Tình hình chiến sự Ukraine ngày thứ 141 (15-7-2022)

Phan Châu Thành

15-7-2022

1. Nga một lần nữa thực hiện tội ác chiến tranh vượt qua sức tưởng tưởng của thế giới văn minh, khi bắn ba quả tên lửa vào bãi đậu xe và một tòa nhà ở trung tâm thành phố Vinnytsia, phía tây Ukraina, làm ít nhất 23 người chết, trong đó có 3 trẻ em nhỏ, 90 người bị thương, 20 xe con bị phá hủy.

Vị trí tên lửa tấn công:

Ở đây không có bất kỳ một mục tiêu quân sự nào, thậm chí bến tàu hỏa cũng cách đó 1,5 km:

Những cảnh kinh hoàng, đừng ấn vào link nếu thần kinh bạn không được tốt:

Cô bé Lisa mới 4 tuổi cùng mẹ đã bị giết hại, phim vừa được quay mới 30 phút trước khi tên lửa Nga bắn vào:

Mong sao hai mẹ con họ sẽ lại cùng nắm tay nhau trên thiên đường.

Trong khi đó, mạng của Nga tràn ngập những trạng thái hả hê: “Giết hết chúng nó đi”, “Tôi sẽ mở rượu vang uống mừng”, “Tuyệt vời”, “Những cuộc tấn công thế này phải có hàng giờ”… Không phải thế giới hắt hủi người Nga, mà bản thân họ đang tự biến bản thân thành một lũ quái vật – hãy nhìn kết quả của những gì mà hệ thống tuyên truyền khốn nạn, thối tha đang biến cả một dân tộc trở thành. Hãy nhìn.

2. Chiến dịch khủng bố dân lành của Nga tiếp tục ở Kharkiv:

_____

Mình dừng bản tin ở đây, bởi không viết tiếp nổi sau những gì mình nhìn thấy.

Mình khóc cùng dân tộc Ukraina.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Lợn Nga, lũ lợn hoang.
    Chúng còn có thể ăn thịt cả những đứa con của chúng.
    Dưới chín tầng địa ngục, Hitler đang chờ đợi Putin.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây