Nguyên Ngọc

Huy Đức

5-9-2022

Cựu Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình và Nguyên Ngọc. Ảnh trên mạng

Một lần, bà cựu phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình hỏi Nguyên Ngọc, “Chúng ta bắt đầu sai từ bao giờ?” Nguyên Ngọc nói, “Thưa chị, chúng ta bắt đầu sai từ Đại hội Tua” [Đại hội lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Pháp tổ chứ tại thành phố Tours, năm 1920].

Sáng nay, 5-9-2022, tôi gọi điện thoại vào Hội An chúc mừng sinh nhật ông và xin ông cho phép tôi nhắc lại câu chuyện “từ Đại hội Tours”. Ông nói, “Được nhưng nên nói rõ phản ứng của bà Bình”. “Bà Bình phản ứng sao ạ?”. “Bà ấy im lặng”.

Bà Nguyễn Thị Bình là cháu ngoại của nhà yêu nước vĩ đại Phan Chu Trinh. Ngày 19-6-1919, Phan Chu Trinh cùng với Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền và Nguyễn Tất Thành soạn “Yêu sách của nhân dân An Nam” gửi Hội nghị Versailles, ký tên chung là “Nguyễn Ái Quốc”.

Linh hồn của bản “Yêu sách” này là các trí thức lớn – Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường và Nguyễn Thế Truyền – những người kiên trì chủ trương, “Việt Nam phải phát triển kinh tế và giáo dục để tự lực tự cường, hội nhập vào thế giới văn minh rồi mới mưu cầu độc lập chứ không nên cầu viện ngoại bang dùng bạo lực để giành độc lập”.

Bà Nguyễn Thị Bình từng nhận xét, “Nguyên Ngọc là người có lòng yêu nước nồng nàn, cương trực, có những suy nghĩ sâu sắc nhằm đóng góp cho đất nước”. Không thể nhận biết lòng yêu nước của Nguyên Ngọc theo cách hiểu thông thường.

Trong chiến tranh, ông Võ Chí Công khi ấy đang là Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam, kiêm Bí thư Khu ủy khu V, “ra lệnh” cho hai người “không được chết” là Nguyễn Chơn (một người giỏi cầm quân) và Nguyên Ngọc (một người cầm bút). Nhưng lệnh ấy của Bí thư khu ủy cũng không ngăn được Nguyên Ngọc xuống xã, nằm ngay trước mũi đạn, hòn tên.

Năm 1979, khi đang là một đại tá quân đội, đại biểu Quốc hội, Bí thư đảng đoàn kiêm Phó tổng thư ký Hội Nhà văn, trong “đề dẫn” của mình, Nguyên Ngọc đã chỉ ra nguyên nhân của tình trạng “có nhiều sách mà không có tác phẩm” là bởi “Tuyệt đối hóa sự chi phối tất yếu của chính trị đối với văn học”.

Sự thẳng thắn này đã giới hạn sự nghiệp chính trị của ông, nhưng văn chương nước nhà thời ông làm Tổng Biên tập của tờ Văn Nghệ đã có thêm rất nhiều tác giả và tác phẩm.

Cho dù, từ “Đất Nước Đứng Lên” đến “Dọc Đường” nội hàm yêu nước của ông đã thay đổi rất nhiều; nhưng tất cả đều nhất quán với tính cách ông. Nguyên Ngọc là một người không bao giờ đóng đinh nhãn hiệu yêu nước của mình ở “Rừng Xà Nu” và không dùng nó để đổi chác công danh hay tiền bạc.

Sách của Nguyên Ngọc. Ảnh trên mạng

Lòng yêu nước của ông không chỉ có trách nhiệm mà còn phải đi cùng trí tuệ. Và điều cốt lõi nhất của Nguyên Ngọc là trung thực. Ông trung thực một cách cực đoan, trước hết, với từng suy nghĩ của mình. Điểm sai từ “Đại hội Tours” không chỉ có Nguyên Ngọc nhìn ra nhưng nói thẳng ra, có lẽ, chỉ những người như Nguyên Ngọc.

Bình Luận từ Facebook

10 BÌNH LUẬN


  1. Gởi một chú thông dịch viên biệt tài thông ngôn
    **************************

    Miệng lưỡi thông trôn anh Sáu búa Tấn
    Cùng thông cống lò tôn Tr..âu Sa tuyệt trần
    Đại tài thông ngôn xếp bậc nhất thiên hạ
    Hai nhà ngoại gi..áo loại Tần Cối cối tần !
    Mồm vẩu lưỡi dài f..ục vụ Mao Xếnh Xáng
    Đẻ ra quái thai Hà L..ội bán Nước hại Dân
    May sao chắc chú từ lâu đã biết chúng
    Cố lên ! Văn minh Nhân ái xin lỗi một lần
    Nguyễn Ngọc D..ao từng đâm lưng Chiến sĩ
    Cố lên ! Tạ lỗi xưng tội vì trăn trở ăn năn
    Bằng phân tích mổ xẻ TẠI SAO cho Hậu thế tránh
    I..êu Nước sai lầm dù học Toán kém Nhân…

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT


    Gởi một bác Tuỳ viên Văn hóa Tòa Đại sứ VNCH tại Paris
    **************************

    Tài phê bình lỡ di thể Đặng Trần Thường
    Lầm lạc tự trao thân vào tay đối phương
    Hóa Đặng chồn Lùi dùi cha mẹ đặt tên Tiến
    Dại bỏ Tự do Nhân văn thật chán trường
    Nhìn bác chụp hình bên Chị bán bún Quảng
    Thấy cỗ xe chị tự chế đứt ruột mà thương
    Đẩy dạo bán bún rong trong Pha Phôi Phố Hội
    Tức giận chắc vì bác lỡ chạy theo đối phương
    Từng đâm lưng Phạm Duy Khiêm: Đặng Tiến
    Cố lên ! Tạ lỗi xưng tội vì trăn trở hoàn lương
    Bằng phân tích mổ xẻ VÌ SAO cho Hậu thế tránh
    I..êu Nước sai lầm dù tài giỏi luận Văn chương …

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    (Trích tuyển tập “Điểm mặt chỉ tên” gởi cho Hậu thế)

  2. Bà có phải là cháu Cụ Phan Châu Trinh không ? có nhiều bài viết viết bà NTB không liên hệ họ hàng với Cụ Phan Châu Trinh .

    • Theo một số bài viết của bà dược sĩ Trần Thị Hồng Sương thì bà Bình này
      có tên thật là Nguyễn Thị Châu Sa nhưng không hiểu lý do gì bà ta lại đổi
      ra tên Nguyễn Thị Bình như một người cháu cụ Phan có tên NTB. ?
      Phải chăng có ý đồ “nhập nhằng đánh lận con đen” ? Ăn mày uy danh cụ ?

  3. “Văn Cảnh (PS): Hơn mười năm trước, trong một cuộc thảo luận về sự xuống cấp của xã hội, có người (trong đó có bà Nguyễn Thị Bình) hỏi, “Điều đó bắt đầu từ bao giờ”; Nhiều người cho rằng, “Từ năm 1950”, nhà văn Nguyên Ngọc nói, “Theo tôi là từ Đại hội Tours”. Câu hỏi này không chỉ riêng của bà Nguyễn Thị Bình và không phải trong một tình huống chỉ có bà Nguyễn Thị Bình và nhà văn Nguyên Ngọc.”

    (“Nguyên Ngọc”- Facebook Huy Đức)

  4. Trong bài này, Huy Đức đã nhận xét rất đúng, “Không thể nhận biết lòng yêu nước của Nguyên Ngọc theo cách hiểu thông thường”. Cũng cùng 1 tư duy, khi Huy Đức xác định Nguyên Ngọc trách nhiệm, có trí tuệ & trung thực, những “trách nhiệm, trí tuệ & trung thực” cũng “không thể nhận biết theo cách thông thường”. Và không chỉ đúng với Nguyên Ngọc, tất cả những trí thức xã hội chủ nghĩa đều cũng sẽ phải được đánh giá bằng những giá trị “không thể nhận biết theo cách thông thường”. Cách mạng xã hội chủ nghĩa đúng là có ảnh hưởng rất mạnh tới Việt Nam, nhưng 1 trong những điều hay của nó là những gì người dân phi xã hội chủ nghĩa hiểu về những khái niệm như “yêu nước, trách nhiệm, trí tuệ & trung thực”, không còn có thể áp dụng để đánh giá bất cứ 1 cá nhân trí thức xã hội chủ nghĩa nào

    Chỉ nói thế này, nhà văn kiêm nhà văn hóa Nguyên Ngọc là 1 key figure của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa của các bác . Những đóng góp của ông nếu quên, đúng như lời Giáo sư Mạc Văn Trang, sẽ là lỗi hệ thống . Nguyên Ngọc embodied tất cả những gì cao đẹp nhất của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa các bác, và hoạt động không ngơi nghỉ để phát triển nó . Ngay cả khi ông viết hồi ký, những dòng chữ ông viết ra cũng làm các thế hệ sau tự hào về nền văn hóa đó . Và bằng giải thưởng Phan Chu Trinh, ông vinh danh những người, bằng kiến thức khách quan & khoa học của chính mình, đã secure sự trường tồn của nền văn hóa xhcn bằng triệt tiêu cái văn hóa lai căng & vong bản của Ngụy

    Vì vậy, tất cả những ai còn quan tâm tới nền văn hóa XHCN tức là văn hóa Việt hiện nay cần phải kính trọng những người như Nguyên Ngọc, ít nhất cũng bằng Đảng kính trọng Thủ tướng . Các chuyên gia chích đùi, bấy lâu nay im lặng, hãy cất tiếng thóa mạ bọn ruồi muỗi vo ve dám xúc phạm tới họ, những kẻ dám ví Giáo sư Mạc Văn Trang nhuôm nhuôm như Nông Đức Mạnh . Tinh thần & tư duy của các bạn đã được Đảng tiếp thu & học tập để bảo vệ danh dự của Thủ tướng Phúc nhà các bác

  5. Nhà văn Nguyên Ngọc : kính trọng ông vì ông là người quân tử,có tư cách dù trước kia ông ở chiến tuyến nào đi chăng nữa !

  6. Im lặng là đồng ý và bà NTB. có lẽ ở trong trường hợp này !
    Nhân đây, tưởng cũng nên nhắc lại chuyện về bà Bình thời bà ta phụ trách việc
    ngoại giao trong chính phủ bù nhìn của MTGPMNVN.và tham gia Hòa đàm Paris
    ở Pháp. Nắm 1973,một ký giả Pháp là ông Michel Tauriac đã phỏng vấn bà Bình
    thẳng thừng như thế này :
    – Thưa bà, xin trả lời tôi thẳng thắn, bà có phải đảng viên đảng CsVN.không ?
    – Không thưa ông, tôi không phải đảng viên đảng CS..
    Trong qúa khứ, bà đã nói láo như vẹm ! Còn bây giờ thì mới nói thật như trên.
    Dù sao, cũng hoan nghênh bà !

  7. Nguyễn Ái Quốc dự ĐẠI hội Tours và gia nhập Đảng CS Pháp rồi du nhập chủ nghĩa CS vào Việt nam dân đến hậu quả VN như ngày nay!


  8. Mỗi chúng ta vừa là Nạn nhân vừa là Siêu tội phạm
    Đừng đổ lỗi cho cái Sai Vong quốc từ “Đại hội Tua”
    ********************

    Đất Vệ đứng lên —> Đất Tề chùn bước
    Thương lượng với Tư bản không máu xương
    Bằng hàng chục triệu tử vong thương tật
    Đuổi Pháp chống Mỹ cứu Tàu không nhận lương
    Rơi vào vòng xoắn thâm hiểm trận đồ Bát Quái
    Chỉ vì nghe “Bo..ác bảo chết là chết + bải đi là đi”
    Lại là thằng bưng bô + ống nhổ MAO XẾNH XÁNG
    Sai giết 1 Chí Phèo Hồ Chí Meo giết cả trăm ngàn !
    ‘Bộ đội kụ Hồ’ uống thang thuốc Đồ U U trị sốt rét
    Hiệu ứng cố tạo thành lũ u mê cuồng Hồ cuồng MAO
    Hàng triệu mũ tai bèo che khuất Tương lai nón cối
    Gạo thiu muối mốc viện trợ từ tay bác Mao Bắc Kinh
    Thương chú bộ đội cô giao liên “thật tình yêu Nước”
    Thật thành tâm vì qua triệu loa rỉ láo toét tuyên truyền
    Vào Miền Nam “giải f..óng” đồng bào bị kìm kẹp
    Bóc lột sống phồn vinh giả tạo ăn toàn rễ cỏ bo bo
    “Anh hùng núp” sống vào “nông dân bao vây đô thị”
    Ngay cháu ngoại cái nghe nước lú nhỏ tai từ Paris
    Xách ví đầm sang Tử Cấm Thành đi đêm với Bo..ác !!!
    Ôi Chí sĩ ! Ả biết đâu Hồ thâm hiểm chỉ dùng tuyên truyền
    Như “hén” đã bội phản dùng tên chung nhóm Nguyễn Ái Quốc
    Từng đùm bọc hắn ngày đầu chân ướt chân ráo nơi Ba Lê
    Ôi Chí sĩ ! Ả làm Bộ ch..ưởng Dáo dục tẩy não hàng triệu cháu trẻ
    Mới đây còn đóng sập cửa Quỹ Văn Hóa Phan Châu Trinh
    Như chiêu Thiếu Lâm thâm hiểm đâm sau lưng giết Người lần nữa
    Nguyễn thị Tr..âu Sa !! Hồng vệ binh cái Nguyễn thị Bình !!!
    Anh hùng núp Nguyên Ng..ốc do thang thuốc phương Bắc
    Mụ bác sĩ chân đất Đồ U U biến con bệnh thành u mê
    Hàng chục triệu nạn nhân bị tẩy não thay cả di thể

    Ôi Nguyên Ngọc bất hạnh oan nghiệt suốt “dọc đường”
    Đưa Mẹ Việt Nam vào cảnh Nội chiến lần Hai giữa Chiến Tranh Lạnh
    Máu thành sống xương cao hơn núi tang tóc tang thương
    Đừng đổ lỗi cho cái Sai Vong quốc từ “Đại hội Tua” tủa
    Mỗi chúng ta vừa là Nạn nhân vừa là Siêu tội phạm
    Đừng đổ lỗi cho cái Sai Quốc nhục từ “Đại hội ‘te Tua'”
    Hãy can đảm tự vượt biên ra khỏi Vòng Kim cô oan nghiệt
    Hãy can đảm tự thú tội xin lỗi cùng bắt tay ngay xây Nước sửa mình
    Mỗi chúng ta vừa là Nạn nhân vừa là Siêu tội phạm
    Đừng đổ lỗi cho cái Sai Vong quốc từ “Đại hội Tua”

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    @ NGUYÊN NGỌC và NGUYỄN THỊ BÌNH

    Ngay chỉ CÒN MỘT GIÂY trước khi rời cõi tạm NGUYÊN NGỌC và NGUYỄN THỊ BÌNH có ĐỦ có THỪA cùng những Người Việt chân chính chân tình trong và ngoài QUÊ MẸ Quê Hương VIỆT NAM cùng nhau THỰC HIỆN Đại học trực tuyến PHAN CHÂU TRINH nơi kết tinh BAO TINH HOA Khoa học Công nghệ ÂU MỸ và các kiều bào hải ngoại về hưu cùng nhau bắt tay làm GIAO DIỆN chuyển giao công nghệ và KINH NGHIỆM của mỗi người nay đã về hưu SAO CHO hàng chục triệu CON CHÁU HIẾU HỌC nơi Quê Nhà có thể DU HỌC TẠI CHỖ không tốn học phí của cha mẹ mà có thể THEO HỌC các giáo sư lừng danh qua các đại học ÂU MỸ mà vẫn ngồi nhà KHÔNG CẦN tốn học phí ăn ở cả 10.000.000.000 đồng Hồ tệ như cháu VƯƠNG HÀ MI con bác chủ tịt c..uốc hội NGHỊ GẬT

    Cụ thể NGUYÊN NGỌC và NGUYỄN THỊ BÌNH viết Tâm thư ký tên chung KÊU GỌI CHÂN TÌNH KHẨN THIẾT THA THIẾT để các chuyên gia giáo sư kỹ sư tiến sĩ trong và ngoài NƯỚC VIỆT đóng góp chỉ 5% đến tối đa 10% như tôi đã trình bày qua các Tâm thư cùng quý bạn đọc trên TIẾNG DÂN về Đại học trực tuyến PHAN CHÂU TRINH

    https://baotiengdan.com/2020/09/12/thu-cua-ong-chu-dinh-xuong-goi-bch-trung-uong-dang-cong-san-viet-nam/?unapproved=114697&moderation-hash=2cec69093aae4c6b3fdaa08bb686a1ce#comment-114697

    https://baotiengdan.com/2020/10/09/nhin-lai-gia-tri-nhan-ban-dan-toc-khai-phong/?unapproved=116028&moderation-hash=578fd193c2ce9dd5e5601ebac6f36ef9#comment-116028

    https://baotiengdan.com/2020/10/03/chiec-bap-benh-cua-lich-su/?unapproved=115607&moderation-hash=9989e4bb9845fb28fa1bdb405fa9f455#comment-115607

    https://baotiengdan.com/2020/10/12/ti-nan-giao-duc/?unapproved=116125&moderation-hash=8dceabbc1f66011a3cf416becb426c83#comment-116125

    https://baotiengdan.com/202/09/21/ong-truong-gia-binh-van-nen-can-nhac-khi-dua-ra-quyet-dinh/?unapproved=138459&moderation-hash=8b2b3a0b87add3fc211c748b7d3d2117#comment-138459

    https://baotiengdan.com/2021/09/23/truong-thieu-sinh-quan-fpt-cho-tre-mo-coi-va-nguyen-tac-quan-tri-quoc-te/?unapproved=138458&moderation-hash=59b8ee8146b524f194a06fdd04b39465#comment-138458

    https://baotiengdan.com/2021/09/21/giao-duc-trong-dai-dich-va-it-nhat-15-trieu-hoc-sinh-bi-bo-lai-phia-sau/?unapproved=138460&moderation-hash=ac2283fe6dc619d7511fe7fb8e482950#comment-138460

    *

    https://baotiengdan.com/2021/11/07/giai-cap-moi-tai-viet-nam/?unapproved=149290&moderation-hash=8cb690382a80af54faa12072f3e89441#comment-149290

    https://baotiengdan.com/2021/11/08/khi-minh-quan-khong-con-tinh-tao/?unapproved=149291&moderation-hash=55d6bfb94ea556627d2d7814ac2ec8a0#comment-149291

Leave a Reply to Bac Ba Phi Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây