Bà Ngụy Thị Khanh, nhà môi trường đoạt giải thưởng quốc tế bị bắt, hoạt động nhân quyền ở Việt Nam bị đàn áp

Guardian

Phạm Phan Long, dịch

9-2-2022

Nhà hoạt động năng lượng xanh Ngụy Thị Khanh, người nhận giải thưởng Goldman, là nhà hoạt động mới nhất bị giam giữ vì các cáo buộc liên quan đến thuế.

Ảnh: Bà Khanh đã vận động để Việt Nam áp dụng các chiến lược năng lượng xanh hơn. Nguồn: Lillian Suwanrumpha/AFP/Getty

Ngụy Thị Khanh, người đầu tiên nhận giải thưởng môi trường Goldman uy tín của Việt Nam, đã bị bắt vì tội trốn thuế.

Bà sáng lập Trung tâm Đổi mới và Phát triển Xanh, bị bắt giữ vào tháng trước, nhưng việc giam giữ bà mới được truyền thông nhà nước xác nhận hôm thứ Tư [9 tháng 2].

Bà Khanh giành giải thưởng Goldman năm 2018, đã vận động để Việt Nam áp dụng các chiến lược năng lượng xanh hơn, khiến bà mâu thuẫn với tham vọng của đất nước gia tăng sản xuất điện than.

Tháng trước, văn phòng và nhà của bà đã bị lục soát và các tài liệu, thiết bị đã bị tịch thu. Được biết, bà đã được phép nói chuyện với luật sư của mình, người này chưa có bình luận.

Bà Khanh là nhà hoạt động mới nhất bị chính quyền bắt giữ về các cáo buộc liên quan đến thuế.

Tháng trước, ông Đặng Đình Bách, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển Bền vững, đã bị kết án 5 năm tù vì tội trốn thuế, trong khi nhà báo Mai Phan Lợi, lãnh đạo Trung tâm Truyền thông giáo dục cộng đồng, nhận án tù 4 năm vì tội gian lận thuế.

Cả hai đều là thành viên hội đồng quản trị của mạng lưới VNGO-EVFTA, một nhóm bảy tổ chức cộng đồng tham gia giám sát việc thực thi Hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam, có hiệu lực hồi tháng 8 năm 2020, tác động đến quyền của người lao động, quyền đất đai và chiến lược môi trường.

Tù nhân tại nhà tù Thủ Đức, miền nam Việt Nam, nơi các nhà báo và quan chức được mời đến thăm. Nguồn: Chris Humphrey

Các tổ chức này cho biết, chính quyền Việt Nam đã bắt đầu kiểm soát chặt chẽ các hoạt động của họ hồi năm ngoái sau khi họ phát động một chiến dịch thúc đẩy năng lượng sạch.

Phil Robertson, phó giám đốc bộ phận châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, cho biết: “Bây giờ Hà Nội đã hoàn thành việc bỏ tù tất cả các nhà bất đồng chính kiến trong khi thế giới bị phân tâm bởi Covid-19, bộ máy đàn áp của nhà nước đang tấn công các tổ chức phi chính phủ về môi trường và xã hội“.

Chúng ta hãy hy vọng thế giới đấu tranh mạnh mẽ hơn cho các nhà lãnh đạo xã hội dân sự so với những người bất đồng chính kiến, nhiều người trong số họ hiện đang thụ án tù dài hạn chỉ vì đơn giản là lên tiếng chống lại vi phạm nhân quyền và tham nhũng“.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Ông Béo, Thái Bá Tân.

    Sao lại là phản động,
    Khi chúng tôi, những người
    Không rút ruột ngân sách,
    Để phè phỡn ăn chơi?

    Chúng tôi không cướp đất,
    Không đẩy ai ra đường,
    Phải ăn mày, làm điếm.
    Những cảnh đời đáng thương.

    Chúng tôi không cấp phép
    Cho doanh nghiệp nước ngoài
    Làm sông chết, biển chết,
    Gây hậu quả lâu dài.

    Chúng tôi không đứng núp
    Đâu đó trong bụi cây,
    Chặn xe đòi mãi lộ.
    Cả đêm và cả ngày.

    Chúng tôi không ăn chặn
    Tiền cứu trợ cho dân.
    Không tăng thuế, tăng phí,
    Mà tăng cao, nhiều lần.

    Chúng tôi không tham nhũng,
    Không làm tăng nợ công.
    Nay mỗi người phải cõng
    Gần ba mươi triệu đồng.

    Chúng tôi không lén lút
    Đưa người nhà của mình
    Vào bộ máy nhà nước
    “Đúng luật, đúng quy trình”..
    .
    Chúng tôi, dân lương thiện,
    Không làm những điều trên.
    Sao lại là phản động
    Và chống phá chính quyền?

    Cái chúng tôi mong muốn
    Là đất nước chúng ta
    Có tự do, dân chủ
    Và xã hội hài hòa.

    Để làm được điều ấy,
    Cần phải có đổi thay,
    Đổi thay tận gốc rễ
    Bộ máy khủng hiện nay.

    Chúng tôi là như vậy.
    Có phản động hay không?
    Phản động thì bắn bỏ.
    Phản động là tụi bay.

    Nguồn Mạng.

  2. Cái đảng của Nguyễn Phú Trọng là đảng súc vật, đảng viên của đảng này là loài chó đẻ.

Leave a Reply to Choi Song Djong Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây