Mẫu ký ức vụn

Lê Huyền Ái Mỹ

21-6-2022

1. Khoảng những năm 2000, đang là phóng viên Văn hóa, nhân 21.6, tôi viết loạt bài về những nhà báo vừa đá bóng vừa thổi còi, đụng chạm một số phóng viên mảng văn hóa kiêm bầu sô chậu. Bài báo vừa ra, có hai trong số những người “nhận ra mình” phản ứng gay gắt, đòi kiện báo và tôi ra tòa. Anh trưởng ban vốn cũng người văn nghệ, như thói quen tụ bạ anh em bạn bè đang ngồi ở quán cà phê với một số “nhân vật” trong cuộc, là để lắng nghe cái sự bức xúc.

Ngay lập tức, phó tổng biên tập M.H nhấc điện thoại, tôi chỉ nghe lọt được câu cuối cùng: Nếu em đại diện báo để tiếp thì phải tiếp ở tòa soạn!

Chừng 20 năm sau, tôi đang là tổng biên tập, sau loạt bài mặt trời không ở trên cao, tôi và tờ báo đã trải qua suốt một thời gian dài “giữa muôn trùng vây”, đến một ngày, cũng là tháng Sáu, có điện thoại của sếp ngành trên thành gọi xuống bảo, có cả hai bạn phụ trách truyền thông tập đoàn đang ở chỗ anh, họ muốn gặp em có được không. Tôi bảo, dạ được anh, 9 giờ sáng mai, em và phòng Bạn đọc sẽ tiếp tại tòa soạn.

Hôm sau không thấy khách lại. Sau đó có dịp gặp ông sếp đấy, hỏi thì ông cười cười, tiếp ở đâu chứ ở tòa soạn thì ai mà dám lại!

Là bài học từ 20 năm trước thôi.

2. Cũng là thời phóng viên, tôi viết một mẫu phản ánh về sự nhếch nhác ở khu ký túc xá của sinh viên tổng hợp Trần Hưng Đạo, bài báo phát hành ngay trước đợt xét duyệt khen thưởng của đơn vị trường. Họ phản ứng kịch liệt. Chả hiểu sao tòa soạn lại biểu tôi tự xuống cơ sở giải quyết. Mới vào nghề, tôi cũng le te tự đi tự bảo vệ mình. Vừa về tới tòa soạn, nghe tiếng chị trưởng ban P.T.C gào lên với ban biên tập, nó mà có chuyện gì, mấy người không yên với tôi đâu.

“Nó” vượt qua vì nó không viết sai sự thật.

20 năm sau, đang trực, có điện thoại của… công an phụ trách báo chí hỏi về phóng viên T.H, bảo là đang ở dưới trường chất vấn hiệu trưởng, có phải là người của báo, liệu phóng viên có nhân danh tờ báo mà làm việc riêng… Tôi nói, đó là phóng viên của báo, viết giáo dục thì về trường, trường có vấn đề về thu chi thì phải chất vấn hiệu trưởng, bạn ấy biết phải làm điều gì cho tờ báo, vì bạn đọc nên tôi yên tâm và đồng chí cũng cứ yên tâm.

Rồi thôi. Mấy tháng sau, ông hiệu trưởng trường ấy bay chức vì sai phạm trong quản lý tài chính.

Nhân ngày này, ghi lại mẫu ký ức vụn để cảm ơn những người đã đi qua và ở lại.

Và xong.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Ha ha ha ha a
    Ha ha ha ha aHa ha ha ha aHa ha ha ha aHa ha ha ha aHa ha ha ha a

    https://baotiengdan.com/2022/06/19/duong-sat-cat-linh-ha-dong-lo-nang-vay-nen-bo-di-hay-lam-cach-nao-de-co-lai/

    HÀNG THẬT Paris bê sang bưng về HÀNG CHÂU, CHIẾT GIANG TRUN..G C..UỐC cũng thành HÀNG DỎM thì chắc chắn ĐƯỜNG SẮT CÁT LINH -HÀ ĐÔNG chắc thành ĐƯỜNG GIẤY Hàng Mã T(b)ẮC KINH CÁT LINH -HÀ ĐÔNG là cái chắc !!!!

    Ha ha ha ha a
    Ha ha ha ha aHa ha ha ha aHa ha ha ha aHa ha ha ha aHa ha ha ha a


    Ba Lê hóa Bà Lé phố ma : Ngàn giọt lệ giữa xế tà Hàng Châu !!!…
    ***********************

    https://www.youtube.com/watch?v=TPFkCwQNhyY
    Ba Lê hóa Bà Lé phố ma : Ngàn giọt lệ giữa xế tà Hàng Châu !!!…
    Ghost City Drone Flyover China’s abandoned Amazing Version Of Paris

    Ba Lê hóa Bà Lé phố ma
    Ngàn giọt lệ giữa xế tà Hàng Châu
    Tỳ bà oán khúc sầu
    Tựa vĩ cầm nức nở đâu Quê Nhà
    Hương Dân chủ Phú Lăng Sa
    Paris bản chép sao là Chiết Giang
    Thiên Đô Thành đầy cái bang
    Hồng Thất Công ‘quảng hạ’ tràn đại ca
    Hàng Châu tỳ bà oán chiều tà
    Thủ đô nước Pháp lại là đây sao ? ? ?
    Bản sao Tháp Ép-Em ‘1 cái nào’ ! ! !
    Chú thoòng + cô xẩm ôi chao đa tình
    Tưởng Juliet + Rô-méo lao chao
    Trữ tình đi quá ‘cu l..ờ’ thụt vào thòi ra
    Bần nông “hễnh hảo” bà bà
    Luân Đôn ‘tư tác’ chơi cha thịt bò
    Dát vàng nhà Thổ hàng to
    ‘Công tác + tục tác’ đỏ bò răng đen
    Môi chì mặt thịt anh hèn
    Cố nông mồm vẩu bạc tiền đô n..a

    https://www.youtube.com/watch?v=E1JFr-6IARA
    Paris – L’Amour, L’Amour

    Paris hóa Ba Lé phố ma
    Lệ London giữa chiều tà Hàng Châu
    Tỳ bà oán ngân khúc sầu
    Tựa vĩ cầm nức nở đâu Quê Nhà ?
    Hương Tự Do Phú Lăng Sa
    Paris bản chép sao là Chiết Giang
    Thiên Đô Thành đầy cái bang
    Hồng Thất Công ‘quảng hạ’ tràn đại ca
    Hàng Châu tỳ bà oán chiều tà
    Thủ đô nước Pháp lại là đây sao ? ? ?
    Bản sao Tháp Ép-Em ‘1 cái nào’ ! ! !
    Chú thoòng + cô xẩm ôi chao đa tình
    Tưởng Juliet + Rô-méo lao chao
    Trữ tình đi quá ‘cu l..ờ’ thụt vào thòi ra
    Bần nông “hễnh hảo” bà bà

    https://www.youtube.com/watch?v=07jSvYQd2A0
    Ngọc Hạ – Paris Có Gì Lạ Không Em

    Thiên Đô Thành sông Seine qua
    Quảng trường Concorde kia là Eiffel
    Khải Hoàn Môn cổng lên đèn
    Paris phố hoa lệ bên phương Đông
    Giữa lòng châu Á giữa dòng
    Bưng sang Trun..g C..uốc bế sang Trung Hoa
    Chiều cao chiều rộng lẫn chiều tà
    Khác chăng khạc nhổ ba hoa chích chòe
    Tóc vàng nhuộm cả mắt xanh khoe
    Nội y che lá đa đen khè lun phun
    Dạ thưa em xẩm đen mùn
    Paris phiên bản Hàng Châu tỳ bà
    Oán cảnh ngán ngẩm hiện ra
    Tháp Eiffel y hệt vẫn là “Ép-Em”
    Giờ bỏ hoang Phố ma lèm nhèm
    Liêu Trai liêu gái phố đêm dật dìu
    Chú thoòng dập dùi vùi dập ‘ép-em’
    Cô xẩm dưới lệ buôm rèm thoát y
    Ba Lé phiên bản Chiết Giang dậy thì
    Phố ma giờ bỏ hoang chi cuộc tình
    Paris ấn bản lung linh
    Phố Âu hoa lệ ẩn mình đâu đây
    Thủ đô Ánh sáng đêm ngày

    https://www.youtube.com/watch?v=tO6A7G1TwOI
    Ba Lê hóa Bà Lé phố ma : Ngàn giọt lệ giữa xế tà Hàng Châu !!!…
    China Builds Fake Paris, London and Jackson Hole | An Inside Look

    Giữa lòng Trung C..uốc lệ cay mắt này
    Phố ma Thành quỷ đìu hiu quay
    Paris lỡ hẹn từ rày trắng tay
    Paris phương Đông từng xây
    Sài Gòn viễn phố địa đàng này Đông Dương
    Hòn ngọc Viễn Đông phi thường
    Từ ngày phỏng d..ái đáng thương sao đành
    Hồ thành giờ Cờ Máu + Chùa Bà Đanh !
    Như Paris ma phố giữa thành Hàng Châu

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  2. Bài này đọc cứ như là 1 tóm tắt (rất) ngắn của 1 cục tác phẩm văn học theo đường hướng hiện thực xã hội chủ nghĩa, ta thắng địch thua, cuộc đấu tranh gian khổ, ta thì chính trực địch thì gian manh, nhưng cuối cùng lý tưởng cách mạng vẫn chiến thắng trong vinh quang

    Nền văn học đó chưa chết đâu, nó đi vào ngành báo chí cách mạng

  3. Mặt Trời luôn vô tư chiếu sáng, chứ không như mấy kẻ lúc nào cũng mạo xưng “chí công vô tư”.
    Sun và Lê Viết Lam, cùng các anh em xương máu ở Đông Âu và Quỳnh Lưu … đã phá nát Tam Đảo và nhiều nơi khác … cứ từ xem quá trình kết thúc … nó mới có thi vị.

Leave a Reply to TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây