Tình hình Ukraine ngày thứ 193

Phan Châu Thành

5-9-2022

1. Sáng nay, khoảng 9h30 – 10h30 sáng, quân Nga tìm cách chuyển tiếp viện qua sông Dnipr ở gần khu vực cầu Antonovsky. Việc này không qua khỏi mắt trinh sát của phía Ukraina và họ đem HIMARS tới:

Tổn thất của phía Nga sau đó được thấy là rất lớn, hầu như toàn bộ đoàn xe hậu cần đã bị phá hủy:

… tuy nguồn RT của Nga vẫn cố chứng minh là “cầu an toàn và không có chuyện gì lớn xảy ra”.

Nguồn từ Pháp cho rằng, quân Nga đã phải rút lui ở nhiều nơi tại mặt trận phía bắc Kherson và chiến sự đang xảy ra ở nhiều nơi xa sau đường chiến tuyến cũ:

Các nguồn từ Nga công nhận quân Nga đã phải rút lui khỏi Olhyne và Vysokopilla:

Quân Ukraina hoàn toàn giải phóng Vysokopilla, nơi đã từng có khoảng hơn 1.000 lính Nga cố thủ tại đây. Vysokopilla là một trọng trấn lớn nhất và quan trọng nhất của Nga ở chiến trường phía bắc Kherson trong suốt nhiều tháng qua, nên việc Nga để mất cứ điểm này cho thấy toàn bộ mặt trận đang thay đổi.

Rất nhiều vũ khí Nga bỏ lại:

… cùng nhiều lính Nga bị bắt:

Ngần này làng đã được giải phóng ở chiến trường bắc Kherson:

Viện nghiên cứu chiến tranh ISW đã thông báo quân Nga mất thêm các làng Arkhanhelske (29/08), Petrivka (02/09), Blahodativka (03/09), quân Ukraina tiến xuống tới Myroliubivka (03/09).

Vị trí của làng Blahodativka cho thấy tin từ Nga cho rằng họ đã vượt sông, tấn công và chiếm được Ternivka là tin giả, bởi như thế khác nào tự đút đầu vào rọ:

Làng Liubomyrivka cũng được thông báo là “đã được giải phóng”

Đây là những thay đổi chắc chắn được công nhận bởi phía Nga:

Nguồn Nga cho rằng quân Nga đang tập trung đẩy lùi quân Ukraina ở quanh Andriivka:

… các nguồn khác cũng chỉ ra những nỗ lực của Nga bịt lại lỗ hổng này, nhưng cho biết quân Ukraina đã thọc sâu tới 28 km tại đây. Nếu để quân Ukraina tràn ra, toàn bộ chiến trường phía bắc Kherson của Nga coi như sẽ mất:

Đương nhiên nguồn của Nga khoe là: “đã làm chủ được tình hình”, nhưng nguồn của Nga thường xuyên đưa tin không chính xác, thậm chí lệch hẳn với các nguồn khác từ chính Nga.

Năm mũi tấn công chính của quân Ukraina hôm nay:

Ảnh vệ tinh tìm thấy một số phà của Nga cất tại quanh Nova Kakhovka:

… và các công sự được xây dựng chi chít xung quanh khu vực sân bay Kherson:

Thêm một drone Bayraktar của Ukraina bị bắn hạ và là chiếc thứ 2 ở chiến trường Kherson:

Một xe bọc thép YPR-765 của Ukraina bị phá hủy cùng một số vũ khí khác:

Một người lính Ukraina tử trận:

Nga chở hai tên lửa rất lớn tới khu vực Kherson:

Nhưng “thời gian của HIMARS” bắt đầu:

… làm một nhà kho hậu cần của Nga đang cháy ở gần thành phố Kherson:

Tòa nhà doanh trại của lính Nga trong trung tâm cũng bị bắn trúng:

Tiếp tục một kho đạn khác trúng tên lửa:

Máy bay Su-25 của Ukraina tham chiến:

Drone Bayraktar tiêu diệt xe tăng Nga và nhiều phương tiện khác:

Trực thăng Mi-28 của Nga bị bắn hạ:

Một vài lính Nga chạy trốn vào nhà dân nhưng vẫn bị bắt:

Một nhóm lính trinh sát Ukraina đụng độ với vị trí của Nga và bắn cháy một xe bọc thép BTR-80:

Drone Ukraina theo dõi vị trí quân Nga ở Snigurivka, căn cứ lớn nhất của Nga tại chiến trường phía tây Kherson:

Một sự cố hy hữu, khi lính Nga tìm cách hâm nóng thức ăn đã vô tình làm cháy luôn xe bọc thép của họ khiến chỉ huy nổi cáu. Người lính này được huấn luyện rất tệ, bởi ngay cả khi nói chuyện, anh ta vẫn cầm một khẩu súng phóng lựu khói bốc nghi ngút:

Pháo binh Ukraina lũ lượt di chuyển gần về Kherson:

Xe tăng T-72 của Ukraina hành quân:

… cùng bộ binh:

… còn trực thăng Mi-8 của Ukraina bay rất thấp, giữa các xe cộ lưu thông, ngay trên đường cao tốc để tránh sự phát hiện của radar Nga:

Sử dụng những đồ dân sự và trong điều kiện chiến trường, những người lính Ukraina sáng chế ra xe tự hành mang theo súng phóng lựu.

Lại tiếp tục rất nhiều phương tiện chiến tranh của Nga đang trên đường tới Kherson thông qua Crimea, cho thấy tình hình chiến trường không được thuận lợi cho họ:

2. Toàn bộ chiến trường Donbass không có gì thay đổi:

Chiến sự quanh Izium:

Kho đạn của Nga ở Balaklia phát nổ:

Quân Ukraina bất ngờ vượt sông Donetsk và chiếm lại được làng Ozerne ở phía đông của Slovyansk:

Hình ảnh cho thấy họ đang ở trong làng:

Cờ Ukraina đã được kéo lên:

Xe bọc thép BMP-2 của Nga bị bắn cháy ở Pisky, nơi mà Nga nhiều lần tuyên bố (nhưng thực tế lại không phải) đã hoàn toàn chiếm được.

3. Phía Nga cho rằng công việc chuẩn bị cho việc trưng cầu dân ý để sát nhập Zaporizhia vào lãnh thổ Nga đã sẵn sàng:

Nguồn từ Nga đưa phim cho thấy xe tên lửa Nga đang bắn vào khu vực nhà máy điện nguyên tử Zaporizhia:

4. Người phát ngôn của điện Kremlin, Peskov thông báo: tổng thống Nga Putin đã sẵn sàng đàm phán với tổng thống Zelensky về việc kết thúc “chiến dịch đặc biệt” dựa trên không chỉ những điều kiện đã đưa ra trước đó mà sẽ còn tính toán cả vì “những lợi ích của nước Nga” – cho thấy Nga đang sẵn sàng “xuống nước”.

5. Thủ tướng Ukraina đang ở Berlin, tìm kiếm thêm viện trợ về vũ khí:

6. Đoàn xe bọc thép MRAP M1224 MaxxPro của Mỹ viện trợ đã tới Ukraina:

7. Ukraina xuất khẩu lúa mạch qua Romania, rồi tại đó xuống tàu qua nước thứ 3:

8. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW cho rằng, cuộc tấn công của Ukraina ở Kherson không chú trọng vào việc giải phóng nhanh các vùng lãnh thổ mà Nga đang chiếm đóng, mà tập trung vào việc tiêu hao sinh lực cũng như giảm bớt khả năng chiến đấu của quân đội Nga:

9. Tình báo Anh thông báo rằng phía Nga đang gặp rất nhiều vấn đề về tinh thần của binh lính cũng như kỷ luật trong quân đội, không chỉ do những sự mệt mỏi bởi chiến tranh kéo dài và thiệt hại về người rất lớn, một trong những khiếu nại lớn nhất từ lính Nga là việc họ không nhận được tiền lương cũng như tiền thưởng do tham chiến, lại còn bị “trừ thuế” – lỗi chính tại thói quan liêu và tham nhũng nặng trong giới chỉ huy quân sự nước này. Thậm chí lính Nga đang thiếu cả những thứ tối thiểu như quân phục, vũ khí phổ thông cũng như thức ăn hàng ngày…

Theo tình hình này, chỉ tới cuối tháng 9 là sẽ có thể thấy quân Nga liệu có trụ nổi lại chiến trường Kherson nữa hay không trong tình trạng thiếu hụt tiếp tế, mà mọi cố gắng vượt sông sẽ đồng nghĩa với sự nguy hiểm và tổn thất rất lớn. Không biết các chỉ huy Nga sẽ giải quyết vấn đề này kiểu gì, một điều cho thấy ngay từ đầu chiến tranh, phía Ukraina đã lập kế hoạch quá tốt, giờ khoảng 20.000 lính Nga bên kia sông Dnipr gần như đang ở trong bẫy chuột, đúng với dự đoán ban đầu một vài tháng trước.

Mọi việc đều có thể thấy được trước, chỉ có Nga cố sống cố chết chiếm đoạt, mà bất chấp.

Không những thế, Kherson đang là nam châm hút quân Nga về đó, khiến các cuộc tấn công ở các chiến trường khác bị chững lại, tạo điều kiện cho quân Ukraina tại những nơi đó nghỉ ngơi, bổ sung lực lượng rồi đánh kiểu dương đông kích tây, làm quân Nga không thể tập trung cũng như không biết đối phó kiểu gì, bịt chỗ này, thủng chỗ kia, hành cho đến khi không thể chịu nổi.

Có vẻ như kế hoạch của Ukraina là vậy. Quá giỏi.

Viva Ukraina.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây