Phương châm đối ngoại thời kỳ mới của Việt Nam đã bị lộ…

Đặng Sơn Duân

17-5-2022

Chắc do tôi cũng hay chửi tục, ăn nói bỗ bã nên cũng không thấy vụ clip tán gẫu bị lộ có gì nghiêm trọng lắm.

Đây là khung cảnh mà những người tham gia trò chuyện nghĩ là riêng tư, không bị ghi hình nên thoải mái nói theo phong cách thân mật của họ.

Như trước đây ông Trump trước khi tiếp một thủ tướng Việt Nam cũng đùa tếu táo với thuộc cấp liên quan đến cách đọc tên, theo như hồi ký của ông cựu đại sứ Ted Osius.

Trong thời buổi political correctness, feminism, woke, me too… này, bảo đảm nhiều ông đạo mạo, đạo đức sáng ngời sẽ sụp đổ ngay lập tức nếu những đoạn nói chuyện riêng tư với bạn bè bị tung lên mạng.

Hay rất nhiều hồi ký của các nhân vật chính trị, ngoại giao trên thế giới kể lại có nhiều anh mới vừa tay bắt mặt mừng, ôm hôn muỗi đốt xong bước ra ngoài phòng họp đã nói xấu nhau không từ một chữ gì.

Việc bị lộ những giây phút riêng tư là sự cố, về mặt ngoại giao thì cũng khá là quê độ.

Còn may là chỉ mới thằng này thằng kia vui vui bỗ bã, chứ chưa có đoạn đối tác của đồng chí nhìn tướng ngon quá, hay thằng này nhìn giống pê đê nhỉ. Vẫn còn đạo đức sáng ngời lắm!

Xui thôi, chẳng may bị lộ sớm quá, chứ nhiều năm sau, ông Chính hay ông Tô Lâm dựa vào mấy chi tiết ‘chat chit’ này mà thêm mắm thêm muối viết hồi ký lại chẳng bán mắc như tôm tươi.

Về phía Việt Nam có lỗi chủ quan là thiếu cảnh giác, một phần là trách nhiệm của bộ phận phụ tá và an ninh. Tuy nhiên, đổ lỗi cho Mỹ về sự cố này hay ám chỉ Mỹ muốn chơi xấu là thiếu sòng phẳng. Vì họ chỉ đang thực hiện livestream có biết các ông ấy định nói gì đâu.

Cái tôi quan tâm hơn là từ sự cố trên tôi có thể rút ra được vài điều:

– Cái nhìn của hai phía về Nga và Ukraine vẫn còn xung đột. Có lẽ đây cũng là lý do khiến không có gặp gỡ song phương trong chuyến đi này. Vì nếu gặp không ra tuyên bố chung, cũng chẳng có kết quả gì thì gặp làm gì. (Mẹ nó, không gặp thì thôi trả dép bố về, sợ gì!).

– Đoàn Việt Nam dường như không có những cuộc briefing đầy đủ trước các cuộc họp. Thường trước khi ngồi vào cuộc họp phải biết đối phương của mình là ai, nắm lý lịch ba họ, điểm mạnh, điểm yếu là gì. Đây là công việc mà các phụ tá phải chuẩn bị. Đoạn trò chuyện ở trên có thể coi như briefing tại chỗ, nhưng ngược ngạo là hai ông sếp lại tỏ ra thông hiểu hơn các phụ tá. Nghĩa là đã không có cuộc briefing nào trước đó hay sao? Chứ nếu các phụ tá đã báo cáo trước đó thì cần gì phải giới thiệu ngược lại, thằng này sinh 1976 trẻ, mỗi tội giỏi lắm, hay thằng kia có vợ quê Trà Vinh.

– Phương châm đối ngoại thời kỳ mới của Việt Nam đã bị lộ: Rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì! Cần nhân rộng và phát huy!

Bình Luận từ Facebook

6 BÌNH LUẬN


  1. BÁC CHÍNH ĐI MỸ
    ******************

    Ông Béo, Thái Bá Tân.


    Ngửi dắm Tàu từ bé :
    CHÍNH trèo cao đến thế !
    “Mẹ nó, sợ gì đâu !”
    Sạn lõi trong sọ hề !

    Kẻ thù không truyền kiếp,
    Bạn cũng chẳng muôn đời.
    Cả ở cấp nhà nước,
    Cả ở cấp con người.

    Cả thù và cả bạn
    Cũng có thể đổi thay.
    Vậy thì rất mong bác
    Cân nhắc kỹ điều này.

    Trung Quốc, chung lý tưởng,
    Được coi là “bạn vàng”.
    Thằng ấy xấu hay tôt,
    Thì nay đã rõ ràng.

    Thằng Mỹ, cựu thù đấy,
    Thế mà giờ bênh ta.
    Duy nhất chỉ mình hắn,
    Vụ Tư Chính vừa qua.

    Bác, đương kim thủ tướng,
    Chắc thông minh có thừa
    Để hiểu rõ sai đúng,
    Bây giờ và ngày xưa.

    Mọi cái có thời điểm.
    Cơ hội cũng không nhiều.
    Hôm nay bác đi Mỹ
    Mong bác bỏ giáo điều

    Để làm bạn với Mỹ
    Và các nước văn minh.
    Chứ vừa rồi, bác biết,
    Đảng cô đơn một mình.

    Không còn phù hợp nữa
    Nền ngoại giao đu dây.
    Bạn thù phải minh bạch,
    Đặc biệt thời ngày nay.

    Ông Béo, Thái Bá Tân.


  2. Nhắn gởi Cô cháu gái Phí Thanh Thảo – Nữ xạ thủ Việt Nam nơi Hà Nội
    **************************

    https://www.youtube.com/watch?v=j_3t1PxBdB8
    Полина Гагарина – Кукушка

    Xạ trường viên đạn đồng chết nổi
    Vào trận chiến thắng kỷ nhân hồi
    Người đẹp chẳng phí mỹ nhân Thanh Thảo
    Như bao giặc cái Vệ lôi thôi
    Núp bóng Liêu Trai còn giữ “Thị”
    Lại siêu vi trun..g c..uốc hỏng mất rồi !
    Uống máu triệu Dân lành hút cả mủ
    Ra ngõ gặp đại gia cái toát mồ hôi
    Lạnh xương sống… lại toàn tán phét
    Anh thư Phí Thanh Thảo nơi đâu rồi ???
    Đầu ruồi mũi súng cần phải bắn tỉa
    Quan đỏ trăm vợ nhí ngàn con rơi !
    Bắn sạch bọn hại Dân bán Nước
    Nhan nhản như siêu vi nhặng ruồi
    Sáng mai Biển Đông hải tặc phương Bắc
    Bóp cò tràng đạn liên thanh liên hồi
    Bắn ghim bắn ghép biển người Đại Hán
    Như nữ siêu xạ thủ Nga bắn không thôi
    Chỉ vì Thủ đô Mạc Tư Khoa tử thủ
    Bao lính viễn chinh Đức đầu máu rơi

    https://www.youtube.com/watch?v=hCjNWlZd8zs
    Bài phỏng vấn Anh hùng Trần Anh Kim tháng 5 năm 2015

    Như binh đoàn quyết tử vì Hà Nội
    Dưới lệnh Anh hùng Trần Kim Anh chân trời
    Cuộc chiến Vệ quốc giữ Biên giới Bắc
    Rồi qua bao nhà tù vì giữ trọn Lời
    Thề vì Non Sông Tự do Dân chủ

    https://www.youtube.com/watch?v=fuPX8mjeb-E
    Полина Гагарина – Кукушка

    Đặt Việt sử trên vai gầy guộc Em tôi
    Ngay ngã ba đường giữa bước ngoặc Sử
    Chúng ta cả tin vào Thanh Thảo mà thôi !
    Bắn văng mồm vẩu miệng trôn trẻ quan nhớn
    Bắn bể răng hô tán phét phọt phẹt cái tồi
    “Rõ ràng, sòng phẳng, sợ gì đâu! Mẹ nó!”
    Giữa chinh trường thế giới chán ngán hỡi ôi !!!!
    “Rõ ràng, sòng phẳng, sợ gì đâu! Mẹ nó!”
    Chúng ta cả tin vào Thanh Thảo mà thôi !
    Bắn văng mồm vẩu miệng trôn trẻ quan nhớn
    Bắn bể răng hô tán phét phọt phẹt cái tồi
    Quen thói ăn hiếp Dân anh chị Cầu Muối
    Anh hèn đại ca Chợ Đồng Xuân tanh hôi ….

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  3. Ông Béo, Thái Bá Tân.

    Nói thật với các bác
    Điều vẫn giấu xưa nay.
    Sẽ khối anh nhảy cẫng,
    Mắng thế nọ thế này.

    Nhẫy cẫng thì nhảy cẫng.
    Việc họ làm cứ làm.
    Tôi chưa hề, thú thật,
    Tự hào người Việt Nam.​

    Tôi đi bốn mươi nước,
    Làm gì và đi đâu
    Liên quan đến cái xấu,
    Tôi bảo tôi người Tàu.

    Một lần ở nước Bỉ,
    Ngủ với một em Tây.
    Nó bảo: Tàu giỏi quá!
    Tôi suýt nói: Việt đây!

    Duy nhất chỉ lần nọ,
    Ở Harvard, người ta
    Khen tiếng Anh tôi giỏi.
    Tôi đáp: Việt Nam mà.

    Chứ nói chung là nhục.​
    Nhục phải làm thằng dân
    Một nước giỏi nói phét,
    Lãnh đạo thì ngu đần.

    Riêng hai chữ “cộng sản”
    Đã đủ nói phần nào.
    Làm thằng dân cộng sản
    Có gì mà tự hào?

    Mà tự hào sao được
    Khi mấy triệu dân ta
    Vượt biên, thà chết biển
    Hơn phải chết ở nhà!

    Tự hào là yêu nước.
    Yêu nước phải biểu tình.
    Mà biểu tình nó oánh.
    Quân ta oánh quân mình.

    Tóm lại là nhiều lắm.
    Ngẫm là sẽ thấy ngay
    Rằng tôi nói cũng đúng
    Cái điều khó nói này.

    Tôi là người yêu nước,
    Cả lời nói, việc làm,
    Và là người trước hết
    Tự hào người Việt nam

    Khi dân ta được nói,
    Được mặc đẹp, ăn no,
    Không phải hô khẩu hiệu,
    Nôm na là tự do.

    Lúc ấy thì chắc chắn
    Khi ngủ với em Tây,
    Tôi sẽ cố ngủ tốt,
    Rồi nói: Việt Nam đây!

    Nguồn Mạng.

  4. Từ sếp tới bồi toàn thứ lưu manh vô học, đm nó cũng leo lên bộ trưởng và thủ tướng, chỉ những người việt chân chính là thấy nhục.

  5. WTF! those gossiped in the clip are language and behavior of the thugs. Apparently, thugs are always thugs regardless of what they are wearing.
    “Phương châm đối ngoại thời kỳ mới của Việt Nam đã bị lộ: Rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì!” LOL, beggar foreign policy toward the West, esp the US should be the name of it! these thugs are shamelessly begging and bigmouthing at the same time!

Leave a Reply to tư tệ Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây