Tình hình Ukraine ngày 189

Phan Châu Thành

1-9-2022

1. Bản đồ chiến sự hôm nay và những vùng Ukraina giải phóng được sau 2 ngày tấn công, bất chấp sự phản công của quân Nga, hòng lấy lại những vùng đã mất:

Các đám cháy trên toàn bộ chiến trường cho thấy chiến sự phía bắc Kherson ác liệt nhất:

Nguồn Pháp cho rằng quân Nga đã bị đẩy lùi trên toàn bộ chiến tuyến ở phía bắc Kherson, bao gồm cả một phần làng Arkhangelske:

… và quân Ukraina đang tới rất gần Kherson:

Bản đồ tổng kết từ Tây Ba Nha:

Một số báo dựa trên “nguồn tin địa phương” cho rằng: “quân Ukraina đã có những thành công ban đầu”. Phía Ukraina hoàn toàn im lặng, để đảm bảo an toàn cho các cuộc hành quân.

Reuters công nhận phía Ukraina có ít nhất thắng lợi ở 3 địa điểm:

Nga tuyên bố đã chiếm lại được Sukhoy Stavok bị quân Ukraina chiếm được hôm qua, nhưng nguồn từ Pháp ghi nhận là Nga vẫn nã pháo vào làng đó, nên điều đó là không phải, thậm chí đã mất thêm làng Kostromka:

Một nguồn khác từ Nga còn cho rằng quân Ukraina đã vượt qua cả Kostromka và tiến về hướng làng Buskynske và khoe „quân Nga đang chặn đánh vào sườn”. Bỏ qua những khoe khoang của Nga, có thể thấy làng Kostromka cũng đã bị quân Ukraina chiếm.

Nguồn của Nga cũng cho rằng quân Nga đang phản công lấy lại làng Ternovi Pody, như vậy, Nga cũng đã mất luôn làng này và có thể cả Liubomyrivka ở cách đó không xa:

Nguồn khác của Nga cho rằng quân Ukraina tấn công rất lớn ở gần Kherson:

Viện Nghiên cứu chiến tranh ISW cũng đồng ý là khả năng Nga đã mất Arkhangelske, Sukhyi Stavok và Ternovi Pody.

Hầu hết vũ khí hạng nặng của Nga ở Melitopol đang được kéo về chi viện cho Kherson:

… cũng như viện binh đang tập trung ở Crimea:

Nga khoe lực lượng pháo binh hùng hậu, bắn chặn các đội lính Ukraina:

… hay bắn phá một vị trí được cho là có quân Ukraina trấn giữ bằng tên lửa Grad:

Xe bọc thép của Ukraina bị phá hủy:

Thêm một đoàn xe quân sự của Ukriana bị pháo kích.

Máy bay Su-25 của Nga bay cả đoàn:

Xe tăng T-62M của Nga hành quân cùng “lồng gà” với hy vọng tránh được Javelin:

Nga thường đưa phim kiểu này: “cảnh một toán quân Ukraina hành quân – Rồi đột nhiên phim đứt – Tự dưng cháy nghi ngút – Nghiễm nhiên rằng cả đoàn lính đó đã bị Nga tiêu diệt – Và thế là báo cáo lên trên”. Dựa trên các thông tin kiểu này, phía Nga đưa những con số không tưởng về “quân Ukraina đã bị tiêu diệt 1.200 lính (có lúc là 2.000 lính) trong 2 ngày qua”. Với lực lượng Nga ở Kherson là khoảng 15.000 – 20.000 lính, phía Ukraina có thể đông hơn, như vậy, nếu theo tin từ phía Nga thì họ đã “xóa sổ” ít nhất 5% quân địch trong vòng có 2 ngày – một con số khổng lồ – nhưng không hiểu sao, họ vẫn lại đang tiếp tục bị đẩy lùi và mất đất.

Đáp lại, quân Ukraina liên tục sử dụng HIMARS, vũ khí hiệu quả nhất mà họ đang có, bởi hệ thống phòng không Nga không đánh chặn nổi:

Một đoàn xe tiếp tế của Nga bị trúng tên lửa ở Oleshky:

Kho đạn của Nga ở Kherosn phát nổ:

Khu vực cầu Antonovsky lại tiếp tục bị bắn phá:

Tại sân bay Chornobaika khói cũng bốc lên:

Vũ khí của Nga ở Nova Kakhovka sau cuộc gặp với HIMARS đã “bày tỏ thiện chí” rồi nát bét:

Kho dầu của Nga ở Krasnohvardiiske, Crimea bốc cháy – lính Nga hút thuốc hơi nhiều, mà ai cũng biết, hút thuốc lá không có lợi cho sức khỏe.

Một đoàn xe của Nga ở gần đó đã trúng đạn, chắc khi đang chờ phà để qua sông:

Một cảnh xung kích của quân Ukraina vào vị trí của Nga, đầu tiên là xe tăng, theo sau là thiết giáp, cuối cùng là bộ binh chờ hiệu lệnh:

Một đoàn xe tăng T64-BM2 của Ukraina ở gần Kherson (nguồn từ phía Nga)

Bộ binh Ukraina hành quân:

… rồi giao tranh:

Căn cứ của Nga bị tấn công:

Xe tăng Ukraina bắn cháy xe tăng Nga:

Pháo tự hành Ukraina chạy giữa các làn đạn:

Lính Nga bỏ cả chiến hào lẫn đồng đội bị thương chạy trốn:

… một số chết trận:

Một toán lính Nga khác bị bắt trong tình trạng say rượu, tới mức lính Ukraina tới gọi còn không dậy:

Lính Ukraina nghỉ ngơi trên chiến trường:

Một số lính khác bị thương nhẹ đang được băng bó:

Xe bọc thép của Nga bị chiếm khi gần như còn nguyên vẹn

Người dân Odessa xếp hàng tình nguyện hiến máu hỗ trợ những người lính ngoài mặt trận:

Tình báo Anh cho rằng, quân Ukraina đã đẩy lùi quân Nga ở nhiều nơi trên chiến trường, và quân Nga đang phải tăng cường chi viện quân gấp

2. Thêm một kẻ phản bội Ukraina, Yevgeny Balitsky, chủ tịch Ủy ban Hành chính vùng Nga chiếm đóng tại tỉnh Zaporizhia, đã bỏ chạy tới Crimea:

3. Theo ISW, tổng thống Nga Putin sẽ ra điều kiện bắt tất cả dân chúng những vùng đang chiếm đóng phải tuân thủ, cũng như ép buộc di dân nếu cần, để xóa bỏ toàn bộ văn hóa Ukraina ở những vùng này, thông qua “các trung tâm cải tạo” – lịch sử thời Hittler, Stalin đang được lặp lại – vậy ai ở đây đang “giống phát xít” đây?

4. Nghị sỹ quốc hội Nga Sergey Mironov kêu gọi giết chết tổng thống Ukraina Zelensky:

5. Hình ảnh một người lính Azov sau 100 ngày bị phía Nga cầm tù – thật không khác gì những người trong các trại tập trung của phát xít trước đây:

ISW đồng thời cảnh báo công luận rằng phía Nga đang lợi dụng việc “im lặng” của phía Ukraina để tuyên truyền sai lệch về tình hình cũng chiến sự, theo hướng cuộc tổng phản công của phía Ukraina đã thất bại và làm công chúng mất tin tưởng vào họ. Cá nhân mình cho rằng, chẳng có sự dối trá nào có thể che lấp được sự thật, tất cả chỉ là vấn đề thời gian.

Một điều chắc chắn là Nga đang có hàng chục ngàn nick ảo trên các mạng xã hội, đăng tin tùm lum, tung tin rồi nhai đi nhai lại về “các chiến thắng của Nga, thất bại của Ukraina”, khiến việc lọc tin mất rất nhiều thời gian, bởi phải đọc rất nhiều.

Viva Ukraina.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Mười ngàn AK bò đỏ đâu rồi, phi thân lên mạng giúp sức đám gấu đỏ của Putin đi chứ, có đất dụng võ rồi đó.

Leave a Reply to Choi Song Djong Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây