Thánh Rắc Kit

Lê Thiếu Nhơn

22-12-2021

Mấy ngày nay, thiên hạ xúm vào chửi Phan Quốc Việt – Tổng giám đốc Công ty Việt Á, rất dữ dội. Mình ngạc nhiên quá.

Phan Quốc Việt – Tổng giám đốc Công ty Việt Á. Ảnh trên mạng

Phan Quốc Việt sinh năm 1980. Một gã trai Quảng Nam không phải con ông Sáu cháu ông Tư, mà chỉ trong vòng mười mấy tháng đã kiếm được 4000 tỷ đồng, thì là thiên tài đấy chứ.

Mình là viên chức, lọ mọ đi công tác, muốn được thanh toán 100 nghìn đồng cũng gian nan vô cùng. Tiền của Nhà nước, khó lấy lắm. Các cán bộ quản lý đều có lập trường kiên định và chuyên môn vững vàng, cho nên phải loại ngay cái thuyết âm mưu là có ai đó dựng lên một tên vô lại như Phan Quốc Việt để tha hồ đục khoét ngân sách.

Phan Quốc Việt được sự ủng hộ nhiệt liệt của Bộ Khoa học & Công nghệ lẫn Bộ Y tế để sản xuất và kinh doanh kit test thuận lợi, chứng tỏ gã trai ấy có một bản lĩnh vô song. Thực sự, Phan Quốc Việt xứng đáng được xưng tụng là Thánh Rắc Kit tầm cỡ nhân loại.

Thổ Nhĩ Kỳ tự hào về Thánh Rắc Muối, thì tại sao Việt Nam không tự hào về Thánh Rắc Kit?

Cách đây hơn một năm, khi Phan Quốc Việt mới nhón chân vào thị trường xét nghiệm, đã được ông Nguyễn Công Khế cổ vũ chân tình. Thật đúng với câu “khen cho con mắt tinh đời, anh hùng đoán giữa trần ai mới già”.

Bây giờ, đã xác minh Phan Quốc Việt kiếm được 4000 tỷ đồng và hào phóng chi huê hồng đến 30 tỷ đồng cho đối tác thương mại. Thử hỏi, doanh nhân nào ở Việt Nam có khả năng hốt bạc thần tốc và tấm lòng bao la như vậy? Phan Quốc Việt vượt trội các đại gia Phạm Nhật Vượng, Nguyễn Đăng Quang, Trần Bá Dương hoặc Nguyễn Thị Phương Thảo. Thậm chí, nếu nhìn thông thoáng trước sau, thì Phan Quốc Việt còn hơn cả Bạch Thái Bưởi.

Trước đây, ông Trần Tiến có ca khúc “Đời doanh nhân” rất nôm na kiểu hô hào chung chung, vì thay chữ doanh nhân bằng chữ móc cống hay hốt rác, cũng không khác gì. Ông Trần Tiến mà sáng tác bài hát “Ngợi ca Phan Quốc Việt” thì chắc chắn sẽ bất hủ.

Thánh Rắc Kít – Phan Quốc Việt đã tạo ra một chiến dịch ngoáy mũi kinh thiên động địa, rung chuyển quốc gia, lừng lẫy năm châu.

Nếu không dựng tượng đài nghìn tỷ để vinh danh Thánh Rắc Kít, thì chả lẽ chúng ta cay đắng thừa nhận y đức đã xuống dốc thảm hại và xã hội đã tha hóa trên diện rộng?

Bình Luận từ Facebook

8 BÌNH LUẬN


  1. THÁNH rắc kít PCR này phải TÙNG XẺO ngoài Pháp trường HAY đàn hương hình xỏ cây tre xuyên từng hậu môn qua tim ĐEN chẳng có gì đến TIỂU ÓC đỏ của PHAN CUỐC VỊT – tên đồ tể hiện hình vật tế thần CÒN BAO con thằng ĐẦU HẮC TUỘC nằm trong bộ chính CHỊ chính EM và cả tứ trụ 4 trụ !!!


    XIN BÁO CÁO báo cáo với các đồng chấy : Mặt trận Đại dịch siêu vi trun..g c..uốc bên Pháp vẫn chưa hề yên tĩnh sau đợt sóng thần thứ 5 cũng như Âu châu châu Mỹ cùng Thế giới Tự do
    Riêng Tây An, Trung Cuốc đang địa chấn nơi thành phố có hơn 13 triệu chú thoòng ả xẩm … Liêu Giai Vũ Hán đang ‘sực’ cả đồng hương !!!


    Ma cà rồng cái Omicron khóa tay thanh trừng bó tay cồm Tông tông trẻ đẹp gái Ma cờ ông !
    *************************

    Nguy cơ Biến thể làm liệt Tổng thống
    Liêu Trai trun..g cuốc vô hình tấn công
    Giáng sinh Đất Pháp Đại dịch trầm trọng
    Tuyệt vọng cùng Hy vọng sao không ?
    Lây lan theo vận tốc mức thần tốc :
    Đá tung lưới vệ phòng Omicron !
    Guồng máy Quốc gia quay chậm hẳn lại :
    Tâm lý người dân chuyển xám hết hồng !
    Chỉ còn khẩu trang tiêm chủng xét nghiệm
    Nước bọt hùng biện thua Macron
    Ôi Tây giúp Tàu xây Phòng thí nghiệm
    Người dơi cái du học Pháp về thấy không ?
    Làm tăng chức năng dơi đực Trung C..uốc :
    Tương tư Tổng thống trẻ hóa ma cà rồng !
    Ả xẩm thành Liêu Trai ‘cái’ từ Vũ Hán
    Trở lại Xứ hình Lục lăng tìm Macron :
    Xé xác ‘Vòng tay học trò’ iêu Cô trẻ !
    Sau khi khủng bố Xứ Suơng mù xong
    Vượt Eo biển Tử thần đến Đất Pháp
    Ép em Eiffel cũng đành chổng mông !
    Đại náo Ba Lê đảo lộn Nước Pháp
    Sắp làm ‘liệt âm’ cả Ngài Macron !
    Sắp liệt dương Xứ Gô-loa Gà trống
    Người dơi cái thành Ma cà rồng
    Liêu Trai chính là ả Thạch Chính Lệ :
    Vì Tiếng sét Ái tình mê giai Ma công !!!!
    Dù cách ly giãn cách tránh tê liệt Pháp
    Lây lan bùng nổ cấp số lũy thừa thấy không ???
    Hồng đế TẬP cười thầm với MAO xếnh xáng
    Tổ sư Tôn Tử dạy thi hành thế là xong !
    “Bất chiến tự nhiên thành” không phát súng
    Thế giới Tự do đo ván Đầu vàng Thu phong
    Thủ tướng Anh hai Tổng thống Mỹ-Pháp
    Ngã ngựa méo mặt ống thở Bojo ** thấy không ?
    Liêu Trai đẹp gái từ phòng thí nghiệm Vũ Hán
    Trên bụng ả xẩm may chưa Thượng mã phong !!!
    Mao đài sâm quế táo Tàu cộng Nhất Dương chỉ
    Thế mà bác Trump đầu vàng quất ngựa truy phong !!!

    TỶ LƯƠNG DÂN

    ** Bojo là Bí danh gọi Thủ tướng Boris Johnson đầu vàng da trắng đ..đỏ của nước Anh như Anh sáu Búa bí danh của đồng chấy N..ê Đứt Thọ !!!

  2. Tòa án của cộng hòa xã hội chó ngựa trên mặt báo đây. Hệ thống chính trị độc tài ba rê từ a đến z để móc túi nhân dân. Khi hữu sự thì chốt thí có ngay.
    Tự hỏi thằng lê thiếu nhân này được ai trả và trả bao nhiêu tiền để đổ tội cho chốt thí ?

  3. Trong bài chủ trước đây của Nguyễn đức Thành, tôi nổi khùng, chửi như CHỬI CHÓ vì 2 TỘI :

    – So sánh rất LƯU MANH, KHỐN NẠN : Phan Q Việt với Bà Nguyễn Thị Năm ( Cát Hanh Long ).

    2- Đem bài viết dựng chuyện, VU OAN GIÁ HỌA cho Bà Cát Hanh Long của CB ( tức hồ ) để CÀO BẰNG với những bài viết của các T/giả khác về Phan Q Việt là 1 việc làm HẠ CẤP, ĐỐN MẠT.

    Bây giờ đến lượt LT Nhơn so sánh thằng ôn con, lưu manh PQ Việt với Thánh Rắc Muối của Thổ Nhĩ Kỳ. Còn đứa nào nâng bi, thổi ống cho PQ Việt hãy mau mau chường MẶT THỚT ra, để tôi CHỬI 1 lần cho tiện, khỏi tốn thời gian, mỏi tay… NGỒI GÕ.

  4. Không phải khi khổng khi không mà thành “thánh rắc kít” đâu, LTN.?
    Dù bài viết cố tính khôi hài hoá sự kiện đại khốn nạn này nhưng thiết nghĩ nên xét
    đến cái GỐC từ đâu mà ra, chứ không nên đổ trăm tội cho PQV. như thế nhé !

  5. 1- Đúng là một loại “bả” của bọn trộm “chó”.
    Bài này thì liên quan gì tới Stalin, hở Nghi-em?

    2- Chiến dịch Ngoáy Mũi xảy ra tưng bừng thiên hạ, là nhờ chỉ thị của thủ tường “cấp tạp xét ngiệm trên diện rộng”.
    Bài này rất nên nhắc tới tác dụng quyết định của cái chỉ thị này

  6. “chả lẽ chúng ta cay đắng thừa nhận y đức đã xuống dốc thảm hại và xã hội đã tha hóa trên diện rộng?”

    Hổng nên thừa nhận, ngu gì thừa nhận . Bao nhiêu đóng góp của trí thức xã hội chủ nghĩa từ hồi cướp chính quyền tới giờ, hổng lẽ lại ra cái này ?

    Tớ đề nghị “Nếu hổng có những đóng góp của các trí thức xã hội chủ nghĩa, tình hình có thể còn thê thảm hơn & sụp đổ có thể xảy ra sớm hơn”. Như xã hội thời Ngụy đó .

    “Phan Quốc Việt sinh năm 1980. Một gã trai Quảng Nam không phải con ông Sáu cháu ông Tư”

    Quảng Nam 1980 không phải con ông Sáu nhưng cũng thuộc gia đình có truyền thống cách mạng . This apple dont fall far. Hổng phải là con ông Sáu, nhưng bố nó lại có thể là chiến hữu ngày xưa với ông Tư . Bố của Nguyễn Tấn Dũng là bạn chiến đấu của Võ Văn Kiệt, xít like that.

  7. Điều cần làm ngay lập tức đó là điều tra lại toàn bộ những cán bộ thuộc bộ y tế và bộ khoa học công nghệ và những người được quyền bổ nhiệm chúng!!!Trừ khi chúng đều cùng lũ lưu manh oánh nhau thui.

  8. Bả Chó nói :”Ai đó có thể sai chứ Stalin và Mao Trạch Đông thì không bao giờ sai .”

    Nếu quý vị không phải là Stalin, cũng không phải là Mao Trạch Đông thì quý vị nên uốn lưỡi bảy lần trước khi nói bởi khả năng sai nhầm là có.

    “Tạo ra một chiến dịch ngoáy mũi kinh thiên động địa ” không phải là thánh rắc kit Phan Quốc Việt, mà là thánh rắc lệnh “thần tốc xét nghiệm trên diện rộng “.

    Không có lệnh của thánh mồ hôi, thì kit cũng chỉ là kit thôi, chẳng thể hóa ra bốn ngàn tỷ được.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây