Hà Nội theo dõi hoạt động chống Cộng nào?

Jackhammer Nguyễn

6-10-2022

Anh H., người quen của tôi là một “nhân vật cộng đồng”. Tôi nghe mọi người nói như thế khi quen anh H. Sau đó, qua vài lần có mặt ở các buổi sinh hoạt cộng đồng, tôi từ từ hình dung ra “nhân vật cộng đồng” H. là như thế nào.

Anh là một người nho nhã, đẹp trai, nhất là khi anh diện bộ lễ phục sĩ quan. Anh có giọng nói rõ ràng, ấm áp và rất vang. Với giọng nói và dáng người như thế, anh hay làm em-xi ở các buổi sinh hoạt cộng đồng, từ tang lễ phủ cờ cho các cựu chiến hữu cho đến ngày Tết, từ lễ thượng cờ chuẩn bị biểu tình ở trước các cơ quan ngoại giao Hà Nội, cho đến các buổi tiệc gây quỹ cho những tổ chức, hội đoàn của cộng đồng.

Với hoạt động như vậy, cộng với chuyện anh cộng tác với một cơ quan truyền thông nọ, cũng hay bị Hà Nội dán cho cái nhãn là “chống Cộng”, anh không chỉ là “nhân vật cộng đồng”, mà còn là “nhân vật chống Cộng của cộng đồng” nữa.

Nhưng anh vẫn còn bạn bè, người thân đang sống ở Việt Nam, anh cũng muốn về thăm họ. Thế là chuyện gì tới phải tới. Trong một lần về Việt Nam, anh bị công an Việt Nam mời … uống cà phê (có nghĩa là làm việc, hạch hỏi). Anh nói với họ rằng, anh làm những công việc như truyền thông, chủ lễ (em xi), … cũng là để … kiếm sống thôi. Công an Việt Nam sau đó cũng chẳng mời cà phê anh H. nữa.

Câu chuyện đó, tôi nghe một người kể lại, chứ anh H. không nói với tôi. Anh H. rất ghét cộng sản, anh nói với tôi như vậy. Mỗi lần trái gió trở trời, anh lại bị đau mình đau mẩy, hậu quả của gần 10 năm bị cộng sản bỏ tù, trong cái gọi là trại cải tạo, sau năm 1975.

Không rõ những người như anh H có nhiều không? Nhưng theo quan sát chủ quan của tôi, thì bây giờ đám công an Hà Nội cũng chẳng mấy để ý đến họ nữa, vì thực ra những hoạt động của họ gọi là “chống Cộng” cho oai vậy thôi, chứ chẳng mảy may làm suy suyển chế độ Hà Nội chút nào. Tiền bạc thì không có, người lại càng không, mà ngày càng già đi, yếu đi, chỉ còn “chống Cộng trên mạng” là chủ yếu.

Hệ thống công an trị của đảng Cộng sản Việt Nam kiểm soát rất chặt chẽ “cuộc đời thực” của hơn 90 triệu người Việt Nam, họ biết rằng “các hoạt động chống Cộng” ấy tại hải ngoại ngày càng yếu đi, có vẻ như chỉ còn là một “hoạt động văn hóa” nhiều màu sắc vào các ngày lễ Tết, hay ngày 30/4, tại các khu tập trung đông người Việt, không ảnh hưởng bao nhiêu tới người Việt Nam trong nước. Bởi thế, sau lần “cà phê” với công an, anh H. cứ tự do thoải mái thăm bạn bè, thoải mái tiêu tiền dollar.

Mà không chỉ trong nước, ở hải ngoại, các viên chức ngoại giao Việt Nam cũng bắt đầu không quan tâm mấy đến các “hoạt động chống Cộng”. Cách đây độ chục năm, một viên chức ngoại giao Việt Nam mà tôi quen có càm ràm với tôi về một “sự cố” bị cho là quá khích trước tòa đại sứ Hà Nội ở DC, khi một số người biểu tình tìm cách kéo lá cờ đỏ xuống. Anh ta nói: “Chúng em (tôi) tôn trọng cờ của các bác ấy, thì các bác ấy nên tôn trọng cờ của chúng em (tôi) chứ”. Sau đó ít năm, tôi nghe một nhân viên khác nói một cách tự tin hơn: “Bộ ngoại giao không đặt ra vấn đề cờ vàng hay cờ đỏ, bảo vệ cờ vàng được hay không là chuyện của các anh”.

Thế nhưng hoạt động “chống Cộng trên mạng” lại tạo ra một đánh giá cao quá mức so với thực tế, vì người “chống Cộng trên mạng” rơi vào cái phòng đồng vọng (echo chamber), trong những phạm vi bị bọc kín trên mạng xã hội, trong đó chỉ có “ta” và “ta” với nhau, chứ không có “địch”, không có ý kiến và nhận xét ngược lại. Người ta rất hào hứng khi một bài viết, một câu mắng mang tính “chống Cộng”, được tung hô, nhưng không bao giờ đặt ra được câu hỏi, rằng nó tác động được đến bao nhiêu người Việt trong nước? Chắc chắn không thể bằng VnExpress, hay VTV. Mà thậm chí người Việt ở hải ngoại chưa chắc đã đọc các bài “chống cộng” nhiều bằng xem VTV, hay … truyền hình Vĩnh Long.

***

Cách đây vài năm, có xảy ra vụ bắt cóc ông Trương Duy Nhất ở Thái Lan, làm dấy lên những chỉ trích là bàn tay lông lá của Hà Nội vươn ra ngoài đàn áp, tấn công những người hoạt động chống cộng.

Thực ra vụ ông Nhất có liên quan đến hoạt động “chống tham nhũng”, đả phá phe phái nội bộ của Đảng CSVN, chứ chả liên quan gì đến chống Cộng. Mà ông Nhất, về nhiều tiêu chuẩn, lại là một “Cộng” thì đúng hơn là chống Cộng.

Mới đây, nhân việc thế giới vụ BBC Việt ngữ dự định đưa toàn bộ các bộ phận ngôn ngữ khác tiếng Anh, ra khỏi nước Anh, trong đó ban Việt ngữ, có lẽ sẽ về Bangkok, Thái Lan, có một nhà báo BBC Việt ngữ nói với báo Guardian rằng, việc đó làm cho họ lo ngại về sự an toàn, nói rằng Hà Nội đã từng bắt cóc nhà báo (Trương Duy Nhất) ở Bangkok. Tôi cho rằng nhà báo nào đó đã hơi tháu cáy, nhằm mục đích không muốn đi Bangkok, chứ có cả gần chục người quốc tịch Việt Nam làm việc cho BBC ở Bangkok mấy chục năm qua thì sao!

Giới chức ngoại giao Việt Nam vẫn theo dõi hoạt động của các tổ chức tại hải ngoại, nhưng chỉ là những tổ chức có cấu trúc khá chặt chẽ, có hoạt động khá bài bản … nhưng cũng chỉ theo dõi qua loa thôi, vì không có tổ chức nào chặt chẽ như tổ chức “Đảng CSVN”, có cả nguồn lực của một quốc gia đằng sau lưng. Họ theo dõi như chỉ là để có cái mà báo cáo cho giới chức an ninh, chứ chẳng lẽ sa thải hàng ngàn nhân viên an ninh. Bây giờ họ quan tâm đến … chuyến bay giải cứu, để thu … tiền tươi thóc thật thôi!

Bình Luận từ Facebook

9 BÌNH LUẬN


  1. Em về bao Chốn ấy cho Anh biết…
    ***************************

    https://www.youtube.com/watch?v=BTWsuGMylmM
    Hướng Về Hà Nội [Hoàng Dương] Tuấn Ngọc

    Em về Chốn ấy cho Anh biết…
    Mặt nước Hồ Gươm còn Trăng sao ?
    Tháp Rùa đợi Ai dâng Kiếm báu
    Biển Đông dậy sóng đáp Bặch Đằng
    Tháp Bút có chăng vẫn ghi chép
    Việt sử Hiện đại gởi Mai sau

    https://www.youtube.com/watch?v=jdodRvbliZs
    Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên – Ngọc Lan ( Nguyễn Đình Toàn )

    Em về Chốn ấy cho Anh biết…
    Sài Gòn Niềm thương Nỗi nhớ trào
    Hoàng Kỳ phất phới Dinh Độc lập
    Nhà sách Khai Trí Văn hóa cao
    Đêm mầu Hồng Hương Tự do Phố
    Nửa Hồn thương đau khiến lệ trào
    Paris by Night nhớ Sài Gòn Nhỏ
    Phố Bolsa Cali Lòng xuyến xao
    Sài Gòn Niềm thương bất tận tuyệt
    Em về Chốn ấy cho Anh biết nào …

    https://www.youtube.com/watch?v=a_CSMyAGKmg
    Đà Nẵng một thời dấu yêu, thơ Luân Hoán, nhạc và trình bày Nhật Ngân

    Em về Chốn ấy cho Anh biết…
    Đà Nẵng Thời Ấu thơ + Thanh xuân
    Phố biển vọng động ngàn mộng mị
    Chuyến đò qua An Hải vượt Hàn Giang
    Em về Chốn ấy cho Anh biết…
    Cô Thầy bè bạn Mái trường xưa
    Tiếng trống đổi giờ đổi môn trung học
    Một thời Đà Nẵng Phan Châu Trinh
    Sống mãi trong đời lưu vong luân lạc
    Mắt biếc tóc thề ghi Chuyện tình ….

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT


    • Em về bao Chốn ấy xin cho Anh biết…
      ***************************


      https://www.youtube.com/watch?v=BTWsuGMylmM
      Hướng Về Hà Nội [Hoàng Dương] Tuấn Ngọc

      Em về Chốn ấy cho Anh biết…
      Mặt nước Hồ Gươm còn Trăng sao ?
      Tháp Rùa đợi Ai dâng Kiếm báu
      Biển Đông dậy sóng đáp Bặch Đằng
      Tháp Bút có chăng vẫn ghi chép
      Việt sử Hiện đại gởi Mai sau

      https://www.youtube.com/watch?v=jdodRvbliZs
      Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên – Ngọc Lan ( Nguyễn Đình Toàn )

      Em về Chốn ấy cho Anh biết…
      Sài Gòn Niềm thương Nỗi nhớ trào
      Hoàng Kỳ phất phới Dinh Độc lập
      Nhà sách Khai Trí Văn hóa cao
      Đêm mầu Hồng Hương Tự do Phố
      Nửa Hồn thương đau khiến lệ trào
      Paris by Night nhớ Sài Gòn Nhỏ
      Phố Bolsa Cali Lòng xuyến xao
      Sài Gòn Niềm thương bất tận tuyệt
      Em về Chốn ấy cho Anh biết nào …

      https://www.youtube.com/watch?v=a_CSMyAGKmg
      Đà Nẵng một thời dấu yêu, thơ Luân Hoán, nhạc và trình bày Nhật Ngân

      Em về Chốn ấy cho Anh biết…
      Đà Nẵng Thời Ấu thơ + Thanh xuân
      Phố biển vọng động ngàn mộng mị
      Chuyến đò qua An Hải vượt Hàn Giang
      Em về Chốn ấy cho Anh biết…
      Cô Thầy bè bạn Mái trường xưa
      Tiếng trống đổi giờ đổi môn trung học
      Một thời Đà Nẵng Phan Châu Trinh
      Sống mãi trong đời lưu vong luân lạc
      Mắt biếc tóc thề ghi Chuyện tình mình….

      https://www.youtube.com/watch?v=HBYKD_niguY
      Việt Kiều Về Quê Ăn Tết- Vui Hay Nhục


      Nàng về Chốn ấy xin cho Chàng biết…
      Chữa răng sửa mắt bơm mông vú
      Căng da gắn màng trinh giả Tàu ô
      Máy bay bà cố già chọn phi công trẻ
      Thần tượng Trương Mỹ Lan + Lý Nhã Kỳ
      Bắt chước bọn côn an kền kền đỏ máu
      Rỉa thịt móc mắt hàng chục triệu Dân ta
      Ả về Chốn ấy báo cho tớ biết…
      Tha hồ lê lết nhậu ẩm thực béo phì ra
      Nhìn hình ta thét lên vì tưởng heo nái
      Mặt thịt con cháu Trư bát giới chệt ma
      Cùng cố nhân đực vịt kìu iêu nước lã
      Về du hí hành D(h)ương nhậu nhẹt ngợi ca
      Tán phét phọt phẹt lãnh bằng khen to tổ bố
      Bưng bô siêu quan đỏ vào lăng viếng bo..ác Hồ
      Ả về Chốn ấy xin cho tớ biết…
      Mặt dầy vô liêm sỉ kênh kênh kền kền thua xa

      http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
      TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  2. Jackhammer Nguyễn chê bai người chống Cộng “trên mạng” chẳng được tích sự gì
    Nhưng chính Jackhammer Nguyễn cũng chỉ chống Cộng trên mạng, chứ có hơn gì?
    Cần làm gì, mong Búa viết ra, và tự mình làm mẫu cho mọi người theo

    • Jackhammer không chống Cộng, cả ở trên mạng lẫn ngoài đời . Phòng đồng vọng của JN là sứ quán nước các bác ở San Fran. Những kẻ chỉ là chỗ đậu của ruồi muỗi, họ là Cộng Sản chân chính nên cực kỳ nhạy cảm . Hễ JN hơi động 1 tẹo vào Đảng, thế là họ nhảy đông đổng lên

  3. Chuyện BBC Việt ngữ chuyển nhân viên qua Thái cho phép tớ ủng hộ . Từ hồi nào, BBC đã trở thành tờ báo tường của các nhà báo cách mạng về hưu nhà mềnh . Staff của BBC Việt ngữ hiện giờ phần lớn gồm những người được nền giáo dục Xã hội chủ nghĩa đào tạo, có đem câu sấu cũng không sao, thì đưa họ qua Thái, so với Việt Nam là nơi họ từ đó đi ra, là quá tốt luôn .

    Impartial & integrity thì ở đâu cũng làm được đó muh, ngay cả ở Việt Nam . Hà cớ gì cứ phải ở London mới chịu làm & làm được đâu .

  4. Lâu lắm Jack Nguyễn viết được 1 bài mà tớ có thể đồng thuận tới hơn 80%. Thông minh đột xuất . Ghi nhận sự tiến bộ của tác giả

    Rất chính xác, dân hải ngoại bây giờ chống Cộng như Tưởng Năng Tiến gặp Nguyên Ngọc, thấy người Cộng Sản x/sang bắt quàng làm đồng chí . Thôi thì nói thế này, Tưởng Năng Tiến & Trương Nhân Tuấn nên học Hoàng Duy Hùng, line up tình yêu quê hương của mình với tình yêu Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa như mong ước của Lê Học Lãnh Vân . Mai mốt đây cả 3 người, Hoàng Duy Hùng, Tưởng Năng Tiến & Trương Nhân Tuấn lập được cái tổ tam tam, tiếng bây giờ là bàn tam giác, lộn, tròn Việt kiều còi hụ .

    Cũng muốn nói thêm, ở Việt Nam không ai chống Cộng cả ngoài Đảng Cộng Sản . Người dân bình thường, già trẻ gái trai, ai cũng nghĩ mạng 1 đảng viên đáng giá hơn 5000 mạng dân thường . Và đảng viên bây giờ cũng bắt đầu cảm nhận được giá trị thật của mình rồi, & hành xử accordingly. Nhờ các bản dịch có trách nhiệm của những trí thức có cả tâm lẫn tầm, Bùi Văn Nam Sơn là 1, thanh niên lại tìm thấy niềm tin vào chủ nghĩa Mác . Thời của nhà văn hóa Nguyên Ngọc, niềm tự hào của người dân trong nước, niềm tin của họ vào chủ nghĩa Mác khá thô thiển . Đúng, niềm tin đó đã biến thàng tiếng thét từ trái tim người Cộng Sản trên chiến trường máu & nước mắt chống tư bửn thực dân . Nhưng sau khi quét sạch hết bóng quân thù -Mỹ Ngụy- niềm tin đó cũng ngày 1 lụi tàn . May quá, những bản dịch Hegel, Nietzsche … đã làm sống dậy niềm tin đó, và củng cố bằng kiến thức . Niềm tin kỳ này trở thành 1 niềm tin có cơ bản & nền tảng khoa học, và vì vậy vững chắc hơn . Ngay cả ngay bây giờ, đã tồn tại 1 giới trẻ với niềm tin vào lý tưởng Cộng Sản như cha anh, & niềm tin đó dựa trên 1 nền tảng kiến thức khoa học bền vững . Người Cộng Sản hôm nay không chỉ biết cầm súng, mà còn biết cầm viết, cầm bàn phím, viết lên những áng hùng văn trọc phú trí thức không kém gì “Đường chúng ta đi” của 1 thời .

    Những người dân phi Cộng Sản trong nước, chớ có nghe lời xúi dại của bọn cò mồi . Họ chỉ chống gậy là hết mức, chớ bây giờ chả ai chống Cộng cả, ngoài Đảng . Mà bọn cò mồi là ai, cũng lại là những người một thời từng vỗ ngực tự xưng tụng mình là người Cộng Sản chân chính . Mà đúng, họ chân chính tới độ nhất định không cho Việt Nam chen chân vào danh hiệu Cộng Sản của mình . Mà những người đó thì … Lời của cố Tổng thống Thiệu vẫn còn áp dụng được . Không nên nghe những gì họ nói, và họ chả làm gì cả ngoài viết kiến nghị . Is it worth risking your life & the lives of your loved ones for that xít, methink NOT.

    Lê Học Lãnh Vân từng mong ước tình yêu quê hương có thể trùng khớp với tình yêu Tổ quốc, aka chế độ . Chỉ xin thêm 4 chữ “Xã Hội Chủ Nghĩa” vào tình yêu Tổ quốc của Lê Học Lãnh Vân .

  5. ”có cả nguồn lực của một quốc gia đằng sau lưng”

    Nhà trí thức việt kiều Mỹ jnguyen cũng biết vậy sao?!

  6. thu … tiền tươi thóc thật.
    Vụ này được làm theo nhiều cấp lắm, con mồi cũng theo nhiều cỡ lắm, chỉ cần ước chừng moi được là xơi gọn con mồi ngay thôi. Buồng chuối còn có thứ tự non, già, thời chuyện loại này sao tránh khỏi, tại nơi ăn, moi, nộp lên anh trên là cách leo lên ghế quan thiến lợn cao hơn. Nỗi đau là có nhà, có quê nhưng vẫn phải mang nỗi lòng nghìn trùng xa cách, chỉ vì khát vọng quê nhà được sạch sẽ lên, nhà nhà, người người được sống bằng thân phận con người đích thực, không còn mang thân phận con mồi với bầy sói hoang vô nhân tính.

Leave a Reply to TỶ LƯƠNG DÂN Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây