Có mức án không mang thêm đau khổ cho dân tộc

Chu Mộng Long

21-5-2022

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường van xin Toà được hưởng mức án “không mang thêm đau khổ cho gia đình”. Hoá ra cái mẫu người cộng sản như vị cựu thứ trưởng này chỉ biết gia đình mình, không biết gì về nỗi đau của cả dân tộc.

 Ký cho nhập hàng ngàn tấn chất độc trong an toàn thực phẩm, nhập không biết bao nhiêu thuốc giả chữa bệnh ung thư, có lẽ ông chỉ biết sự vinh thân phì gia của gia đình mình mà không cần biết nỗi đau của toàn dân. Hay là ông nói đã ung thư thì đau lắm rồi, không còn có thể đau hơn? Hay đã chết rồi thì hết đau?

Nhập chất độc đầu độc con người, nhập thuốc giả chữa bệnh làm cho người bệnh chết nhanh hơn, tội ác đó ngang hàng tội diệt chủng! Cứ đến các bệnh viện ung bướu mà xem, bệnh nhân nằm la liệt dưới gầm giường, hành lang, và cứ nhìn vào đời sống của người dân, nguy cơ ung thư đứng hàng đầu thế giới, đủ thấy tội ác của kẻ đứng đầu cái ngành chăm sóc sức khoẻ cho toàn dân!

Việt Nam có điều luật lạ lùng: “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng“, với khung hình phạt nhẹ hơn ăn cắp cái bánh mì hay con vịt.

Tôi không trách Tòa, vì có thế nào thì cũng phải tuân theo khung hình phạt. Đó là cái lý. Còn cái tình thì xét ở lương tâm hối cải chứ không thể do thành tích. Không biết Toà có vị tình (đồng chí) mà đưa xuống mức thấp của khung là 4 năm? Trong khi với tội ác được phân tích trên kia, cùng với thứ lương tâm chỉ biết cho mình và cho gia đình thì có xử mức cao nhất cũng không hết tội.

Ông cựu Thứ trưởng nên nhớ rằng, không có kẻ đứng đầu làm quỷ thì không con ma nào dám lộng hành. Tội “thiếu trách nhiệm” của ông phải nặng hơn tội của đồng bọn.

Tôi khuyên ngài cựu Thứ trưởng và đồng phạm thế này. Có tòa khác, đó là tòa lương tâm. Hãy tự xử bằng cách uống thuốc độc tự sát, cách này sẽ không mang thêm đau khổ cho dân tộc, kể cả cho Đảng của các ông. Các ông còn sống ngày nào, người sống còn nguyền rủa và oan hồn người chết còn báo oán. Thật đấy!

Ngành y tế đầu độc thân xác, ngành giáo dục đầu độc tinh thần, tội ác cũng tương đương. Khi pháp luật không đủ mạnh để giảm thiểu nỗi đau cho mọi người thì các ông nên tự xử mới phải đạo làm người.

Bình Luận từ Facebook

10 BÌNH LUẬN

  1. Nghe Ông Tân Béo Tâm Sự:

    Một người có liêm sỉ
    Thì sau vụ Pharma
    Sẽ từ chức bộ trưởng.
    Thậm chí ở nước ta.

    Vì nói gì thì nói,
    Vụ này lớn cực kỳ.
    Cả xã hội choáng váng.
    Giọt nước sắp tràn ly.

    Có thể bà bộ trưởng
    Muốn từ chức cho xong.
    Nhưng nhà nước, theo lệ,
    Nhất định sẽ nói không.

    Tức nôm na mà nói,
    Các quan lớn cũng ăn.
    Thuốc giả nhưng tiền thật.
    Dân chết mặc kệ dân.

    Quan chức nay có vẻ
    Như một bầy kền kền
    Được ai đó cho phép
    Ăn xác sống dân đen.

    Nguồn Mạng.

  2. “Có mức án không mang thêm đau khổ cho dân tộc”

    Gs Chu Mộng Long rất chính xác . Mức án mà ông này phải chịu hoàn toàn không mang thêm đau khổ cho dân tộc . Tớ nghĩ 4 năm phản ánh rất trung thực bản chất nhân đạo của pháp luật nước mình, cũng phản ánh đúng bản chất nhân văn của dân tộc Ta, 1 dân tộc văn minh đã đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào .

    Chỉ mong dân Việt mình bỏ bớt cái mentality của lynch mob justice đi . Phán quyết của tòa trong vụ này rất nhân văn, các trí thức hổng nên khơi dậy tính cực đoan, khát máu trong thiểu số cá nhân của xã hội . Nếu muốn xứ mình xử như bên kia thì nên thúc đẩy hòa hợp dân tộc . Lúc đó các bác muốn công lý nào, tớ tin họ cũng có thể xử 1 cách công bình . Lãnh đạo người mình hết sạch vì tham nhũng thì họ sẽ phải cử người từ bển sang . Thôi thì Ta về Ta tắm ao Ta, ao Ta có tham nhũng, có này nọ gì đi chăng nữa thì cũng là ao Ta . Ao Ta nhưng nước (sẽ/đã) được thay, Vua Nam vẫn ở, vẫn rành rành đã định trong sách Mác, but everything else is interchangeable.

  3. Cái lương tâm của tên TQC nầy đã đen như mõm chó rồi , lại còn vô liêm sỉ nữa nên mới có lời van xin tòa một cách trâng tráo như thế. Những loại ( con /người ) như vậy mà còn có thể nghe được lời khuyên bảo đúng đắn sao ??!!

  4. Thằng này là kinh tài của đảng, Ban tài chính quản trị kinh tế TW, Đảng đứng ra kinh doanh, nó bị bắt vì ăn tham quá phần của mình. Hảy hỏi tại sao con Tiến không bị đụng tới.

  5. Kính phục ông Chu mộng Long vì bài viết thẳng thắn , sự thật và nghiêm minh của ông . Có lẽ con đường của những can phạm vụ thuốc giả nên tự sử mình như bản án ông Long tuyên. ( Tôi _ 1 nạn nhân đã uống thuốc kháng sinh giả 100% của ngành y tế VN trị viêm phổi cấp . Rất may đã sống sót )

  6. NHẠC SĨ TUẤN KHANH.

    Ta giật mình: Người Việt
    Đang sống ác với nhau.
    Rồi tự hỏi: Không lẽ
    Nội chiến đã bắt đầu?

    Nông dân bỏ hóa chất
    Vào bó dưa, quả cà.
    Thương lái tiêm thuốc cấm
    Vào con lợn, con gà.

    Người ta chém và giết
    Mà không cần lý do.
    Tạt cả can a-xít
    Vì một lời đôi co.

    Trong cuộc nội chiến ấy,
    Giữa ta với chính mình,
    Không có ai chiến thắng
    Ngoài cái ác đáng khinh.

    Đánh cá, trồng lúa nước,
    Dân tộc ta xưa nay
    Vốn hiền lành, đại lượng,
    Sao đến nông nỗi này?

    Xưa ta đánh thắng giặc
    Còn phát lương cho về.
    Sao nay ta, ruột thịt,
    Mà chém giết nặng nề?

    Phật Thích Ca đã dạy:
    Ở người sự hiền lương
    Là sức mạnh vô địch,
    Vì đó là yêu thương.

    Trong lịch sử dân tộc
    Suốt hàng nghìn năm nay
    Ta thắng giặc xâm lược
    Chính bằng sức mạnh này.

    Nay có vẻ người Việt
    Đã mất sự hiền lương.
    Tức mất cái nhân bản,
    Bao dung và tình thương.

    Vì sao? Vì xã hội
    Được xây trên cái nền
    Bạo lực và giả dối
    Và ma lực đồng tiền.

    Đạo đức sắp xuống đáy,
    Văn hóa đang suy đồi.
    Khi niềm tin không có,
    Cái ác sẽ lên ngôi.

    Chung thể chế, lý tưởng
    Với nước láng giềng gần
    Cũng là một yếu tố
    Làm chất người mất dần.

    Một cặp vợ chồng trẻ
    Ở Bắc Kinh bán con
    Để có tiền thõa mãn
    Thú vui chơi Iphone.

    Ở nước ta sau đó
    Có tin cháu giết ông
    Lấy tiền chơi game khủng,
    Mà không chút động lòng.

    Rồi chuyện ở Thượng Hải
    Có băng vi-đê-ô
    Quay cảnh con đánh bố
    Như đánh một con bò.

    Thế mà lạ, tất cả
    Những người đứng xung quanh
    Không một ai can thiệp.
    Không phải việc của mình.

    Ta, nghịch cảnh tương tự
    Cũng không kém là bao.
    Khiến dư luận bức xúc
    Và thốt lên: Vì sao?

    Vâng, vì sao cái ác
    Được tự do hoành hành?
    Ngang nhiên và trắng trợn
    Dân lành giết dân lành?

    Cả câu hỏi này nữa:
    Sao chỉ ở nước ta
    Và láng giềng Trung Quốc
    Nó được phép xẩy ra?

    Chỉ ta và Trung Quốc
    Chứ không thấy nước nào
    Có nghịch cảnh tương tự.
    Hãy tự hỏi: Vì sao?

    Người dân một đất nước
    Vĩ đại như Trung Hoa,
    Mà lại coi tạm bợ
    Cuộc sống ở quê nhà.

    Họ đang cố vơ vét
    Chuẩn bị để có ngày
    Nhanh chóng bỏ Tổ Quốc
    Sang sống ở Phương Tây.

    Người Việt Nam cũng vậy.
    Vì sao? Vì không còn
    Niềm tin vào đất nước.
    Vào tương lai. Không còn!

    Trong khi một nước khác,
    Miến Điện, sự hiền lương,
    May mắn còn gữ được,
    Tức là còn yêu thương.

    Nên chính quyền vứt súng
    Nhường chỗ những vòng hoa,
    Để đất nước dân chủ
    Và phát triển hài hòa.

    Nhờ sự hiền lương ấy,
    Họ không chịu bán mình
    Cho kẻ ác, Trung Quốc.
    Một quyết định thông minh.

    Nguồn Mạng.

    • Chỉ có ở Ta thôi . Dân Trung Quốc tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội . Họ có đi học 5-10 năm ở nước ngoài, cuối cùng cũng trở về để xây dựng đất nước . Anh Ba trích lại “trí thức Việt”, kể rõ người Hoa năm đời ở nước ngoài nhưng vẫn chuyển kiến thức về quê hương, người mình kêu là gián điệp ăn cắp công nghệ của Mỹ & tư bửn . Bên Mỹ này, hiện giờ có 1 số cty khởi nghiệp ở các ngành công nghiệp tiên tiến -hiệu quả kinh tế 10-20 năm thì tương lai- như công nghệ gene … 50% chủ cty là người gốc Hoa . Cái lạ là vốn gốc cần đầu tư lên tới nửa tỷ đô nên tư bửn Mỹ coi như không ngó tới, nhưng các cty đó vẫn hoạt động không 1 đồng lợi nhuận . Mới đây, 1 chủ cty người Mỹ được phỏng vấn cho 1 chương trình hướng về tương lai, hóa ra vợ của anh chàng này người Hoa lục địa .

      Nói chớ hổng sao đâu . Ta khinh bỉ những kẻ bỏ nước ra đi, có nghĩa hễ là dân Ta thì việc ở lại sống, chiến đấu, lao động & học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại là điều rất đáng tự hào . Ai không chịu nổi thì cứ việc chuồn thôi . Cho tụi điên các bác ở lại với nhau .

  7. Trương quốc cường nói:
    “Tôi duyệt cho nhập 9140 tấn Sabutamol vì không biết đó là chất cấm” nhưng mày lại biết cách kiếm tiền thông qua việc giết người hàng loạt?!
    NẾU TỘI GIẾT NGƯỜI CỦA MÀY VÀ ĐỒNG BỌN KHÔNG BỊ XỬ TỬ THÌ ĐỨA CHO MÀY CÁI QUYỀN ĐÓ SẼ PHẢI CHẾT THAY MÀY!!
    DÂN KHÔNG BẦU TỤI BAY: “LŨ ĐỘC TÀI DỐI TRÁ VÀ COI MẠNG NGƯỜI DÂN KHÔNG LÀ GÌ CẢ”!

  8. Lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện hai cái ngành y tế và giáo dục ấy chính là đảng cộng sản Việt Nam.

Leave a Reply to Trang Đoan Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây