vừa bò 4 chân qua thần phục triều cống VUA ĐỎ Tập Cận Bình


  3. Bàng hoành hung tin Cô giáo ngày xưa vừa về Lòng Đất Mẹ Việt-Mỹ  
    *********************

    Cô giáo Trường cũ vừa về Lòng Đất Mẹ Chốn xưa
    Cuộc đời cuồng trôi lại êm đềm như Giấc mộng
    Vào đọc trang nhà Trường xưa bàng hoàng hững hờ
    Bóng dáng Cô xưa như sương mù ngàn khơi vời vợi
    Kết tinh trong trí nhớ trường xưa Phan Châu Trinh một Thời
    Có những kỷ niệm xưa vẫn còn trong trang sách Toán Pháp-Mỹ
    Đạo hàm nguyên hàm vi phân tích phân
    Những kỷ niệm xưa trong khúc Tình ca buồn vui miên man
    Ôi Hàn Giang ! Hàn Giang ngày xưa ấy Hoa Lục Bình trôi nổi nổi trôi
    Mộng triệu Đời ta lưu vong lưu sinh lưu đày suốt trọn đời
    Ôi Sông Hàn thầm giữ Tóc thề Mắt biếc ở lại hay như Anh luân lạc
    Mãi mãi bất diệt trong tâm can ta
    Canberra ? Washington ?? Paris ??? Ottawa ????
    Hỡi Trần gian biết thế nào là thực-ảo ! 
    Hãy tính nhẫm tính thầm trong Đại số Boole phải-trái đi nào
    Cô xưa Thầy cũ đã đến giữa nhân gian khi ẩn khi hiện
    Gieo hạt mầm Thương yêu rồi Mộng cũng hoàn lại Thánh hiền
    Bao Tâm não Cô Thầy còn mãi mãi trong chúng em
    Giờ vẫn còn bé thơ dù ngoài tuổi thất tuần
    Hải phố Đà Nẵng Phố biển dấu yêu yêu dấu dấu xưa
    Vãng lai vọng động trong cuộc lưu vong
    Vẫn sóng Thanh Bình sóng Hàn Giang giữa bể dâu dâu bể
    Cuốn theo chiều Sử phong
    Bay nhanh bay đi về Vịnh Tiên Sa bình minh hay hoàng hôn
    Ôi kiếp người ngắn ngủi với phận dài lưu vong
    Sao bao hàm chứa chan Kỷ niệm tràn trề đến thế !
    Cô giáo xưa Thầy dạy cũ đã về xuyên Đại dương qui Cơ hương
    Bao bạn hiền cũng đã về xuyên Thái Bình Dương
    Bờ Đông – bờ Tây giờ đang sóng thần sóng dữ trổi dậy
    Hoàng Sa – Trường Sa hai quần đảo khó quên nhau !
    Tạm biệt hay Vĩnh biệt ???
    Thương Cô Thầy bè bạn mãi tận đến Ngàn sau …

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  4. Ông Hùng mới than về: …Tình trạng cạnh tranh không bình đẳng giữa mạng xã hội trong nước với các mạng xã hội xuyên biên giới, lợi thế lớn nghiêng về các doanh nghiệp nước ngoài.
    Chính cái đầu của hắn đã nằm ở ngoài thân xác của hắn rồi, vậy mà hắn còn than vãn gì nữa, hắn mở mồm được chỉ nhờ bọn đảng sau lưng hắn, ở nơi nào khác hắn đã đi chăn vịt từ lâu rồi. Cạnh tranh chính là nguyên động lực cho phát triển, hắn bất tài không theo nổi người ta, lại còn tham ăn bẩn nữa, nên tìm cớ để lấp liếm. Cs nói ra cái gì, chúng ta cứ trút vào sọt rác, vì tính chất vô giá trị chứa trong đó, chúng ta chỉ cần tập trung vào chính sức vươn lên của chính mình để thay đổi, xổ toẹt vào lời của cs

  5. Việt Nam cần lắm những Trọng Lú, Phúc Nghẹo, Mạnh Hùng, Ngọc Dung, Văn Cường…
    Không ai thay được họ đâu.

Leave a Reply to hochingu Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây