Đầu năm nghĩ về những con quỷ hút máu người

Chu Mộng Long

1-1-2022

Sáng nay, tôi được mời món bò dát vàng để đón mừng năm mới 2022. Giá chỉ 45USD = 1 triệu VN đồng. Mừng đã qua ngoáy mũi hai lần và bị cách ly ba lần theo diện cách ly F1 của vợ. Trong vòng một tháng rưỡi cuối năm, lớp vợ dạy lần lượt có ba em F0, cả nhà tự giác cách ly theo. Cho đến bây giờ thì cả nhà không ai bị F0. Sở làm vợ chịu, vợ làm chồng chịu. Không kêu ca như người hùng Nguyễn Đức Chung.

Vợ kiểm điểm bằng tinh thần nhân đạo: “Anh ơi, trong lúc đất nước khó khăn, dân nghèo đang đói, anh ăn một suất mất bạc triệu, có thấy xấu hổ không?”

Tôi nổi giận: “Nhịn cả đời, được mời ăn có một bữa, xấu hổ cái con khỉ!”. Tôi nói với vợ: “Anh chỉ thấy xấu hổ trước mấy anh bộ đội canh giữ ngày đêm ở biên giới, mấy anh công an dầm mưa dãi nắng ở các chốt chặn; các y, bác sĩ ngày đêm vật lộn ở các bệnh viện. Bữa ăn của họ chỉ có lương khô, cơm hộp. Kể cả những công nhân lương ba cọc ba đồng vừa làm lợi cho mấy ông chủ tư bản vừa bị trừ lương vì xét nghiệm. Và xấu hổ trước nhiều người chạy dịch và hàng vạn người đã bỏ mạng trong dịch bệnh. Còn đối với các con quỷ hút máu người thì chỉ có phẫn nộ”.

Những con quỷ này đã được trang bị tư tưởng, đạo đức cách mạng, được sàng lọc qua cả một quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm, nhưng quỷ vẫn là quỷ. Chúng dùng tư tưởng, đạo đức cách mạng để đánh lừa thiên hạ. Chúng nhân danh chống dịch để hút máu hút mủ đồng loại. Thật là tủi nhục cho tất cả những người đã chiến đấu, hy sinh vì lý tưởng, vì đất nước và đồng bào mến yêu của mình.

Trong hoạn nạn, dân từ trẻ đến giá không cần giáo dục tư tưởng, đạo đức nào, vẫn sẵn sàng chia sẻ từ lon gạo đến tiền lương hưu cho người ở tuyến đầu chống dịch, đứng đường góp từng gói mì, lít xăng cho người chạy dịch. Còn bọn quỷ thì được trang bị tư tưởng, đạo đức đến tận chân răng, đến dày môi mềm lưỡi ra để hút máu, hút mủ đến ngang nhiên, hả hê, không chút buồn nôn.

Tôi đang hình dung, 12 con quỷ này chỉ là cái vòi của những con quỷ lớn hơn. Cầu chúc anh Tô và đồng đội chân cứng đá mềm, thêm động lực và đủ bản lĩnh ném những con quỷ này xuống địa ngục, đúng nơi chúng đã sinh ra.

Bình Luận từ Facebook

11 BÌNH LUẬN

  1. Cứ nhìn như NƯỚC PHÁP Quê hương Xứ sở của THUỐC CHỦNG NGỪA ĐẠI DỊCH với VIỆN PASTEUR còn nghiêng ngửa với siêu vi trun..g c..uốc LIÊU TRAI đẹp GÁI

    Cứ nhìn như NƯỚC MỸ Vùng đất của CHIẾN DỊCH TIÊM NGỪA trước QUỐC KHÁNH HOA KỲ 04-07-2021 như Chiến dịch đổ bộ Giải phóng châu Âu giờ đây cũng còn nghiêng ngửa với siêu vi trun..g c..uốc LIÊU TRAI đẹp GÁI

    Xứ Việt ơi !! Cần chuẩn bị đại họa trước sóng thần ĐẠI DỊCH siêu vi trun..g c..uốc LIÊU TRAI đẹp GÁI thêm cú DIỆT CHỦNG của THÁNH RẮC kít PHAN CUỐC VỊT đồng hương với bác MÃ..Công Khế trùm sò Duyên dáng Quảng Nôm RA mũ tai bèo VÀO nón cối BÀI THƠ hội an phai phô fai foo !!!

    **************************************

    Hôm qua Kỷ lục Toàn cầu : thương Hoa Kỳ mắt lệ thầm cay ! Hôm nay Kỷ lục Âu châu : mắt ta đẫm lệ thầm vì yêu Xứ Tây !

    **********************************

    Hơn triệu người nhiễm bệnh Hôm nay
    Kỷ lục toàn cầu Hoa Kỳ đắng cay !
    Siêu vi trun..g c..uốc hóa bao Biến thể
    Đang phá toang hoang Nước Mỹ này đây !
    Thế giới Tự do chìm trong Đại dịch
    Làn sóng thần thứ năm huỷ diệt nát cày
    Quốc Khánh mới năm qua xong Chiến dịch
    Tiêm ngừa thuốc chủng Thành công đầy
    Vị Tổng thống già giờ đây đang méo mặt
    Hàng chục cây số xe xếp hàng đợi chờ đây
    Chắc MÃ..Công Khế trùm sò Duyên dáng có mặt
    Chờ ngoáy mũi ngoáy miệng động chân động tay
    Kiểu Thánh rắc kít xứ Vệ gốc Quảng Nôm bầy hầy
    Lắm thằng lắm con tiếp tục nằm vùng phá hoại
    Rửa tiền vận động kiều hối về nuôi lũ bắc kày
    Hại Dân bán Nước mỗi năm đô n..a hai chục tỉ
    Chưa kể bọn Xứ Tề đội quân thứ 5 gián điệp đây
    Nhan nhãn nằm vùng nhung nhúc Phố Tàu như giòi bọ
    Phá toang Nước Mỹ bao dung rộng lượng đón bọn bay !
    Nuôi ong tay áo ăn học thành tài đâm Cô thầy giết bạn
    Bài bản kiểu Tôn Tử Khổng Chết đại đức giả con cày !

    Hơn triệu người nhiễm bệnh bên kia Nước Mỹ
    Kỷ lục toàn cầu : yêu Hoa Kỳ mắt lệ thầm cay !
    Chúng tầm học Siêu vi về xây Phòng thí nghiệm
    Làm tăng chức năng rồi cố ý làm xổng chuồng đầy
    Liêu Trai đẹp gái gài vào vạn chú thoòng ả xẩm
    Sau Tết Tàu leo máy bay về lại bao thủ đô này
    5 người Pháp gốc Tàu đầu tiên mắc bệnh xứ Tây
    Như trung hoà tử gây phản ứng dây chuyền bùng nổ
    Lụn bại kinh tế hỗn loạn xã hội Tập Cận Bình kế hay !

    Hôm qua hơn triệu người nhiễm bệnh nơi Nước Mỹ
    Kỷ lục Toàn cầu : thương Hoa Kỳ mắt lệ thầm cay !
    Hôm nay 300 ngàn người nhiễm bệnh tại Nước Pháp
    Kỷ lục Âu châu : mắt ta đẫm lệ thầm vì yêu Xứ Tây !

    TỶ LƯƠNG DÂN


  2. Cụ Đàm Điệt hơn 90 tuổi nơi Đất Việt chống gậy đi trao tặng Quà chống Đại dịch
    *******************************

    https://www.youtube.com/watch?v=bD2NBaTQZug
    Vợ chồng cụ ông 92 tuổi ở Nghệ An ủng hộ 100 triệu đồng cho quỹ chống dịch

    Thánh rắc kít giữa nỗi buồn uất hận
    Oán giận khắp Đất Việt cả Toàn Dân
    Bỗng Tin vui dưới sóng thần Dại dịch
    Siêu vi trun..g c..uốc đang phá toang
    Cụ ông Đàm Điệt hơn 90 tuổi chống gậy
    Đi trao tặng Quà chống Đại dịch lan tràn
    Cụ từng Bác sĩ quân y như Từ mẫu
    Thấu hiểu cực nhọc y tá bác sĩ giúp Dân
    Dâng hiến hết số tiền cả đời tiết kiệm
    Nghĩa cử cao thượng cao cả thành Tâm
    Hàng triệu quan đỏ việt kiều như Cụ vậy
    Thống khổ Đại dịch bớt hoành hành Dân gian

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  3. Ông tác giả ơi, Ông muốn làm 1 trong 12 con quỷ tiếp theo sau 12 con này không ? nếu muốn thì ngỏ lời với tô

  4. Tác giả có thấy “xấu hổ” trước 2 ngàn bộ đội và công an, trang bị súng ống và xe bọc sắt đã hành quân vào Làng Đồng Tâm để xử tử 1 ông cụ già, đánh đập và trói tay để bắt giữ những người “dân oan” gồm cã đàn bà trong tay không có 1 tấc sắt ?

    • Riêng tớ thì thấy tự hào . Thời này (quá) hiếm những khoảnh khắc làm nên lịch sử, ta phải tận dụng .


  5. Quê Hương Đất Việt ơi ! Bao giờ có Nghi lễ Rung chuông Đêm Giao thừa ???
    ******************************************

    https://www.youtube.com/watch?v=x-Qtp2Ie_V0
    善光寺の除夜の鐘 〜Zenkoji Temple Joya no Kane〜

    Quê Hương vẫn mãi không là Cố hưong !
    Đất Việt ơi ! Bao giờ có điều thân thương
    Nghi lễ Rung chuông Đêm Giao thừa nhỉ ???
    Thanh tẩy mọi ý đồ tội lỗi còn vấn vương !
    Như Phong tục Khai chuông Truyền thống Nhật
    Trong đêm Giao thừa Đền Phù Tang nhan hương
    Quê Hương vẫn mãi không là Cố quận !
    Bao giờ Lễ Khai chuông Chùa chiền + Giáo đường ? ?
    Lưu vong khấn niệm thì thầm bằng Ngàn Huyết lệ
    Đất Mẹ Việt ơi vẫn mãi không là Cố hưong !

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT


    Lễ Khai chuông Truyền thống Nhật Bản trong đêm Giao thừa

    https://www.youtube.com/watch?v=qOwQN8zsiKk
    除夜の鐘 浄土宗総本山知恩院 Joya-no-kane (Bell Ringing on New Year’s Eve) 

    Một vài phút trước Tết, một số ngôi đền rung chuông lớn 108 lần như một phần của nghi lễ gọi là joya no kane. Bạn có thắc mắc tại sao lại là 108 lần không?
    Trong Phật giáo, 108 là số lượng những ham muốn trần thế khiến con người phải chịu nhiều đau khổ và joya no kane có nhiệm vụ thanh lọc tâm trí và linh hồn của con người trong năm tới.

    Trong các ngôi chùa Phật giáo trên khắp Nhật Bản, vào đêm giao thừa, chuông được vang lên 108 lần (107 lần vào đêm giao thừa và một lần khi đồng hồ điểm nửa đêm) để xua đuổi tất cả 108 niềm đam mê xấu xa ẩn náu trong tất cả chúng ta và tẩy sạch tội lỗi của năm trước.

    Phong tục Truyền thống này gọi là joya no kane.

  6. “Anh chỉ thấy xấu hổ trước mấy anh bộ đội canh giữ ngày đêm ở biên giới, mấy anh công an dầm mưa dãi nắng ở các chốt chặn”

    Rất nhân văn & đạo đức . Công an & bộ đội là những lực lượng bảo vệ thể chế, chế độ Ta . Và những năm qua, tuy hổng nhân văn bằng thời Chủ tịch Hồ Chí Minh, họ đã có những cố gắng hổng nhỏ -có còn hơn không, có còn hơn không- trong bảo vệ thể chế & chế độ . Thể chế & chế độ có vững bền thì những người như giáo sư Chu Mộng Long mới có thể hàng ngày lên bục giảng để truyền đạt kiến thức & niềm tin của mình cho các thế hệ kế .

    “Còn đối với các con quỷ hút máu người thì chỉ có phẫn nộ”

    Rất đồng cảm với tác giả . Rất phẫn nộ trước những người đang âm miu chống phá chế độ . Họ không tiếc lời rủa xả chế độ, xem những người Cộng Sản chân chính chỉ là những con thú . Đúng, các triết gia Việt nam đã kịp thời lên tiếng, chỉ tiếc là không đủ quyết liệt & mạnh mẽ . Nhưng chính những kẻ làm cho công việc của công an thêm khó khăn, gian khổ “dầm mưa dãi nắng ở các chốt chặn” mới là nguyên nhân nên làm chúng ta phẫn nộ .

    “dùng tư tưởng, đạo đức cách mạng để đánh lừa thiên hạ”

    Rất vui vì tư tưởng & đạo đức cách mạng vẫn có thể đánh lừa được dân mình . Chính nhờ sự tận tụy của những thầy cô giáo như Chu Mộng Long mà tư tưởng & đạo đức cách mạng vẫn được xem là cao quý . Nền giáo dục cách mạng, về cơ bản, still A-OK.

    “Thật là tủi nhục cho tất cả những người đã chiến đấu, hy sinh vì lý tưởng, vì đất nước và đồng bào mến yêu của mình”

    Muốn không làm tủi nhục “tất cả những người đã chiến đấu, hy sinh vì lý tưởng, vì đất nước và đồng bào mến yêu của mình” chúng ta phải làm hết sức mình để tiếp tay cho 2 ngành bộ đội & công an trong công cuộc bảo vệ chính thể, bảo vệ chế độ, truyền bá tư tưởng & đạo đức cách mạng . Chỉ mong tất cả những người còn có lương tri cùng chung sức .


  7. TA LÀ AI sao mà lại ÁC thế ???
    ********************

    TA LÀ AI sao mà lại ÁC thế ???
    Tự do ngôn n..uận NỬA cuộc giao hoan :
    Nàng rút kim đâm vào Cực điểm Đỉnh hoan lạc
    Khiến như ta diều hết gió lao xuống đất !

    TA LÀ AI sao mà lại ÁC thế ???
    Của Bác (C.B.) Mẹ Nguyễn Thị Năm tàn đời
    Thằng bần cố nông nón cối mồm vẩu răng hô
    Đạp xương răng rắc gẫy cho vừa vào hòm cho con trẻ

    TA LÀ AI sao mà lại ÁC thế ???
    Giữa lúc Sĩ phu Hà thành Sài thành được cơ hội
    Luận bàn về Dân chủ Tự do Nhân quyền
    Đang từ trí ngủ trí nô xã nghĩa
    Hóa thân thân trí thức đi hàng tiền vệ
    TA LÀ AI sao mà lại ÁC thế ???
    Tự do ngôn n..uận NỬA cuộc giao hoan :
    Giữa lúc Sĩ phu Hà thành Sài thành được cơ hội
    Luận bàn về Dân chủ Tự do Nhân quyền
    Đang từ trí ngủ trí nô xã nghĩa
    Hóa thân thân trí thức đi hàng tiền vệ
    Nàng rút kim đâm vào Cực điểm Đỉnh hoan lạc
    Khiến như chúng ta diều hết gió lao xuống đất !
    Hết cả phây lẫn phượt trên TALAWAS
    Tự vấn tự hỏi sao mà lại ÁC thế TA LÀ AI ???
    Phạm Thị Hoài Bắc HAY Hoài Bác ??? !!!
    IDS : Phòng thí nghiệm Tư tưởng HAY Hồ Suy tư
    Nguyễn Quang A HAY Quáng Gà ?? !!!
    Tự vấn tự hỏi sao mà lại ÁC thế TA LÀ AI ???

    TA LÀ AI sao mà lại ÁC thế ???
    Quỹ Phan Châu Trinh tối cần vào Thời Thoát Hán..G
    Nguyễn Thị Tr..âu Sa HAY Nguyễn Thị Bình bà bà ??? !!!
    Bỗng con Tr..âu cái lao vào cổng Quỹ
    Khiến Chí sĩ lại đột tử lần thứ hai lệ sa
    Nữ hồng vệ binh từ Paris qua đi đêm với Mao Xếnh Xáng
    Vừa bưng ống nhổ vừa bưng bô cho MAO đại ca ca …

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    • TA LÀ AI sao mà lại ÁC thế ???
      Tự do ngôn n..uận NỬA cuộc giao hoan :
      Nàng rút kim đâm vào Cực điểm Đỉnh hoan lạc
      Khiến như ta diều hết gió lao xuống đất !


      Xin sửa lại cho THƠ DẤM (bộ sinh dục) CHÍNH CHỊ CHÍNH EM có vần có điệu HƠN thành :

      TA LÀ AI sao mà lại ÁC thế ???
      Tự do ngôn n..uận đang giữa NỬA cuộc giao hoan :
      Nàng rút kim đâm vào Cực điểm Đỉnh hoan lạc
      Khiến như ta diều hết gió NHƯ Từ Thức về lại Trần gian !!! !


      Đúng là Nàng Phạm Thị Hoài Bắ(á)c C.B. sao mà ĐẸP ghê !!!!

      ha ha ha hi hi hi hu hu hu !!!!

  8. Anh TôLâm thì cũng là một trong những con qủy tàn độc- đớp bò dát vàng, etc…, làm sao ma anh có thể ném được ai vào địa ngục A Tỳ?

Leave a Reply to TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây