Chủ nghĩa cộng sản dưới âm phủ

Mạc Văn Trang

12-8-2022

Ông bạn Vũ Khánh của tôi kể, chiều tối qua bà xã bảo đem ít tiền, vàng ra lò đốt vàng mã của chung cư để hoá. Thế mà cũng xếp hàng khá dài. Mấy bà đem nhiều đồ lắm: Nào quần áo, mũ mão, ngựa, xe, hàng xấp đô-la… Một bà nhìn ông bạn ái ngại, bác đốt cho các cụ ít thế thì làm sao các cụ đủ chi dùng? Sao con cháu tiết kiệm quá. Ít thế thì các cụ túng thiếu, khốn khó…

Ông Khánh bảo, dưới âm phủ là Chủ nghĩa cộng sản (CNCS) rồi; đốt nhiều tiền, đồ đạc xuống đó đều thành của chung hết; không có người giàu, người nghèo; ai cũng được chia đều của cải như nhau, đốt nhiều, ít cũng sung công hết!

– Thật à? Sao bác biết?

– Bà không thấy là con cháu ở bất cứ nước nào, các Cụ đều đến thăm được ngay; vừa ở nước này, lại “bay” sang nước khác, có cần Hộ chiếu gì đâu, tức là Thế giới đại đồng rồi.

Bà kia ngớ người ra. Không biết có tin không. Không biết năm sau bà còn đốt nhiều tiền vàng nữa không?…

Ông bạn vừa đi về, vừa thấy khoái với ý tưởng: CNCS dưới âm phủ, ông gọi là CNCS tâm linh.

Tôi phải bình luận thêm: Hẳn là âm phủ có CNCS, thế giới Đại đồng rồi! Không chỉ dân thường, mà nhiều nhà khoa học tin rằng có thế giới tâm linh, thân XÁC chết đi, nhưng HỒN vẫn còn ở một thế giới nào đó.

Thôi cứ coi là có thế giới âm phủ của những người đã chết, và ở đó đã có CNCS.

Tại sao? Vì tất cả các nhà sáng lập và thực hành xây dựng CNCS đều ở âm phủ rồi. Cụ Hồ viết trong di chúc: Phòng khi tôi có đi theo Cụ Các Mác, Cụ Lê Nin và các bậc Cách mạng đàn anh khác. Cụ Hồ cũng tin như vậy mà.

Thế là các nhà lý luận về CNCS, các nhà Cách mạng Vô sản tập trung ở âm phủ hết còn gì: K. Marx, F. Engels, Lenine, Dimitrov, Hồ Chí Minh, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành, Honeker, Fidel Castro… Bao nhiêu nhân tài kiệt xuất về CNCS tập trung lại mà không xây dựng được CNCS thì còn ai làm được!

Mà CNCS như ông bạn tôi lý luận là đúng rồi: Tất cả công hữu hoá, là của chung; làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu; không còn người bóc lột người; tất cả bình đẳng, bình quân, không có giàu, nghèo, trong một thế giới đại đồng, không biên giới.

Thế thì những người mồ to, mả lớn, đốt nhiều xe hơi, nhà lầu, tiền vàng, cả người hầu hạ… xuống đó không chỉ bị sung công, mà còn bị quy là thành phần bóc lột, khéo lại bị đấu tố, cho đi cải tạo thôi!

Thế thì mấy anh đội lốt Marx-Lenine-Tư tưởng Hồ Chí Minh, giả danh Cộng sản nhưng là bọn “tư bản đỏ” làm giàu trên xương máu nhân dân, chết xuống đó, tội nặng lắm đó.

“CNCS dưới Âm phủ” là “tư tưởng” của Vũ Khánh giữ bản quyền nhé. Tôi chỉ bình luận thêm thôi.

Bình Luận từ Facebook

7 BÌNH LUẬN


  1. Hãy trả lời Tháp Bút – Tháp Bút nhé ! – Chỉ vì sao ? Tại sao ???
    ***************************

    Chỉ vì sao ? Tại sao ???
    Mọi điều đều phải trải trôi qua?
    Ôi … chỉ vì sao, vì sao ???
    Chẳng có gì tồn tại mãi mãi?
    Tháp Rùa ơi ! Chưa một lần quay về lại
    Biết đâu gần đây Tương lai ?
    Hãy trả lời Tháp Bút nhé !
    – Chỉ vì sao ? Tại sao ???

    Chỉ vì sao, tại sao ???
    Chỉ còn đây Tình yêu Sông Núi
    Ôi … Tình Cao thượng này
    Cũng sẽ phai tàn rồi phôi phai !…
    Khi xuống địa ngục hay lên Thiên thai ?
    Giấc mơ bất tuyệt kết thúc
    Khi Thời gian quãng đời sẽ hết

    Chỉ vì sao ? Tại sao ???
    Mọi điều đều phải trải nghiệm rồi trôi qua?
    Ôi … chỉ vì sao, tại sao ???
    Chẳng có gì tồn tại mãi mãi?
    Tháp Rùa ơi ! Chưa một lần quay về lại
    Biết đâu thật gần đây Tương lai ?
    Hãy trả lời Tháp Bút nhé !
    – Chỉ vì sao ? Tại sao ???
    Làm ơn trả lời Hồ Gươm nhé !
    – Chỉ vì sao ? Vì sao ???
    Chỉ vì sao ? Tại sao ???
    Mọi điều đều phải trải qua?
    Vì sao ? Vì sao ???

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  2. “Thế thì mấy anh đội lốt Marx-Lenine-Tư tưởng Hồ Chí Minh, giả danh Cộng sản nhưng là bọn “tư bản đỏ” làm giàu trên xương máu nhân dân, chết xuống đó, tội nặng lắm đó”

    Theo riêng tớ, tư bản đỏ tội không nặng bằng các ông bà trí thức mạo danh Bác Hồ để truyền bá tư tưởng tư bửn, dựng lại cờ vàng . Chỉ mong mấy người này ngay sau khi nằm xuống sẽ thấy Bác Hồ cầm roi mây cuối trời xa . Cứ đưa họ hết vào thế giới người hiền Hồ-Mao-Xít-Mác-Lê cho Bác Hồ đánh tét mông ra là xong hết .

    Mà lấy làm lạ . Có thể vì hồng phúc của nước nhà -or lack of it- hay sao mà tụi này sống dai như đỉa đói, làm thâm hụt nghiêm trọng tới ngân sách của Đảng . Nếu chúng nó có làm ra bao nhiêu giá trị thặng dư cho Đảng, Đảng đã tiêu sạch cho tiền hưu của tụi nó . Hiện giờ đang ăn lạm vào số tiền đáng lẽ dùng để giúp đỡ người kém may mắn .

  3. Tác giả có óc khôi hai và mỉa mai thâm thuý !
    Ý ông muốn nói là các người chết hết đi rồi xuống dưới âm phủ mà dựng lên
    chế độ cộng sản của các người !


  4. Triệu đóa Hoa Hướng Dương đã bừng nở trên Đài Loan
    *******************

    Trăm hoa đua nở Hoa lục + Bắc Kinh
    Cách mạng Vô văn hóa đẫm máu dân tình
    Triệu Hướng Dương nở Thủ đô Đài Bắc
    Độc lập – Tự do – Dân chủ – Quang vinh
    Thái Anh Văn : Cánh Hướng Dương độc nhất
    Vô nhị đưa Đài Loan đến Thịnh vượng – Hòa bình
    Đâu rồi hỡi Anh thư Dòng máu Trưng – Triệu ?
    Phạm Đoan Trang – Cấn Thị Thêu – … Danh vinh !
    Đâu hỡi Anh hùng Dòng máu Nguyễn Huệ – Hưng Đạo ?
    Trần Kim Anh – Phạm Chí Dũng – Lê Đình Kình – …

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  5. Thưa tác giả, đã có nhà nào đốt búa, đốt liềm cho nhân thân của họ chưa ạ ? Không có búa liềm thì dưới âm phủ thực hiện chuyên chính vô sản bằng cách nào, và lấy đâu ra CNCS ? Và còn bộ Tư bản luận nữa, người ta chỉ mang gói hàng hay vệ sinh cá nhân thôi, chứ có ai mang đốt để cúng thân thích ruột thịt đâu.
    Mơ có một CNCS ở dưới cõi âm, trí tưởng tượng của tác giả thực là siêu đẳng.

  6. CNCS thành lập dưới âm phủ, không khéo Diêm Vương đã bỏ của chạy lấy người, đang tỵ nạn cộng sản ở đâu đó.

Leave a Reply to TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây