Bài báo không đăng

Lê Kiên Thành

3-2-2022

Cháu Tô Lan Hương cách đây mấy ngày có điện thoại: “Chú ơi, nhân ngày thành lập Đảng, chú có thể viết cho báo cháu một bài được không ạ, viết về công cuộc chống tham nhũng ấy chú”. Tôi bảo: “Thôi chú cháu mình nói về chuyện này nhiều rồi, nói thêm nữa, mạnh nữa chắc gì đã hay và chắc gì ai đó muốn đăng”. Quả như tôi dự đoán, chú cháu mất cả buổi và cuối cùng không đăng được.

Có nhiều người đọc xong những bài báo của tôi thì bảo: “Nói thì dễ”. Tôi chỉ muốn nhắc lại một câu ngạn ngữ của người phương Tây: “Đôi khi nhắm mắt cũng là một cách nhìn” để thêm vào câu nói của mình: “Đôi khi nói cũng là một hành động”.

Tôi lược trích vài ý trong bài báo, vì dù sao cũng tôn trọng BBT (Do chưa được đăng nên tựa đề cũng chưa có).

Chỉ vài ngày trước thôi, ngay trước Tết Nguyên đán, hàng loạt các cán bộ – đảng viên nắm vị trí quan trọng trong Cục Lãnh sự – Bộ Ngoại giao, những người có trách nhiệm bảo hộ công dân Việt Nam, đã bị bắt vì nhận hối lộ, móc nối với doanh nghiệp để trục lợi trong các chuyến bay giải cứu đưa người Việt Nam về nước trong đại dịch. Trước đó là vụ kit test Việt Á. Họ đều là đảng viên, nhưng dẫm đạp lên xương máu đồng bào tôi để kiếm tiền giữa lúc dân tộc này đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng.

Còn bao nhiêu vụ việc tương tự nữa? Tôi đoán là nhiều, nếu chúng ta có thể khui hết ra được…

Tôi còn nhớ tháng 9/2012, khi Hội nghị TW6 khóa XI chuẩn bị diễn ra, tôi đã trả lời phỏng vấn nhà báo Tô Lan Hương về sự suy thoái của Đảng, về sự lâm nguy của Đảng, về sự tồn vong của Đảng – điều mà chính TBT Nguyễn Phú Trọng khi ấy đã thừa nhận trong văn kiện Nghị quyết TƯ 4 khóa XI.

Đó là lần đầu tiên, người đứng đầu Đảng đã can đảm thay mặt Đảng thừa nhận những tồn tại, những yếu kém trong Đảng, can đảm thừa nhận rằng việc có triệt để trấn chỉnh được sự suy thoái đó hay không sẽ ảnh hưởng đến sự tồn vong của Đảng. Đó cũng là lần đầu tiên người đứng đầu Đảng thừa nhận sự lâm nguy đó do chính chúng ta tạo ra, chứ ko phải do bất cứ “thế lực bên ngoài” nào đe dọa.

Tôi xin được trích lại một phần nội dung Nghị quyết: “Công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, thậm chí có những yếu kém khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ chậm được khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng; nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ… Một bộ phận không nhỏ cán bộ, Đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc”.

Năm 2016, Đảng khởi xướng chiến dịch “đốt lò”, quyết tâm chống tham nhũng trên quy mô lớn. Sáu năm qua, tôi đã chứng kiến những Ủy viên Bộ Chính trị bị bắt, đã nhìn thấy những người từng là Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân đứng trước vành móng ngựạ; đã thấy Trung tướng công an bảo kê cho đường dây cờ bạc bị tuyên án, đã thấy Bộ trưởng về hưu cũng không thể “hạ cánh an toàn”…

Nhưng nếu bảo tôi có vui mừng không? Tôi sẽ không thể trả lời: “Có”.

Mấy hôm trước, khi gặp một vị quan chức đang giữ vị trí rất cao trong Đảng, tôi đã chia sẻ: Những cuộc đốt lò của chúng ta suốt 6 năm qua, nó có thể giảm bớt được sự bức xúc của xã hội, có thể giúp người dân tìm được chỗ để xả cơn giận, nhưng hình như không thể giải quyết được tận gốc rễ những vấn đề thực sự của Đảng. Vì sáu năm qua, không thể đếm được bao nhiêu quan chức từ trung ương đến địa phương bị bắt giữ, bị xử phạt với những án chồng án dù có ở tù cả đời cũng không hết. Nhưng tham quan không vì thế mà ít đi, những vụ tham nhũng không vì thế mà ít đi.

Những vụ tiêu cực được vạch trần gần đây không chỉ khiến những người Đảng viên, những người dân như tôi lạnh lòng vì những quan chức – đảng viên ấy đã kiếm tiền không run tay trên xương máu đồng bào mình, mà còn bởi những vụ án đó liên quan đến không chỉ một người, mà liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, ở nhiều cấp khác nhau. Một cá nhân tham nhũng, chúng ta có thể trừng trị cá nhân đó? Nhưng khi mà sự tham nhũng đó mang tính hệ thống, thì chúng ta phải làm sao với chính hệ thống của mình?

Vấn đề là ở chỗ lò càng to, củi càng nhiều có làm cho cây cối xanh tươi trở lại không hay đến mức mà cả củi tươi cũng phải cháy!? Chúng ta sẽ đi gom củi, sẽ đợi những cành cây tươi (sẽ rất nhanh thôi) lại khô héo rồi rơi xuống thành củi hay chúng ta đi tìm trồng và chăm bón những loài cây tràn đầy nhựa sống, sẽ vươn lên mãi như tùng, như bách chẳng gió bão nào quật ngã nổi?

Khi tôi nhìn những quan chức bị bắt, đứng trước vành móng ngựa với tội danh rõ ràng, vẫn thản nhiên cãi rằng họ “chưa bao giờ có ý nghĩ lợi dụng chức vụ của mình để trục lợi cá nhân“ thì tôi hiểu rằng, kể cả có cho họ làm lại một lần nữa, họ vẫn sẽ làm thế.

Chúng ta có thể loại bỏ họ ra khỏi hàng ngũ Đảng, điều đó rất đơn giản. Nhưng nếu với công tác cán bộ và đào tạo cán bộ như bây giờ thì hoàn toàn chẳng có gì đảm bảo lớp sau sẽ tốt hơn lớp trước, lớp sau ít củi hơn lớp trước. Đó là một điều chắc chắn! Bởi vì khi Đảng là Đảng cầm quyền thì đương nhiên mọi chức vụ trong Đảng sẽ gắn với quyền lực nhà nước và đương nhiên là với vô vàn quyền lợi!

Nếu biết vào Đảng ngày mai hay ngày kia sẽ bị bắt, bị tra tấn, tù đày, tôi tin chắc sẽ không có “một bộ phận không nhỏ” mà đang hàng ngày hàng giờ làm suy yếu Đảng, làm lòng tin của nhân dân vào Đảng bị đổ vỡ, làm đất nước ta không thể trở thành hùng cường như mong ước của biết bao thế hệ đã bỏ mình vì dân tộc này.

Nếu bạn hỏi tôi: “Thế thì phải làm gì?”. Tôi quá nhỏ bé và sẽ không trả lời được!

Nhưng nếu chúng ta cùng hỏi nhân dân: “Thế thì phải làm gì?”. Tôi tin sẽ nghe thấy câu trả lời thấu đáo, rõ ràng và vang dội cả non sông này!

Bình Luận từ Facebook

10 BÌNH LUẬN

  1. Nguyễn Hữu Viện rất chính xác . Chừng nào dân ta mới đồng lòng ủng hộ Tổng thống Trump, kính trọng thầy Thích Nhất Hạnh, yêu Đảng, & kính trọng trí thức lão thành tinh cách mạng, aka trở thành Ngô Nhân Dụng clones đây ? Chỉ lúc đó Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng mới cất cánh thành rồng đất được . Hiện giờ Đảng mới chỉ là hùm beo, hổ báo, lộn, cọp thôi, chứ chưa thành rồng được . Chỉ khi nào dân Việt đồng lòng đoàn kết ủng hộ Tổng thống Trump, kính trọng thầy Thích Nhất Hạnh, yêu Đảng & kính trọng trí thức lão thành tinh cách mạng -cuồng Hồ, its a given nếu tin hết vào mấy thứ trời đánh vừa kể- aka trở thành 1 thứ Ngô Nhân Dụng clones thì Đảng các bác mới trở thành rồng được .

    See, being Vietnamese is a Phúc kđinh curse. Always talk about Viet pride this Viet pride that, how about Viet shame for once.


  2. Bác chuyên DA rửa tiền và “Lời xưng tội lúc nửa đêm”
    *******************

    http://vanviet.info/tren-ke-sach/loi-xung-toi-lc-nua-dm-tap-truyen-cua-vu-thu-hin/

    Tên Bố già đặt tên hắn ‘thư hiên’
    Cốt đại ca ham gái gú ham tiền
    Qua Liên Xô học thói bọn đầu gấu
    Đến trùm Hồ thành gốc chệt thua Hiên !
    Qua Mạc Tư Khoa đến Paris tị nạn
    Hắn lại móc ngoặc đồng chấy cũ rửa tiền
    Cả đời không làm cho Pháp lại ăn bám
    Căn hộ Paris tiền già sống như Tiên
    Chưa kể rổn rang hàng triệu đô tiền bẩn
    Chỉ có bọn độc giả mù tim óc mới bỏ tiền
    Mua chuyện “Lời xưng tội lúc nửa đêm” chú Cuội
    Chuyên DA rửa tiền thằng họ Vũ tên Thư Hiên !

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=actu2&idfam=41

    489 THƯ NGỎ : Chiến dịch săn lùng bắt bọn cá sấu và cá mập rửa tiền trên xương máu đồng bào Dân oan tại Hải ngoại
    490 MONG QÚY BẠN ĐỌC THƯỜNG XUYÊN TRỞ LẠI đọc cập nhập tin tức nóng hổi ĐẶC BIỆT LÀ TẠI PHÁP (mở ra đọc tiếp !!)
    491 Cảm ơn TRẦN QUỐC TOẢN hôm nay giúp tôi tìm được PHƯƠNG PHÁP săn cá mập rửa tiền


    493 VŨ THƯ HIÊN Ngày giữa ban đêm ĐÃ và ĐANG RỬA TIỀN TẠI PHÁP từ 2005 đã đọc : 4548 lần
    https://www.hanoiparis.com/construct.php?page=actutxt&idfam=41&idactu=493

    http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=actutxt&idfam=41&idactu=527

    RẤT TIẾC bọn tin tặc BẮC KINH đã đánh phá tơi bời sau 17 NĂM hoạt động vào tháng 3/2021 vừa qua NÊN BỘ CHỮ VIỆT không đọc được NHƯ chữ TÀU rồng HÓA rắn !!!!


    Nước Guinée nhỏ dân da đen xứ này tại PARIS lại đoàn kết CHỈ CẦN một nhóm người ĐÃ THÀNH CÔNG biểu tình TRƯỚC TOÀ ĐẠI SỨ Guinée tại PARIS đã khiến tên Phó Tổng thống con trai tên Tổng thống xứ này PHẢI bỏ của CHẠY NGƯỜI ….
    Còn các bác trong NHÓM DIỄN ĐÀN CHÚ CUỘI do thủ lãnh NGUYỄN NGỌC DAO lại im lặng chứ CÙNG TÔI vài bác bô lão già BIỂU TÌNH tại đái sứ quán Vịt nôm tại Paris thì chắc CHÍNH PHỦ PHÁP cũng làm y như đã làm với 2 THẰNG cha con Tổng thống – phó Tổng thống xứ Guinée !!! Thì với 20 tỷ Mỹ kim MUA ĐƯỢC 90 máy bay chiến đấu RAFALE hiện đại của PHÁP

    NÊN BỌN Việt Á CHẮC ĐÃ CHUYỂN tiền tội phạm DIỆT CHỦNG qua bọn ĐÀ NẴNG gốc Phan Châu Trinh như vợ chồng thằng Audrey TRAN + Antoine TRAN (trần anh tuấn) và TRƯƠNG HỮU NGỌ của bọn VŨ NHÔM, Nguyễn Xuân Phúc Xúc Phân quê cùng làng với thằng Tuấn , Nguyễn Công Khế ghé Paris đều ghé QUÁN ĂN bác Ngọ SÀO HUYỆT rửa tiền

    Nước Guinée nhỏ dân da đen xứ này tại PARIS lại đoàn kết CHỈ CẦN một nhóm người ĐÃ THÀNH CÔNG biểu tình TRƯỚC TOÀ ĐẠI SỨ Guinée tại PARIS đã khiến tên Phó Tổng thống con trai tên Tổng thống xứ này PHẢI bỏ của CHẠY NGƯỜI ….
    Còn các bác trong NHÓM DIỄN ĐÀN CHÚ CUỘI do thủ lãnh NGUYỄN NGỌC DAO lại im lặng chứ CÙNG TÔI vài bác bô lão già BIỂU TÌNH tại đái sứ quán Vịt nôm tại Paris thì chắc CHÍNH PHỦ PHÁP cũng làm y như đã làm với 2 THẰNG cha con Tổng thống – phó Tổng thống xứ Guinée !!! Thì với 20 tỷ Mỹ kim MUA ĐƯỢC 90 máy bay chiến đấu RAFALE hiện đại của PHÁP

    https://www.youtube.com/watch?v=5LAnAwa-luk
    FBNC – Ấn Độ đạt thỏa thuận mua 36 chiến đấu cơ của Pháp

    https://www.youtube.com/watch?v=orShm37JbCk
    L’Inde va acheter 36 Rafale à la France, un contrat à près de 8 milliards d’euros

    https://www.youtube.com/watch?v=9WDqaTEzdzQ
    L’Inde approuve définitivement l’achat de 36 chasseurs Rafale

    36 phi cơ siêu âm tấn công RAFALE 8 tỉ đô la + chuyển giao công nghệ từ PHÁP cho ẤN !!!
    Ít nhất 20 tỉ đô la RỬA TIỀN tại PHÁP chắc chắn thằng siêu vi trung cuốc NGUYỄN ĐÌNH BIN phải biết với số tiền trên đủ mua 90 phi cơ siêu âm tấn công RAFALE của Pháp 8 tỉ đô la
    200 hãng ma tại Pháp trong tầm radar tại Pháp

    L’Inde officialise l’achat de 36 Rafale à la France
    Après 15 ans de tractation, l’Inde a avalisé vendredi l’achat de 36 avions de chasse Rafale construits par Dassault Aviation.

    Par Julien Bouissou(New Delhi, correspondance)
    Publié le 23 septembre 2016

    8 et 9 milliards d’euros par an, ne représentent plus que le quart du budget du ministère de la défense, contre le tiers en 2006.

    https://www.lemonde.fr/economie/article/2016/09/23/l-inde-officialise-l-achat-de-36-rafale-a-la-france_5002240_3234.html

    Teodorin Obiang condamné : l’argent détourné sera reversé à la Guinée équatoriale
    53 019 vues 28 juil. 2021

    FRANCE 24
    4,24 M d’abonnés
    La Cour de cassation s’est prononcée, ce mercredi 28 juillet, sur l’affaire dite des “biens mal acquis” du vice-président de #Guinéeéquatoriale. L’instance a rejeté le recours de #TeodorinObiang et l’a reconnu coupable de s’être constitué un patrimoine frauduleux en #France.

    Quốc tế
    Guinea Xích đạo đóng cửa Đại sứ quán tại Anh sau cáo buộc con trai Tổng thống tham nhũng
    Thứ ba, 27/07/2021
    https://thanhtra.com.vn/quoc-te/guinea-xich-dao-dong-cua-dai-su-quan-tai-anh-sau-cao-buoc-con-trai-tong-thong-tham-nhung-185200.html

    (Thanh tra) – Guinea Xích đạo hôm 26/7 ra thông báo đóng cửa Đại sứ quán ở London, sau khi Anh áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Teodoro Nguema Obiang – Phó Tổng thống và là con trai của Tổng thống Guinea Xích đạo, vì cáo buộc tham nhũng.

    THẾ GIỚI
    Phó Tổng thống Guinea Xích đạo tiếp tục bị thu giữ đồ xa xỉ trị giá hơn 16 triệu USD tại Brazil
    23/09/2018
    https://www.anninhthudo.vn/pho-tong-thong-guinea-xich-dao-tiep-tuc-bi-thu-giu-do-xa-xi-tri-gia-hon-16-trieu-usd-tai-brazil-post367963.antd

    ANTD.VN – Chính quyền Brazil vừa thu giữ lô đồng hồ hàng hiệu trị giá hơn 16 triệu USD từ ông Teodorin Nguema Obiang – Phó Tổng thống Guinea Xích đạo. Đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên nhà lãnh đạo châu Phi này gặp rắc rối vì những món đồ đắt tiền phục vụ cho lối sống vốn nổi tiếng xa hoa.
    Thụy Sĩ tịch thu nhiều xe sang của Phó Tổng thống Guinea Xích đạo
    Pháp lần đầu xét xử lãnh đạo nước ngoài bị cáo buộc tham nhũng
    Tuần này, Phó Tổng thống Guinea Xích đạo một lần nữa thu hút sự chú ý của nhà chức trách nước ngoài, lần này là Brazil. Các phương tiện truyền thông địa phương cho biết, khi phái đoàn 11 thành viên của nhà lãnh đạo này xuống sân bay gần Sao Paulo ngày 15-9, khoảng 1,5 triệu USD tiền mặt và số đồng hồ đắt tiền trị giá 15 triệu USD đã bị thu giữ. Theo luật của Brazil, du khách không được mang quá 2.400 USD tiền mặt vào nước này. Ông Teodorin Nguema Obiang là thành viên duy nhất được miễn trừ ngoại giao nên không bị lục soát hành lý.

    THẾ GIỚI
    Đằng sau khoản chi lên tới 500 triệu USD của Phó Tổng thống Guinea Xích đạo
    08/08/2021
    https://www.anninhthudo.vn/dang-sau-khoan-chi-len-toi-500-trieu-usd-cua-pho-tong-thong-guinea-xich-dao-post476018.antd

    ANTD.VN – Cuối tháng 7-2021, chính phủ Anh đã cáo buộc và cấm nhập cảnh đối với Teodoro Obiang Mangue Obiang – Phó Tổng thống đồng thời là con trai Tổng thống đương nhiệm của Guinea Xích đạo vì đã chi tiêu hơn 500 triệu USD không đúng cách kể từ khi trở thành Bộ trưởng chính phủ vào năm 1998. Số tiền khổng lồ này đã đi đâu?
    Guinea Xích đạo đóng cửa Đại sứ quán tại Anh trả đũa lệnh trừng phạt con trai Tổng thống
    Phó Tổng thống Guinea Xích đạo tiếp tục bị thu giữ đồ xa xỉ trị giá hơn 16 triệu USD tại Brazil
    Pháp lần đầu xét xử lãnh đạo nước ngoài bị cáo buộc tham nhũng

    02/10/2019
    Ngắm dàn siêu xe của “tay chơi” con trai Tổng thống Guinea xích đạo vừa bị bán đấu giá

    https://xehay.vn/ngam-dan-sieu-xe-cua-tay-choi-con-trai-tong-thong-guinea-xich-dao-vua-bi-ban-dau-gia.html

    Choáng với tiền bán siêu xe tịch thu của Phó Tổng thống Guinea Xích đạo
    LĐO | 30/09/2019

    https://laodong.vn/xe/choang-voi-tien-ban-sieu-xe-tich-thu-cua-pho-tong-thong-guinea-xich-dao-757439.ldo

    https://www.youtube.com/embed/1TcvZF8AxKc
    Bùi Kiến Quốc = Sán lãi siêu vi trùng

    Chân dzung người máy mụ SIÊU TRÙM RỬA TIỀN tại Pháp
    http://www.hanoiparis.com/img_poeme/10113.jpg
    Khi Hiệp sĩ Công nghệ Thông tin thành Siêu Đại Trùm rửa tiền cho bọn bán Nước hại Dân tại Pháp

    Mụ VÕ TẮC THIÊN Võ Thị Diệu Hằng này là BOM TẤN với 18 công ty rửa tiền ….
    trong suốt hơn 11 NĂM qua Chắc chắn CẢNH SÁT KINH TÀI PHÁP sẽ còn phát hiện thêm những CÔNG TY MA khác

    SỐ Doanh thu tổng cộng tất cả là 150.000.000 Euros QUA CÔNG TY ĐỊA ỐC tại địa chỉ duy nhấtTrong khi Tây Âu và Bắc Mỹ khủng hoảng Kinh tế trầm trọng Chỉ trong vòng 11 năm Mụ trùm VÕ TẮC THIÊN đã thành lập 18 CÔNG TY !!!!

    *************************
    Thử THĂM VIẾNG ẢO virtual visit cái Công ty thứ 18 của
    SIÊU TRÙM RỬA TIỀN Võ Thị Diệu Hằng tại ĐẤT PHÁP
    *************************

    Société 18
    *********

    BORGES CARNEIRO MARIA MANUELA
    49 RUE CAMILLE FLAMMARION
    (société écran située à sa villa 47 rue Camille Flammarion Pavillons 93160 NOISY LE GRAND!!!)

    93160 NOISY LE GRAND
    Fabrication de vêtements de dessus
    Entreprise a été créée en 2013 – 3 ans d’existence
    Le chiffre d’affaires pendant 3 ans d’existence 12.000.000 Euros


    Thử THĂM VIẾNG ẢO virtual visit cái Công ty thứ 18 của SIÊU TRÙM RỬA TIỀN Võ Thị Diệu Hằng tại ĐẤT PHÁP
    *********************************

    XIN BẤM VÀO ĐÂY https://www.google.fr/maps/place/49+RUE+CAMILLE+FLAMMARION+93160++NOISY+LE+GRAND/@48.8381009,2.5679828,3a,75y,37.01h,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1s17lfdHAYL_12_M_S_AeZow!2e0!7i13312!8i6656!4m2!3m1!1s0x0:0x11c6f3431bc473bb!6m1!1e1

    XEM căn nhà hoang phế BÊN CẠNH biệt thự của mụ SIÊU TRÙM số 47 RUE CAMILLE FLAMMARION

    Căn nhà hoang phế này sô 49 cạnh số nhà 47 là CÔNG TY “ma” MÀN HÌNH tưởng là xưởng mồ hôi may mặc như bọn Tàu … có tên thật dài dòng của người
    Tây Ban Nha là BORGES CARNEIRO MARIA MANUELA

    https://scontent-cdt1-1.xx.fbcdn.net/v/t31.18172-8/210206_101475736670145_1290071492_o.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-5&_nc_sid=09cbfe&_nc_ohc=yH7xSdjPA1gAX-j5vvq&_nc_ht=scontent-cdt1-1.xx&oh=00_AT_4d9xMTN-7WFzaia-TE-oKty84HZZfUWA0E9POtJme1A&oe=6213ED46
    Cựu học sinh PHAN TRÂU BÒ Đà Nẵng
    XIN BẤM VÀO ĐÂY TRƯƠNG HỮU NGỌ chuyên d..a RỬA TIỀN cho bọn PHẬ..p giáo gốc Bồ Đề ĐÀ NẴNG VẠN HẠNH Sài Gòn ..mỗi lần ĐẠI CA Mã…Công Khế DUYÊN DÁNG Quảng Nôm qua PHÁP đều ghé thăm TIỂU CA trương hữu ngọ

    http://www.hanoiparis.com/img_poeme/10933.jpg
    XIN BẤM VÀO ĐÂY Cựu học sinh PHAN TRÂU BÒ Đà Nẵng
    Antoine TRAN (Trần Anh Tuấn) CHUYÊN GIA rửa tiền cho bọn VŨ NHÔM, Nguyễn Bá Thanh, hắn cùng làng với NGUYỄN XÚC PHÂN XUÂN PHÚC

    http://www.hanoiparis.com/img_poeme/10113.jpg
    XIN BẤM VÀO ĐÂY MỤ siêu trùm RỬA TIỀN võ thị diệu hằng VỪA MỞ thêm HÃNG MA thứ 19 tại PHÁP !! Lòng tham VÔ ĐÁY bất chấp Hồ sơ tố cáo MỤ từ năm 2017 nhưng MỤ vẫn vừa mở hãng mới vào ngày 01/07/2019

    CHI TIẾT bấm vào các LIÊN KẾT sau kiểm chứng

    https://pros.annuairefrancais.fr/93/93160/12049533_strappe-noisy-le-grand-93-seine-saint-denis.html

    https://www.manageo.fr/entreprises/850972787.html

    ENTREPRISE BENJAMIN STRAPPE | 850 972 787 00012
    47 rue camille flammarion, 93160 NOISY-LE-GRAND

    Date de création de l’entreprise 01/07/2019

    https://www.manageo.fr/entreprises/850972787.html

    https://entreprises.lefigaro.fr/monsieur-benjamin-strappe-93/entreprise-850972787

  3. Cháu Tô Lan Hương ở soha.vn, Công ty Cổ phần VCCorp, cũng chỉ là hệ thống báo chí CHÓ quấc doanh. Nếu đăng bài này (có gì là ghê gớm) thì ắt đụng đến công cuộc lãnh đạo toàn diện của đảng chó. Rất u u minh minh, cớ sao không gửi thẳng cho tờ báo nào đó không qua kiểm duyệt, quá màu mè phải không.

  4. CỐ LÊN bác LÊ KIÊN THÀNH !!!

    Cố lên thoát khỏi kiếp phận THÁI TỬ ĐỎ ĐÁNG NGUYỀN RỦA về với ĐẠI DÂN TỘC VIỆT
    CỐ LÊN bác LÊ KIÊN THÀNH !!!

    Cố lên thoát khỏi kiếp phận THÁI TỬ ĐỎ ĐÁNG NGUYỀN RỦA về với ĐẠI DÂN TỘC VIỆT CỐ LÊN bác LÊ KIÊN THÀNH !!!

    Cố lên thoát khỏi kiếp phận THÁI TỬ ĐỎ ĐÁNG NGUYỀN RỦA về với ĐẠI DÂN TỘC VIỆT


    Nói Hay Đừng

    Tại sao người Việt thích… chửi nhau?

    https://saigonnhonews.com/noi-hay-dung/tai-sao-nguoi-viet-thich-chui-nhau/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tai-sao-nguoi-viet-thich-chui-nhau

    Vũ Quang Dũng
    5 tháng 2, 2022

    Nếu đọc bản tin về chuyện một nhóm thanh niên vác dao xả không thương tiếc một nhóm thanh niên khác chỉ vì nhậu xỉn cãi lộn, sẽ có người lập tức la lên: Sao mà hung ác quá! Ấy vậy, hàng ngày, hết đợt này đến đợt khác, cũng chính những người than thở “Sao mà hung ác quá!” lại luôn thủ sẵn “dao rựa” để chém nhau loạn xị trên mạng.

    Chém nhau tơi tả. Chém túi bụi. Chém từ Tây sang Đông. Hở ra là chém. Nếu chém lộn trên mạng có đổ máu thì máu đã chảy đầy sông và xác chất từng đống. Gần đây là vụ loạn đả sau cái chết Thích Nhất Hạnh. Và thời sự nhất là vụ choảng nhau chí chóe khiến “bụi mạng” tung mịt mù, xảy ra khi xuất hiện bài viết của bà nhà văn Phạm Thị Hoài (viết về cái bánh chưng). Case đáng nói nhất lịch sử chém giết của người Việt thời hiện đại đáng lưu vào biên niên sử là màn “thanh toán” chí tử quanh cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Bên ủng hộ Trump; bên theo Biden. Dân thích Biden gọi dân mê Trump là “tụi Cầm Chuông” (nói lái từ “Cuồng Trump”); dân yêu Trump thì chửi người theo Biden là “đám dân chủ thổ tả”…

    Chừng nào người Việt mới thôi chửi nhau? Chắc không bao giờ. Khi mà giữa những người từng cùng “chiến hào” ngay sau đó lại trở thành kẻ thù thì làm sao có thể ngưng rạn nứt? Lấy trường hợp Thích Nhất Hạnh thì rõ. Chính những người là “đồng minh” trên “mặt trận” chống Trump ngày nào giờ đây xoay sang đánh nhau quyết liệt vì quan điểm khác biệt khi nhìn nhận lại vai trò Thích Nhất Hạnh. Chỉ ví dụ này thôi đã có thể thấy sự bình tĩnh cùng ngồi lại để chia sẻ khác biệt trên tinh thần hòa hợp – đối với người Việt – là điều không tưởng. Điều này xảy ra với cả những người luôn to mồm kêu gào tự do ngôn luận và cổ xúy dân chủ. ( DĨ NHIÊN ngón đòn đánh vào 2 HÒN DẾ chiêu hiểm độc THIÊU LÂM TỰ của bọn tình báo Hoa Nam Đại Hán CỐ BÔI NHỌ các Nhà tranh đấu CHÂN CHÍNH cho MỘT VIỆT NAM MỚI ĐỘC LẬP DÂN CHỦ TỰ DO như Phạm Đoan Trang PHẠM CHIS DŨNG Anh hùng Trần Kim Anh đang bị cầm tù )

    Sự rạn nứt bất tận của người Việt không phải là hậu quả của hiện tượng phe nhóm trên mạng xã hội. Nó đã tồn tại từ rất lâu, như một căn tính bất di dịch của người Việt.

    Lịch sử người Việt là lịch sử của “hoặc mày theo tao, hoặc tao không chơi với mày”. Trong quyển Thế lực khách trú và vấn đề di dân vào Nam Kỳ ấn hành năm 1924, tác giả Đào Trinh Nhất đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về chuyện thương nhân người Hoa tràn ngập và thống lĩnh thị trường Việt Nam, trong khi người miền Bắc và miền Nam Việt Nam lại cứ rình rập, “canh me” mà đập nhau, thay vì đoàn kết để trấn áp sự xâm lấn đáng sợ của thương nhân Tàu…
    (CHÂN THÀNH MÀ NÓI: tình hình Tàu cộng CHỈ CÓ MỸ giải quyết được mà thôi CHÂU ÂU cũng không có thực lực khí tài quân sự ĐỘC LẬP nói chi Đức, Nhật , CŨNG NÚP TRONG CÁI Ô CÁI DÙ NGUYÊN TỬ TỬ có chăng Pháp ít hơn CỨ NHÌN ÚC ví dụ làm bằng chứng …ẤN ĐỘ, NAM DƯƠNG Indonesia cũng vậy thôi NHẤT LÀ bây giờ TẬP CẬN BÌNH có thằng cửu vạn PUTIN giúp sức !!!) ĐỪNG NHỤC vì thằng Tàu cộng con cháu TÀO THÁO tần cối MAO XẾNH XÁNG gian hiểm láu cá biển lận TIÊU NHÂN thì mọi thằng đều bọ nó cho ĐO VÁN ngay MỸ không cẩn thận như bác TT già Ngủ gật có thằng con giai HUNTER đã bị mua chuộc thì KHÔNG KHÉO anh hùng LẠI THUA tiểu nhân )

    Nhớ lại thời miền Nam trước 1975, cũng chỉ vì không đoàn kết mà cuối cùng miền Nam đã mất về tay cộng sản. Bài học đẫm máu và nước mắt này đến nay vẫn chưa được học. Sự xào xáo bất tận trong cộng đồng người Việt ở Mỹ nói riêng và ở các nước khác nói chung luôn có lợi cho ai? Không phải chế độ cộng sản đang cai trị thì ai vào đây?! Thế mà sự vác mã tấu chém nhau bất tận lại diễn ra trong chính những người được mặc định cùng hàng ngũ chiến tuyến chống cộng!

    Suốt chiều dài lịch sử, nước Việt luôn có những cá nhân kiệt xuất. Anh hùng hào kiệt thời nào cũng có (kể cả những “anh hùng rơm” từng tuyên bố “tử thủ đến giọt máu cuối cùng với cộng quân” khiến đến tận hôm nay mỗi khi nhắc lại, không ít cựu binh VNCH vẫn còn phẫn nộ và cảm thấy nhục nhã). Suốt chiều dài lịch sử, nước Việt luôn có những nhân vật xuất chúng phi thường. Với tài đó, trí đó, dân tộc Việt Nam đủ điều kiện để trở thành một dân tộc đáng tự hào, ít nhất ở Đông Nam Á, về sự cường thịnh và đóng góp ít nhiều cho nhân loại.

    Nhưng, đất nước Việt Nam nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung vẫn chỉ là một đứa trẻ lớn xác. Đừng nói một cách đơn giản rằng đất nước đến nay vẫn không thể ngóc lên nổi là do chế độ độc tài cộng sản còn cai trị và đè đầu cưỡi cổ người dân. Điều này hoàn toàn đúng nhưng chỉ một phần.

    Xin hỏi nhẹ một câu: cộng đồng người Việt ở Mỹ có thằng cộng sản nào đè đầu không, mà sao vẫn chưa mạnh bằng cộng đồng gốc Hoa hay gốc Hàn?
    ( CÁI GỐC ngay tại HOA LỤC và ngay tại NAM HÀN không chúc gốc như tại VIỆT NAM – bên HOA LỤC bọn Mỹ gốc chệt vẫn làm ăn ĂN CẮP GIAN ĐIỆP được bọn Tề cộng cổ vũ “ái quở” mang về làm cho Trung Cuốc giàu mạnh hùng cường bằng chứng ngay OBAMA và TRUMP đã cảnh báo TÀU ăn cắp 600.000.000.000 đô la mỗi năm về NHU LIỆU software PHẦN MỀM bằng cả BA NĂM TOÀN DÂN VIỆT 100.000.000 người làm quần quật chỉ đạt GDP 600.000.000.000 đô la mỗi năm … còn dân NAM HÀN không giàu có TÀUI NGUYÊN nhưng TÍCH LŨY ĐƯỢC chất xám con dân vào THỜI ĐẠI KINH TẾ TRI THỨC knowledge economy GIÀU HƠN CẢ tài nguyên vĩ đại vô tận trong LÒNG ĐẤT Nước Nga của bác CỬU VẠN Putin bán rẻ cho TẬP CẬN BÌNH nguyên nhiệu !!!))

    Vì sao? Có phải do cái máu “nghĩa khí giang hồ” không đúng chỗ? Do cái tinh thần “tự do ngôn luận” bị diễn dịch méo mó? Vì thích chém nhau để đạp lên nhau, để chứng tỏ mình hơn thiên hạ, thay vì nhìn ra thế giới bên ngoài thấy thiên hạ hơn mình mà đâm ra xấu hổ, để cuối cùng biết dàn xếp ngồi lại với nhau bàn tính cách thức làm thế nào đoàn kết và bắt tay xây dựng một đại nghiệp cho xứng với tài trí dân tộc?… Điều đáng nói là sau mỗi cuộc cãi vã – thường là chẳng “thằng” nào thắng “thằng” nào, không có bài học nào được rút ra. Vậy đi, hôm nay nói vậy đủ rồi. Mai cãi tiếp. Thằng nào cà chớn tao đập nữa. Rồi sẽ đi đến đâu? Đừng đặt câu hỏi này. Vì chẳng ai quan tâm. Dân tộc này dường như thích dắt díu vào con đường hầm thay vì chỉ nhau cách cùng đi ra chỗ sáng.

    Có một điều chắc chắn: Chế độ cộng sản cai trị đang khai thác mạnh “đặc tính” muôn thuở này của người Việt. Không có gì đáng sợ đối với cộng sản bằng sự đoàn kết. (LUẬN ĐIỆU đại đàn két kiểu BÁO LÁ CẢI đại đoàn kết CANH TÂN từ tờ ĐOÀN KÉT Paris !!!) Xã hội càng rạn nứt và mâu thuẫn càng sâu giữa Phật giáo và Công giáo, giữa người Việt hải ngoại với người Việt trong nước; giữa người Việt ở Mỹ với chính người Việt ở Mỹ…, bộ máy cai trị cộng sản càng có ít việc để làm. Đám an ninh cộng sản khỏe re rung đùi cười khẩy xem “chúng mày đánh nhau”. Xã hội càng hỗn loạn tranh cãi quanh những chuyện tào lao, chẳng hạn cái bánh chưng, tâm trí người dân càng xa rời chính trị, và những đòi hỏi chính đáng về nhân quyền càng nhạt mờ và bị che lấp bởi khói bụi của các cuộc đâm chém mà kết quả chẳng hề mang lại bất cứ gì thiết thực. Đừng để bọn làm chính trị nói chung xỏ mũi theo cách chúng muốn.

    Liệu có quá lời không, khi nói rằng “ngày mai” của dân tộc lệ thuộc vào chuyện ngày mai người ta có tiếp tục chửi nhau nữa không? Tuy nhiên, có điều chắc chắn rằng, nếu ngày mai, việc lận lưng con dao để đi lang thang trên mạng “thấy gì chém đó” chưa chấm dứt thì còn lâu mới có chuyện cộng đồng người Việt, bất cứ cộng đồng nhỏ nhất nào, có thể có đủ sức mạnh gắn bó và đoàn kết để có quyền vỗ ngực tự hào một cách chính đáng và đàng hoàng: “Chúng tôi là người Việt Nam”!

    ___________

    Bài viết trên không thể hiện quan điểm của SGN. SGN luôn đón nhận các ý kiến phản bác trên tinh thần tôn trọng lập luận trái chiều được thể hiện bằng ngôn ngữ lịch sự chừng mực. Vui lòng gửi bài viết phản hồi nếu quý độc giả không đồng ý với tác giả. Xin gửi về: bientap@saigonnhonews.com.

    https://saigonnhonews.com/noi-hay-dung/tai-sao-nguoi-viet-thich-chui-nhau/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tai-sao-nguoi-viet-thich-chui-nhau

    *********************************

    MÀY LẠI VỀ QUÊ “ĂN TẾT”

    ********************************

    TRẦN VĂN LƯƠNG

    https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=bffed5bda7&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1723870344309127854&th=17ec6af1d7603aae&view=fimg&fur=ip&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ9B4VxSYSer3MAcx-ynZwp77v0GH1zqyaeP2F-QEZ6DjspZ7eXbZPJE6_AXWBuk9zs0PAZQOwvIVaHJLUD7BpwzOn4awG7M6t933IVjCLeepc7xsT3T3hLcE6c&disp=emb

    Mày Lại Về “Ăn Tết”

    (Mượn lời người còn kẹt lại VN nói với đứa bạn
    đã từng vượt biên và đã từng mang danh “tỵ nạn”)

    Tao mới biết mày luôn về “ăn Tết”,
    Nhưng mày hằng trốn biệt chẳng tìm tao,
    Vì ngại tao túm áo hỏi tại sao
    Mày không nghĩ đến đồng bào đất nước.
    Hãy nhớ lại vài chục năm về trước,
    Khi Việt nam vừa được Mỹ bang giao,
    Mày đã quên lời thề thốt đêm nao,
    Vội lén lút xé rào về “ăn Tết”.
    Tao bắt gặp, mày bèn thề sống chết,
    Rằng về đây, cương quyết chỉ một lần,
    Mục đích là để thăm viếng người thân,
    Và cải táng mộ phần cho bố mẹ.
    Nhìn mắt mày rưng lệ,
    Tao phân vân rồi khe khẽ mủi lòng,
    Thầm nghĩ ai chưa quên hẳn giống dòng,
    Ắt còn có chút gì không đến nỗi.
    Sau lần đó, mỗi thằng đi một lối,
    Tưởng mày đà biết nghĩ tới quê cha,
    Có ngờ đâu những lời nói thiết tha
    Ngày xưa đó hóa ra là láo hết.
    Tao đau lòng được biết,
    Bấy lâu nay, hễ Tết đến Xuân về,
    Mày hầu bao rủng rỉnh ghé “thăm quê”,
    Lo đàn đúm hả hê không biết mệt.
    Tao nghe nói, có năm gần trước Tết,
    Mày lên đồ lính trận thiệt oai phong,
    Xuống Bolsa, hùng dũng giữa đám đông,
    Hô chống Cộng, trông vô cùng lẫm liệt.
    Nhưng sau đó, khi Sài Gòn đón Tết,
    Bỗng có mày về lê lết ăn chơi,
    Sáng la cà, chiều du hí khắp nơi,
    Thỉnh thoảng lại giở trò chơi “từ thiện”.
    Đám bè bạn xưa theo mày vượt biển,
    Đã lắm thằng giờ hiện ở nơi đây,
    Cùng mày luôn họp thành lũ thành bầy,
    Đêm trác táng, ngày no say “thoải mái”.
    Tao nhớ mãi, lần đầu mày trở lại,
    Mày vẫn còn ái ngại một vài phân,
    Nhưng ngày nay mày ắt đã quen dần
    Nên mặt mũi càng câng câng vênh váo,
    Khác hẳn lúc năm xưa mày đã bảo,
    Chỉ về đây để báo hiếu mẹ cha,
    Nhân tiện thăm bè bạn với thăm nhà,
    Trước khi phải rời xa quê mãi mãi.
    Mày xui xẻo giờ bị tao gặp phải,
    Chẳng sượng sùng, còn lải nhải biện minh,
    Nào đi xa nên nhớ quá quê mình,
    Nào tiếng gọi gia đình không dám cãi!
    Mày có biết khi xênh xang trở lại,
    Mày vô tình đã làm hại quê hương,
    Đã góp phần nuôi dưỡng bọn bất lương,
    Đưa đất nước vào con đường hủy diệt.
    Chuyện quá khứ mày đà quên hết tiệt,
    Quên vợ con mày chết ở Biển Đông,
    Quên những ngày trại tỵ nạn long đong
    Khúm núm sợ phật lòng thằng gác Thái.
    Tao chỉ hỏi lần này rồi mãi mãi
    Quyết sẽ không gặp lại bản mặt mày,
    Đứa chối từ thân phận để về đây
    Đạp lên nỗi đắng cay toàn dân Việt.
    Mày có thấy thường dân bị đánh giết,
    Khách trên đường chỉ liếc mắt rồi thôi,
    Vẫn thản nhiên, vẫn phớt tỉnh nói cười,
    Nhân tính của người thời nay thế đó!
    Mày có thấy bầy công an cán bộ
    Bắt con dân yêu nước bỏ vô tù,
    Bao nhà nông tài sản bị tịch thu
    Chỉ còn biết ngậm căm thù, nuốt lệ?
    Mày có thấy đám đầu xanh tuổi trẻ,
    Trai rạc rài chẳng kể đến ngày mai,
    Gái bán rao trinh tiết tận nước ngoài?
    Đấy, hy vọng cùng tương lai nước Việt!
    Mày có thấy năm nay về “ăn Tết”,
    Bắc đến Nam, nhốn nháo Chệt đầy đường,
    Trong lòng mày có thoáng chút buồn thương
    Cho vận mệnh của quê hương đất nước?
    Hay mày vẫn còn vênh vang như trước,
    Kệ quê nhà, miễn mày được vui chơi,
    Được rượu chè cùng trai gái thảnh thơi,
    Mặc nước mất vào tay người dị tộc?
    *
    * *
    Thêm một lần Bắc thuộc,
    Leo lét buồn ánh đuốc giữa đêm đen.

    Trần Văn Lương
    Cali, 1/2022

  5. Nếu nói Nguyễn Phú Trọng can đảm là cách nói chung chung và nói tầm bậy. Nếu ông ấy thật sự can đảm thì quẳng mẹ cái đảng súc vật này đi khi nó không hề mang lại lợi ích gì cho dân tộc sau gần 1 thế kỷ hiện diện mà ngược lại nó là gánh nặng và đau thương cho dân tộc. Có lẽ bây giờ ông ấy đã lực bất tòng tâm khi xung quanh toàn bọn xu nịnh làm cho lú càng lú, ngu càng ngu.

  6. Cái lò của bác Tổng thật ra hổng có lợi cho Đổi Mới . Tại sao Việt Nam có được 1 thế hệ trọc phú của Phạm Nhật Vượng & tiến sĩ Nguyễn Quang A, để tới nay họ trở thành 2 big 2 fail? Vì ngày xưa hổng có lò của bác Tổng . Nếu Đảng hổng phanh phui vụ Việt Á, tương lai ta sẽ có Big Pharma là Việt Á . Phương cách tạo ra thế hệ Phạm Nhật Vượng đã được tiến sĩ Nguyễn Quang A dựng lên thành “quy trình”, và Việt Á là 1 sản phẩm của quy trình này . Phạm Nhật Vượng trở thành 1 vương triều chính là vì ngày xưa hổng tồn tại cái lò của bác Tổng, và Việt Á bay đầu vì sự hiện diện của nó .

    Muốn làm trong sạch Đảng, nếu theo “Đổi Mới” thì dẹp lò của bác Tổng đi . Chứ để cái lò song song với “quy trình” của đồng chí tiến sĩ Nguyễn Quang A, ai xuất xưởng cũng bị bụp hết . Cái khác nhau (lại) là lý lịch .

      • Tiến sĩ Nguyễn Quang A đã dùng chính mình là prototype để cùng nhóm IDS tạo ra 1 quy trình . Phạm Nhật Vượng, Việt Á … là sản phẩm của cái quy trình có thể gọi là quy trình Nguyễn Quang A . Cái quy trình này dính cả tới bà Phạm Chi Lan nữa, không chỉ có đồng chí tiến sĩ Nguyễn Quang A . Còn ai dính tới nữa không thì phải chờ tụi nouveau idiot savants chúng nó tự hào kể ra .

  7. Đảng cộng sản gắn cái đuôi Việt Nam được thành lập bên Trung Hoa và được bảo hộ bởi đảng cộng sản Trung Hoa đứng đầu là Mao Trạch Đông. Vậy kẻ nào quả quyết đảng cộng có đuôi Việt Nam do nhân dân vì nhân dân Việt Nam ?

  8. Cái cách tổng bí Lú chống tham nhũng cũng như tổng bí Lê Duẩn bảo rằng thì là :” Thiếu tiền thì in thêm tiền”, tổng bí Trường Chinh bảo rằng thì là :” Chúng ta được tự do ca ngợi đảng “.

    Đó là khẩu khí của các tổng bí nhà ta đấy ạ !

Leave a Reply to montaukmosquito Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây