Siêu lợi nhuận

Thái Hạo

6-10-2022

Trên báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Đăng Khoa, hiệu trưởng Trường THPT Marie Curie, quận 3, TP.HCM vừa có lời lý giải cho việc thu tiền nghỉ trưa 15.000 đồng/học sinh tại trường là “phí quản lý và tiền điện máy lạnh“.

Để tôi tính giùm ông tiền máy lạnh nhé: Với phòng có diện tích Từ 30 đến 40m2, máy lạnh công suất 2,5HP là tiêu chuẩn, mà 1HP = 1 ngựa = 1 mã lực = 0,746kW => mỗi giờ, một phòng học tiêu thụ hết 1,865kWh điện. Học sinh nghỉ trưa khoảng 2 giờ, vậy tổng điện tiêu thụ là 3,73kWh/phòng.

Biên nhận thu phí nghỉ trưa của Trường THPT Marie Curie, TP.HCM đang lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh : Báo TT

Trường học thuộc đơn vị hành chính sự nghiệp nên giá điện là 1.494 đ/kWh đối với cấp điện áp từ 6 kV trở lên và 1.554 đ/kWh đối với cấp điện áp dưới 6 kV. Tôi tính theo giá 1.554 đ/kWh, thì số tiền điện phải trả cho mỗi phòng học trong 2 tiếng nghỉ trưa là 5,79642 (đồng), làm tròn thành 6 nghìn đồng.

Cả một phòng học, trong 2h chi phí tiền điện hết khoảng 6 nghìn đồng mà hiệu trưởng thu mỗi em 15 nghìn đồng! Trường này có 1.227 học sinh lớp 10, tức khoảng 30 phòng học, vậy chi phí tiền điện cho toàn khối là khoảng 180 nghìn/ngày (nghỉ trưa).

Ông hiệu trưởng cho biết, có hơn 300 em ở lại, với 15 nghìn/hs, mỗi ngày trường này thu về 4 triệu 500 nghìn (4 triệu rưỡi), vậy trường lời 4.320.000/ngày (nếu cả 30 phòng đều hoạt động). Mỗi tháng (mới chỉ hơn 300 học sinh nghỉ trưa như hiện tại) thì trường thu về 180 triệu! Đó là chưa hiểu vì sao mỗi buổi 15 nghìn nhưng một tháng lại thu những 600 nghìn!

Đúng là làm giàu không khó!

Trên đây là mới chỉ áp dụng cho lớp khối 10, và cũng chỉ có hơn 300 em trong tổng số 1.227 em của khối 10 ở lại. Nếu trường này chỉ cần một nửa số học sinh ở lại thì mỗi ngày thu về hơn 27 triệu đồng! Trừ chi phí tiền điện chỉ 540 nghìn, siêu lợi nhuận! Còn, không rõ cái gọi là “quản lý học sinh” mà ông hiệu trưởng nói thì có nghĩa là gì, và chi cho khoản này bao nhiêu, nhưng phải nói là lãi cực khủng.

Không một hình thức làm ăn nào dễ dàng đến thế, đúng là ngồi mát ăn bát vàng, bỗng dưng mỗi ngày có 27 triệu đồng bỏ túi.

Tóm lại, hiện tại trường này đang thu về mỗi tháng 180 triệu đồng với 300 em ở lại buổi trưa.

Còn nếu giả sử tất cả học sinh ở lại thì số tiền mỗi tháng moi từ túi cha mẹ các em sẽ là 3200 nhân 600.000 bằng 2.208.600.000 (hai tỉ hai trăm linh tám triệu sáu trăm nghìn đồng/tháng), trừ đi chỉ 16 triệu tiền điện cho cả 3 khối lớp (tạm tính 90 phòng học). Tóm lại là gần như không mất gì mà thu về hơn 2 tỉ đồng mỗi tháng, nếu hoạt động hết công suất!

Cả nước nên học tập và làm theo tấm gương Marie Curie TP.HCM và thầy hiệu trưởng Nguyễn Đăng Khoa.

Giáo dục ta chưa bao giờ rực rỡ như ngày hôm nay. Hoan hô giáo dục! Hoan hô hiệu trưởng trường Marie Curie Nguyễn Đăng Khoa!

P/S: Trong phiếu thu tiền ghi “từ tháng 9 ĐẾN tháng 10, số tiền là 600.000đ”. Vậy là 1 tháng hay 2 tháng? Vì nếu 2 tháng thì phải ghi là “tháng 9 VÀ tháng 10, số tiền là 600.000đ”. Tóm lại, nếu phiếu thu này là 2 tháng (chứ không phải 1 tháng) thì số tiền nhà trường thu về sẽ là một nửa như đã tính toán ở trên, vẫn là con số rất khủng khiếp.

Bình Luận từ Facebook

8 BÌNH LUẬN

  1. Học Giả Thái Bá Tân.

    Trên cổng một trường nọ
    Ở Nam Phi, người ta
    Khắc câu nói nổi tiếng
    Của Nelson Mandela.

    “Muốn hủy diệt một nước,
    Không cần bom hạt nhân.
    Tên lửa và đại bác,
    Tàu chiến cũng không cần.

    Chỉ cần ngành giáo dục
    Của nước ấy suy đồi.
    Chuẩn thấp, chất lượng thấp
    Gian lận điểm và rồi

    Các bác sĩ nước ấy
    Sẽ giết chết bệnh nhân,
    Và các nhà chính trị
    Hoang phí tiền của dân.

    Mua bằng, gian lận điểm,
    Kỹ sư, nhà mới xây
    Nứt lún hoặc sụp đổ,
    Hoặc thẩm thấu suốt ngày.

    Cũng vì lý do ấy,
    Trong tay các quan tòa
    Công lý bị bóp méo,
    Gây hậu quả xót xa.

    Khi giáo dục xuống cấp,
    Trí thức thành lưu manh.
    Tôn giáo sẽ xung đột.
    Đất nước sẽ chiến tranh.

    Vì vậy, để sụp đổ
    Ngành giáo dục nước nhà,
    Tức là tự cho phép
    Sụp đổ một quốc gia.

    Nguồn Mạng.

    • Khi nói “giáo dục xuống cấp” có nghĩa đã có 1 thời giáo dục -ở đây là “Xã hội chủ nghĩa”- đã là đỉnh cao

      Solution, cố gắng trở lại với thời đỉnh cao, thời của Tạ Quang Bửu, Hoàng Tụy, của Lâm-Lê-Tuấn-Vượng, thời của bộ sách giáo khoa của nhà giáo Phạm Toàn, niềm tin yêu của các bác . Its not that difficult, dẹp “Đổi Mới”, trở về với thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Đồng là xong liền hà


  2. Bao giờ Thuyền Viễn xứ quay về Bờ Cố thôn ???
    *****************************

    https://www.youtube.com/watch?v=adWxTb6MjeE
    Thuyền viễn xứ – Thơ: Hà Huyền Chi + Phạm Duy phổ nhạc + Tiếng ca Lệ Thu

    Gần Nửa Thế kỷ rời Bến bờ Cố Hương
    Bỏ Mẹ già hai con anh em bè bạn
    Mơ về chuyến hải trình Tự do phiêu lưu
    Lưu lại sau bao Tình yêu thương nhớ
    Không có Hy vọng chẳng bao giờ trở lại
    Tin rằng ta đủ can đảm trực diện Tương lai
    Khúc ca Lời thơ phổ nhạc trăn trở đêm dài
    Đoạn trường ray rứt đứt ruột trên Trại tị nạn Tân Gia Ba
    Ta, ta nghĩ về Quê Hương đành bỏ lại
    Ta nhìn thấy lại Khung trời + Mặt trời cùng Biển cả
    Chòm Sao Bắc Đẩu hướng Quê Hương
    Tiếng hát Lệ Thu như Ngàn giọt lệ đoạn trường

    Ta, ta nghĩ về bao Tình yêu lưu lại
    Nhìn thấy Đôi mắt Mẹ hai đôi mắt con lần nữa
    Và tôi còn day dứt lo sợ mãi đến bây giờ
    Đành để mất bao Tình yêu mãi mãi
    Bao giờ, cho đến bao giờ Mùa Xuân Việt Nam sẽ trở lại
    Một chiếc thuyền nan đã ra đi
    Bỏ lại Quá khứ trong sự thức tỉnh Quá vãng
    Tình yêu đang và sẽ chờ đợi ta
    Và Trái tim ta cố quên đi khúc sầu ca
    Cuộc Hành trình Tự do phiêu lưu lưu vong lưu đày mãi mãi
    Hát nữa đi Em – ngay dù Cõi Âm cho Anh một lần nữa
    Ngàn giọt lệ Mùa Thu cập bến Tân Gia Ba

    Ta, ta nghĩ về Quê Hương đành bỏ lại
    Ta nhìn thấy lại Khung trời + Mặt trời cùng Biển cả
    Chòm Sao Bắc Đẩu hướng Quê Hương
    Tiếng hát Lệ Thu như Ngàn giọt lệ đoạn trường

    Ta nghĩ về bao Tình yêu cao đẹp cao thượng
    Bố Mẹ Con Cô Thầy bè bạn Quê Hương hay Cố hương
    Và ta không còn lo âu khắc khoải lo sợ nữa
    Vì ta biết điều đó sớm hay muộn
    Con sẽ trở về Quê Mẹ
    Con sẽ đoàn tụ với Bố mẹ nơi Cõi ấy
    Anh sẽ gặp lại Em trên bến Hàn Giang ấy mãi mãi

    https://www.youtube.com/watch?v=sEDgZEbvPpQ&list=RDsEDgZEbvPpQ&start_radio=1 Νανά Μούσχουρη – Χάρτινο το φεγγαράκι

    Đà Nẵng Phố Biển sẽ mang về những cánh Hải Âu
    Và vầng Trăng tròn Trung Thu trên khung trời Hải phố Đà Thành
    Vuốt tóc và hôn tay Em

    Mặt trăng Đà Nẵng làm bằng giấy bánh Trung Thu
    Thằng bạn Đỗ Thông con nhà bánh Bảo Hương Đà Nẵng
    Sau chuyến vượt biên vượt biển thành Ông chủ cửa hàng Phở Toronto
    Thành công rồi căn ác bệnh ung thu cướp đi mạng sống
    Hết còn nhìn thấy mày có tật xấu bứt râu
    Còn nhớ Một thời Phan Châu Trinh tụi mình trốn học
    Chui vào xem cọp phim cao bồi John Wayne
    Rạp chiếu bóng “Chó Con”
    Ai ngờ Thầy Bảo dạy Anh văn
    Lại về ở rể Ông bà Chủ rạp Chợ Cồn
    Phố biển Đà Nẵng giờ đây Hôm nay thành Hàng giả
    Từ 29 tháng Tư Đen 1975
    Nhưng chắc chắn Tất cả Đà Nẵng Hải phố sẽ quay lại Sự Thật.ẵ
    Nếu có Tình yêu của hàng triệu Người Đà Nẵng
    Thời gian trôi qua xóa nhoà Uất hận + Đau thương
    Vì nếu nhỡ không có Tình yêu Lớn này
    Đà Nẵng sẽ biến mất tan vào quận Tam Sa Ngô Cẩu
    Nếu Người Đà Nẵng tin tôi một chút
    Tất cả sẽ bật thành Sự Thật bền lâu !

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  3. Tại sao Thái Hạo có thể về hưu sớm để làm thơ được giải Văn Việt Xã hội chủ nghĩa ?

    Ông đã ăn bẫm rồi cũng để người khác noi gương chớ, đàng này lại phàn nàn người khác kiếm ăn như ông đã từng là làm sao ?

  4. Sự khốn nạn của một bộ phận không nhỏ các quan chức trong ngành giáo dục đang làm băng hoại nền giáo dục nước nhà. Đất nước này, dân tộc này đã đang và sẽ phải chịu hậu quả vì loại quan chức khốn nạn đó.

    Đã có hiệu trưởng dẫn gái là học trò cho quan trên, hiệu trưởng ngồi trên taxi vào trường làm gãy chân học trò nhưng lại trơ trẽn tìm cách chối tội đến hiệu trưởng chủ trương thu tiền mỗi suất nghỉ trưa 15.000 đồng thì không còn gì để nói về một bộ phận không nhỏ các quan chức quản lý nền giáo dục nước nhà. Ai cho phép vị hiệu trưởng trường trên biến các lớp học của trường thành phòng trọ rẻ tiền?.
    Còn biết bao nhiêu vị hiệu trưởng từ cấp tiểu học đến cấp đại học đang biến trường học thành nơi mình thực hiện uy quyền và trục lợi khi đang tại chức? Ai phải chịu trách nhiệm vì đã đề bạt, bổ nhiệm những kẻ thiếu nhân cách lên làm hiệu trưởng?. Những hiệu trưởng khốn nạn đó học trò biết, phụ hunh biết, giáo viên biết lẽ nào quan chức giáo dục các cấp cao hơn không biết! Thưa các thầy các cô ở những trường có loại hiệu trưởng khốn nạn nói trên, lẽ nào các vị không thấy xấu hổ với học trò mình, không thấy xấu hổ với con cái mình? Thiếu sự dũng cảm phê phán những việc làm sai trái tới mức khốn nạn của lãnh đạo trường liệu các vị có đủ tư cách dạy cho trò cách làm người tử tế?

    Nguồn Mạng

Leave a Reply to montaukmosquito Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây