Tình hình chiến sự Ukraine ngày thứ 126 (29-6-2022)

Phan Châu Thành

30-6-2022

1. Đã có thêm các đoạn phim ngắn quay được cảnh đúng lúc tên lửa Nga bắn vào phía sau trung tâm thương mại ở Kremenchuk, cho thấy phía Nga đã bắn vào khu vực dân sự, không có một mục tiêu quân sự nào ở đó cả. Thời điểm tên lửa tiếp đất:

Những phút cứu hộ đầu tiên, có thể nhìn thấy những người dân thường bị thương nặng, không có “mục tiêu quân sự” nào ở đây cả, như phía Nga trơ trẽn đưa tin. Nếu họ định bắn vào nhà máy sản xuất xe dân dụng phía sau như họ nói, thì một lần nữa cho thấy sự kém cỏi của vũ khí Nga, vì bắn lệch mục tiêu khá xa.

Ngay cả Giáo hoàng cũng lên tiếng, cho rằng: „đây là một cuộc tấn công man rợ chống lại người dân Ukraina” và „những người chết đã tử vì đạo bởi cuộc tấn công vô cớ của Nga”.

2. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ra tuyên bố: “NATO đã có chiến lược mới và coi Nga là mối đe dọa lớn nhất và nguy hiểm trực tiếp tới Liên minh cũng như hòa bình và ổn định tại khu vực châu Âu. Đây là lần đầu tiên từ sau Chiến tranh Lạnh, chúng tôi mới phải sử dụng chiến lược này và sẽ huy động sức mạnh quân sự tương xứng.”

3. Tên lửa Iskander của Nga tiếp tục tấn công thành phố Kharkiv:

gây nhiều thiệt hại cho dân thường, nhà cửa và tài sản:

Hai vụ cháy lớn ở ngoại ô:

Đồng thời, phía Nga tiếp tục gửi thêm quân tới. Dù phía Ukraian tiêu diệt được khá nhiều, cứ lớp này chết, lớp khác lại xuất hiện.

Pháo Ukraina phá hủy kho đạn ở vùng Kharkiv:

4. Bản đồ chiến sự toàn vùng Kharkiv – Donbass theo nguồn của Viện nghiên cứu chiến tranh ISW không có gì thay đổi đáng kể so với trước.

5. Các cuộc đụng độ xảy ra ở phía tây thành phố Izium, nhưng so với hôm qua, hôm nay khá yên tĩnh:

Vũ khí Nga bị phá hủy hoặc bị chiếm:

6. Nga vẫn thử tiến về Slovyansk từ phía đông Izium, sử dụng sự hỗ trợ của không quân và rất nhiều trực thăng:

Trường học trong thành phố trúng đạn pháo

Phía Nga bắn pháo vào thành phố:

Một chủ hiệu sách đem 25.000 cuốn sách đi sơ tán:

7. Phía Nga tấn công Lysychansk:

Một đám cháy lớn trong thành phố:

Bản đồ lãnh thổ kiểm soát của 2 bên trên toàn chiến trường Donbass

Các mũi tấn công của Nga vào Lysychansk:

Chiến trường chính đang nổ ra ở nhà máy lọc dầu ngoài thành phố, nếu nhà máy này bị Nga chiếm, có thể quân Ukraina sẽ phải rút lui để không bị cắt đường tiếp tế.

Bên trong thành phố Lysychansk:

Tên lửa TOS-1 của Nga bắn vào các vị trí của Ukraina:

Quân Chechens đăng phim đang ở đâu đó quanh thành phố:

Nhưng cứu trợ và phóng viên nước ngoài vẫn vào được bên trong Lysychansk:

Viện binh Ukraina cũng đang tới:

Pháo tự hành PzH 2000 của Hà Lan viện trợ được nhìn thấy ở Lysychansk:

Bộ binh Ukraina chiến đấu trên chiến trường:

Máy bay Su-24 của Ukraina tham chiến:

8. Phía Nga vẫn tìm cách cắt đứt con đường Bakhmut-Lysychansk nhưng không hiệu quả:

Cảnh tên lửa Nga bắn vào làng Pion

Xe quân sự bị phá hủy trên đường:

9. Hai ngày liên tục, quân Nga lại sử dụng đạn phốt pho bắn vào các vị trí của phía Ukraina ở Zaporizhia:

Drone thả lựu đạn xuống vị trí của Nga:

10. ISW công nhận phía Ukraina đã chiếm thêm được 1 số làng gần Kherson:

Chiến sự quanh Kherson:

Tăng T-72B3 của Nga bị chiếm ở Kherson:

Bắn hỏng 1 xe BMD-2 Airborne IFV của lính dù Nga:

Lính bắn tỉa Ukriana bắn hạ lính Nga:

Quân Ukraina đang chiếm ưu thế tại chiến trường này:

Bên trong thành phố, quân Nga đang chở rất nhiều gỗ tới để làm công sự:

Rũ bỏ mọi mặt nạ, phía Nga đang tiến hành một cuộc chiến tranh khủng bố, hủy diệt, giết hại dân thường, phá hỏng cơ sở hạ tầng, thiết bị, nền kinh tế của Ukraina, nhằm mục đích bắt nước này “chảy máu” đến mức phải đàm phán, nhượng bộ lãnh thổ cho Nga – và đó là những thứ chúng ta đang chứng kiến, khi mà chính quyền Putin thực hiện kế hoạch dã man của họ.

Nhưng người Ukraina “vẫn cứng đầu không chịu đầu hàng” và điều đó, một lần nữa lại vượt ra khỏi “sự tính toán của Putin”.

Viva Ukraina.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN


  1. Bên Bao lơn Biển Đông : trên bờ biển Hải Phòng + Đà Nẵng + Nha Trang
    *************************

    https://www.youtube.com/watch?v=-yMrac6bXZM&list=RD-yMrac6bXZM&start_radio=1

    Ôi bên Bờ Biển Đông !
    Tưởng chừng như Hải đàng Đông phương
    Dường như đang Yên tĩnh trước khi bước vào Đại hải chiến
    Bắt Chuyện tình mình làm Con tin thống khổ !
    Hải phố Đà Nẵng ! Phố biển Đà Thành Em ơi !!!!
    … и каждой весною так тянет меня в Одессу, мой солнечный Город…

    Bên Bao lơn Biển Đông
    Có một Phố Biển mà Anh thấy trong giấc mơ mòng nơi Paris
    Ôi Em yêu dấu nếu Em dấu yêu chỉ biết làm thế nào thân yêu
    Biển Đông đã mở ra cho Anh các Quần đảo
    Như Hoàng Sa bất khuất bi hùng
    Như Trường Sa tủi hờn Vòng tròn hữu tử
    Tựa như đảo Gạc Ma nơi từng xạ trường
    Cho bọn hải tặc Đại Hán tân binh học bắn bằng Bia sống

    Bên Bao lơn Biển Đông
    Có một Phố Biển mà Anh thấy trong giấc mơ mòng nơi Paris
    Ôi Em yêu dấu nếu Em dấu yêu chỉ biết làm thế nào thân yêu
    Biển Đông đã mở ra cho Anh vào Vịnh Tiên Sa
    Bãi biển Mỹ Khê cùng những hang động Non Nước
    Rồi đến Cửa Đại Hội An Fai Fo – Bán đảo Sơn Trà


    https://www.youtube.com/watch?v=UcgqvVPDlIU&list=RDMM&start_radio=1&rv=-kJ4oIdO60E
    ERNESTO CORTAZAR – Sicilian Romance

    Bên Bao lơn Biển Đông !
    Có một vùng biển mà trăm ngàn thuyền nan
    Hàng triệu thuyền nhân như Anh đã vượt biển
    Nửa số trong ấy bỏ mình trong bão táp hải tặc đói khát
    Trước khi may mắn đến được Bến bờ Tự do
    Bên Bao lơn Biển Đông !
    Có không khí Thanh bình giữa Thời Chiến tranh Việt Nam
    Mà Anh hít thở khi còn niên thiếu đến chớm thanh xuân
    Và Anh không thể thở đủ không khí Hòa bình & Chiến chinh
    Bên Bao lơn Biển Đông !
    Anh sẽ không bao giờ quên Đại lộ Tình yêu Bạch Đằng
    Anh sẽ không bao giờ quên ngọn Hải đăng Nhân chứng Sơn Trà
    Nơi hình như chính Cưng hư hỏng của Anh ngày ấy
    Đã dẫn Anh vào Đại lộ Bạch Đằng
    Từ ấy hóa thân thành Đại lộ Tình yêu trong Tình sử chúng mình


    https://www.youtube.com/watch?v=X66Y94EIAtU
    Mưa Trên Hàn Giang 1-nhạc Lê Văn Thành-ca sĩ Quỳnh Lan

    Bên Bao lơn Biển Đông !
    Anh sẽ không bao giờ quên Đại lộ Tình yêu Bạch Đằng
    Anh sẽ không bao giờ quên ngọn Hải đăng Nhân chứng Sơn Trà
    Nơi hình như chính Cưng hư hỏng của Anh trong cái Đêm ấy
    Đã rủ rê Anh cùng cưng thề nguyền nhờ Hải đăng Sơn Trà
    Làm Nhân chứng cho Chuyện tình mình
    Từ ấy Hải đăng Sơn Trà thăng hoa thành Hải đăng Tình yêu trong Tình sử

    Đèn hiệu tiếng còi tầu hơi nước tưởng như còn sống trong ký ức kỷ niệm
    Ghế công viên nơi nở bao nụ hôn mặn nồng ái ân
    Lần đầu tiên được nhìn vào Đôi mắt Người Đà Nẵng
    Biển xanh lấp lánh trong Mắt biếc Mắt biếc


    https://www.youtube.com/watch?v=ZA_grX8q2CU&list=RDMM&index=3 – МАЛИНОВЫЙ ЗВОН


    Bên Bao lơn Biển Đông !
    Nơi đồng bào Anh từ Hải Phòng + Đà Nẵng + Nha Trang
    Bị thiêu đốt bởi bao trận chiến
    Kể cả cuộc Đại Hải chiến Thế sử Đầu Thế kỷ 21
    Thảo nào hàng Ngàn Vòng hoa
    Dành cho Tử sĩ hay Liệt sĩ vẫn chưa đủ
    Và Hải phố Đà Nẵng của chúng mình
    Được mệnh danh là Phố Biển Anh thư Anh hùng
    Bên cạnh ngang hàng với Hải Phòng, Vũng Tàu, Nha Trang

    Bên Bao lơn Biển Đông !
    Và Cuộc đời Cuộc sống luôn mãi tươi đẹp
    Chiến tranh rồi cũng qua đi nhường chỗ cho Hòa Bình
    Bạn Đồng hương Đồng bào già hay trẻ
    Nhưng mỗi Mùa Xuân, chúng ta lại về Hành hương đến đấy
    Đến Phố biển Đà Nẵng, đến Hải phố đầy nắng của Chúng mình
    Dù gần Nửa Thế kỷ xuyên qua hai Thế kỷ 20-21
    Đầy biến động Việt sử + Đông Dương sử + Á sử
    Và bây giờ là Thế sử


    https://www.youtube.com/watch?v=a_CSMyAGKmg
    Đà Nẵng một thời dấu yêu, thơ Luân Hoán, nhạc và trình bày Nhật Ngân

    Ôi bên Bao lơn Biển Đông !
    Tưởng chừng như Địa đàng phương Đông
    Dường như vẫn còn đang Yên tĩnh
    Trên hải lũy dọc theo Chuỗi hải đảo
    Trước khi bước vào Đại hải chiến
    Ôi bên Bờ Biển Đông !
    Tưởng chừng như Hải đàng Đông phương
    Dường như đang Yên tĩnh trước khi bước vào Đại hải chiến
    Bắt Chuyện tình mình làm Con tin thống khổ !
    Như hôm nay Ukraine Giờ thứ 25 với Phố biển Odessa !!!!
    Ôi bên Bờ Biển Đông !
    Tưởng chừng như Hải đàng Đông phương
    Dường như đang Yên tĩnh trước khi bước vào Đại hải chiến
    Bắt Chuyện tình mình làm Con tin thống khổ !
    Hải phố Đà Nẵng ! Phố biển Đà Thành Em ơi !!!!

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây