Trung Quốc leo thang chiến tranh?

Lâm Bình Duy Nhiên

3-8-2022

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã tới Đài Loan hôm 2/8, bất chấp phản đối của Bắc Kinh. Ảnh trên mạng

Một bà cụ 82 tuổi. Một ông già 80 tuổi. Họ là Chủ tịch Hạ viện và Tổng thống Hoa Kỳ. Cả hai đều thuộc loại “cáo già” trong quan hệ ngoại giao và trong lĩnh vực địa chính trị.

Tất cả những gì người Mỹ làm đều có toan tính sao cho có lợi cho chính nước Mỹ. Ukraine và Đài Loan, không là ngoại lệ.

Ông Biden lặng im. Bộ Quốc phòng bảo nguy hiểm. Bà Pelosi im re. Tất cả chỉ là nước cờ chiến lược về việc bà Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ có đến thăm Đài Loan hay không trước sự phản đối, thậm chí đe doạ từ phía Bắc Kinh.

Người Mỹ thà cứ chẳng khẳng định hay phủ định chuyền đi. Dư luận quốc tế cũng không rõ. Trung Quốc còn đau đầu hơn khi chẳng biết Mỹ có “dám” lấn tới không khi mọi tín hiệu đều bị nhiễu, khó biết rõ.

Có tay nhà báo Việt Nam, cho rằng thái độ của Nhà Trắng là “nhục” khi không dám công khai lộ trình cũng như chuyến đi thăm Đài Loan. Tựu trung, đảng Dân chủ hèn nhát, khác hẳn thái độ rõ ràng của ông Newt Gingrich, Chủ tịch Hạ Viện thuộc đảng Cộng Hoà vào năm 1997. Khi ấy, dẫu bị Bắc Kinh phản đối, ông vẫn đến thăm Lý Đăng Huy tại Đài Bắc, chỉ vài ngày sau khi thăm chính thức Trung Quốc.

Ông nhà báo trong nước nọ quên rằng vị thế và khả năng kinh tế, nhất là quân sự của Trung Quốc vào năm 1997 khác hẳn với thế lực của họ vào thời điểm hiện tại.

Bối cảnh chính trị quốc tế thời điểm ấy cũng khác hẳn tình hình quốc tế căng thẳng hiện nay với cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine và khả năng toàn cầu bị thiếu thốn trầm trọng về nhiên liệu.

Chính trị của người Mỹ cứ như thể phải làm chiều lòng người Việt xa tít xa lơ. Bằng không bị cho là hèn nhát và nhục nhã!

Quay trở lại chuyện giờ bà Pelosi đã đến Đài Loan. Người Trung Quốc sẽ làm gì? Có dám “leo thang xung đột quân sự” như từng hăm doạ hay không?

Trung Quốc có thừa cơ lấy chuyện bà Pelosi để “thống nhất” sơn hà, đưa Đài Loan về với đất Mẹ hay không? Hoặc họ sẽ chỉ thị uy, tập trận bắn đạn thật sát gần Đài Loan hay bắn vài hoả tiễn để cứu vớt danh dự? Hải quân Trung Quốc hiện nay chỉ có hai hàng không mẫu hạm cho một cuộc tấn công Đài Loan. Một con số quá ít để đương đầu với hải quân Hoa Kỳ, nếu quốc gia này ra tay bảo vệ Đài Loan.

Quân đội Trung Quốc ngay lập tức lập bản đồ các khu vực tập trận bắn đạn thật thuộc lãnh hải và nội thuỷ thuộc chủ quyền của Đài Loan. Ảnh: CIGeography

Người Trung Quốc còn nhiều thời gian để thôn tính Đài Loan. Đối với họ, không phải hôm nay hay ngày mai vấn đề Đài Loan sẽ được giải quyết. Dường như trong tính toán của các nhà lãnh đạo Trung Quốc, mục đích và cột mốc thời gian để sát nhập Đài Loan là vào năm 2049.

Đó là thời điểm kỷ niệm 100 năm ngày Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa!

Bình Luận từ Facebook

9 BÌNH LUẬN


  1. Đến Hồng y đi Bạch y Nữ hiệp vẫy chào Đài Bắc vẫy tay… Biểu tượng Tự do Dân chủ lấp lánh đó đây !
    *****************************

    https://www.youtube.com/watch?v=ZNa4NoymEkU  
    Pelosi’s Plane Lands in Taiwan

    Chủ tịT quân ủy trung ương Tàu : cọp giấy !
    Vừa dọa “kẻ đùa với lửa bị thiêu sống” có ngày
    Hạ lệnh tập trận bắn tên lửa thật trên eo biển
    Đài Loan mù mịt khói lửa … Nàng vẫn thơ ngây
    Chuyên cơ cánh Chim Lửa lao vòng lửa đạn
    Hồng y Nữ hiệp đang bước xuống thang máy bay
    Tay không Nụ cười Tình Hòa bình Nhân bản Nhân ái
    Hồng đế Tập Chủ tịT quân ủy Tàu – cọp giấy mặt dày
    Không khuất phục Sức mạnh Mỹ trước Đồng minh châu Á
    Chủ tịT quân ủy Tàu – Vua đỏ Tập thành cọp giấy hổ gầy

    https://www.youtube.com/watch?v=14DUKMBKqg0
    Nancy Pelosi in Taiwan  

    Bà đầm Thép Mỹ vừa từ giã Đài Loan Thanh y Nữ hiệp
    Đến Hồng y đi Bạch y Nàng vẫy chào Đài Bắc vẫy tay…
    Đúng Anh thư tương hợp Anh hùng cao bồi mã thượng
    Biểu tượng Tự do Dân chủ Dân quyền lấp lánh đó đây !

    TỶ LƯƠNG DÂN

  2. Phép mầu nhiệm trên Biển Đông thuộc về BIỂN MẸ vào tháng TÁM 2022
    Nước Việt Dân Việt liên minh ngay với Thế giới Tự do lập lại trật tự NGUYÊN TRẠNG trên lãnh hải của Dân tộc Việt

    Biển Mẹ là Biển Đông – Lằn ranh Đỏ cấm chúng không vượt qua
    ******************************

    Đàn Hải Âu bay lượn
    Trên Biển Mẹ là Biển Đông
    Chúng ta thề cùng với Nhân loại hiếu hòa sẽ chiến thắng
    Nhà nước hải tặc Đại Hán
    Cùng dân quân biển cướp biển
    Lẻn đến Biển Đông từ mọi phía
    Trong hải vực tầu ngầm lớp Hán
    Nhưng đột nhiên, kèn lệnh từ Tiền nhân Ngô Quyền
    Trần Hưng Đạo Bạch Đằng
    “Chiến binh Việt Thế kỷ 21 !
    Hãy quyết tử cho Nước Việt quyết sinh !”
    Bình minh tỏa sáng
    Khắp Biển Mẹ Biển Đông lên Rạng đông

    Những Anh thư Anh hùng trẻ tuổi
    Đây là trận Đại hải chiến
    Và Hoàng Sa + Trường Sa : Quần đảo Chiến thắng
    Hãy cất lên tiếng hát cho Hùng ca mang theo bên kia
    Tiếng vọng từ Hồng Hà – Hàn Giang – Cửu Long
    Dừng lại ở đó, Lưỡi bò Lưỡi heo
    Chúng bay không được vượt qua
    Biển Mẹ là Biển Đông –
    Lằn ranh Đỏ cấm chúng bay không vượt qua
    Không còn cuồng điên ngạo mạn
    Chẳng còn kiêu ngạo
    Chạy trốn dân quân cướp biển
    Chạy trốn nhà nước hải tặc Đại Hán
    Loài man rợ và lũ tay sai bán Nước
    Đây là Cánh cửa ! Đây là Bao lớn
    Dẫn vào Biển Mẹ – Biển Đông
    Liêu Ninh + Quảng Đông + Phúc kiến
    Ba tàu sân bay sọt rác đồng vụn sẽ không bao giờ vượt qua
    Thế giới Tự do cùng Việt Nam
    Như hàng hàng lớp lớp Sóng thần nổi cơn thịnh nộ
    Phủ lấp cuốn trôi ba tàu sân bay đồng vụn
    Liêu Ninh + Quảng Đông + Phúc kiến
    Cuốn vào con nước cuốn khổng lồ
    Trong một đại dương sống : Biển Đông
    Hàng trăm ngàn xác giặc nổi trôi trên đường rút chạy
    Say sưa với tiếng cười vang chiến thắng
    Chiến binh Việt ngẩng đầu lên
    Viên sĩ quan trong Nghĩa vụ Trách nhiệm tối cao
    Dù sắp chết, đang hét lên :
    “Lưỡi lê Chiến hữu Chiến binh Việt
    Hãy tiến lên Anh thư Anh hùng đâm chết bọn bành trướng”
    Và Biển Đông – Biển Mẹ chắc là Người Toàn thắng

    Hãy cất lên tiếng hát cho Hùng ca mang theo bên kia
    Tiếng vọng từ Hồng Hà – Hàn Giang – Cửu Long
    Dừng lại ở đó, Lưỡi bò Lưỡi heo
    Chúng bay không được vượt qua
    Biển Mẹ là Biển Đông –
    Lằn ranh Đỏ cấm chúng bay không vượt qua
    Không còn cuồng điên ngạo mạn
    Chẳng còn kiêu ngạo
    Chạy trốn dân quân cướp biển
    Chạy trốn nhà nước hải tặc Đại Hán
    Loài man rợ và lũ tay sai bán Nước
    Đây là Cánh cửa ! Đây là Bao lớn
    Dẫn vào Biển Mẹ – Biển Đông
    Dẫn đến Hoà nhập Thế giới Dân chủ – Tự do

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  3. Quá trình Dấn thân bên cạnh Nhân dân Trung Hoa cả 2 bên bờ Eo Biển Đài Loan CŨNG NHƯ đối với Dân tộc các Nước khác suốt trọn đời làm Dân biểu Mỹ của Bà Nancy Pelosi  thật thuỷ chung chung thủy như trân trọng chào đón Đức Đạt La Đạt Ma của Dân tộc TÂY TẠNG … Đến tuổi 82 này Bà vẫn bôn ba sau khi lành bệnh nhiễm đại dịch tìm đến TT THÁI ANH VĂN và Dân Đài Loan quả là TÌNH BẠN GIỮA HAI DÂN TỘC TRUNG-MỸ đúng là bài học cho Dân tộc Việt và ngay cả khơi mở chút TÌNH TỰ DÂN TỘC may ra còn sót lại chút ít trước bọn cầm quyền hại Dân bán Nước tại Hà L..ội triều cường nhất là cho PTT Phạm Bình Minh còn giọt máu hồng của NGUYỄN CƠ THẠCH hay của cố đồng nghiệp TRẦN QUANG CƠ …..

    Đây cũng là BÀI HỌC ĐẠO ĐỨC lớn cho cựu & cố (!!) nghị viên hội đồng thành phố Houston HOÀNG DUY HÙNG chuyên d..a bưng bô cho Hà L..ội = bưng ống nhổ cho MAO…. khi về thăm viếng chủ tịT nguyễn Minh Triết từng đóng vai MÃ GIÁM SINH khi công du công tác TỤC TÁC tại Mỹ làm tiếp thị quảng cáo “Việt Nam có nhiều gái đẹp !!…”

    Đến tuổi 82 này Bà vẫn bôn ba sau khi lành bệnh nhiễm đại dịch sau không trình dài đầy đe dọa của Bắc Kinh bước chân xuống cầu thang chuyên cơ vịn cả HAI TAY của BÀ CỤ GÌA MỸ tìm đến TT THÁI ANH VĂN và Dân Đài Loan quả là TÌNH BẠN GIỮA HAI DÂN TỘC TRUNG-MỸ đúng là BÀI HỌC LỚN cho các vị lãnh đạo có trách nhiệm ĐẠO ĐỨC trước một Thế giới đảo lộn trật tự đạo đức ngay ở cả các Quốc gia có truyền thống DÂN CHỦ TỰ DO ngay như PHÁP và cả MỸ !!!!!

    Thế giới và NHÂN LOẠI không phải chỉ là THỊ TRƯỜNG LỢI NHUẬN tranh giành ăn cắp sở hữu trí tuệ lấn chiếm đất đảo của kẻ mạnh trọc phú ….
    Đa tạ cảm ơn sự chọn lựa nhất quán chung thủy của Bà Chủ tịch Hạ viện Mỹ đáng nhẽ ra gốc gác chính trị lên từ CALI… nơi cộng đồng Hoa kiều đầy móc ngoặc cạm bẫy làm ăn với Trung Quốc và quyền lực mà Bắc Kinh dòm ngó mua chuộc NHƯNG BÀ CHÍNH KHÁCH MỸ như cây Tùng cây Phong quyết theo LÝ TƯỞNG CHÍNH TRỊ  quả là điều khả kính trong giới chính trị bán buôn quyền lực dễ thoái hóa nhất là có máu ‘tính dân chủ cuội’
    Kính chúc Bà Chủ tịch Hạ viện Mỹ  khoẻ mạnh trên đường phục vụ Nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới vì HÒA BÌNH + TỰ DO + DÂN CHỦ + DÂN QUYỀN cùng vai trò Hiền thê bà nội bà ngoại khả kính của BÀ ĐẦM THÉP MỸ này

    Tập Đa đa thuộc về Quá khứ còn Hai Anh thư Mỹ-Đài thuộc về Tương lai
    ********************

    https://tnimage.s3.hicloud.net.tw/photos/shares/5ca2d58ee39ad.jpg

    Chuyên cơ vừa rời Thủ đô Mã Lai
    Chở Nàng hồng y đến phi trường Đài
    Bắc hạ cánh xuống Tùng Sơn phải trả
    Giá đắt vượt qua lằn ranh đỏ dài
    Hồng y Nữ hiệp : Bà đầm Thép Mỹ
    Chẳng sợ hỏa tiễn Đông phong nhắm sai
    Nữ Tổng thống mừng đón Khách quý
    Kim Môn + Mã Tổ : Eo biển Trung-Đài
    Ước gì “thượng mã phong” Hồng đế Tập
    Chắc màn ‘Nhất dạ đế vương’ đâu sai !!
    Bành Lệ Viện vừa gảy tỳ bà hầu rượu
    Thuê ‘MUỖI ÔM MÔNG TÀU’ bưng bô khai

    https://cdn.mainichi.jp/vol1/2022/08/02/20220802p2g00m0in040000p/6.jpg?1

    “Nancy !! Anh Văn !” : Paris khẽ gọi…
    Hai Cánh Vạc Hồng đây Thiên thai !
    Đông phong tên lửa đành bất lực
    Chỉ Thời gian mới tàn phá cả Hai
    Duy Vẻ đẹp Tài hoa còn mãi mãi
    Phượng hoàng : Trần lai hay Bồng lai ?
    “Nancy !! Anh Văn !” : Paris thầm gọi
    Anh thư Mỹ-Đài thuộc về Tương lai
    “Nancy !! Anh Văn !” : Paris thầm gọi
    Gió Tây gặp Gió Đông điểm nóng Đài….

    TỶ LƯƠNG DÂN

  4. Phải công bình mà thưà nhận là bà Pelosi đáng phục qua hành động dũng cảm này !
    Cú này chắc chắn giúp đảng DC. “lấy điểm” cử tri trong lần bầu cử tới ?

  5. Làm chính trị thì cần “diễn”.
    Tập đang phát động chủ nghĩa đại hán, chả nhẽ không có hành động gì, chí ít là diễu võ dương oai, nếu không thì quá mất mặt.
    Huê Kỳ cũng không muốn làm mất mặt Tàu quá trong chính sách lấn dần, hai bên cài răng lược.
    Hành trình chuyến bay của Nancy Pelosi, công khai trên FlightRadar từ khi cất cánh đến lúc hạ cánh, lập kỷ lục 2,92 triệu người truy cập. Truyền thông truyền hình trực tiếp, nhưng bay vòng … chẳng phải là sợ Tàu bắn hạ hay cho tiêm kích lên ép … mà là để lấy chỗ đi lại sau này … Còn như “Có tay nhà báo Việt Nam, cho rằng thái độ của Nhà Trắng là “nhục” … ” …. không tên, không trích nguyên văn … thì là cái gì.
    Thực tế, Huê Kỳ vẫn trong tư thế bao vây Tàu ở phía Đông, với 3 đồng minh và 2 căn cứ quân sự. Việc xuất kích 5 máy bay tiếp dầu, 8 máy bay F15 từ Okinawa để “phòng hờ” … và còn để “anh em” đừng quên, tên lửa Huê Kỳ ngay sát nách Tàu, chưa kể 2 tàu ngầm nguyên tử lảng vảng quanh năm ở đấy ….
    Tàu chưa thể đánh nhau với Huê Kỳ vì lý do kỹ thuật quân sự, chứ không phải vì “võ mồm” ….
    “Dường như trong tính toán của các nhà lãnh đạo Trung Quốc, mục đích và cột mốc thời gian để sát nhập Đài Loan là vào năm 2049.”. Người đời lại có chỗ để hóng …

  6. Công ước Montevideo năm 1933, cho đến hiện nay, vẫn là văn bản pháp lý duy nhất trong Công pháp Quốc tế đưa ra một định nghĩa thế nào là một quốc gia:
    Điều 1 của Công ước Montevideo quy định:
    Một quốc gia với tư cách là chủ thể của luật pháp quốc tế phải hội đủ các tiêu chí sau:
    a) có dân cư thường trú; (bất kể số lượng bao nhiêu)
    b) có lãnh thổ xác định; (không lêu bêu vô định, như dân Do Thái thời còn lang thang khắp thế giới)
    c) có chính quyền (ổn định và đủ năng lực điều hành lãnh đạo và bảo vệ sự tồn tại dài lâu của dân số sống trên lãnh thổ đó); và
    d) có khả năng tham gia vào quan hệ với các quốc gia khác.

    Xét các qui định như trên, Đài Loan hội đủ một cách xuất sắc các yêu cầu để trở thành một quốc gia, một cách xứng đáng nếu không nói nó là một giá trị đáng hãnh diện của thế giới thiện lương tiên tiến!

    Thế thì tại sao chính khách nước Mỹ bao đời nay đã phải ngần ngại khi CHỈ có việc đi thăm nó,
    dù lâu nay đã DÁM bán vũ khí cho nó, và từng đưa thông điệp sẽ bảo vệ nếu có kẻ xâm lăng nó?!

    Rõ là một thái độ bất nhất, không chính danh, thiếu dũng cảm, do vị lợi …
    chỉ vì còn muốn làm ăn với kẻ thù của nó!

    Không quá đáng khi dùng chữ HÈN!

    Không phải “tay nhà báo Việt Nam, cho rằng thái độ của Nhà Trắng là “nhục” khi không dám công khai lộ trình cũng như chuyến đi thăm Đài Loan”…mà chính Trung Cộng sẽ nghĩ thế,
    và kết luận như thế về ý chí của kẻ thù mà TC đang đối đầu!

    Đây mới là điều nguy hiểm xét về mặt đánh giá chiến lược: kẻ thù nghĩ gì về mình!
    Là thông số, và điều kiện đủ, khiến trong tương lai TC dám khởi phát một cuộc tấn công ở bất cứ đâu họ muốn, với Mỹ là lực lượng cản trở, ngoại trừ tấn công vào chính Châu Mỹ.

    Trên thảo nguyên, khi 2 con thú mạnh ngang ngửa nhau, thì một tỏ dấu ngại ngùng, một bước lùi của một con…sẽ kích hoạt ý chí tấn công của con kia!

    Mỹ phải dám hành động không nể nang, khi đó là lẽ phải, sự công chính được loài người thừa nhận!
    Bằng không, chính Mỹ sẽ lâm nguy, hoặc chí ít là đã hết thời, chỉ còn biết xin 2 chữ bình an!

Leave a Reply to TỶ LƯƠNG DÂN Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây