Tại sao Đảng Cộng sản lại sợ ông Tô Văn Lai đến thế?

Jackhammer Nguyễn

29-7-2022

Người cộng sản tự xưng là vô thần, không trời phật thánh thần chi cả, nên chúng ta cứ nghĩ họ ngon lành lắm, không sợ chi hết. Trời phật thánh thần còn không sợ, thì nói như đương kim thủ tướng… sợ “mẹ” gì!

Thế mà họ sợ đấy. Họ sợ một ông cụ trói gà không chặt vừa mới qua đời, là cụ Tô Văn Lai, người sáng lập Trung tâm Thúy Nga Paris ở hải ngoại. Sau khi cụ Lai qua đời, báo chí Việt Nam trong nước cữ ngỡ đây là dịp để … hòa hợp hòa giải, thúc đẩy nghị quyết 36, bèn hăng hái đưa tin về con người và sự nghiệp phát triển văn hóa của cụ Lai, ai dè đâu vài giờ đồng hồ sau đó, tuyên giáo Đảng bắt xóa hết.

Có thể nói rằng, cụ Tô Văn Lai là người có công lớn nhất trong việc gìn giữ và phát triển âm nhạc Việt Nam trong thời hiện đại, nhất là phần âm nhạc miền Nam Việt Nam, đứng trước nguy cơ bị chế độ cộng sản trong nước chủ trương xóa bỏ. Có thể thấy, có đủ loại âm nhạc trong chương trình Thúy Nga Paris, từ thể loại bolero Việt Nam buồn bã của những người lính trong chiến tranh, cho đến những tác giả tiền chiến có khuynh hướng siêu thực, từ cải lương bình dân Nam bộ, đến các tác giả lớn như Phạm Duy, Trịnh Công Sơn.

Đó không chỉ là âm nhạc và văn hóa, mà còn là lịch sử Việt Nam nữa, lịch sử rất phức tạp, đau đớn của cả thế kỷ. Cả hai điều đó, văn hóa và lịch sử đều là hai điều mà người cộng sản rất sợ.

Đối với văn hóa, người cộng cộng sản chủ trương chỉ có một loại văn hóa, mà họ gọi là văn hóa vô sản, phản ánh đúng quan điểm lập trường của Đảng Cộng sản cầm quyền. Họ nói như thế, nhưng tôi nghĩ rằng họ cũng chẳng biết họ nói gì.

Ta thấy có ba loại nhạc mà họ cổ súy, thứ nhất là loại sắt máu chiến tranh cách mạng, kiểu như … “súng anh trên đồi cao nã vào đầu giặc Mỹ”, loại thứ hai là xây dựng hợp tác xã nông nghiệp, xí nghiệp quốc doanh, kiểu như là… ‘xây cho nhà cao cao mãi’. Và loại thứ ba là loại ca ngợi lãnh tụ và đảng ca. Cả ba loại nhạc này thật ra đều là những bài tuyên truyền kèm trong giai điệu cho người ta dễ nhớ, một kiểu tả pí lù, trộn lẫn giữa Goebel và Mao Trạch Đông.

Đã vài thế hệ người Việt sinh ra và lớn lên trọn vẹn dưới chế độ cộng sản, có thể nói hành xử của họ cũng chính là nền … văn hóa vô sản mà Đảng cầm quyền mong muốn xây dựng mấy mươi năm nay. Kể ra thì rất nhiều, nhưng ta có thể điểm lại ba sự kiện gần đây để nói về bộ mặt văn hóa của những người này.

Hai “nghệ sĩ nổi tiếng” Việt Nam bị tình nghi hiếp dâm tại Tây Ban Nha bị bắt giữ. Một “nghệ sĩ ưu tú” trong nước lên tiếng bênh vực, cho rằng đó là chuyện bình thường.

Một “luật sư” bênh vực cho “bị hại” trong vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, vô cớ thóa mạ đạo Công giáo.

Một “đạo diễn” nổi tiếng đăng đàn nói rằng, người vợ phải hành xử như gái mãi dâm thì mới mong giữ được hạnh phúc gia đình.

Diện mạo sơ lược của văn hóa vô sản Việt Nam, do Đảng Cộng sản chủ trương kiến tạo lên, là như thế.

Đối với lịch sử, không ai lạ gì người cộng sản luôn chủ trương xóa bỏ lịch sử, nhất là những sự kiện liên quan đến sự bạo tàn của họ.

Nếu bạn đọc có dịp đến Bắc Kinh, mà hỏi những người trẻ tuổi ở đó về sự kiện Thiên An Môn, thì gần như toàn bộ tin rằng không có gì xảy ra ở đó vào năm 1989 cả. Rất nhiều thanh niên Trung Quốc hoàn toàn không biết về sự kiện đẫm máu đó, vì nó không có trong bất cứ tài liệu nào bên trong Trung Quốc.

Tương tự như vậy, đại đa số người Việt Nam lớn lên trong nước cũng không biết gì về vượt biên, tù cải tạo,… chứ đừng nói chi đến thảm sát Mậu Thân cho xa xôi. Nhưng họ có thể biết đến thảm sát Mỹ Lai. Có thể vì rằng nó có ghi trong sách sử của Đảng, nhưng học sinh có đọc hay không lại là chuyện khác.

Vấn đề học sinh có đọc sách lịch sử của Đảng hay không, lại là một điểm thú vị khác, cho thấy hệ thống văn hóa vô sản, mà tôi gọi là tả pí lù Goebel Mao Trạch Đông, có giới hạn của nó.

Nó có giới hạn vì nó bất bình thường, nó không liên quan đến cuộc đời thật xung quanh, có chăng là chỉ phù hợp với những tâm trí cuồng tín, đang sống đâu đó xung quanh các chiếc loa phường, loa xã của Đảng.

Kết quả của nền văn hóa vô sản này là gì, là những người trống rỗng về văn hóa, cư xử với bản năng sinh học trong xã hội.

Nhưng chỗ trống đó lại là chỗ mà Đảng Cộng sản không lo lắng, vì họ có thể thao túng được đám quần chúng trống rỗng về văn hóa. Họ không phải lo lắng về những hành vi văn hóa xã hội mà họ không thể kiểm soát được.

Đó là lý do mà họ sợ ông Tô Văn Lai, sợ công việc gìn giữ văn hóa của ông, một hệ thống ý thức và hành xử mà người cộng sản không kiểm soát được.

Điểm quan trọng nhất của chế độ toàn trị cộng sản là: kiểm soát, kiểm soát, và kiểm soát.

Họ đã rất sợ hãi khi thấy đám đông đổ ra đường đưa đám tang nhạc sĩ Trịnh Công Sơn năm 2001, hay đám đông theo thiền sư Thích Nhất Hạnh khi ông lần đầu về nước vào năm 2005.

Nếu đó là nỗi sợ hãi về sự mất kiểm soát, thì có những nỗi sợ hãi khác, mơ hồ hơn nhưng đời hơn.

Đó là nếu như cả trăm triệu người Việt không bị trống rỗng về văn hóa, thì còn đâu chỗ đứng cho “hai nghệ sĩ nổi tiếng tình nghi hiếp dâm”, còn đâu chỗ đứng cho ông đạo diễn mãi dâm hóa phụ nữ Việt Nam? Có cả trăm ngàn người như các vị này được các trường Đảng, các khoa “triết Mác-Lê”, nơi mà ông Võ Văn Thưởng, người đứng đầu cơ quan tuyên giáo và các đồng môn được nhào nặn!

Một tác giả đã trích dẫn một cây bút bên Pháp vào năm 2001, sau đám tang Trịnh Công Sơn, rằng số người Việt Nam yêu mến cái đẹp vẫn còn đông, đất nước này vẫn còn có thể chữa trị được. Có nghĩa là người Việt chưa đến nỗi trống rỗng về văn hóa.

20 năm sau, ta cũng thấy dân xứ Huế đổ ra đường tiễn biệt thiền sư Thích Nhất Hạnh rất đông. Có nghĩa là người Việt chưa đến nỗi trống rỗng về tinh thần.

Để kết thúc, tôi nhớ lại một dịp cách đây đã lâu, vào thời các băng đĩa Thúy Nga Paris rất nổi tiếng, tôi thấy các nhân viên ngoại giao Việt Nam xem những cuốn băng đó ở chỗ riêng tư.

Có thể có những người sẽ lên tiếng chì chiết rằng người cộng sản đạo đức giả, ngoài mặt thì thóa mạ Thúy Nga Paris (những năm ấy hồng hồng chuyên chuyên hãy còn kinh khủng lắm), nhưng tôi thấy, có lẽ những người cộng sản vẫn còn có thể chữa trị được.

Tôi lúc nào cũng là người lạc quan.

Bình Luận từ Facebook

10 BÌNH LUẬN

  1. Để Tưởng nhớ 10 NĂM RA ĐI VĨNH VIỄN – Nhạc Sĩ Trần Nhật Ngân tài hoa đàn anh của Niên khóa 1956 – 1963 tại trường Trung Học Phan Châu Trinh khi Anh vừa rời Trường cũng là lúc tôi bước vào…

    https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/08/TS-Nancy-Pelosi-Dai-Loan-1.jpg

    Ý kiến như

    một Paris by Night TẠM BIỆT PHI TRƯỜNG

    cảm tác chuyến Công du của Nữ Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ vừa rời PHI TRƯỜNG Tùng Sơn, Đài Bắc ĐÀI LOAN

    Tưởng niệm Nhà Sáng lập Paris by Night, Anh Tô Văn Lai… hy vọng sẽ kể một Kỷ niệm nhỏ với Anh năm 1983 gặp nhau khi tôi vừa lên Thủ đô Ngoại giao Thế giới từ Thủ đô châu Âu giã từ đời phu khuân vác bia Kronenbourg và Heineken thành cán sự sửa máy tính cho hãng SITA/ITS

    https://www.youtube.com/watch?v=9WTYFSThxGo
    空港 – Sao Đành Xa Nhau (情人的關懷 – Kuko – Airport) by Teresa Teng (Đặng Lệ Quân)

    Xin Thời Gian Ngừng Trôi (Tạm Biệt Nơi Phi Trường)
    Tác giả: Nhạc NHẬT BẢN
    [Lời Việt: Nhật Ngân]

    Rượu nồng cạn chén bên người .
    Tình ái ấm nồng chứa chan .
    Mong thời gian thôi,ngừng không trôi nữa,
    mãi đêm nay ta bên người .

    Sao thời giancứ trôi mau .
    Sao rượu nồng bổng chua cay .
    Sao tình còn đang ngất ngây say .
    Mà chợt nghe sầu ngăn cách .

    Anh ơi! uống đi anh .
    Giọt đắng thắm tràn khoé môi .
    Lệ nào chớ rơi .
    Đường khuya vắng .
    Âm thầm đi về .

    https://www.youtube.com/watch?v=eiE_4TO0WFI
    Xin thời gian ngừng trôi – Lời Việt: Nhật ngân – Thể hiện Băng tâm (2009)

    https://www.youtube.com/watch?v=zS8OW8ZdPBk
    Xin Thời Gian Ngừng Trôi – NGỌC LAN

    https://www.youtube.com/watch?v=hFtk4F6VAWw
    Teresa Teng邓丽君Airport空港with English Subs

    Sao Đành Xa Nhau

    Mặt trời còn soi trên đường về
    Ðường hồng chưa phai dấu người bước đi
    Mây còn bao la rừng xanh thơm lá
    Chim vẫn vui ca chan hoà…
    Sao đành xa vắng nỡ quên nhau?
    Sao đành bỏ nhau dứt tay nhau?
    Sao đành chia ly đã ra đi?
    Sao ta nỡ chia lià nhau thế???
    Gặp rồi say sưa nồng nàn
    Vừa cầm tay nhau cõi lòng chứa chan
    Rồi quay bước chân
    Nên dĩ vãng phai tàn lỡ làng…
    Ðèn hồng còn soi nơi giường nằm
    Và phòng the chưa hết mùi ái ân
    Da thịt dư hương bàn tay êm ấm
    Ve vuốt trong đêm vẫn còn…
    Sao đành xa vắng nỡ quên nhau?
    Sao đành bỏ nhau, dứt tay nhau?
    Sao đành chia ly, nỡ ra đi?
    Sao ta nỡ chia lià nhau thế???
    Tình nồng một đêm chẳng dài
    Rồi lìa xa nhau rất là dễ thôi
    Người xa vắng ta
    Cho ta khóc!!! Khóc duyên tình lỡ làng…

    https://www.youtube.com/watch?v=HmZb1AQKHNs SAO ĐÀNH QUÊN NHAU (Nhạc Nhật-Lời Phạm Duy) – Lưu Hồng

    (空港)

    https://www.youtube.com/watch?v=yfETDZ-UOaE 空港 Phi trường 情人的关怀 Đặng Lệ Quân Teresa

    Kūkō
    Nani mo shirazu ni anata wa itta wa
    Tamani wa hitori no tabi mo ī yo
    To ame no kūkō dekki ni tatazumi
    Te o furu anata mienaku naru wa
    Dōzo kaette ano hito no moto e
    Watashi wa hitori satte iku

    Itsu mo shizuka ni anata no kaeri o
    Matteru yasashī hito ga iru no yo
    Ame ni kemutta jetto no mado kara
    Namida o korae sayonara iu no
    Dōzo modotte ano hito no moto e
    Watashi wa tōi machi e iku

    Ai wa darenimo makenai keredo
    Wakareru koto ga futari no tame yo
    Dōzo kaette ano hito no moto e
    Watashi wa hitori satte yuku

    何も知らずに あなたは言ったわ
    たまにはひとりの旅もいいよと
    雨の空港 デッキにたたずみ
    手をふるあなた 见えなくなるわ
    どうぞ帰って あの人のもとへ
    私はひとり 去ってゆく

    いつも静かに あなたの帰りを
    待ってるやさしい 人がいるのよ
    雨に烟った ジェットの窓から
    涙をこらえ さよなら言うの
    どうぞ戻って あの人のもとへ
    私は远い町へゆく

    爱は谁にも 负けないけれど
    别れることが 二人のためよ
    どうぞ帰って あの人のもとへ
    私はひとり 去ってゆく

    https://www.youtube.com/watch?v=Vy6cSADRWBg
    TIẾNG TÀU
    邓丽君 Teresa Teng – Khong 你 Khong Ni (Original Music Audio)

    https://www.youtube.com/watch?v=RAKqWiYtaTE
    Elvis Phương – Không (Nguyễn Ánh 9) PBN 83

    https://www.youtube.com/watch?v=Sj_acZcesqU
    TIẾNG NHẬT
    你/Nii/Anata – Đặng Lệ Quân (Không – Nguyễn Ánh 9)

    https://t-van.net/hoai-nam-nhung-ca-khuc-nhac-ngoai-quoc-loi-viet76-nhac-dong-phuong-anh-trang-noi-ho-long-toi-anh-trang-le-loi-ong-thanh-khe-ton-nghi
    Hòai Nam: NHỮNG CA KHÚC NHẠC NGOẠI QUỐC LỜI VIỆT(76) – NHẠC ĐÔNG PHƯƠNG: Ánh trăng nói hộ lòng tôi (Ánh trăng lẻ loi)

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  2. Ông Tô văn Lai dã đi “bán muối” ở cái tuổi trên 80 (trên cái “thâtt thập cổ lai hi” hơn 10 năm.
    Ông là thầy ,là người sáng lập TTGT TN ,đã ít nhất một thời :giữ lại nên văn hoá ” miền Nam ,nghĩa là đưa văn hoá nguỵ (về âm nhạc ) qua Vũng lầy như có người khen người Việt cs Đỗ Trường,nay ngụ ở Đức ,tải “văn hoá vn qua xe cải tiên vuột “vũng lầy”…nên thương tiếc Ông ,chía buồn vói Ông ,và ca ngợi ông qua việc Ông làm ,mà thật Đảng Cộng sản lại sợ ông Tô Văn Lai đến thế? Chỉ là thủ tục chuyên thống “thố tử hồ bi.”..chớ Ông ta làm gì mà “cứu ngy văn hoá nguỵ “,và ” Đảng Cộng sản lại sợ ông Tô Văn Lai “Tai sao VC lại SỢ tác giả nói rồi ,nhưng” đến thế”‘ là sợ tới đô nào ”
    Theo thiển ý thấy Ông Lai nêu không mở Trung tâm ca nhạc ,ý tuowrng g mà ông ở Saigon trước 75 đã làm ,nhung nhỏ thôi . Ong la g/s qua Paris TN và khi còn trong nước,Ông không bị đi học tập như các ngừời đi dạy và mất dạy 30/4/75 khác . Đó là may măn (ông có TT làm băng nhạc văn hoá Nguỵ là đủ vào tù rồi).
    Cho nên khi ra hải ngoại ông phải tìm việc làm vì còn trẻ (lúc dó mơi trên 35 tuổi) và chi bằng ,vói số tiên mang theo ,ông làm nhạc qua băng Video bán cho CĐ (mói mẻ và sống động hơn băng cassettes mà ở Mỹ và nhiều QG ,số VN Miền Nam định cư ,có dính lisu van nghệ hay ca sỹ ,đã mở những TT phát hành nhạc .Cố nhiên Nhạc Nguy với trong CĐTNCS ,toàn Nguỵ ,không lẽ làm băng vói Cô du kich ,chị ký sư nuôi heo (ai nhanh tay năm lấy (chóm lông ) bàn tay em !)…cho nên có lạ gì Ông Tô ,vói nhạy cảm ,ông đã mở TT Thuý Nga và làm video ca nhạc…Một hình thức Đại Nhạc Hội phụ diễn ở các rạp cine (như Việt Long đường Cao Thăng SG) dã được dân SG hưởng ứngrất mạnh và tao nên tên tuổi của ban Thăng Long ,Thanh tuyền,Lệ Thu ,..và cả Kim Cương -Vân Hùng …Ở đây có lẻ chỉ nên ca ngợi Ông Tô văn Lai nhạy bén và sắc sảo trong v/đ năm bắt những nỗi lòng XÓT XA của người mien Nam TNCS MẤT NƯỚC.
    Còn nói VC sợ Ông là điều không đúng . Họ sợ tất cả bọn nguỵ ,họ muốn xoá sổ bọn nguy ,ngay cả băng cassettes cung đem “chui” về VN .Và , Ông TVL phần lớn chỉ cho hát toàn nhạc tình cảm và một số bài tiền chiến…SK rực màu sắc nhảy nhót khiến người ta nhớ tới shows của HTThơ ,và đã từng qua Pháp biểu diễn. VC cho đó là nhạc vàng thảm nảo và ướt át ,nhưng sau này khi chúng đổi mới và dân thích nhạc vàng của Nguỵ ,chúng nới lỏng và PBN đã về SG chính thức ,và 2 vọ chồng về hợp tác vói đai Vĩnh Long . PBN có thêm các bài nhạc của các nhạc syx ,ca sỹ trong nước…
    VC có sơ là sơ ASIA. Băng nhạc Chống Cộng Thực sự .Nó giàn dưng những màn độc đáo của những ca khúc chiến trận và các ca sỹ mặc lính trận vnch. Những bài hát nói lên cái day dứt của cuộc chiến ,cái tình cảm vui buồn của cuộc chiến và cái quyết tâm của họ . Nhũng bài hát đi vào lòng những người đối diện vói quân thù nay chỉ còn là dân TN,,,nhưng người gâm nhắm quá khư “ôm một mối căm hờn trong cúi sắt…”.Ngoài ra ASIAcòn có những bài hát mang tính thời sự của nhạc sỹTrầm tử Thiêng về những biến cố xảy ra vượt biên ,vượt biển ,tạm cu định cư có tính thời sư mới. Và mói hiểu tai sao băng TN được bán ,và sau này làm ở VN còng TN thì hợp tác vói VC (qua đài Vĩnh Long ) và hiểu tai sao TN bị tẩy chay ,bị biểu tình chống đối…
    Ngày nay ASIA không còn nữa…và PBN như một băng nhạc của hợp tác giữa GD Ông Tô văn Lai và VC .Vợ Ông TVL ở lại VN ,hình như bỏ ông lấy chồng xứ Cộng .Mới đây sau khi Ông Lai mất ,Ông nói lời Tha Thứ cho VỢ Cháu ngoại của Ông về thăm bà Ngoai Lai…
    Tóm lại.VC chẳng có gì SỢ Ông TÔ VĂN LAI và TT Thuy Nga (PBN) hết.
    (hay đây chỉ là tô bóng TVL ,quảng cáo cho việc làm ăn của Ông ta và gđ tiếp tục về sau?)


  3. Có nghe Sử lệ âm thầm não nề Tháp Rùa rơi không Hồ Gươm ?!
    *********************

    https://www.youtube.com/watch?v=qfsorhKjFq8
    Thu vàng – Cung Tiến – Hồng Nhung

    Tháng bảy Mưa ngâu Hà Nội chớm Thu
    Việt sử cận đại ẩn hiện sương mù
    Vẫn Hương biệt ly Mùa Thu năm ấy
    Hiệp định chia cắt Quê Hương
    Cửa Ô mắt nhòa nhìn Cầu Ô Thước
    Phương Nam Sài Gòn tự do trùng tu
    Bến Thành lệ vỡ nhớ Sài Gòn Nhỏ
    Vẫn cầu Sông Ngân chia ly Mùa Thu
    Bội phản phản bội Tàn thu Thuở đấy !
    Ba Đình múa rối nước vở ba xu
    Hài kịch tám thập kỷ thành bi kịch !
    Tháp Rùa đang vấn xin Hồ …Hoàn Kiếm
    Vạch chiến lược hải chiến cho Hoa Dù
    Khai nở trên vùng Biển Đông dậy sóng
    Có nghe Sử lệ âm thầm vi vu ?
    Hồ Gươm thấy chăng Tháp Bút huyết mực ?!
    Nàng Chức chàng Ngưu Hà Nội chớm thu…
    Thế sử tăng tốc Việt sử tiệm cận Điểm uốn
    Vận hội Tự do – Dân chủ – Thịnh vượng – Trùng tu

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
    Paris-Genève, 20 tháng 7 năm 2022 <—- Hà Nội-Genève, 20 tháng 7 năm 1984

  4. Cả hai điều đó, văn hóa và lịch sử đều là hai điều mà người cộng sản rất sợ….
    Vịt cộng sợ nhất HIỀN TÀI nhân tài có tâm huyết với Tổ Quốc Dân tộc Việt và sợ cả các LÃO TƯỚNG như Lão tướng TRẦN ĐỘ, Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh , Đại tá BÙI TÍN….


    Không gian trường ? Trạm Vũ trụ ?? Cố hương + Tân hương ???
    ********************************

     https://www.youtube.com/watch?v=zOSgf5mUrRg
    Phi hành gia Trịnh Hữu Châu (họ tên Mỹ Eugene TRINH) từng là Kiều bào tại Pháp
     

    Không gian trường ?
    Trạm Vũ trụ ??  
    Tôi đang chuẩn bị chiều nay
    Nơi Quận Cam, Cali, Hoa Kỳ
    (nhớ Cam Bố Hạ Bắc Việt quá đi thôi !)
    Lên chuyến bay đêm cũng là cuối cùng …
    Hàng triệu Đôi mắt và tôi đang chăm chú nhìn…
    Làm thế nào Chúng ta cùng đến kịp thời  
    Không để muộn ngay một sát na một giây phút …
    Hàng triệu Bạn trẻ Việt của tôi giờ đang ở đâu ?
    Và như tôi đã nơi đâu trước đây?
    Và làm sao chúng ta có thể sống lãnh đạm lạnh lùng như vậy

    https://www.youtube.com/watch?v=WP1_No-3DkU
    Trung tướng Phạm Tuân – Người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ – Giấc mơ Việt Nam – Chuyện chưa kể  

    Tôi không hiểu …
    Tôi không biết giờ này hai đồng nghiệp đông bào nơi đâu:
    Nhà du hành Vũ trụ Phạm Tuân
    Phi hành gia Trịnh Eugene Trịnh Hữu Châu
    Hôm qua hai chuyến bay vào không gian vũ trụ
    Chiến tranh Lạnh Cũ vẫn còn
    Hôm nay manh nha cho Ngày mai
    Chiến tranh Lạnh Mới lại bắt đầu
    Xin minh triết cẩn thận đừng Nam-Bắc xa nhau
    Nước Việt mãi mãi là MỘT
    Chọn Chính nghĩa Đại nghĩa Trào lưu tiến bộ Loài Người
    Chớ đừng có dại lần nữa chia đôi

    Hàng triệu Bạn trẻ Việt của tôi giờ đang ở đâu ?
    Và như tôi đã nơi đâu trước đây?
    Hãy cho Thời gian này Hôm nay cùng với nhau
    Sẽ không xa cách phân ly
    Mỗi Người Việt một góc trời cô đơn cô liêu …
     
    https://www.youtube.com/watch?v=HUwos71S6fA
     Nguyễn Xuân Vinh : Thăm viếng Giáo Sư

    Gọi là Phi trường hay Sân bay … tôi đang bay đi …
    Không gian trường ?
    Trạm Vũ trụ ??  
    Tôi đang chuẩn bị chiều nay
    Nơi Quận Cam, Cali, Hoa Kỳ
    Lên chuyến bay đêm cũng là cuối cùng …
    Vào quỹ đạo cuối cuộc Lữ trình
    Hai mảnh của một Trái tim Việt-Mỹ
    Hai tâm  thất trái-phải của Trái tim Việt Nam-Hoa Kỳ
    Tôi không hiến dâng chắc tôi sẽ mất mát lớn
    Trong chuyến bay đêm Tuyết trắng
    Trở lại Vùng Đất thiêng Vua Hùng gọi là Cố Hương
    Trở về Miền Đất Tự do Tổng Thống Washington
    Tạm gọi là Tân hương

     
    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    Phụ lục thêm nhiều bài viết qua các liên kết dưới đây

    https://www.youtube.com/watch?v=ZbdSeKKpAno  Vietnamese Pride – Eugene H Trinh (Vietnamese American)
    Đọc tiểu sử Phi hành gia Trịnh Hữu Châu (họ tên Mỹ Eugene TRINH) bấm vào nối kết dưới đây

    https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BB%8Bnh_H%E1%BB%AFu_Ch%C3%A2u
     
    Phỏng Vấn Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh
      HƯƠNG KIỀU LOAN thực hiện
    http://www.hocxa.com/VanHoc/TacGia/NXV_PhongVanGSNguyenXuanVinh_HuongKieuLoan.php
    Monday, 25/07/2022 – 06:20:21
    14px
    Về một người vừa mới ra đi: Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh

    Bài KIỀU MỸ DUYÊN
    http://www.viendongdaily.com/ve-mot-nguoi-vua-moi-ra-di-giao-su-nguyen-xuan-vinh-ZY5AcRXm.html

    Niên trưởng NGUYỄN XUÂN VINH đã vĩnh viễn ra đi
    07-24-2022, 03:14 AM
    Niên trưởng Toàn Phong NGUYỄN XUÂN VINH đã vĩnh viễn ra đi

    https://hoiquanphidung.com/forum/c%C3%A1c-chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c/sinh-h%E1%BB%8Dat-di%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n/ph%C3%A2n-%C6%B0u/56900-ni%C3%AAn-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-nguy%E1%BB%85n-xu%C3%A2n-vinh-%C4%91%C3%A3-v%C4%A9nh-vi%E1%BB%85n-ra-%C4%91i

    Viết về một người sắp ra đi, Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh
    07-14-2022, 04:10 PM
    Viết về một người sắp ra đi, Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh

    https://hoiquanphidung.com/forum/c%C3%A1c-chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c/th%E1%BB%9Di-s%E1%BB%B1/di%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n-b%E1%BA%A1n-%C4%91%E1%BB%8Dc/56858-vi%E1%BA%BFt-v%E1%BB%81-m%E1%BB%99t-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-s%E1%BA%AFp-ra-%C4%91i-to%C3%A0n-phong-nguy%E1%BB%85n-xu%C3%A2n-vinh

    Vinh danh Giáo Sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh tại Little Saigon
    March 22, 2022
    https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/vinh-danh-giao-su-toan-phong-nguyen-xuan-vinh-tai-little-saigon/

    Văn Toàn
    26 tháng 10, 2017 ·
    TIỂU SỬ ĐẠI TÁ NGUYỄN XUÂN VINH
    https://vi-vn.facebook.com/nhatkyyeunuoc1/posts/1989349507758453/

  5. Đồng ý với tác giả về nhiều điểm,thậm chí hầu hết những nhận định của tác giả nhưng
    nói CS.sợ ông TVLai thì tôi thiết nghĩ không chính xác gì lắm mà chẳng qua là họ muốn
    chứng tỏ rằng các nhân vật và sản phẩm của người VN.tỵ nạn thì không đáng cho người
    dân trong nước trân trọng cho bằng người trong nước, do đó họ dánh bài “lờ” bằng cách
    gỡ bỏ đi những bài báo đã lỡ khen ngợi TN của ông TVL. !

  6. 77 NĂM vịt cộng đã cố gắng làm thui chột, ngày đêm kênh truyền hình nhà nước vịt cộng tràn ngập phim Tàu rẻ tiền mà Bắc Kinh thảy qua cho bọn tuyên giáo côn an TẨY NÃO các thế hệ trẻ chỉ còn biết sư tổ MAO XẾNH XÁNG và thằng đệ tử ruột Chí phèo Hồ Chí Meo nặn ra từ cái bô từ ống nhổ của tên pháp sư thầy Tàu vô cùng thâm độc này đã dùng Chí phèo Hồ Chí Meo tha hồ chi tiêu bạc giả là hàng chục triệu thương tật tử vong của Mẹ Việt Nam xây dựng nền móng và bệ phóng cho Tàu cộng thăng tiến từ một nước nghèo nàn lạc hậu lên hiện đại hôm nay …

    Cứ nhìn Văn hóa Miền Nam khai phóng sản sinh những nhà văn hóa lớn như TÔ VĂN LAI hay Người sáng lập Nhà sách KHAI TRÍ hay GS Nguyễn Xuân Vinh

    Nhưng buồn thay cũng có những con siêu vi trun..g c..uốc
    sinh từ ống nhổ MAO-ĐẶNG như thằng đại vịt gian đại tội đồ như thằng ca-na-điên NGUYỄN HỮU THÁI gốc Đà Nẵng đó là hồng vệ binh đực tự nguyện của MAO XẾNH XÁNG đã tự nguyện theo MAO-Hồ đâm sau lưng Chiến hữu Đồng bào Đà Nẵng và Việt Nam theo Đại Hán phá hoại toang hoang …
    1 con siêu vi trun..g c..uốc sinh từ ống nhổ MAO-ĐẶNG như thằng đại vịt gian đại tội đồ là thằng ca-na-điên NGUYỄN HỮU THÁI gốc Đà Nẵng đó là hồng vệ binh đực tự nguyện PHÁ TOANG Tổ Quốc Việt Nam lỡ sinh hắn xong …

    https://www.diendan.org/sang-tac/hoi-ku-1
    https://www.diendan.org/sang-tac/hoi-ky-2

    sau khi gọi là giải phóng chống Mỹ cứu Tàu xong thằng ca-na-điên NGUYỄN HỮU THÁI gốc Đà Nẵng lại di tản qua Canada … không ở lại xây dựng thiên đường rồi còn bốc thối viết HỒI KÝ … Trần Ích Tắc hay LÊ CHIÊU THỐNG cũng không có gan VÔ LIÊM SỈ như thằng ca-na-điên NGUYỄN HỮU THÁI gốc Đà Nẵng

    https://www.diendan.org/sang-tac/hoi-ku-1
    https://www.diendan.org/sang-tac/hoi-ky-2

    Thế mà bọn diễn đàn chú cuội cũng a tòng nối dáo cho nội thù đăng tải … Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã

    Hồi Ký (2)
    – Nguyễn Hữu Thái — cập nhật lần cuối 28/07/2022
    HỒI KÝ (1)
    – Nguyễn Hữu Thái — cập nhật lần cuối 28/07/2022
    https://www.diendan.org/

    Dĩ nhiên bọn như ca-na-điên NGUYỄN HỮU THÁI gốc Đà Nẵng 1 con siêu vi trun..g c..uốc sinh từ ống nhổ MAO-ĐẶNG dư dã đại gia là khác như 2 thằng đàn em của THÁI là 2 anh em NGUYỄN VĂN THẢO và NGUYỄN VĂN THOẢNG 2 kiến trúc sư chạy chọt vào trường kiến trúc Sài Gòn – con của thằng Hai lò bánh mì nằm vùng làm kinh tài VC … cỡ học dốt nát như NGUYỄN VĂN THOẢNG kiến trúc sư chạy chọt cũng mở trường Đại học tại Đà Nẵng thời Nguyễn Bá Thanh …NGUYỄN VĂN THOẢNG buôn bán giáo dục nay cũng tẩu tán qua Mỹ vùng San Diego CALI…như anh hắn thằng NGUTYEEXN VĂN THẢO xây cao ốc như chuồng bồ câu trên bãi biển Thanh Bình để bán cho bọn Mẽo gốc Vịt gốc quảng nôm … thời nào lũ giòi bọ này cũng làm Đà Nẵng, Việt Nam thụt lùi…qua Mỹ làm dân Mỹ hạng bét gọi là Mẽo cũng phá hại Nước Mỹ toang hoang …TÂN HƯƠNG

    Còn hè chúng về du hí TẾT TÀU của bác MAO về hành D(h)ương phá nát CỐ HƯƠNG gái gú ăn chơi đàng điếm móc ngoặc quan đỏ quan tham để như NGUYỄN VĂN THẢO mở công ty địa ốc chỉ làm giao dịch buôn bán biệt thự ít nhất trên 2 triệu đô la tại San Diego, CALI ….


    Paris ban ngày hay Paris về đêm ? ? ?
    *****************

    https://www.youtube.com/watch?v=gT3urU3HB80
    Paul Mauriat – Prestige de Paris (France 1966)


    Để Tưởng niệm Nhà Văn hóa Tô Văn Lai sáng lập Paris by Night vừa theo gót Nhà Văn hóa Nguyễn Hùng Trương sáng lập Nhà sách Khai Trí Sài Gòn xưa

    Paris ngày hay Paris đêm ? ? ?
    Giữ Hồn Sài Gòn xưa vững bền !
    Tử thủ bảo tồn Âm nhạc Việt
    Quán cóc từ Phố Tàu mọc lên
    Bao chương trình chứa chan Hồn Việt
    Khúc hát giữa Vận Nước lênh đênh

    https://www.youtube.com/watch?v=elTOPsMTX2o
    Paul Mauriat – Paris by Night (France 1961)

    Đa tạ Đạo diễn tài hoa vừa mất !
    Paris by Night khoảng lặng buồn tênh…
    Paris về Đêm từ nay khép lại ? ? ?
    Cho Sài Gòn Rạng đông – Bình minh…
    Tự do Văn hóa Nghệ thuật lành mạnh
    Quê Hương bừng sống dậy hồi sinh

    Thủ đô Văn hóa Thế giới, 20/07/2022 <— 20/07/1954

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT


    Phượng Em hỡi ! Mẹ Việt Nam ơi !
    **********************

    Chân thành Tưởng niệm Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh – Vị Thầy dạy tôi qua sách Hình học Không gian đệ nhị và quyển sách phổ biến khoa học LÊN TRĂNG tuyệt vời Giáo sư viết từ Hoa Kỳ gởi về cho Thế hệ Trẻ Miền Nam khi phi thuyền Apollo đổ bộ Nguyệt cầu

    https://www.youtube.com/watch?v=McS1f-3716E
    Tuyết Trắng – Sỹ Phú & Phillip Huy

    Chân thành phân ưu cùng Cô Phiến Đan – Elizabeth Xuân Vinh – Hiền thê Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh, cựu tư lệnh Không Quân VNCH cùng toàn Gia đình
    Bậc Thầy khả kính như Nhà Văn TOÀN PHONG Giáo sư NGUYỄN QUANG VINH Đại tá Không quân NGUYỄN QUANG VINH mãi mãi là CÔNG DÂN DANH DỰ và VINH DỰ của Miền NAM Tự do Dân chủ Hạnh phúc… vừa từ trần vào 14 giờ 39 phút Thứ Bảy, 23 Tháng Bảy, tại tư gia ở Costa Mesa, California, hưởng thọ 92 tuổi.

    Xin kính chúc Thầy yên nghỉ vĩnh hằng trong Hai Lòng Đất Mẹ Việt-Mỹ bất tử bất diệt…

    Phượng Em ! Nơi Quê nhà yêu dấu
    Cánh bằng băng Sa mạc Phi châu
    Chân dung Áo tím in Bão cát
    Chàng tuổi trẻ Việt chuyến bay đầu
    Không trình vẽ Khuôn mặt ngào ngọt
    Bão Việt sử Phượng biến về đâu ?
    Chí trai đời phi công vào Thời chiến
    Chọn lựa như bản án đành xa nhau
    Chuyến bay đêm lệ tình thầm nhỏ
    “Phượng ơi ! Chức Nữ trong mưa Ngâu
    Sông Ngân thành Thiên hà Anh gọi…
    Phụ Tình vì Lý tưởng chuyện tình đau !”


    https://www.youtube.com/watch?v=_6guFkdOvtM
    Một Chuyến Bay Đêm [SONG NGỌC & HOÀI LINH] – Huỳnh Phi Tiễn

    Nước Việt Muôn vạn năm dấu yêu !
    Phương trình Toán vạch quỹ đạo điều
    Khiển phi thuyền vào Không gian Vũ trụ
    Đành gác súng chinh chiến lưu phiêu
    Từ ấy giảng đường Đại học Mỹ
    Tính tối ưu hóa đường bay sáng chiều
    Thu hồi Con thoi Mặt trăng về Trái đất
    Sài Gòn thất thủ chấn động đăm chiêu !
    Sao không như Phác Chánh Hy võ đoán ?
    Dòng máu Anh hùng Yên Bái chẳng liều !
    Nuối tiếc đặt Vận Nước sau Khoa học…
    Không gian đâu vô Tổ Quốc, Sao siêu ?!
    Dù ký Công trình đều tên họ Việt
    Huyết lệ dưới Trăng Huyết cô liêu
    Ân hận Trăm năm Nửa đường gác kiếm
    Giữa Sài Gòn Lớn – Sài Gòn Nhỏ lệ nhiều
    Giấc mơ Hàng không Không gian đành lỡ
    Hẹn hò trọn đời cung kiếm vũ khiêu
    Oan nghiệt lý giải chủ hoà phản chiến ?
    Cố Quốc giờ đây trầm luân khê nhiêu !
    Phương trình không gian mang họ Nguyễn
    Không bằng Chiến lược Nguyễn thua nhiều
    Phượng Cố nhân ! Nơi Cố quận yêu dấu !
    Em là Cố hương ! Mẹ là Tổ Quốc dấu yêu !
    Đoạn trường chọn lựa xưa ai thấu nhỉ ?
    Chôn Lòng Hai Đất Mẹ Việt-Mỹ thương yêu….

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    • Tên Nguyễn Hữu Thái này đang cố tẩy xóa trách nhiệm ám sát gs,Bông
      của mình vì bị tên đồng lõa Vũ Quang Hùng công khai kể lại để kể công
      vụ ắm sát này trên báo quốc doanh.sau 1975 mà NHT.là chính phạm.
      Trí thức mà lưu manh như NHT. thì khốn nạn hơn nhiều người ít học !

      • Bọn siêu vi trun..g c..uốc như bọn Nguyễn Hữu Thái, Trần Ngọc Châu trùm sịn thời báo kinh tế… Nguyễn Đình Trọng
        thi nô siêu vi trun..g c..uốc chúng nảy sinh từ bô phân + ống nhổ MAO XẾNH XÁNG … chưa kể bọn nằm vùng trà trộn cái trò NẰM VÙNG kinh tài rửa tiền cho bọn NGUYỄN VĂN CHI qua Nguyễn Bá Thanh đến bọn tham quan dâm ô cùng với thèng xúc phân xuân fuc*k cùng con vợ TRÙM CUỐI Vịt Á với thèng PHAN C..UỐC VỊT + Nguyễn Công Khế …..

        TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
        http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

        • https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_H%E1%BB%AFu_Th%C3%A1i

          Từ năm 1990 đến 1995, ông sinh sống và nghiên cứu ở phương Tây, có quốc tịch Canada, sau đó quay về làm việc trong nước, nghiên cứu, viết sách báo.

          Bọn siêu vi trun..g c..uốc như bọn Nguyễn Hữu Thái, Trần Ngọc Châu trùm sịn thời báo kinh tế… Nguyễn Đình Trọng
          thi nô siêu vi trun..g c..uốc chúng nảy sinh từ bô phân + ống nhổ MAO XẾNH XÁNG … chưa kể bọn nằm vùng trà trộn cái trò NẰM VÙNG kinh tài rửa tiền cho bọn NGUYỄN VĂN CHI qua Nguyễn Bá Thanh đến bọn tham quan dâm ô cùng với thèng xúc phân xuân fuc*k cùng con vợ TRÙM CUỐI Vịt Á với thèng PHAN C..UỐC VỊT + Nguyễn Công Khế …..

  7. Hồ Chí Minh là bậc thày về đạo đức giả. Ông vừa viết bài báo “Địa chủ ác ghê ” vu khống đủ điều về bà Nguyễn Thị Năm, sau đó lại rút khăn chùi chùi mắt lộ vẻ xót đau.
    Bây giờ cộng sản lại tốn tiền rung chuông gõ mõ quảng cáo rùm beng cho cái việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của ông, thì sự tồn tại những cái rỗng, cái giả trong tầng lớp lãnh đạo, tinh hoa các loại là điều tất nhiên.

    Tác giả vẫn còn lạc quan được, có lẽ hơi quá chăng ?

Leave a Reply to tư tệ Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây