Tình hình chiến sự Ukraine ngày 188

Phan Châu Thành

31-8-2022

1. Ngày thứ hai cuộc tổng phản công của phía Ukraina trên chiến trường Kherson, theo tin từ Viện nghiên cứu chiến tranh ISW, hôm nay quân Ukraina tấn công trên 5 địa điểm chính:

Cũng theo ISW, trong ngày đầu tiên của cuộc chiến, 29-08-2022, phía Ukraina đã chiếm lại được 5 ngôi làng. Thông tin này được các nguồn phía Nga công nhận.

… một nguồn khác cho rằng, chiến tuyến tiền tiêu của Nga đã bị chọc thủng:

Quân Ukraina tổ chức pháo kích 7 địa điểm đêm qua:

Bản đồ chiến sự vào buổi sáng, thể hiện các mũi tấn công của phía Ukraina:

Nguồn từ Tây Ba Nha cho rằng quân Ukraina đã thành công chiếm lại được làng Oleksandrivka và Pradyne.

Điều này có thể tin được, bởi một mũi tấn của Ukraina đã chọc sâu được xuống Tomnya Balka, khiến Olesandrivka có thể bị cô lập bất cứ lúc nào, nếu quân Nga không rút lui ngay. Bản đồ chiến sự xung quanh khu vực thành phố Kherson:

Một nguồn độc lập khác sau đó đã khẳng định tin này:

Phim cho thấy quân Ukraina đã vào trong làng Arkhangelsk và chiến sự nổ ra tại đây:

… phim từ phía bộ binh Nga công nhận có giao tranh tại đây:

https://twitter.com/i/status/1564662315609456641

https://twitter.com/i/status/1564662251180662788

Nguồn từ Nga công nhận quân Nga đã rút khỏi Vysokopilya và Olhyne gần đó. Vysokopilya là nơi có 1.000 lính Nga cố thủ hai tuần qua, trong tình trạng gần như bị bao vây.

Các nguồn độc lập cũng công nhận điều này:

Các nguồn phía Nga còn thông báo đã mất thêm Sukhyi Stavok:

Nguồn độc lập thậm chí còn khẳng định rằng quân Ukraina đang tiến tới gần làng Bruskynske:

…nhưng cũng thông báo rằng mũi tấn công của Ukraina vào Blahodatne đã phải rút lui:

Đến cuối ngày, theo nguồn Pháp, phía Ukraina đã thành công khi chiếm lại được 7 làng/khu vực và chọc thủng nhiều chỗ ở phòng tuyến đầu tiên của Nga.

https://twitter.com/…/status/1564613829778182161/photo/1

Đêm 29 sang 30-08-2022, tên lửa HIMARS dội xuống vị trí của Nga để dọn đường, có thể nghe thấy kho đạn Nga phát nổ:

https://twitter.com/i/status/1564662844951519236

https://twitter.com/i/status/1564663089819181065

Tổ hợp 4 xe HIMARS tấn công cùng 1 lúc:

https://twitter.com/i/status/1564651091161128965

Tới sáng, lại tiếp tục bắn vào các nới đóng quân của Nga ở Nova Kakhovka:

https://twitter.com/i/status/1564665102170832898

https://twitter.com/NATO_SITCEN/status/1564664249816850432

Con đường cao tốc nối từ Kherson tới Mykolaiv – trục đường chính để ra tới mặt trận do Nga kiểm soát cũng bị tấn công – có lẽ tên lửa HIMARS đã bắn trúng xe chở đạn:

https://twitter.com/i/status/1564663732969656320

Cầu Antonovsky tiếp tục là mục tiêu từ mờ sáng nay:

https://twitter.com/i/status/1564512889150611456

https://twitter.com/i/status/1564650872260509696

Tới trưa, có vẻ như phà chở xe quân sự trên sông Dnipr cũng trúng đạn và phát nổ:

https://twitter.com/i/status/1564659581132984320

Một phim quay cận cảnh đã khẳng định điều này – tiếp tế của Nga đang bị gián đoạn:

https://twitter.com/i/status/1564654569149370370

Chỉ huy trưởng quân sự vùng Kherson của phía Ukraina, Yaroslav Yanushevych, sau đó công bố rằng: „tiếp tế của quân Nga từ Crimea tới Kherson đã bị cắt đứt !”

https://twitter.com/i/status/1564623539470319618

Sở chỉ huy quân sự Nga trong Kherson, đặt tại khu Brain thành đống gạch vụn:

https://twitter.com/JulianRoepcke/status/1564600554625634305

https://twitter.com/i/status/1564600620186849282

Khói bốc lên từ kho đạn của Nga ở Tavriysk ban ngày:

https://twitter.com/i/status/1564638990250266625

https://twitter.com/i/status/1564660499005972480

Tavriysk nằm ở bên kia sông, cạnh Nova Kakhovka, là hai nơi tập trung hậu cần lớn nhất của phía Nga:

https://twitter.com/…/status/1564641240615993344/photo/2

Căn cứ Nga ở Beryslav cũng mù mịt khói lửa:

https://twitter.com/i/status/1564663944345960449

https://twitter.com/i/status/1564654303289147395

…tương tự giống khu vực đóng quân tại nhà tù số 90:

https://twitter.com/i/status/1564664069688287233

Bên trong Kherson:

https://twitter.com/i/status/1564663291082842113

Tiếng súng trường nghe được ngay trong thành phố:

https://twitter.com/i/status/1564475275609608193

https://twitter.com/i/status/1564489496481128449

Chiều tối, quân Ukraina vẫn tiếp tục tấn công nhiều vị trí của Nga: https://twitter.com/i/status/1564665138476630018

https://twitter.com/i/status/1564664978627563522

https://twitter.com/i/status/1564663211437293568

Tiếp tục nhiều cột khói bốc lên cùng tiếng súng:

https://twitter.com/i/status/1564664364682067968

https://twitter.com/i/status/1564662241210892290

Rất nhiều xe tăng và lính Ukraina di chuyển ra mặt trận:

https://twitter.com/i/status/1564660620166942721

https://twitter.com/i/status/1564658456132521984

Bộ binh Ukraina trên chiến trường:

Xe tăng Ukraina chiến đấu:

Một số lính Nga bị bắt:

Phim cho thấy máy bay chiến đấu MIG-29 của Ukraina sử dụng tên lửa AGM-88 HARM của Mỹ, chuyên dùng để tiêu diệt các hệ thống radar:

Phía Nga đưa ra một đoạn phim mờ ảo, cho rằng tấn công một vị trí của Ukraina ở Kherson:

… bắn tên lửa vào Velyka Novosyolka:

… hay tốn tới ít nhất 5 phát đạn pháo để bắn vào một xe SUV mà dường như phía Ukraina bỏ lại:

Chủ tịch tỉnh Kherson do Nga dựng lên, Kyril Stremuosov, bị phát hiện đã chạy trốn khỏi Kherson tới Voronezh, Nga, sau khi đăng một đoạn băng “tường thuật tình hình Kherson”

Phó chủ tịch tỉnh, Alexei Kovalyov đã bị du kích giết chết tại nhà ngay trước đó :

Quân Ukraina vẫn tiếp tục dội lửa xuống đầu lính Nga:

Hình ảnh từ phía Nga cho thấy Tiểu đoàn Súng trường số 2 của Quân đoàn số 2 Nga đang rút vào bên trong thành phố Kherson cùng lính bị thương. Có thể thấy họ được trang bị rất kém, khi cáng thương còn bị đứt khi đang vận chuyển thương binh:

Người phát ngôn của Tập đoàn quân phía Nam của Ukraina, bà Natalia Humeniuk thông báo rằng: “những tin tức nóng nổi đang chuẩn bị tới”:

Phía Ukraina đề nghị người dân không vội chia sẻ các hình ảnh từ chiến trường, để tránh làm lộ các mũi tấn công, vì vậy, thông tin hoặc sự khẳng định thông tin sẽ bị chậm lại, thường là ít nhất một ngày.

… trong khi Bộ chỉ huy Quân sự Ukraina hoàn toàn im lặng, tập trung cho cuộc chiến:

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga công nhận rằng quân Ukraina đã tổng phản công ở Kherson, tất nhiên, không quên tuyên bố rằng: “quân Nga đang thắng lợi hoàn toàn” – nhưng có thể nhận thấy sự căng thẳng trong vẻ mặt cũng như lời nói của ông ta:

Ông ta thậm chí tuyên bố rằng phía Nga đã bắn hạ được tới 44 hệ thống HIMARS của Ukraina, vấn đề “lẻ tẻ” ở đây là chính thức Ukraina mới đang có tổng cộng 28 hệ thống tên lửa loại này:

Nga vẫn đang tiếp tục chuyển các thiết bị chiến tranh bằng tàu hỏa tới Crimea:

Một đội lính chi viện của Nga đang chờ để tới Kherson:

Những người Ukraina từ các vùng bị chiếm đóng Kherson và Zaporizhia để đi vào vùng mà Ukraina kiểm soát thường phải chờ khoảng 5 ngày tại điểm kiểm soát Vasylivka của Nga:

Tổng thống Ukraina Zelensky cho rằng: “… lính Nga muốn sống, thì chỉ có bỏ chạy ngay bây giờ hoặc nếu sợ trở về thì hãy đầu hàng, sẽ được đối xử theo đúng quy chế tù binh chiến tranh như Công ước Geneva”.

Tình báo Anh cho rằng, mấu chốt của chiến dịch Kherson sẽ ở chỗ, quân Nga có thể tiếp tế liên tục cho chiến trường được bao lâu trong tình trạng không còn cầu để vận tải và quân Ukraina sẽ có thể đánh chính xác vào các cơ sở hậu cần của Nga tới mức nào.

2. Tổng thống Nga Putin đã có cuộc gặp với chỉ huy trưởng Lực lượng Cảnh vệ Quốc gia Nga, Victor Zolotov, để nghe báo cáo tin từ chiến trường, nhưng từ mặt có thể thấy ông ta không được vui mừng cho lắm

3. Báo Washington Post cho rằng, quân Ukraina đã làm rất nhiều những xe HIMARS giả bằng gỗ trong thời gian qua, rồi cố tình “hớ hênh” cho Nga bắn để “tiêu hao càng nhiều càng tốt các tên lửa chính xác (Kalibr) mà phía Nga có”, hiểu được rằng Nga không còn có thể sản xuất thêm được những tên lửa đó trong lúc này, do các lệnh cấm vận của phương Tây. Điều này lý giải tại sao Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã phá hủy tới 44 hệ thống HIMARS còn phía Ukraina cho rằng họ “chưa mất một hệ thống HIMARS nào cả”.

4. Để trả đũa cho cuộc tổng phản công của Ukraina vào Kherson, quân Nga bắn lung tung vào công viên ở Kharkiv, nơi có nhiều người đi dạo, nghỉ ngơi, 4 dân thường đã chết…

Nhà trẻ cũng bị tấn công, nâng tổng số người chết lên 5 người và 7 người khác bị thương.

Pháo Pion của Nga bắn vào khu dân cư:

Tên lửa Grad còn bắn vào làng mạc trong tỉnh:

Xe tăng T-90As của Nga ở phía bắc Kharkiv:

Xe bọc thép Nga BTR-80 bị quân Ukraina phục kích, phim từ phía Nga:

Xe tăng Nga bị bắn cháy:

5. Bản đồ tình hình chiến sự quanh Izium, nơi Nga hôm nay chỉ có thể tổ chức duy nhất một cuộc phản công theo hướng Shnurky, nhưng bị đánh bật trở lại, nên phải rút về:

Một số lính Ukraina bị giết chết do pháo kích:

Một nhóm lính Ukraina khác bị bắt:

Nga bắc một cây cầu tạm gần Izium.

Xe bọc thép của Nga bị bắn cháy:

6. Toàn bộ chiến trường Donbass không có gì thay đổi, từ Izium – Slovyansk – Siversk – Bakhmut, quân Nga rõ ràng đã bị chặn lại.

Nhiều nguồn công nhận điều này:

7. Trụ sở Hội chữ thập đỏ quốc tế ở thành phố Slovyansk cũng bị pháo Nga phá hủy. Chẳng có một mục tiêu quân sự nào ở đây cả, nhưng quân Nga không còn quan tâm tới điều đó, như họ trước đây từng tuyên truyền.

8. Không chiếm được thì phá hủy, quân Nga nã pháo vào Siversk:

Hơn một tháng nay, quân Nga thậm chí còn không vào gần được thành phố:

Ngoài nã pháo, quân Nga không có hoạt động gì cụ thể hơn:

9. Các mũi tấn công của Nga vào thành phố Bakhmut đều không thu được kết quả gì, trong nhiều ngày qua:

Ở phía đông bắc thành phố, Nga tấn công vào làng Yakolivka với hy vọng có thể chọc vào sườn Soledar nhưng bị đánh bật trở lại:

Mũi tấn công vào Soledar đã ở đó hơn một tuần mà không tiến thêm được mét nào:

Phía Nga nhiều lần tuyên bố đã chiếm được làng Kodema phía đông nam Bakhmut, nhưng thực ra chỉ đang ở rìa làng:

Phim từ lực lượng lính đánh thuê Wagner tuyên bố “đã chiếm hoàn toàn làng Kodema” từ 2 ngày trước

Hoặc khoe “bắn nát các vị trí của Ukraina”:

Hay hành quân đi đâu đó:

Thực tế thì những cuộc tấn công này đã có nhiều ngày qua, và nếu có tiến được chút nào thì cũng rất chậm:

Quân Nga cũng tìm cách tấn công từ thành phố Donetsk, nhưng không có kết quả:

10. Phía Nga sẽ không rút quân ra khỏi khu vực nhà máy điện nguyên tử Zaporizhia và sử dụng nhà máy như một lá chắn. Vấn đề là nếu nhà máy bị phá hủy cũng không khác gì một cuộc chiến bằng vũ khí nguyên tử cả.

Trong khi đó, 14 giám sát viên của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đang phải xếp hàng tại điểm kiểm soát của Nga để chờ được phép vào nhà máy:

Họ đã tới Kyiv trước đó và làm việc với tổng thống Ukraina Zelensky:

Không hiểu những người Nga này nghĩ gì khi mang cờ Nga tới quay phim chụp ảnh ở trên một thành phố Mariupol đổ nát – một thành phố nói tiếng Nga: để khoe sự “giải phóng” của quân Nga ư? Giải phóng mà như thế này á?

Trong khi một số người dân Mariupol bị đói, tới mức chen nhau cướp cả đồ cứu trợ:

Quang cảnh lúc này ở một số nơi trong thành phố:

Chỉ có mộ là nhiều:

11. Lần đầu tiên, Giáo hoàng Francis ra thông báo, nói rõ: “Cuộc chiến tranh ở Ukraina là do Liên bang Nga bắt đầu”, đồng thời lên án cuộc chiến là: “bất công về mặt đạo đức, không thể chấp nhận được, man rợ, vô nghĩa, kinh tởm và vi phạm pháp luật”.

12. Nga mua một số drone của Iran để sử dụng trong chiến tranh xâm lược Ukraina, nhưng theo Reuters, những drone này mắc rất nhiều lỗi kỹ thuật và hỏng liên tục.

Các quan sát viên chiến trường cho rằng, cách tấn công của phía Ukraina đang sử dụng khác hẳn phía Nga, khi hoàn toàn không vội vàng hay ồ ạt, cũng không “bằng mọi giá” để đánh chiếm mục tiêu, mà ngược lại, sử dụng vũ khí chính xác để tấn công mở đường, kiên nhẫn chờ khi hệ thống phòng thủ của Nga yếu hẳn đi, rồi mới từ từ tiến lên để giảm thiểu thiệt hại. Nhưng với lợi thế là quân được nghỉ ngơi, trang bị tốt, thông tin, liên lạc, tình báo chính xác, phía Ukraina sẽ không tổ chức các cuộc tấn công lớn vào một địa điểm như Nga hay làm, mà thay vào đó, chia ra thành hành chục trận chiến nhỏ, trải dài trên khắp chiến trường cùng một lúc, cũng để hạn chế không cho quân Nga thể co cụm lại hoặc ứng cứu lẫn nhau.

Điều này có thể nhìn thấy rõ trong hai ngày qua, cho thấy họ đã có sự chuẩn bị kỹ càng cho chiến dịch này, mà cũng không thể loại trừ khả năng phía Ukraina đang hút quân Nga về đây, rồi bất ngờ tập kích ở nơi khác. Một điều có thể tin chắc, là sẽ có những bất ngờ.

Viva Ukraina.

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. MỘT CA KHÚC PHẢN CHIẾN RẤT HAY TỪ CUỘC CHIẾN UKRAINE Lời thật hay nhạc âm nức nở than thở chân thành với NGƯỜI MẸ của một Chiến binh bị bắt làm tù binh được cư xử tử tế theo Công Ước Liên Hiệp Quốc về Chiến tranh

    https://www.youtube.com/watch?v=PBEuOajhVjc

    Mẹ ơi, con là tù nhân, nhưng xin Mẹ đừng khóc.
    Hầu như đứa con trai tội nghiệp của Mẹ vẫn khỏe mạnh.
    Con được một bác sĩ Donetsk điều trị với vẻ ngoài mệt mỏi.
    Đã đối xử với Con .. Hãy nghĩ đi, Mẹ:
    Con đã đánh thành phố từ trận mưa đá,
    Và kẻ thù của Con đã đối xử với Con và trấn an Con:
    “Điều này là cần thiết.”
    Mẹ ơi, con là một con quái vật. Con xin lỗi.
    Con thấy thành phố bị đánh phá toang hoang bom.
    Mẹ, con trai Mẹ đã làm gì!
    Con là một con quái vật, bị sơ cứng não bởi ý tưởng.
    Chúng Con đã được dẫn dắt qua các thị trấn
    Làng mạc nát tan vì chúng Con đã ném bom,
    Và chúng Con không tin vào mắt mình:
    Chúng Con đã làm gì tàn bạo với Donbass!
    Bệnh viện chật kín người
    Mọi thứ đều ngập trong nước mắt,
    Ở đó những người bị cắt xẻo không có tay và chân xuất hiện trước mặt chúng Con.
    Đứa trẻ đang khóc trong vòng tay bác sĩ
    Cô bé một tuổi, hầu như không còn sống
    Và chúng ta đã làm nổ tung bố Mẹ cô ấy trên một quả mìn, Mẹ ạ.
    Mẹ, Con là một con quái vật, đao phủ.
    Không có kẻ khủng bố nào ở đây cả, thưa Mẹ.
    Và chúng Con, những người đến với cuộc chiến này
    Giống như những kẻ phát xít đối với Người nơi đây
    Chúng Con, Mẹ, đã bị ném về phía trước
    Vào trong một địa ngục của một cú ném khủng khiếp,
    Và ở phía sau, những người lính của chúng Con, những phân đội lộ diện.
    Và tất cả chúng Con đã đi đến cuộc chiến sinh tử, sánh vai cùng anh trai Con,
    Và người dân quân hét lên với Con: “Nói dối, nhóc,” và ném một cái chiếu.
    Anh ấy không muốn bắn Con, anh ấy muốn bảo vệ Con trong trận chiến.
    Anh ta đề nghị với Con : Cứu sống cho Con, kẻ thù, trong trận chiến không Chính nghĩa
    Mẹ ơi, con là tù nhân, nhưng Mẹ đừng khóc. Con trai Mẹ khỏe mạnh.
    Con được một bác sĩ Donetsk điều trị với vẻ ngoài mệt mỏi.
    Anh ấy đang làm nhiệm vụ y tế.
    Con, với sự xấu hổ trước anh ta,
    Lần đầu tiên Con tự nghĩ:
    Ai cần một cuộc chiến như vậy?

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT chuyển ngữ từ Lời ca nguyên bản

    https://www.youtube.com/watch?v=PBEuOajhVjc

    Мам, я в плену, но ты не плачь. Здоров почти твой сын бедовый.
    Меня лечил донецкий врач с уставшей внешностью суровой.
    Лечил меня.. Подумай, мам: Я бил по городу из градов,
    А мой же “враг” меня лечил, и успокаивал: «Так надо».
    Мам, я – чудовище. Прости. Я видел город разбомблённый.
    Мам, что же сын твой натворил! Я – монстр, идеей закалённый.
    Нас провели по городам, по сёлам тем, что мы бомбили,
    А мы не верили глазам: что мы с Донбассом натворили!
    Больницы полнятся людьми, там всё затоплено слезами,
    Там изувеченный народ без рук, без ног предстал пред нами.
    Ребёнок плакал на руках. Девчонке годик есть, едва ли,
    А мы родителей её на мине, мама, подорвали.
    Мать, я – чудовище, палач. И нет здесь, мама, террористов.
    А мы, пришедшие с войной, для них подобие фашистов.
    Нас, мам, кидали напролом, и в пекло жуткое бросали,
    А в спины, нашим же бойцам, заградотряды выставляли.
    И все мы шли на смертный бой, плечом к плечу с моим собратом,
    А ополченец мне кричал: «Ложись, сопляк», — и сыпал матом.
    Он не хотел в меня стрелять, меня в бою прикрыть желая,
    Он мне пригнуться предлагал. Жизнь мне, врагу, в бою спасая.
    Мам, я в плену, но ты не плачь. Здоров вполне твой сын бедовый.
    Меня лечил донецкий врач с уставшей внешностью суровой.
    Он выполнял врачебный долг. Я, от стыда пред ним сгорая,
    Впервые думал про себя: кому нужна война такая?

  2. TIN VUI ” Cá tháng TƯ thành Cá tháng CHÍN” !!!

    Thôi thì Người đẹp Tân Thủ tướng ANH nên qua thăm ngoại giao với CHIẾN TƯỚNG Putin xem sao ????

    Với bác BoJo đầu vàng tóc rối ĐỰC RỰA bò mộng đi đâu là húc đấy ….thì vẫn mãi CHIẾN TRANH

    Hay cái bác Tông tông PHÁP á nam á nữ cũng chẳng ĂN THUA GÌ đôi khi còn tệ hơn cả NỮ VẬN ĐÔNG VIÊN Nga môn thể dục dụng cụ MỀM DẺO lại ngã sàn bởi MÓN NHU ĐẠO của Bố Già PUTIN

    Thôi thì Người đẹp Tân Thủ tướng ANH nên qua thăm ngoại giao với CHIẾN TƯỚNG Putin xem sao ????
    BIẾT ĐÂU LẠI CÓ Hòa Bình MAU
    **********************

    Vẫn còn mê mệt thả hồn mơ mộng vu vơ về Cô đầm Thép ở số 10 Phố Xuống (!!)…, Luân Đôn

    **********************
     

    https://www.youtube.com/watch?v=m9WGWsmy05M   Lib Dem activist to the UK’s next Tory Prime Minister: Who is Liz Truss?

    Gốc bình dân sinh ngoại ô Óc-Phọt Luân Đôn
    Tốt nghiệp Học đại nơi đây nổi tiếng như cồn
    Đam mê Tình yêu đúng hậu duệ Juliet
    Nên đành ngoại tình dù có chồng hai con  
    Tư tình ngoài hôn nhân nhiều tranh cãi
    Lời lẽ pháo bông pháo hoa cay đắng Hồn
    Anh sinh phố Tim-Phọt giữa Lòng Hà Nội
    Cầu Gỗ nhìn Cầu Thê Húc lúc Hoàng hôn
    Chu choa rụng tim dáng Em đi ‘nhóp nhép’
    Đa tình nhìn Nàng Mệnh phụ muốn môi hôn
    Muốn ôm eo Em ngồi xe tăng thiết giáp
    Súng ngắn Bond muốn bắn Lá đa Hoa cồn  
    Bu mông Tóc vàng Mắt xanh sau xe gắn máy
    Em phóng hết ga…Anh lút cán (bộ) khắp Luân Đôn
    Chẳng còn Biên giới Biên cương cánh tả – cánh hữu
    Với Em mèng đéc ơi đếch cần đập đá đội đá Côn Sơn !
    Chu choa Chính chị Chính em đời đấu tranh khổ quá
    Ước gì làm lại lưu đày Xứ Sương mù lưu vong luôn
    Vâng.. Yes.. Oui.. đợi Nàng suốt đời trên Cầu Than Thở
    Cố làm Rô-Méo chờ hôn Em vùng ô Óc-Phọt Luân Đôn…

     http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    Cầu Than Thở = Le Pont des Soupirs = Bridge of Sighs tại Cambridge thuộc Cao đẳng Saint-Jean trực thuộc Đại học Cambridge

     

  3. -Quân đội Nga chỉ huy tập trung, nhận lệnh trực tiếp từ các sĩ quan cấp cao và có hỏa lực mạnh nên phù hợp với những trận chiến có mặt trận lớn, mũi tiến công thọc sâu. Quân Ukraine được phương Tây đào tạo theo cách thức chỉ huy phân tán nên tổ chức phản công với nhiều mặt trận nhỏ mở ra cùng lúc. Chiến thuật này ngược với Nga đã gây khó khăn cho cấp chỉ huy và hỏa lực quân Nga khi phải đồng thời bảo vệ các mặt trận nhỏ cùng lúc, trong hoàn cảnh trước đó lại bị quân Ukraine phá nhiều kho hậu cần cùng cắt đường tiếp vận.
    -Với chiến thuật phản công phân tán nhiều hướng tránh hỏa lực mạnh của quân Nga và bao vây, cô lập rồi chia cắt, kết hợp với tuyên truyền lính Nga buông súng đầu hàng, hy vọng chiến dịch Kherson sẽ thành công trong 2~3 tuần. (Ngoài số lính Nga được bổ sung từ mặt trận phía đông, tính từ ngày 24/2 lính Kherson tham chiến không nhiều)

Leave a Reply to tư tệ Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây