Tình hình chiến sự Ukraine ngày thứ 161 (4-8-2022)

Phan Châu Thành

4-8-2022

1. 110 ngày sau khi “mất tích”, gia đình những người lính phục vụ trên soái hạm Moscow mới bắt đầu nhận được giấy báo tử. Đây cũng là lần đầu tiên Bộ quốc phòng Nga công nhận cái chết của họ.

Đêm 13, rạng ngày 14-4-2022, tuần dương hạm Moscow đã “bày tỏ thiện chí” khi chìm xuống biển Đen, mang theo một số thủy thủ và tất cả các vũ khí có trên tàu.

2. Lần đầu tiên, phía Ukraina công bố phim một tổ hợp 4 xe HIMARS tấn công cùng lúc vào ban ngày. Đây cũng là một bước tiến mới, cho thấy họ đã có đủ vũ khí loại này để tập hợp thành các đơn vị chiến đấu, chứ không còn đơn lẻ “đánh rồi chạy” như trước – nhưng không sao – “Putin tính cả rồi”.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã phá hủy 33/79 pháo M777 cùng 6 hệ thống HIMARS mà Mỹ viện trợ. Tuyệt vời. Cộng lại các báo cáo của Nga lại thì phía Ukraina đang phải dùng tay để ném đạn vào quân Nga. Đúng là “Nga sắp thắng dồi !”

Phía Nga trưng ảnh, cho rằng đã bắn cháy một hệ thống HIMARS. Rất chân thực. Có một sai sót nho nhỏ, đó là cửa HIMARS mở ngược lại, nhưng chúng ta không nên để ý tới những điều lặt vặt ấy.

Thêm một “HIMARS” khác bị bắn nát. “HIMARS” này loại đặc biệt, có thùng.

Dành cho những bạn hay quên, đây là HIMARS khi còn lành lặn:

3. Mục “chọn bạn mà chơi”: Bộ trưởng Bộ ngoại giao Nga Sergey Lavrov đang tới gặp tướng Min Aung Hlaing của chính quyền độc tài quân sự Myanmar – người cầm cuộc đảo chính cướp chính quyền tháng 2-2021, sau đó đàn áp đẫm máu những người dân biểu tình và đẩy đất nước vào thời kỳ nội chiến – để bàn việc hợp tác thương mại.

4. Quân Nga tiếp tục quá trình “hỗ trợ những người dân Ukraina giải phóng khỏi nạn phát xít mới” bằng việc nã tên lửa và ném bom vào Saltivka, Kharkiv. Quang cảnh tại đó hôm nay:

Thêm một người chết, hai người bị thương, nhưng “đó chỉ là cái giá của chiến tranh”

Đã có tới 113 công trình văn hóa ở Kharkiv bị quân Nga phá hủy:

Drone Ukraina tìm thấy một đội thiết giáp của Nga đang di chuyển và “thể hiện tình yêu” bằng cách gọi pháo binh Ukraina tới:

Lại một màn “tỏ tình” của pháo Ukraina:

Một pháo tự hành 2S3 Akatsiya của Nga dừng lại để nướng thịt nhưng bị quá lửa:

Máy bay chiến đấu Ukraina “chào sân” với anh em bên Nga:

Thành phố Chuguyiv bị pháo kích, 4 người bị thương, “bình thường của chiến tranh thôi mà”.

5. “Chiến thắng” của Nga ngày càng rõ nét tại Izium, khi quyết định gửi cho phía Ukraina thêm một tăng T-80 để sử dụng:

… sau khi chuyển bớt các lực lượng cơ giới về Lugansk để từ đó đi xuống Melitopol…

… và trả lại phía Ukraina một số vị trí tại phía nam Izium, cũng như hạn chế các hoạt động quân sự của Nga tại đây. Có thể thấy trên bản đồ là số lượng lần pháo kích của Ukraina đã tương với phía Nga.

6. Theo Viện nghiên cứu chiến tranh ISW thì quân Ukriana đang “ngáp ruồi” ở Slovyansk và Siversk mấy ngày qua. Quân Nga có lẽ đang đi nghỉ phép.

Phía Pháp cũng công nhận điều này:

7. Có lẽ là lần thứ 10 trong tuần, quân Nga tuyên bố đã vào tới bên trong thành phố Soledar. Hôm sau lại thấy vào tiếp. Chắc là đi chợ mua đồ trong đó:

Một nhóm lính Nga tuyên bố “đang đứng ở đường trung tâm Soledar”, công nhận thành phố này tự nhiên, chả có bê tông, đường nhựa mà nhiều cây mát thật:

Ba ngày trước cũng đăng phim là đang ở Soledar rồi:

Nguồn RT cũng cho rằng đang thắng ở Bakhmut, sắp vào được đến nơi rồi. Sắp.

Một số lính Nga thích Ukraina quá, quyết định ở lại luôn:

Nhưng đám quan sát viên của „truyền thông thổ tả” cho rằng cuộc tấn công của Nga vào Bakhmut đã bị đánh bại:

Cũng nguồn RT, cho thấy phóng viên RT đang tập chạy tốc độ trước pháo của Ukraina ở Klinove:

Trụ sở “đài địch” Free Radio bên trong Bakhmut đã bị quân Nga bắn nát. Phải nói rằng quân “giải phóng” Nga rất giỏi bắn phá dân thường.

… nhưng cái đài này vẫn tiếp tục to mồm hoạt động, không có thiện chí gì cả.

Tụi Pháp a dua khẳng định rằng chẳng có chiến thắng nào cả, ngoài việc chiếm được hoàn toàn làng Pokrovske:

Cụ thể chiến trường lúc này.

8. Quân “giải phóng” Nga sau khi đóng quân trong nhà máy điện hạt nhân ở Zaporizhia đã tắt toàn bộ hệ thống theo dõi, khiến Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Thế giới (IAEA) không còn có thể theo dõi tình trạng hoạt động của nhà máy này. “Mối đe dọa rò rỉ hạt nhân đang được đặt lên mức cao nhất. Tất cả các nguyên tắc an toàn hạt nhân đã bị phía Nga vi phạm”. Ôi dào, có tý hạt nhân ý mà làm toáng cả lên. Không sao đâu. “Putin tính cả rồi”.

Một vụ đụng độ của bộ binh quân “đang được giải phóng” với “quân đi giải phóng”, kết thúc bằng sư thắng lợi của quân “đang được giải phóng”

Đoàn tàu chở pháo Msta-S trên cầu nối từ Nga tới Crimea:

9. HIMARS lại đang tiếp tục phá hoại các cây cầu qua sông Dnipr:

… còn Nga thì hàng ngày cố gắng sửa cầu:

Không hiểu sáng mai những chuyến phà này sẽ còn không ?

Đoàn tàu chở đạn tại Brilevka lại bắn pháo hoa chào mừng khi được HIMARS ghé thăm

… trong khi Nga đang chuyển tất cả những sức chiến đấu nào có thể về Kherson:

Đại tá Pavel Gruzev của Nga rơi vào tay “quân đang được giải phóng” hôm 30/07/2022 tại Kherson:

Một toán đặc nhiệm Ukraina “đi đâu đó”

ISW cho rằng nhiều kho đạn của Nga ở Kherson lại tiếp tục phát nổ:

… và quân Nga đã tổ chức một số cuộc phản công nhằm ngăn chặn bước tiến của quân Ukraina, nhưng “không thu được kết quả”:

Nguồn từ Pháp còn cho rằng Vysokopilya đã bị vây hoàn toàn:

10. Trước Đại sứ quán Nga ở Washington, Mỹ, hai cô bé đã tới đặt hoa hướng dương để tưởng niệm các nạn nhân chiến tranh Ukraina, nhưng một nhân viên sứ quán đã dừng xe lại, đạp nát những bông hoa đó. Người Nga giờ căm ghét cả hoa hướng dương.

Ảnh trên mạng

Cả hai bên đều đáng trú trọng tới chuyển quân và phương tiện chiến tranh tới các vị trí chiến lược, nên chiến trường hầu như dừng hẳn, có lẽ sẽ phải chờ đợi một thời gian nữa chiến sự mới bắt đầu lại. Nhưng một điều có thể nhìn thấy được là kết quả chiến trường Kherson sẽ quyết định cuộc chiến này.

Viva Ukraina.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Quân đội Ukraine chuẩn bị mở chiến dịch Kherson, nghĩa là lần đầu tiên chuyển từ phòng ngự sang tổng phản công, vậy công tác hậu cần phản công đã chuẩn bị có khắc phục được những sai lầm liên tục về hậu cần của quân Nga tính từ đầu cuộc chiến hay Ukraine lại cũng mắc sai lầm, thậm chí còn tệ hơn cả Nga? Và nguồn lực quân sự nhận từ phương Tây quân Ukraine đã dự phòng gấp 1.5~2 lần số yêu cầu nhằm đảm bảo chiến dịch được cung cấp đủ trong suốt chiến dịch có thể kéo dài và cả sau khi chiến dịch hoàn thành? Hy vọng Ukraine giành chiến thắng.

  2. Nếu hình thành trục Nga – Miến – Tàu thì hòa bình thế giới nguy to !

    Rồi ra cây tre Đông Lào sẽ ngả về đâu ?
    Lo đến thắt ruột.

Leave a Reply to vdk1509 Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây