Vị Xuyên – Tháng Bảy không quên

Lê Đức Dục

12-7-2022

Ảnh: FB tác giả

Hôm nay 12-7-2022, đúng những giờ khắc này 38 năm trước, trên những điểm cao núi đá Vị Xuyên, chỉ trong một buổi sáng 12-7-1984 gần một ngàn người lính trẻ đã ngã xuống trong cuộc chiến đánh trả quân xâm lược Trung Quốc.

Cuộc chiến Vị Xuyên gần như không được ai biết tới trừ những người lính đã tham chiến, cho đến năm 2014, một cuộc hành hương của cựu binh sư đoàn 356 (sau đó bị xóa phiên hiệu) lên chiến trường xưa được PV Tuổi Trẻ kể lại và đi vedette ra trang 1.

Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Có lẽ câu chuyện của Vị Xuyên sẽ tiếp tục nức nở lặng im như thế nếu như ngay sau đó câu chuyện được tiếp tục có hậu hơn:

Chiều ngày 14-7-2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mời các cựu binh đến Phủ Chủ tịch, ông lắng nghe những tâm tư nguyện vọng anh em và chỉ đạo cho các Ban Bộ ngành thực thi những việc cần thiết để câu chuyện Vị Xuyên được nhắc nhớ nhiều hơn.

Cũng từ ông, việc chỉ đạo tìm kiếm quy tập hài cốt anh em ở Vị Xuyên được triển khai rốt ráo.

Cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ảnh: FB tác giả

Cũng từ ông, những chương trình hỗ trợ các cựu chiến binh từng tham chiến trên mặt trận biên giới và đồng bào vùng cao được kêu gọi và vận động đã cho những con số đáng nể.

Riêng ở Hà Giang, từ kêu gọi và vận động của ông, đã có 5815 ngôi nhà tình nghĩa cho cựu binh và hộ nghèo được xây dựng trị giá hơn 350 tỷ đồng, chưa kể số trâu bò hàng vạn con được tặng cho bà con làm sinh kế.

Mà không chỉ Hà Giang, hầu như các tỉnh biên ải đều có những chương trình như thế từ tấm lòng ông Tư Sang.

Từ 2015 đến nay, khi đương chức cũng như đã về hưu năm nào dịp này (12-7) ông Tư Sang cũng lên Vị Xuyên dự “giỗ trận” với anh em cựu binh kết hợp trao tặng nhà tình nghĩa cho bà con biên giới!

Mùa giỗ trận năm nay cũng vậy, ông Tư Sang lại lên với Vị Xuyên, lại tiễn đưa những hài cốt anh em liệt sĩ Vị Xuyên vừa được tìm thấy.

Với những cựu binh trận mạc Vị Xuyên, sự có mặt của ông Tư Sang trên biên, trong mỗi mùa giỗ trận như một điểm tựa tinh thần của họ.

Điều này còn quan trọng hơn khi mà cuộc chiến khốc liệt này, trận chiến bi thương này từng không được mấy ai biết đến và suýt bị lãng quên vì nhiều lý do !

Sáng nay, từ Vị Xuyên về nhà thấy có nhiều nhà thắp nhang sớm, tự nhiên thấy lịch báo hôm nay là 12-7 dương lịch nhưng cũng là 14- 6 âm lịch (mười bốn rằm), mình loáng thoáng nhớ ra hôm 12-7-1984 cũng là ngày rằm, để chắc chắn, mình bèn tra cứu phần mềm lịch âm dương thì đúng y như vậy.

12-7-1984 là 14- 6 âm lịch.

12-7-2022 cũng là 14-6 âm lịch.

Vậy là sau bao nhiêu năm, âm dương lại trùng đúng dịp này!

Các anh, người đã về, người không về, người tìm thấy xác, người mãi thiên thu bụi đất, người mộ có tên, người mộ không tên,… nhưng chắc chắn các anh sẽ ấm lòng hơn khi Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên nay đã thành một nơi an nghỉ và thờ phụng trang trọng tương xứng với máu xương các anh đã ngã xuống.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Trích lời Tiến sĩ Tô Văn Trường

    “Muốn hòa giải với những người gọi là “thua cuộc” ở xứ mình, trước hết phải có tâm thức thực sự văn minh đối với ngay cả những người “thắng cuộc” ở bên kia that dental floss gọi-là biên giới, kể cả với những người thân của kiều bào.

    Trong cuộc chiến vừa qua, ở một góc nhìn khác, tất cả chúng ta đều là kẻ “thua cuộc”. Chúng ta đã bị các cường quốc lợi dụng đẩy vào cuộc chiến tranh bằng xương, bằng máu và bằng thịt của người dân xã hội chủ nghĩa để thực hiện các ý đồ tranh dành quyền lực và ảnh hưởng. Dân tộc xã hội chủ nghĩa bị chia rẽ nên mới cần hòa giải”

    Hãy đọc Vinh Lê . VL quan niệm chúng ta cần coi nhau như những người có cùng máu đỏ da vàng, ngay cả khi ý thức hệ có khác nhau đi chăng nữa . Even better, những người cùng máu đỏ da vàng này hoàn toàn không khác nhau về ý thức hệ . Tuyệt vời hơn nữa, họ hầu như tôn trọng những giá trị, những thần tượng chúng ta cũng tôn thờ . Ví dụ như Chủ tịch Hồ Chí Minh . Đúng, Bác Hồ các bác chỉ là thiếu tá của Bác Mao, nhưng mỗi lần Bác Hồ qua bên nhà đều được tiếp đãi ngang vị Lãnh Đạo Tối Cao của họ, hình Cụ Hồ do họ chụp được các bác lập bàn thờ trong mọi gia đình có lễ giáo văn hóa cách mạng .

    Oán thù không nên giữ, quá khứ cần khép lại . RFA có bài tựa “Việt Nam chật vật học theo mô hình phát triển của Trung Quốc nhưng không chắc thành công”. Đọc cái tựa mà … Hết biết luôn! Chủ tịch Hồ Chí Minh, hình như có khổ thơ “Hổng có việc gì khó, chỉ sợ lòng hổng bền …”. Vả lại chỉ nói thế này, hình mẫu của tư bửn còn tệ hơn . Ngày xưa Ngụy theo tư bửn, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa theo mô hình của Liên Sô-Trung Quốc, “nhà nghiên cứu” Bùi Quang Vơm & trí thức các bác, bằng dữ liệu & tư duy khoa học, đã chứng minh kinh tế miền Bắc vượt trội so với miền Nam đang rên xiết trong gông cùm tư bản Mỹ-Ngụy

    Get ye heads outta the gutters, will ya

  2. The Hills and the Valleys of VI XUYEN are always on my cold Mind and in my warm Heart
    *************************************

    Để Tưởng niệm hàng vạn Dân quân và Chiến sĩ VIỆT NAM ngã xuống vì chiến đấu bảo vệ ĐÁT MẸ tại Miền địa đầu Biên giới Bắc của TỔ QUỐC tháng Hai XUÂN ĐỎ LỬA 1979 …
    Sài Gòn, Cuối tháng Hai 1979 – Paris, Cuối tháng Hai 2021

    Bấm dưới đây đọc tiếp

    https://baotiengdan.com/2021/02/23/tran-chien-cau-khanh-khe-va-gio-hoc-lich-su/?unapproved=122246&moderation-hash=352bf8df907fec8def7c44bc75fe4812#comment-122246

    O Vị Xuyên ! O Vị Xuyên !
    *******************************

    https://www.youtube.com/watch?v=axIvnbwZSLY
    NỤ CƯỜI SƠN CƯỚC – LÊ DUNG

    O Vị Xuyên !
    Land of thousands of Unknown Heroines and Heroes
    For the Motherland and Fatherland Vietnam

    My poem becomes an Epic Song
    When it is for You !
    O Vị Xuyên !
    My poem made of fantasy
    My poem a melancholy Sunflower
    That I come to offer You.
    O Vị Xuyên an heroic City in the Northern Boundary !
    Vị Xuyên – blood-stained soil
    On the bloodiest battlefields fight all days and nights
    In the Sacred and Patriotic War in 1979

    https://www.youtube.com/watch?v=GS-95iwcRfY
    VỤ Tàu Cộng THẢM SÁT KINH HOÀNG 43 NGƯỜI DÂN Ở HUYỆN HOÀ AN CAO BẰNG

    O Vị Xuyên ! O Vị Xuyên !
    Land of thousands of Unknown Heroines and Heroes
    For the Motherland and Fatherland Vietnam
    O Vị Xuyên ! O Vị Xuyên !
    Land of Steel and Rampart of Copper as Stalingrad

    O Vị Xuyên !
    Vị Xuyên – blood-stained soil
    But your land is full
    Of lovely and heroic women
    On the two banks of the Love River and Lô River
    O Vị Xuyên !
    Vị Xuyên – blood-stained soil
    But your land is full
    Of blood and White Doves

    BẤM VÀO ĐỌC TIẾP TẠI
    https://www.facebook.com/hanoiparis.nguyen.3/posts/121201955711765

    MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE

    **********************************************************************

    Ôi Vị Xuyên ! Hỡi Vị Xuyên !

    **********************************************************************

    https://www.youtube.com/watch?v=M8P65LkmSAU
    NỤ CƯỜI SƠN CƯỚC – SĨ PHÚ

    Ôi Vị Xuyên !
    Vùng đất của hàng ngàn Anh thư và Anh hùng Vô danh
    Sống và Chết vì Đất Mẹ và Quê Cha Việt Nam

    BẤM VÀO ĐỌC TIẾP TẠI
    https://www.facebook.com/hanoiparis.nguyen.3/posts/121201955711765

    Ôi Vị Xuyên ! Hỡi Vị Xuyên !
    Vùng đất của hàng ngàn Anh thư và Anh hùng Vô danh
    Vị Xuyên – đất nhuộm máu
    Nhưng đất của bạn đầy Những đóa Hoa Hồng
    Những Thôn nữ đáng yêu và anh hùng
    Quyết tử hai bên bờ Sông Thương và Sông Lô

    Ôi Vị Xuyên ! Hỡi Vị Xuyên !
    Vùng đất của hàng ngàn Anh thư và Anh hùng Vô danh
    Vị Xuyên – đất nhuộm máu
    Nhưng đất của bạn đầy Những đóa Hoa Hồng
    Những Thôn nữ đáng yêu và anh hùng
    Vị Xuyên – đất nhuộm máu
    Máu kẻ thù và Chim Câu Trắng

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT chuyển ngữ sang Tiếng Mẹ

    HOÀNG SA – TRƯỜNG SA
    http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=28
    HOÀNG SA – TRƯỜNG SA

    Vị Xuyên – Chiến trường Xưa hôm nay Mùa Đại dịch Vị Xuyên – Mặt trận Mới vẫn còn đang nóng bỏng
    *********************************

    Giặc ngoài hàng triệu đâu xa !
    Giặc trong thấy đó
    Chính n..à giao liên
    Cho Tàu phù vượt biên

    Bác MAO đâu ở đâu xa !
    Bác HỒ ta đó !
    Chính n..à bác M(ng)..AO ! (1)

    Giặc ngoài hàng triệu đâu xa !
    Giặc trong thấy đó
    Chính n..à giao liên
    Cho Tàu phù vượt biên

    Hàng chục triệu công sức Toàn Dân
    Giặc nhà ham lợi phá vỡ toang thân
    Làn sóng thứ hai Đại dịch siêu vi Vũ Hán
    Lây nhiễm tăng tốc Cấp số Cộng hóa Nhân !

    Vị Xuyên Chiến trường xưa Chiến sĩ biên cương
    Nay lại vì Dân vì Nước ra trận lên đường
    Chống Đại dịch siêu vi Trung C..uốc
    Giao liên giặc nhà giặc đực giặc cái bất lương
    Dẫn dắt Bom người nhiễm siêu vi qua Biên giới Việt
    Xử trảm bêu đầu xử bắn tùng xẻo chúng làm gương ….

    Giặc ngoài hàng triệu đâu xa !
    Giặc trong thấy đó
    Chính n..à giao liên
    Cho Tàu phù vượt biên

    Bác MAO đâu ở đâu xa !
    Bác HỒ ta đó !
    Chính n..à bác M(ng)..AO !

    Giặc ngoài hàng triệu đâu xa !
    Giặc trong Bao biên ta thấy đó
    Chính n..à giao liên
    Cho Tàu phù vượt biên

    Vị Xuyên – Chiến trường Xưa hôm nay Mặt trận Mới
    Vẫn còn đang nóng bỏng sục sôi
    Giữa Mùa Đại dịch Siêu vi Trung C..uốc
    Hàng triệu chú Thoòng ả Xẩm len lén Biển người qua chơi !

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    (1) Trích thơ Chế Lan Viên


    FACEBOOK Việt Nam cấm bặt cửa dù tôi mới bắt đầu chơi FaceBook từ đầu năm 2019 chỉ 2 thắng sau đăng 30 bài thơ ANH-PHÁP-VIỆT về Anh Hùng Lý Tống thì chúng xóa sạch !!

    Nhưng có ai biết hanoiparis.com (ĐANG DỌN NHÀ sau hơn 16 năm nên giờ tạm chưa vào được !) tôi lập trình lấy viết từ đầu đến cuối cả tranh mạng này bằng HTML từ đầu năm 2004 trước cả FB ra đời năm 2005 !!!!

  3. Người mộ có tên….người mộ chưa xác định được họ và tên, chưa có số cmnd, chưa xác định được quê quán….Hahaha hohoho.. bả chó Bọ trưởng
    Sao Tư Dang không rủ em Lý con Kỳ đi viếng lun nhẩy

Leave a Reply to Lambanthesu Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây