Sợ hãi phong trào tượng đài ngành

Mạc Văn Trang

18-7-2022

Phong trào dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt Nam cũng như các loại “tượng đài chiến thắng” đã tương đối bão hoà chăng? Nên việc tìm tòi ý tưởng tượng đài có phát kiến mới: TƯỢNG ĐÀI NGÀNH. Đây sẽ là mảnh đất vô cùng màu mỡ để mọc lên một rừng tượng đài ngành.

Bộ trưởng công an Tô Lâm, cùng ông Đinh Tiến Dũng, bí thư thành uỷ Hà Nội chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài. Ảnh: Báo CA TP.HCM

Cụm Tượng đài Cảnh sát giao thông (CSGT) + Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) xuất hiện ở Hà Nội đã gây xôn xao dư luận. Đọc bài viết trên báo Tiền Phong mới biết tượng đài ngành có đặc điểm là:

1. Khách đặt hàng là Tổng cục CSGT và Tổng cục PCCC yêu cầu tượng đài phải theo ý khách hàng.

2. Dự án này đã được Đảng ủy cơ quan trung ương Bộ Công an thông qua, miễn bàn lùi;

3. Vì của Ngành, (không phải của toàn dân, nên không lấy ý kiến người dân);

4. Của Ngành nên phạm vi hẹp, chỉ phổ biến hẹp nên chỉ có 4 mô hình dự thi và Hội đồng nghệ thuật chọn cái phù hợp ý khách hàng;

5. Đây là tượng đài có tính TUYÊN TRUYỀN, miễn bàn TÍNH NGHỆ THUẬT!

6. Loại tượng đài này thường tác giả tập thể và ẩn danh, chẳng tác giả cá nhân nào phải chịu trách nhiệm…

Như vậy thì tôi chả đi bình luận về giá trị nghệ thuật của tượng đài làm gì nữa!

Chỉ có điều lo sợ là sau cụm tượng đài trên, các TƯỢNG ĐÀI NGÀNH sẽ mọc lên như nấm mùa Xuân, đốt hàng núi tiền thuế của dân và hủy hoại thẩm Mỹ nghệ thuật của nhiều thế hệ, cho đến khi dọn dẹp hết các tượng đài này.

Hãy hình dung, ngành nào chẳng có những hình tượng đáng ghi vào sử sách:

– Đối với ngành Công an, đây mới là tượng đài của CSGT + Cảnh sát PCCC. Còn tượng đài Cảnh sát Cơ động với ngựa và máy bay trực thăng; Cảnh sát Phòng chống tội phạm hy sinh tính mạng; Cảnh sát An ninh âm thầm bí mật; Cảnh sát Điều tra tội phạm mưu trí dũng cảm; Cảnh sát trại giam kiên trì bền bỉ; Cảnh sát Biển vững vàng trước vòi rồng của địch… Đơn vị nào chẳng truyền thống vẻ vang, thành tích huy hoàng, Huân chương sáng chói…

– Tượng đài ngành quân đội mới vô cùng phong phú và hoành tráng. Bao nhiêu quân chủng, binh chủng với những vũ khí, khí tài hiện đại rất ấn tượng. Mới hình dung đã thấy choáng ngợp những quần thể tượng đài: không quân, phòng không, xe tăng, chiến sĩ ngoài hải đảo, chiến sĩ biên phòng, binh chủng hóa học, binh chủng thông tin, hải quân với tàu ngầm. Ôi một rừng tượng đài nguy nga, hoành tráng!

– Tượng đài ngành TUYÊN GIÁO với hình tượng Loa phường, các Dư luận viên, LLK47; các loại báo chí, truyền hình và rừng Cổng chào với Cờ và Khẩu hiệu rợp trời.

– Ngành Y – Dược bao nhiêu đơn vị lẫy lừng… nhất là các chiến sĩ áo trắng dấn thân trong đại dịch Covid 19 vẫn chưa có tượng đài.

– Ngành giáo dục với với hình tượng hàng núi Sách giáo khoa, hàng đàn Tiến sĩ ra lò; hình ảnh học sinh đu dây vượt sông, các giáo viên học sinh chui trong túi ni lông vượt sông đi học làm kinh động thế giới.

– Ngành nông nghiệp xuất khẩu gạo thứ hai thế giới; đưa Việt Nam thành cường quốc Tôm; hình ảnh Ngư dân dẫu chết vẫn ra khơi, làm cột mốc sống trên biển; ngành Chăn nuôi có lúc phải giải cứu lợn… Ngành phân bón cũng đang trên đà hiện đại hóa.

– Ngành lâm nghiệp với những chiến sĩ kiểm lâm ngày đêm canh gác rừng, có người anh từ công nhân lâm nghiệp vươn lên chức tổng bí thư.

– Ngành luyện kim với đứa con đầu đàn là khu liên hiệp gang thép Thái Nguyên có hơn sáu mươi năm truyền thống vẻ vang, nay vẫn ra sức phấn đấu.

– Ngành giao thông với những con tàu truyền thống từ thời Pháp thuộc nay đã vươn lên tầm cao hiện đại với tàu Cát Linh Hà Đông; những cái BOT thu giá mọc lên trên khắp mọi nẻo đường.

– Ngành Toà án xét xử triền miên không xuể, nhất là với toàn tội phạm cấp cao.

– Ngành doanh nghiệp tư nhân từng bị tận diệt mà không chết, đã vươn lên với cụm tượng đài sừng sững: Vượng Vin, FLC, Tân hoàng Minh, Mường Thanh, Tân Tạo, Vạn Thịnh Phát…

– Ối giời ơi còn các Ban của Đảng, nhất là Ban Kiểm tra kỷ luật làm việc không biết mệt mỏi.

Rồi các đoàn thể trong toàn hệ thống chính trị, ngành nào chẳng truyền thống vẻ vang, thành tích huy hoàng… chả nhẽ “nhất bên trọng, nhất bên khinh”.

Ôi vậy là khắp đất nước ta hiện lên một thế giới tượng đài không nước nào có được. Việt Nam trở thành cường quốc tượng đài vô địch thế giới! Nhưng nghĩ đến đó thì toát hết mồ hôi!

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. Người ơi!
    HỌC GIẢ: HXP.

    nếu linh thiêng chắc hẳn người quá rõ
    dự án tranh đua núp dưới danh người
    tưởng niệm phụng thờ bao nhà hoành tráng
    tượng đá tượng đồng bao chốn bon chen 1

    “thanh bạch” răng xa xỉ rứa người ơi 2
    một chốn ngốn một phết tư ngàn tỷ 3
    thừa tám năm nuôi mọi người thiếu đói 4
    đủ cả năm nuôi gần hết người nghèo 5

    đừng để gian thần nấp bóng người ơi
    đừng để tôn thờ vẫy cờ tham nhũng
    đừng để quan yêu mà dân oán hận
    đừng để triệu người quá khổ khổ thêm

    xin hãy hiển linh nếu quả anh linh
    chặn đám hại dân nếu quả thương dân
    bỏ “tượng đồng phơi” tỏ “hồn muôn trượng” 6
    tỏ gấp đi người muộn lắm người ơi

    NGUỒN MẠNG.

  2. Học Giả Thái Bá Tân

    Nhờ ơn đảng, chính phủ,
    Nhờ ưu việt, thiên đường,
    Con em người lao động
    Được cắp sách tới trường.

    Các cháu biết ơn lắm.
    Biết ơn chế độ ta.
    Nhưng không tiền học phí,
    Các cháu phải ở nhà.

    *
    Chuyện riêng, không đẹp lắm,
    Giữa hoa hậu đại gia.
    Một hợp đồng nào đó
    Giữa tình và đô-la.

    Thế mà con dân Việt
    Háo hức như lên đồng.
    Không biết, không để ý
    Xã hội đầy bất công.

    Không biết, không thèm biết
    Những người như Ba Sàm
    Bị tù tội oan trái
    Vì tương lai Việt Nam.

    Đám đông thật đáng sợ,
    Vì đám đông quá ngu.
    Đám đông càng đáng sợ
    Khi giả điếc, giả mù.

    *
    Ăn nhậu và bia rượu
    Là quốc nạn xưa nay.
    Thế mà rồi nhà nước
    Đặt mục tiêu thế này:

    Khoảng hai mươi năm nữa
    Việt Nam sẽ đứng đầu
    Về sản xuất bia rượu.
    Nghiêm túc, không đùa đâu.

    Bia – gần sáu tỉ lít.
    Rượu – ít hơn, tiếc thay –
    Ba trăm năm mươi triệu.
    Cũng đủ uống cả ngày.

    Giừ thì tạm chấp nhận:
    Người tham gia giao thông
    Uống bia sẽ bị phạt
    Khoảng mười tám triệu đồng.

    *
    Tiền, nghìn nghìn tỉ tỉ
    Chui vào túi quan tham,
    Vứt vào các dự án
    Nổi tiếng khủng Việt Nam.

    Thế mà không làm nổi,
    Thậm chí chiếc cầu treo,
    Để mùa lũ, nước xiết
    Các cháu học sinh nghèo

    Phải hàng ngày đi học,
    Ôm can nhựa bơi sông.
    Chính quyền biết cảnh ấy,
    Hình như không mủi lòng.

    *
    Nhật Bản, về dân số,
    Gần gấp đôi nước ta.
    Không có phó thủ tướng.
    Thứ trưởng cũng thua xa.

    Cụ thể, mười tám bộ.
    Mười sáu bộ nước này
    Không hề có thứ trưởng.
    Việc vẫn chạy hàng ngày.

    Còn ta thì sao nhỉ?
    Ta đông như quân Nguyên
    Phó thủ tướng, thứ trưởng.
    Nhiều đến mức ngạc nhiên.

    Riêng phó chủ tịch tỉnh
    Hai trăm bốn hai người.
    Con số các thứ trưởng
    Hơn một trăm hai mươi.

    Vì “tâm tư” cấp dưới,
    Ta phong tướng ào ào.
    Còn đề bạt thứ trưởng
    Vì ai và vì sao?

    Không nói ai cũng biết
    Vì sao dân ta nghèo.
    Là vì bọn ăn bám
    Được “cơ cấu” quá nhiều.

    Nguồn Mạng

  3. Học Giả Thái Bá Tân

    Từ lâu dân Đại Việt
    Đã chán trò tượng đài.
    Thế mà cứ xây mãi.
    Thử hỏi xây cho ai?

    Chắc không cho “phản động”
    Và mấy đứa dân oan.
    Vậy thì cho lãnh đạo,
    Gọi chung là cho quan.

    Chúng vẽ ra để chén.
    Luôn vẫn thế xưa nay.
    Cái gì cũng có giá.
    Tôi đề nghị thế này:

    Tượng xây xong, bắt buộc
    Các quan, nhỏ và to,
    Mỗi ngày đúng năm tiếng
    Đứng ngắm tượng Bác Hồ.

    Riêng thằng vẽ dự án
    Thì phải bắt thằng này,
    Cùng bầu đoàn thê tử,
    Phải ngắm tượng suốt ngày.

    Thế có được không nhỉ?
    Thế thì ta ô-kê.
    Để chúng xây cho chết.
    Còn dân thì hả hê.
    *
    Hy vọng đó là cách
    Bắt bọn quan ngu đần
    Bớt tham, bớt lãng phí
    Tiền và sức của dân.

    Nguồn Mạng

  4. Tượng đài quan chúc cấp cao một hàng dài áo tù tay còng số 8 với câu nói của anh Chọng là “Phải chọn người đúng, chính xác chứ không vội vàng. Vì vội vàng đưa người nào đó kế tục ngay nếu không chín chắn thì lại chọn không chính xác, nhỡ tiêu cực thì sao.”
    Anh Chọng là vua lẻo mép và là thánh lú, anh éo cần biết dân đen nó nghĩ gì, anh nhét bừa mấy đứa bờ bụi vào chỉ làm khổ dân, việc anh làm theo kiểu (không có chó bắt mèo ăn cứt), sau đó việc không thành anh lại bảo bọn kia không vững lập trường…
    Chả trách sao dân nó cứ mong anh chết để mà ăn mừng.

Leave a Reply to LẠI ĐỀ NGHỊ Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây