Vụ Việt Á là một đại án giết người có tổ chức

Trương Nhân Tuấn

15-6-2022

Có người lại ví von hôm qua trên một clip video của RFA: “Tham nhũng cũng như là ruồi muỗi. Nước nào cũng có tham nhũng cả”. Cũng trên RFA có bài viết đặt tựa đề: “Đại án Việt Á: vì sao một doanh nghiệp ‘tép riu’ khiến cả guồng máy trục lợi và hệ thống quan chức suy thoái?“.

Mỗi người mỗi ý. Cá nhân tôi thì luôn quan niệm rằng khi mình nói tới chuyện gì đó, trước hết cần bàn về ý nghĩa ngôn từ. Sau đó là bàn về “nguyên nhân” và “hậu quả”.

Vụ Việt Á có thể nói đó là một vụ “tham nhũng” đơn thuần hay không?

Theo luật VN, tham nhũng là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để hưởng lợi ích vật chất trái pháp luật, gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước, tập thể, cá nhân, xâm phạm hoạt động đúng đắn của các cơ quan, tổ chức…

Theo tôi vụ Việt Á không phải là một vụ “tham nhũng” hay “trục lợi” đơn thuần. Hành vi “tham nhũng”, theo luật đã dẫn trên, chỉ đóng khung ở không gian kinh tế.

Thực tế cho thấy vụ Việt Á là một đại án giết người có tổ chức, của cả một hệ thống đảng viên CSVN, từ thượng tầng quốc gia xuống cho tới hàng “tép riu” là ông chủ Việt Á.

Vụ Việt Á vì vậy cũng không đơn giản là một chỉ dấu “suy thoái” của quan chức.

Sự việc xảy ra tuần tự là: Việt Á mua kít của TQ với giá rẻ (như bèo) khoảng 1 đô la/kit. Bộ quốc phòng nhập cuộc, qua đại diện là “Học viện quân y”, biến kít TQ thành sản phẩm phát minh khoa học nội địa. Tới phiên Bộ Khoa học. Bộ này “bảo kê” kít Việt Á là hàng thứ xịn, do quốc nội sáng chế, được chuẩn nhận phẩm chất ngang hàng kít quốc tế. Kế tới là Bộ Y tế. Bộ này ra đủ thứ luật lệ buộc dân chúng phải thử nghiệm “đại trà”, ai cũng có thể bị ép ngoáy mũi thử nghiệm. Giá kít được đội lên 470.000 đồng/kít.

Cuối cùng (trùm cuối) ra chỉ thị khuyến cáo các cơ sở y tế đọa phương phải mua kít Việt Á trong chiến dịch “chống dịch như chống giặc”.

(Trùm cuối tìm đâu xa. Họ phải là (những) người chủ trương “chống dịch như chống giặc”).

Hàng ngàn người dân có thể đã không bị chết oan. Hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu cá nhân, gia đình… gia sản đã không bị tiêu tan, gia đình không bị ly tán (do cách ly). Vô số gia đình nhuốm cảnh tang thương, của mất, người chết…

Có người gọi vụ Việt Á là một hiện tượng “lũng đoạn nhà nước”. Đây cũng là cách phê phán đơn thuần dựa trên kinh tế.

Nhưng ngoài việc gây thiệt hại kinh tế, “hệ thống Việt Á” còn giết chết nhiều người và gây xáo trộn xã hội. Tổn thất kinh tế chưa thể kiểm kê. Suy trầm kinh tế dĩ nhiên có đóng góp của hệ thống Việt Á.

Nhưng trầm trọng hơn cả là cú chấn thương tâm lý và đạo đức. Dân nhìn cán bộ đảng viên như những kẻ tội phạm.

Về nhân mạng, đến từ kít dỏm, là bao nhiêu? Do Covid-19 là một chuyện. Nạn nhân đến từ việc hạn chế cứu trợ (đặc biệt ở Sài gòn) là bao nhiêu? Những người hữu trách, như bí thư Nên ở Sài gòn, phải cho người dân biết hết những sự thật.

Vụ Việt Á không phải là “ruồi muỗi”, kiểu Đặng Tiểu Bình nói “mở cửa thì ruồi muỗi bay vào”.

Hiện thời, có chỗ nào, cơ quan nào, lãnh vực nào còn “trong sạch” ở VN? Từ chốn thờ tự chùa chiền cho tới hệ thống giáo dục.

Không có chỗ nào không nhơ bẩn.

Nói tới đất đai, một tài phiệt địa ốc thành danh là có hàng chục, hàng trăm cán bộ móc ngoặc lạm dụng quyền lực. VN có bao nhiêu tài phiệt địa ốc là có bấy nhiêu tội phạm (tiềm năng). Lợi ích đem lại cho đất nước và dân tộc là gì ? Không có gì. Tài sản quốc gia chạy vô túi tài phiệt. Để lại hàng trăm ngàn, hàng triệu dân oan, hàng triệu gia đình mất nhà mất đất, hàng triệu nông dân mất ruộng canh tác… (Và dĩ nhiên để lại một đảng CSVN hủ bại tuyệt đối).

Cái gọi là “nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” như cái thây ma thúi nát. Hệ thống Việt Á là một trong những con giòi đang rỉa rói cái thây ma này.

Không ai có thể cứu sống cái thây ma hết cả.

Ông Trọng diệt tham nhũng là làm chuyện đúng, không thể phản biện. Nhưng liệu ông tiếp tục đốt lò được bao lâu? Ông Trọng tuổi đã cao, sức khỏe lại không tốt. Nhìn xa một chút là thấy hãi hùng. Sau ông Trọng sẽ là đại hồng thủy.

Ông Trọng không thể cứu cái thây ma “nhà nước pháp quyền XHCN”. Ông Trọng bắt chước Tập Cận Bình từ ý tưởng đến hành vi. Tập thành công vì chung quanh Tập có những cộng sự lỗi lạc, có thể thiết lập các cơ chế để “nhốt quyền lực vào cái lồng lập pháp”. Nhiều năm trước ông Trọng có nói tới vụ này nhưng rốt cục không ra sao. Bởi vì trong đảng CSVN không có người tài giỏi, tầm như Vương Hộ Ninh của CSTQ hết cả.

Theo tôi, như ý kiến hôm qua, để VN thoát trận đại hồng thủy, do suy thoái kinh tế, do tranh chấp giữa các đại cường, do chiến tranh tiềm tàng… ông Trọng nên “đi trước thời đại”, kiểu “giữ đảng từ xa”. Bằng cách tiệm tiến dân chủ hóa chế độ. Hãy kết liễu “nhà nước pháp quyền XHCN” một cách hòa bình. Hãy để 50% dân biểu QH là người ngoài đảng. Hãy để chính phủ do người ngoài đảng lo liệu. Đảng CSVN nắm quốc phòng và công an là đủ.

Bình Luận từ Facebook

15 BÌNH LUẬN

  1. Học Giả Thái Bá Tân.

    Sợ thật, một dân tộc
    Hơn chín mươi triệu người
    Bất lực, để chúng nó
    Lừa một cú để đời.

    Chuyện không, nói thành có.
    Tăng giá hàng trăm lần,
    Rồi chỉ thị thần tốc
    Chọc vào mũi thằng dân.

    Mà một mũi chúng đớp
    Đến cả trăm nghìn đồng.
    Đúng lúc dân đang đói.
    Có đâu như thế không?

    Tột cùng của tàn nhẫn.
    Tột cùng của đau thương.
    Tột cùng sự đểu cáng
    Xứ cộng sản thiên đường.

    Không còn gì để nói.
    Thật đau cái đau này.
    Tài tình, sáng suốt thật.
    Địt mẹ bọn chúng mày.

    Đảng lãnh đạo tuyệt đối.
    Giờ ăn nói thế nào?
    Đề nghị đảng từ chức
    Và tạ tội đồng bào.

    Nguồn Mạng.

  2. HahaHahaHahaHahaHaha
    TIÊN SƯ cái “thèng bo..ác” HỒ TÀI THẬT ! sống vô đạo đức phi nhân cách chết vẫn nằm trong LĂNG …………

    CHÍNH cái thằng bác HÙ là Trùm ĐẦU
    CŨNG CHÍNH cái thằng bác HÙ là trùm cuối

    HahaHahaHahaHahaHaha
    TIÊN SƯ cái “thèng bo..ác” HỒ TÀI THẬT ! sống vô đạo đức phi nhân cách chết vẫn nằm trong LĂNG …………

    HahaHahaHahaHahaHaha
    TIÊN SƯ cái “thèng bo..ác” HỒ TÀI THẬT ! sống vô đạo đức phi nhân cách chết vẫn nằm trong LĂNG …………

    MÊNH MÔNG THẾ SỰ ĐỂ GIÓ CUỐNĐI
    SỐ 135
    CUỘC ĐẾN THĂM MỘT NGƯỜI HIỀN CỦA SÀI GÒN
    Tương Lai


    TRÍCH Y NGUYÊN VĂN
    https://www.diendan.org/thay-tren-mang-moi/cuoc-den-tham-mot-nguoi-hien-cua-sai-gon/TuongLai_MenhMongTheSu135.pdf

    Trong cuộc phỏng vấn ấy,

    cụ (NGUYỄN ĐÌNH ĐẦU) có nói :

    “Nếu cụ Hồ sống thêmđược 6 tuổi nữa cho đến 1975, thống nhất đất nước, thì tôi tin rằng tình hình sẽ khôngnhư bây giờ”.

    HẾT TRÍCH Y NGUYÊN VĂN

    SỬ D..A như NGUYỄN ĐÌNH ĐẦU có biết chăng bác HÙ còn mất thêm nhiều NƯỚC MẮT CÁ SẤU cá mập KHÓC mùi mẫm ướt hết cả tấn khăn mùi xoa ….khi thấy hàng triệu quân nhân cán chính VNCH vào trại lao cải gulag, hàng nửa triệu thuyền nhân chết thảm trên biển cả sóng thần hải tặc đó khát sau khi may mắn tới BẾN BỜ TỰ DO …..

    CHÍNH cái thằng bác HÙ là Trùm ĐẦU
    CŨNG CHÍNH cái thằng bác HÙ là trùm cuối
    BỌN như PHAN C..UỐC VỊT, trần thị MẸT nguyệt thu vợ của xúc phân xuân phúc, hay ngay như thằng MÃ GIÁM GIÁM SINH thời Hồ duyên dáng quảng nôm tán phét bốc thơm PHAN C..UỐC VỊT h óa mọc cánh thành PHƯỢNG HOÀNG bay về TÀU …cũng chỉ là NẠN NHÂN đáng tội do cái MÁY CÁI Hồ Chí Meo Chí Phèo đẻ ra lũ quái thai quái vật CHỈ BIẾT bạc tiền quyền lực LÀ M ĂN kiếm hàng chục triệu đô la mỗi phi vụ ép phe TRÊN MÁU XƯƠNG NƯỚC MẮT MỒ HÔI hàng chục triệu đồng bào

    SỬ D..A như NGUYỄN ĐÌNH ĐẦU có biết chăng bác HÙ là SIÊU TRÙM đầu và ĐẠI TRÙM cuối của 77 NĂM đêm dài bất tận từ khi bác tay kịch sĩ nhà nghề ” ĐỒNG ..bào có nghe rõ Bác nói không ???”
    SỬ D..A như NGUYỄN ĐÌNH ĐẦU có biết chăng SUY RA CHO TẬN CÙNG MÀ NÓI

    bác HÙ là SIÊU TRÙM đầu và ĐẠI TRÙM cuối của vụ VỊT Á bán dán nhãn made in china thành MADZ..Ê IN QUẢNG NÔM do vợ XÚC PHÂN xuân phúc dán lại nhãn ngay trên đất TÀU quê vợ TĂNG TUYẾT MINH của bác ???????

    Bác tương chấm n..ai nên THĂM MỘT NGƯỜI HIỀN tưng tửng CỦA SÀI GÒN là trần hữu nghiệp chỉ PHỎNG THEO các bác Liên Xô đổi tên thành Leningrad HAY Stalingrad … mà bỗng thành giáo sư nhân dân …để nay con giai đẹp trai trần hữu dũng và quý tử ĐỊNH CƯ VĨNH VIỄN ĐẤT MỸ không bao giờ trở lại Đất Việt ……….

    HahaHahaHahaHahaHaha
    TIÊN SƯ cái “thèng bo..ác” HỒ TÀI THẬT ! sống vô đạo đức phi nhân cách chết vẫn nằm trong LĂNG …………

    CHÍNH cái thằng bác HÙ là Trùm ĐẦU
    CŨNG CHÍNH cái thằng bác HÙ là trùm cuối

    BỌN như PHAN C..UỐC VỊT, trần thị MẸT nguyệt thu vợ của xúc phân xuân phúc, hay ngay như thằng MÃ GIÁM GIÁM SINH thời Hồ duyên dáng quảng nôm tán phét bốc thơm PHAN C..UỐC VỊT h óa mọc cánh thành PHƯỢNG HOÀNG bay về TÀU …cũng chỉ là NẠN NHÂN đáng tội do cái MÁY CÁI Hồ Chí Meo Chí Phèo đẻ ra lũ quái thai quái vật CHỈ BIẾT bạc tiền quyền lực LÀ M ĂN kiếm hàng chục triệu đô la mỗi phi vụ ép phe TRÊN MÁU XƯƠNG NƯỚC MẮT MỒ HÔI hàng chục triệu đồng bào

    HahaHahaHahaHahaHaha
    TIÊN SƯ cái “thèng bo..ác” HỒ TÀI THẬT ! sống vô đạo đức phi nhân cách chết vẫn nằm trong LĂNG …………

    HahaHahaHahaHahaHaha
    TIÊN SƯ cái “thèng bo..ác” HỒ TÀI THẬT ! sống vô đạo đức phi nhân cách chết vẫn nằm trong LĂNG …………

    BÁC Hầu VĨ ĐẠI đứng lên GẮP THỊT CÁ hầu MAO và Kút-Xếp NHƯ THẰNG HỀ trong tuồng chèo BẮC KINH …Xem video thì THẤY NGAY tại HỘI NGHỊ C..UỐC TẾ bác Hầu vĩ đại vãi đ… VƯỢT CẢ nghi thức ngoại giao BÁC Hầu VĨ ĐẠI đứng lên GẮP THỊT CÁ hầu MAO và Kút-Xếp NHƯ THẰNG HỀ trong tuồng chèo BẮC KINH … chắc đêm xuống nơi vọng gác TỬ CẤM THÀNH, bác HẦU vĩ đại dám còn CAN ĐỞM ‘mắc cụt’ cat bác MAO XẾNH XÁNG !!!!!!!!!!

    https://www.youtube.com/watch?v=jEjVDfWM74o
    Tình hữu nghị Việt Trung thảm thiết


    BẤM VÀO Video TRÊN XEM

    BÁC Hầu VĨ ĐẠI đứng lên GẮP THỊT CÁ hầu MAO và Kút-Xếp NHƯ THẰNG HỀ trong tuồng chèo BẮC KINH …Xem video thì THẤY NGAY tại HỘI NGHỊ C..UỐC TẾ bác Hầu vĩ đại vãi đ… VƯỢT CẢ nghi thức ngoại giao BÁC Hầu VĨ ĐẠI đứng lên GẮP THỊT CÁ hầu MAO và Kút-Xếp NHƯ THẰNG HỀ trong tuồng chèo BẮC KINH … chắc đêm xuống nơi vọng gác TỬ CẤM THÀNH, bác HẦU vĩ đại dám còn CAN ĐỞM ‘mắc cụt’ cat bác MAO XẾNH XÁNG !!!!!!!!!!

    *Lời bài hát: Tình Hữu Nghị Việt Nam – Trung Hoa (越南—中国) (Đỗ Nhuận) – 1966*

    Việt Nam – Trung Hoa núi liền núi, sông liền sông
    Chung một biển Đông mối tình hữu nghị sớm như rạng đông
    Bên sông tắm cùng một dòng,
    Tôi nhìn sang đấy anh nhìn sang đây
    Sớm sớm chung nghe tiếng gà gáy cùng
    A…há…
    Chung một ý, chung một lòng đường ta đi hồng màu cờ thắng lợi
    A…há…
    Nhân dân ta ca muôn năm
    Hồ Chí Minh – Mao Trạch Đông!

    越南中国,山连山,江连江
    同临东海我们的友谊象朝阳
    同饮一江水

    早相见,晚相望
    清晨共听雄鸡高唱!
    啊—
    同理想,心相连
    胜利的路上红旗飘扬
    啊—
    我们欢呼万岁
    胡志明!毛泽东!


    BÁC Hầu VĨ ĐẠI đứng lên GẮP THỊT CÁ hầu MAO và Kút-Xếp NHƯ THẰNG HỀ trong tuồng chèo BẮC KINH …Xem video thì THẤY NGAY tại HỘI NGHỊ C..UỐC TẾ bác Hầu vĩ đại vãi đ… VƯỢT CẢ nghi thức ngoại giao BÁC Hầu VĨ ĐẠI đứng lên GẮP THỊT CÁ hầu MAO và Kút-Xếp NHƯ THẰNG HỀ trong tuồng chèo BẮC KINH … chắc đêm xuống nơi vọng gác TỬ CẤM THÀNH, bác HẦU vĩ đại dám còn CAN ĐỞM ‘mắc cụt’ cat bác MAO XẾNH XÁNG !!!!!!!!!!

    http://www.hanoiparis.com/zoom.php?rep=img_poeme&image=8351

    CHIẾN TRANH cũng do thằng ĐẠI VỊT GIAN sau đây :

    http://1.bp.blogspot.com/-X1x4PVxRQ0c/Tsr3gyDMvMI/AAAAAAAAD8M/wvMGraP5dYQ/s1600/HCM.gif

    Chí Phèo Hồ Chí Meo nghe thằng thầy MAO XẾNH XÁNG vô cùng thâm hiểm thâm độc DỰNG ĐỨNG chuyện Đế Quốc Mỹ XÂM CHIẾM VIỆT NAM …nhìn kìa lúc ấy NHẬT, NAM HÀN Tân Gia Ba Đài Loan bám sát vào Mỹ học hỏi KHOA HỌC KỸ THUẬT xây dưjng DÂN CHỦ làm ĐẤT NƯỚC HÙNG MẠNH thì lại BÀY CHUYỆN chống Mỹ CỨU TÀU

    Năm 1960 trò Chí Phèo Hồ Chí Meo còn béo tốt về báo cáo với thầy MAO XẾNH XÁNG + nghỉ mát tắm biển tại Bắc Đới Hà (北戴河). Hình chụp tháng 8/1960. Nguồn: Artron.net

    http://www.hanoiparis.com/zoom.php?rep=img_poeme&image=8351

    BẤM VÀO XEM ảnh mầu bác Hù được tình báo Hoa Nam nuôi béo tốt

  3. 1 hãng nhỏ tí tép riu Việt Á với trụ sở công ty 20 mét vuông bằng chuồng lợn nhỏ nơi làng thôn nhưng vụ Việt Á là một siêu đại án tầm mức trên cả nước thủ đô Hà L..ội và toàn 63 tỉnh thành

    Việt Á là một siêu đại án giết người có tổ chức do đảng xã hội ĐỎ đen vịt cộng đứng đầu là bộ chính trị và toàn hệ thống trung ương đảng tham nhũng

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  4. Học Giả Thái Bá Tân (Hà Nội)

    “Ta khác với tư bản.
    Chúng độc ác, tham tiền,
    Nên mới cần luật pháp
    Để bóc lột dân đen.

    Ta, xã hội tốt đẹp,
    Của dân và do dân.
    Phê, tự phê là đủ,
    Nên luật pháp không cần.”
    *
    “Các anh nói tiền hết?
    Tiền hết thì in ra.
    Không phải sợ lạm phát.
    Không sợ, vì chúng ta

    Có chuyên chính vô sản,
    Tức có súng trong tay.
    Chỉ tư bản, đế quốc
    Mới phải sợ thằng này.”

    Nguồn Mạng.

  5. Học giả Thái Bá Tân.

    Quan giám thị dưới âm phủ tiếp nhận tập hồ sơ từ trên trần gửi xuống, ngài rà thấy có hai hồn ma là Việt Á và Bộ Y. Hai tên này “ba đời bần cố nông”, lý lịch trong sạch, đều có mối quan hệ với anh Lú, chú Ba…
    Quan nghi có sự nhầm lẫn gì đây, hay “lỗi tại cậu đánh máy”, liền cho gọi hai đối tượng lên thẩm vấn điều tra làm rõ. Quan hỏi:
    – Các ngươi “đều có thẻ đảng” phải là người tốt, nhiều công lao, tại sao khi chết lại bị đầy xuống âm phủ, lại nằm trong “nhóm tội phạm đặc biệt nghiêm trọng?”
    – Chúng thần can tội chọc ngoáy… Việt Á láu táu trả lời trước.
    Quan nổi nóng: Yêu cầu trình bày nghiêm túc, rõ ràng.
    – Thưa, chả là từ đầu năm 2020 dịch Covid Vũ Hán đe dọa, đảng hạ quyết tâm “chống dịch như chống giặc”, ra NQ phải sản xuất vacxin, Kitest; thần trúng thầu phần Kít và hơn một tháng sau đã cho ra…Quan đập bàn quát:
    – Láo! SX Kitest đòi hỏi công nghệ cao, cả nước người chưa làm nổi cái đinh ốc, thế mà ngươi, một công ty cổ phần lại dám? Những thằng nào đồng lõa; đứa nào góp 85% cổ phần; SX , “trùm cuối” là ai … khai ra. Nói!
    Dạ… có SX con mẹ gì đâu, lừa đảo đấy, thần mua Kít rởm của Tầu với giá rẻ về “thổi giá” thu lợi…
    v.vv…
    Quay sang Bộ Y, quan hỏi:
    – Ngươi chọc mũi nhân dân bằng cách nào?
    – Dạ, bằng cưỡng chế, nhưng chủ yếu dân tự nguyện cho chọc.
    – Ta nghe chỉ số IQ của dân VN không đến nỗi, lại đang sống trong thời đại bốn chấm, tại sao lại có thể ngu ngơ để ngươi “xỏ mũi” dễ dàng như vậy?
    – Đảng xác định đây là nhiệm vụ chính trị, nên cả hệ thống vào cuộc tẩy não Nhân dân. Truyền thông nói láo, bịa ra rằng VN sản xuất được Kitest đạt chuẩn, được tổ chức thế giới WHO công nhận chất lượng; đã có 20 quốc gia đàm phán mua sinh phẩm này và đã bán được…Đặc biệt được Chủ tịch nước nay là trưởng đảng (năm ấy đít hai ghế) tặng Huân chương Lao động hạng 3 nên dân càng tin tợn.
    – Ngươi đã chọc được bao nhiêu người.
    – Thưa, không thể thống kê hết. Phương châm là “đi từng ngõ, gõ từng nhà rà từng người”, CHỌC. Cứ CHỌC là ra XIỀN, nên chúng thần hết lòng “thần tốc” CHỌC mũi ND tối ngày. Già trẻ gái giai có nhiêu CHỌC hết, ai muốn đi làm phải CHỌC, người địa phương đi đâu về CHỌC, người nơi khác đến CHỌC, người ngồi nhà cũng CHỌC…
    Nghe thấy “chọc ra tiền” tự nhiên quan Âm “tâm tư”: Làm quan trên trần kiếm tiền dễ thật, liền nẩy ý định chạy để được điều chuyển lên trển.
    Bỗng quan phát đùi đánh đét: Tài, tài thật…Tiên sư thằng CS tài thật, rồi dịu giọng:
    – Tội các ngươi đáng chém, song thấy các ngươi thành khẩn, có “thân nhân tốt” ta áp dụng “trường hợp đặc biệt”, đặc xá giáng trần để các ngươi tiếp tục sự nghiệp; đồng trao tặng cho 2 người danh hiệu “CHỌC MŨI NHÂN DÂN”.
    – Á và Y rối rít cảm ơn và hỏi lại: Nếu được như vậy chúng thần phải làm gì cơ?
    Quan cười xởi lởi dễ dãi:
    – Ta biết các ngươi còn nhiều tiền, rất nhiều tiền… Hiểu chứ? Cả hai đồng thanh : Dạ hiểu!

    Nguồn Mạng

  6. Thật sự thì Kẻ giết người dân Việt Nam không phải chĩ là những cán bộ và viên chức tham nhũng trong Chánh quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam và bọn người lường gạt, vô lương tâm của Hảng Việt-Á mà là bọn gian thương Trung cộng đã sản xuất những bộ xét nghiệm “Cúm Tàu” dỏm.

    Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng qua lời tố cáo của Trịnh Xuân Thanh và quà tặng “Tượng Bác” bằng vàng của Formosa cũng là người tham nhũng với đôi bàn tay đã “vấy chàm” ăn hối lộ và trộm cắp công quỉ. NP Trọng cố ôm cái ghế TBT cũng chỉ vì sợ sớm bị “trã thù” của các đàn em của Nguyện tấn Dũng và họ hàng của những cựu đồng chí đã bị Trọng bắt làm các con dê tế thần cho Trọng và các tay sai như Tô Lâm, Phạm Minh Chính, Nguyễn Xuân Phúc và hàng ngàn cán bộ, đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bộ máy cầm quyền.

    Đảng cộng sản dù đã chết nhưng các thây ma của đảng cũng vẫn sống lại và trở thành ác quỉ. Bằng chứng là tên đồ tể khát máu Putin của Liên Xô đã giãy chết ở Thế kỷ 20 và của Tân Đế quốc Nga ở Thế kỷ 21.

    Tập Cận Bình cũng là 1 con ác quỉ đội lốp người như Putin. Ngay từ bây giờ, Thế giới Tự Do cần phải hổ trợ giúp Đài Loan những vũ khí phòng không để bắn rơi các máy bay và chống hạm để nhận chìm các tàu chiến của Trung cộng dùng để vượt qua Eo biển Đài Loan trong Kế hoạch “Hành Quân Đặc Biệt” để đổ bộ xâm chiếm Đài Loan. Mỹ và các Đồng Minh cần phải học hỏi để tránh lập lại các phản ứng quá chậm trễ ở Ukraine!

  7. Bài này, ô Trương Nhân Tuấn lại rơi vào 1 trong những lỗi mà trí thức trong nước hay mắc phải, đó là lạc đề, aka cái tựa & nội dung bài hầu như hổng dính dáng gì với nhau .

    – Về cái tựa đề, khách quan mà nói, sai hoàn toàn . “Về nhân mạng, đến từ kít dỏm, là bao nhiêu?” Kit này không dỏm . Nếu Việt-Á tự sản xuất từ cty nhìn như cái cầu tiêu thì TNT đúng, nhưng may quá -chắc nhờ hồng phúc nước nhà- VA chả sản xuất ra cái gì cả . Toàn bộ đều nhập từ Trung Quốc .

    “Bộ này “bảo kê” kít Việt Á là hàng thứ xịn, do quốc nội sáng chế, được chuẩn nhận phẩm chất ngang hàng kít quốc tế”

    Chuyện này hổng phải hổng có tiền lệ Vũ Kim Hạnh chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao cho không ít sản phẩm có xuất sứ từ Trung Quốc, và chỉ là bình thường nếu ta tính Khải Silk & Chủ tịch Hồ Chí Minh . “quốc tế” có thể hiểu là “quốc tế Cộng Sản”, Việt Nam vẫn là nước xã hội chủ nghĩa . Ra khỏi that dental floss gọi-là “biên giới” í đã là “quốc tế” rùi . Nói chung, bình thường thui

    “Hiện thời, có chỗ nào, cơ quan nào, lãnh vực nào còn “trong sạch” ở VN? Từ chốn thờ tự chùa chiền cho tới hệ thống giáo dục. Không có chỗ nào không nhơ bẩn”

    No Star Where. Vấn đề là tuy tất cả các lãnh vực đều không ra gì, nhưng nhân sự trí thức ở tất cả những chỗ đó, ai cũng đáng kính, trong sạch & thơm lừng . Nếu nói bây giờ hổng bằng ngày xưa, theres yr solution, hãy trở về với ngày xưa .

    “Không ai có thể cứu sống cái thây ma hết cả”

    You wanna bet? Đúng là (rất) khó dont mean its impossible. Vấn đề vẫn là người đứng đầu aka bác Tổng bí thư có múndám/thích làm hông thui . Tuổi tác hổng là trở ngại, Ba Tê còn cao tuổi hơn bác í, & lão Đần hiện giờ … Nhưng họ đã & đang đảm nhận những công việc khó khăn . Bác Hồ cũng giữ những chức vụ quan trọng của đất nước xã hội chủ nghĩa cho tới lúc về với thế giới người Hiền Mác-Lê

    “Tập thành công vì chung quanh Tập có những cộng sự lỗi lạc”

    Việt Nam thì có những cộng sự lạc lối “trong đảng CSVN không có người tài giỏi, tầm như Vương Hộ Ninh của CSTQ hết cả”

    Đề xuất giải quyết của ô TNT là như thế này, cả Trương Nhân Tuấn & triết gia Nguyễn Hữu Liêm đã chứng thực chính vì Đảng Cộng Sản dựng lại cờ Vàng, aka Đổi Màu mà Đảng đã đánh mất mình, phản bội lại những gì dân tộc xã hội chủ nghĩa đã hy sinh xương máu để giành lấy . Đảng bây giờ chỉ là mạo danh/Ngụy Cộng Sản, 1 bản sao tồi dở của chế độ Ngụy Saigon ngày xưa . Hay thay, đề nghị của cả 2 người là Đảng nên càng dấn sâu vào con đường tội lỗi . Dư thế lày, khi thấy người mình yêu đã lỡ bước lọt vào thanh lâu hổng có đường ra, thay vì cứu người ấy ra, cả TNT lẫn NHL đều muốn cô ấy hãy phục vụ hết mình những gã tư bửn hôi thối, dơ bẩn, phốp pháp nhưng rất nhiều tiền!!??? Worse, 2 người muốn cô nàng venture vào BDSM!!!???

    Chỉ nói thế này, Đảng Cộng Sản -cho cười cái, Hahahaha- các bác có muốn thoát khỏi tình trạng hiện nay không, đó mới là điều quan trọng . Nếu muốn, you already have cây kiếm thần, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh . Cam nó học & làm theo di chúc Bác Hồ, làm tụi “thế lực thù địch” rúng động . should anyone at all be surprised? Và Việt Nam nói “học & làm theo”, nhứt là bộ ngoại giao … Bô (full of) xít, if you ask me. Còn không muốn … you got no idea how far lý thuyết has gone. but ya gotta do it rite. Tụi Vũ thành tại anh … Fulb-wrong thui .

    Hãy rebuild lại nền tảng tư tưởng của mình, & áp dụng chúng cả trong đối nội lẫn đối ngoại . Không làm được thì học, không học được/nổi thì mời thẳng chuyên gia . Tại sao Bác Hồ làm được, Cam học đều cho ra không ít những chiến thắng huy hoàng ? Phản bội lại chủ nghĩa Mác-Lê & tư tưởng Hồ Chí Minh, ông le le đã chỉ rõ, chỉ chuốc lấy cái bãi bầy hầy chúng ta đang chứng kiến hiện nay .

    PS 2 điều vài người đang mơ hồ nhận ra . Ô Nguyễn Phú Trọng là the last defender của Đảng . Phải chức tbt vào tay người khác, Đảng Cộng Sản của các bác đã banh ta lông rùi, và sẽ làm nhiều người khóc rống lên . Kế, công cuộc đốt lò đang có hiệu ứng tâm lý ngược . Đáng lẽ nó làm tăng niềm tin của dân đ/v Đảng, nhưng khi chứng kiến đảng viên cao cấp bị xử lý, dân đã bị xốc, dẫn tới niềm tin càng sụt giảm mạnh . Đoàn Bảo Châu đã cố quyết tâm tin nhưng bắt đầu thấm mệt là 1 ví dụ rất sáng ngời . Từ hôm nay chỉ nên đốt lò từ bẹn trở xuống . Nên nhớ, phép tính Phạm Đình Trọng 1 đảng viên = 5 nghìn dân vẫn còn nguyên giá trị, đảng viên cao cấp phải đáng giá hơn thế . 2 ông quan bị xử lý như chứng kiến 2 vạn dân phải đền tội, chấn thương tâm lý khá nặng nề . Oh, và đừng hỏi gs Mạc Văn Trang chuyện này, ổng hổng biết con cá sặc gì đâu .

  8. Huân chương lao động hang ba do ông Nguyễn Phú Trọng chủ tich nước cấp đã xác định rõ “vụ án giết nguoi` có tổ chức ” , tổ chức ở đây chính là ĐCSVN đang nắm quyên cai trị .

    Cơ quan truyền thông quốc gia Úc ABC News đã mô tả đầy đủ sự kiện và đã lên tầm quốc tế .

    SỰ SỈ NHỤC CỦA MỘT QUỐC GIA DO CHÍNH ĐẢNG csvn ĐÃ TẠO DỰNG LÊN

    Bao giờ mới gột rửa cho sạch, trừ khi sụp đổ cho lịch sử phán xét

  9. Với nhận định vụ này là “đại án giết người có tổ chức”, Trương Nhân Tuấn đã khuếch đại sự việc. Mặt khác, CSVN chưa thành cái thây ma đâu.

    CSVN vẫn kiềm chế được đa số đồng bào. Do vậy CS còn thống trị.
    Bạn đọc của Tiếng Dân là những người có trình độ (vượt được firre wall) và đã thừa giác ngộ. Họ vào đọc TiengDan chỉ để thưởng thức các bài mà thôi (chứ không phải để giác ngộ thêm). Nhưng họ rất thiểu số so với 100 triệu dân Việt. Họ chỉ nói (bàn luận) mà không dám hành động gì…
    Nói CS là thây ma là tưởng tượng hoặc mơ ước cá nhân thôi

  10. Bài viết từ đầu thấy “Rằng hay thì thật là hay” nhưng rồi “nghe sao ngậm đắng nuốt cay thế nào” ! Đến kết luận thì lại huề trớt !
    Tác giả khẳng định đã là thây ma 👻 thì giữ cái gì nữa hả trời ! Hay tác giả tự chừa con đường thoát cho mình ?!

  11. Ông Trọng, người hồ hởi phấn khởi đi thăm Formosa khi cả một dải bờ biển hàng trăm kilomet cá chết phơi trắng bụng, ngư dân tuyệt đường sinh kế, đã và đang chống tham nhũng ư ?

    Hãy đợi đấy !

  12. Cái đảng CS phản động không nắm gì cả. Mà phải giải tán ngay trả lại mọi quyền lực cho nhân dân. Nó phải chết đi để mọi người được sống, đó là lẽ phải.

Leave a Reply to Dolphin Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây