Khi dân xa đảng

Lê Minh Nguyên

1-12-2021

Mỹ là siêu cường số một đóng vai trò lãnh đạo thế giới lâu nay. Mỹ đã làm nhiệm vụ gìn giữ an ninh trật tự thế giới và trách nhiệm này không nước nào muốn chia sẻ, bởi vì rất tốn kém.

Liên Âu không làm được việc này và Trung Quốc cũng không muốn chia sẻ, bằng chứng là dưới thời Hồ cẩm Đào, ông thủ tướng Ôn Gia Bảo nói rằng Trung Quốc là một quốc gia đang phát triển nên không thể gánh vác được.

Ngày nay với vai trò giữ gìn an ninh trật tự thế giới mà các quốc gia, trong đó có Việt Nam, đang bị TQ đe dọa, Mỹ đang có chiến lược không cho Trung Quốc phá hoại nền tảng luật pháp quốc tế.

Trong nhiệm vụ này, Mỹ cần liên minh với những quốc gia trong vùng mà trong đó có Việt Nam, bởi vì Việt Nam có yếu tố địa chính trị vô cùng quan trọng, là cửa ngõ tiến nam của Trung Quốc đi xuống vùng Đông Nam Á, cũng như Nhật là cửa ngõ tiến Đông của Trung Quốc đi ra Thái Bình Dương.

Chính vì vậy mà Mỹ sẵn sàng tạo tình huống, viện trợ vaccine đã trên 20 triệu liều không kèm theo điều kiện nào và viện trợ kinh tế để lấy lòng người dân Việt Nam.

Điều rõ ràng là, người dân càng ngày càng hướng về phía Mỹ, trong khi đó thì đảng Cộng sản Việt Nam một mặt tiếp tục ngửa tay xin và nhận viện trợ của Mỹ từ vaccine cho tới những chương trình sông Mekong hay vấn đề an ninh biển. Mặt khác, đảng CSVN ra vẻ ta đây ngon lành, đã đánh Mỹ tơi tả.

Điều này làm cho đảng CSVN càng ngày càng xa dân, trong khi dân chúng càng ngày càng hướng về Mỹ.

Cô hoa hậu Đỗ Thị Hà không có lỗi khi đánh đàn bài “Cô gái vót chông” vì mới 20 tuổi, chưa đủ sự hiểu biết về chính trị quốc tế và lại chịu sự hướng dẫn chặt chẽ của đảng CSVN khi đi thi hoa hậu thế giới.

Điều đáng trách ở đây là chính đảng CSVN trong thâm sâu đã mang đầy tự ti mặc cảm, nên khi phát tiết ra ngoài thì đầy vẻ cao ngạo tự tôn. Đảng CSVN đã đưa đất nước đi về hướng sai của lịch sử nhân loại và bây giờ đảng CSVN đang tự bắn vào chân mình vì một ngày không xa, khi mà lòng dân và ý chí của Mỹ trong vấn đề dân chủ, nhân quyền gặp nhau ở giao điểm thì đảng CSVN sẽ bị gạt ra ngoài lề xã hội. Đảng sẽ như con cá không có nước.

Hãy nhìn lòng dân hôm nay họ hướng về Mỹ như thế nào, và Mỹ có 5 bước để đi ở Việt Nam, mà bây giờ họ đã đi hai bước, đó là tạo tình huống và viện trợ kinh tế. Những bước kế tiếp, nếu [Mỹ] có được lòng dân [Việt Nam], thì đảng CSVN sẽ đến ngày cáo chung, theo luật già cỗi của thiên nhiên.

Bình Luận từ Facebook

6 BÌNH LUẬN

  1. Thời Mở Cửa : Công nghệ Hoa hậu lạm phát phi mã
    **************************************************

    Tham nhũng thành quốc nạn
    Kinh tế quốc dân lạm phát phi mã
    Bao nhiêu người trên Đất Nước này
    Không đủ cơm ăn – đủ tiền cho con đi học …
    Lại bỏ tiền tổ chức cuộc thi nhiều tốn kém
    Lạm phát công nghệ hoa hậu
    Thời đại mới ?
    Sau hai mươi năm đổi mới
    Lãnh đạo tầm ngắn đang khủng hoảng Niềm tin
    Giới giàu sang mới đang rơi vào khủng hoảng Sắc đẹp
    Cuộc thi nhan sắc này chưa xong
    Cuộc thi nhan sắc khác xuất hiện
    Quay như chong chóng gặp bão
    Hoa hậu đăng quang chụp hình phim mầu

    * * *

    Lạm phát công nghệ hoa hậu
    Giữa thời bùng nổ lạm phát
    Kinh tế quốc dân nhiều khó khăn
    Nhưng chỉ riêng tháng 6 và 7 năm 2008
    Có tới 4 cuộc thi Hoa hậu diễn ra đồng thời
    Hoa hậu Hoàn vũ
    Hoa hậu Việt Nam
    Hoa hậu Du lịch
    Hoa hậu Thời trang
    Hãy nhìn thành phần khán giả
    Thật đáng buồn thay!
    Giá vé chỉ có chức có quyền tham nhũng hay đại gia
    Bỏ tiền hàng triệu để mua… cảm xúc
    Trong khi sách giáo khoa tăng giá
    Học sinh không có tiền mua

    * * *

    Thời kỳ tràn lan bùng phát trước đó:
    Hoa hậu Thế giới người Việt
    Hoa hậu các dân tộc VN
    Hoa hậu Thể thao
    Hoa hậu Trang sức
    Hoa hậu các miền duyên hải
    Hoa hậu Áo dài
    Hoa hậu Điện ảnh
    Hoa hậu Hoàn vũ VN
    Hoa hậu Bắc Ninh
    Hoa hậu Hải Dương
    Hoa hậu Những miền đất võ
    Hoa hậu Đất Mũi
    Hoa hậu Xứ Dừa
    Hoa hậu Tây Đô
    Hoa hậu Hà Nội
    Hoa hậu Đại Học Hà Nội – Hoa hậu một đêm thôi !
    Rồi sẽ đến Hoa hậu Mua bằng giả Đại Học thủ đô Hà Nội
    Hoa hậu cô dâu Đài Loan thành phố mang tên Bác
    Hoa hậu cô dâu Nam Hàn Tây đô Cần Thơ
    Hoa hậu cô dâu Nam Hàn Tây đô Cần Thơ
    Hoa hậu vịt kiều Pháp về làng lê hết quán
    Hoa hậu vịt kiều Mỹ Cali về thôn nhậu lu bù
    Danh sách dài hơn Tiễn ông Táo chầu trời !

    * * *

    Cuộc thi hoa hậu bão hòa
    Loạn cào cào danh hiệu
    Danh hiệu hoa hậu trở nên phổ thông đại trà
    Như danh hiệu hoa khôi nở rộ mái trường ngày xưa
    Hoa khôi cố nhân thật là dễ thương đẹp nhất trường
    Có thể còn học giỏi con ngoan trong gia đình
    Học sinh sinh viên ngoài lớp nhìn lén hoa khôi chiêm ngưỡng
    Sợ nhìn nhiều cô nàng e thẹn
    Nay chuyện ấy chỉ còn vang bóng một thới …
    Em tôi xinh đẹp không phấn son
    Không trang trí.. đường viền tạo dáng
    Cậu ấm sứt vòi cô chiêu ghe ghẻ lão già quan đỏ
    Khi đã no xôi chán chè
    Ngày càng thờ ơ
    Giải thưởng ngày càng cao
    Vương miện đăng quan ngày càng nặng
    Dù sức sống hoa hậu ngày càng nhẹ
    Lượng nhiều chất ít
    Vẫn chưa chuyển hóa thành phẩm chất
    Lương dân Việt Nam đầy lòng tự trọng không khỏi suy tư
    Vương miện đăng quan giải thưởng
    Tặng phẩm quá lớn quá nhiều
    Học sinh giỏi thi quốc tế đoạt giải cao chẳng được gì
    Trí tuệ Việt Nam rẻ như bèo
    Nguyên nhân giáo dục đạo đức xã hội xuống cấp ?

    * * *

    Quê Hương đang phung phí tài nguyên sắc đẹp
    Sắc đẹp vĩnh cửu bất tuyệt bên trong
    Hoa hâu nhí nhảnh chân dài một đêm thôi !
    Chưa tới một ngày
    Mục đích kinh doanh
    Thực hiện sứ mệnh chung
    Thị trường thuận mua vừa bán
    Tim óc nằm ở đôi chân dài đú đởn
    Không biết biến giá trị vô hình danh hiệu hoa hậu
    Thành giá trị hữu hình làm từ thiện khắp nơi
    Dù cho sắc đẹp phù vân phù du !
    Nhà tổ chức chỉ hái măng một lần rồi thôi
    Thi xong ánh đèn mầu sân khấu trình diễn lụi tàn
    Trách nhiệm với hoa hậu á hậu… cũng hết
    Cũng không chỉ của một ngày…
    Ngôi sao tỏa sáng nhiều đêm chứ không chỉ một đêm duy nhất

    * * *

    Quê Hương đang phung phí tài nguyên sắc đẹp
    Như bán cho không dầu thô quặng than sang Trung Quốc
    Rồi nhập hàng chục tỉ mỹ kim
    Hàng dỏm hàng giả hàng nhí xăng Tàu
    Thiên hạ đang khai thác lạm dụng xài chùa
    Hoa hậu Hoàn vũ
    Giá sắc đẹp thời nay
    Đang phung phí bản quyền cực kỳ đắt đỏ
    Cho dù chi hàng chục triệu Mỹ kim

    * * *

    Quê Hương đang phung phí tài nguyên sắc đẹp
    Sắc đẹp vĩnh cửu bất tuyệt bên trong
    Hiện thực đau lòng
    Đất Nước còn nhiều điều cần làm ngay vẫn chưa làm được
    Hãy làm sao các cụ già có nơi nương tựa
    Hãy làm sao các em thơ không bị bỏ rơi
    Hãy làm sao còn nhiều số phận cần giúp đỡ
    Hiện thực đau lòng
    Đất Nước còn nhiều điều cần làm ngay vẫn chưa làm được
    Phong trào nhập khẩu công nghệ thấp hoa hậu
    Còn hơn cả quốc sách chuyển giao công nghệ cao
    Rồi Việt Nam quán triệt công nghệ mẫn thời này
    Có lò đào tạo hoa hậu thời thượng
    Vài đại gia ông trùm sắc đẹp tỷ phú chào đời
    Thúc Sinh quen thói bốc lờ .. .. ! bốc giời
    Bỏ tiền hàng tỷ đồng mua… cảm xúc
    Chuyện nhà tài trợ độc quyền gói ghém…
    Chuyện áo dài truyền thống dát vàng dát bạc đính kim cương
    Theo kiểu thời thượng chứ không thời trang
    Phú quy sinh… diêm dúa
    Cỗ máy in tiền Hoa hậu Việt Nam
    Giữa hàng triệu trẻ cà bất cà bơ
    Khắp cả đầu đường góc phố
    …Đánh giày bán vé số lang thang
    Khi cả nước lao đao lạm phát bão giá
    Con em đi học xa nhà
    Chắt chiu từng hạt muối trắng
    Chiếc áo dài hoa hậu xa hoa
    Vẫn chưa vừa lòng không vừa ý Hoa hậu…
    Bao cuộc thi hoa hậu đổ bao nhiêu tiền vào đấy…
    Nếu dân ta giàu có cơm no áo ấm
    Trên bình diện rộng thì đáng chơi như thế
    Nhưng không phải thế Quê Hương còn nhiều người nghèo
    Nhiều người bán rong sắp mất việc vì cấm bán rong

    * * *

    Thơ tôi xin mượn Trái tim người đẹp
    Thơ tôi xin mượn đôi mắt Hoa hậu còn nước mắt lương tâm
    Hãy khóc lên đi Quê hương ngàn đời yêu dấu
    Những cuộc thi chẳng đi về đâu
    Hãy khóc lên đi Quê hương ngàn đời yêu dấu

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT


    Công nghệ Hoa hậu ru ngủ thôi miên lương dân Thời Bô xít
    ************************************************************

    Tham nhũng thành quốc nạn
    Kinh tế quốc dân lạm phát phi mã
    Bao nhiêu người trên Đất Nước này
    Không đủ cơm ăn – đủ tiền cho con đi học …
    Lại bỏ tiền tổ chức cuộc thi nhiều tốn kém
    Lạm phát công nghệ hoa hậu
    Thời đại mới ?
    Thời đại HCM ?
    Thời đại Đồ đểu !
    Thời đại Bô xít !

    Phong trào Công nghệ Hoa hậu lạm phát phi mã trên toàn quốc cả nước
    Cuộc thi nhan sắc này chưa xong
    Cuộc thi nhan sắc khác xuất hiện
    Quay như chong chóng gặp bão
    Hoa hậu đăng quang chụp hình phim mầu
    Bây giờ thơ tôi mới hiểu
    Hoa hậu dùng để làm gì ?
    Công nghệ Hoa hậu như thuốc mê thuốc ngủ
    Như phong trào điên cuồng bóng đá đá bóng
    Thôi miên hàng triệu lương dân dân đen trong cơn mê ngủ
    Bô xít bùn đỏ lâm tặc phá rừng đồi trọc… làm gì có !

    Lạm phát công nghệ hoa hậu
    Giữa thời bùng nổ lạm phát
    Kinh tế quốc dân nhiều khó khăn
    Nhưng chỉ riêng tháng 6 và 7 năm 2008
    Có tới 4 cuộc thi Hoa hậu diễn ra đồng thời
    Hoa hậu Hoàn vũ
    Hoa hậu Việt Nam
    Hoa hậu Du lịch
    Hoa hậu Thời trang
    Hãy nhìn thành phần khán giả
    Thật đáng buồn thay!
    Giá vé chỉ có chức có quyền tham nhũng hay đại gia
    Bỏ tiền hàng triệu để mua… cảm xúc
    Trong khi sách giáo khoa tăng giá
    Học sinh không có tiền mua

    Thời kỳ tràn lan bùng phát trước đó:
    Hoa hậu Thế giới người Việt
    Hoa hậu các dân tộc VN
    Hoa hậu Thể thao
    Hoa hậu Trang sức
    Hoa hậu các miền duyên hải
    Hoa hậu Áo dài
    Hoa hậu Điện ảnh
    Hoa hậu Hoàn vũ VN
    Hoa hậu Bắc Ninh
    Hoa hậu Hải Dương
    Hoa hậu Những miền đất võ

    Hoa hậu Đất Mũi

    Hoa hậu Xứ Dừa
    Hoa hậu Tây Đô
    Hoa hậu Hà Nội
    Hoa hậu Đại Học Hà Nội – Hoa hậu một đêm thôi !
    Rồi sẽ đến Hoa hậu Mua bằng giả Đại Học thủ đô Hà Nội
    Hoa hậu cô dâu Đài Loan thành phố mang tên Bác
    Hoa hậu cô dâu Nam Hàn Tây đô Cần Thơ
    Hoa hậu vịt kiều Pháp về làng lê hết quán
    Hoa hậu vịt kiều Mỹ Cali về thôn nhậu lu bù
    Danh sách dài hơn Tiễn ông Táo chầu trời !

    Quê Hương đang phung phí tài nguyên sắc đẹp
    Như bán cho không dầu thô quặng than sang Trung Quốc
    Rồi nhập hàng chục tỉ mỹ kim
    Hàng dỏm hàng giả hàng nhí xăng Tàu
    Thiên hạ đang khai thác lạm dụng xài chùa
    Hoa hậu Hoàn vũ
    Giá sắc đẹp thời nay
    Đang phung phí bản quyền cực kỳ đắt đỏ
    Cho dù chi hàng chục triệu Mỹ kim

    Báo Dân trí đang dùng Công nghệ Hoa hậu như thuốc mê thuốc ngủ
    Như phong trào điên cuồng bóng đá đá bóng
    Thôi miên hàng triệu lương dân dân đen trong cơn mê ngủ
    Bô xít bùn đỏ lâm tặc phá rừng đồi trọc… làm gì có !
    Báo Dân trí tung hỏa mù :
    Hoa hậu Mai Phương Thúy duyên dáng trên đất Tây Nguyên
    Ru ngủ thôi miên cơn sốt chính trị xã hội Bô xít ….

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  2. Lòng Dân hướng về Mỹ, muốn trở thành hiện thực, phải đoàn kết, vượt qua sợ hãi, đông đảo vùng lên đồng loạt, khắp nơi…diệt sạch bọn cs, chứ ngồi đó mà CHỜ SUNG RỤNG, thì đến năm 6.000 vẫn không có 1 tia hy vọng.

    Một số nhà ” Đấu tranh gà mờ “, cho rằng trong BCT có thành phần cấp tiến ( tức thân Mỹ, chống Chệt ) và bọn chóp bu csVN ” Đu dây” ( tức là vừa thân Mỹ, vừa thân Chệt ). Tôi xin thưa với những ” GÀ MỜ ” :

    – Một người ” Thân Mỹ, Chống Chệt “, hoặc ” Đu dây “, thì không thể làm Bí thư, CT Phường, Xã, nói gì đến những vị trí cao như BCT, UVTU…, vì bọn Tình báo Hoa Nam được cài, cắm khắp nơi ở VN và chúng sàng lọc rất kỹ.

    Để bôi son, trét phấn cho bộ mặt của bè lũ bán nước, bọn Chệt cho dựng lên 1 vài tên ” thân Mỹ “, điển hình là 3X. Để lừa bịp những ” GÀ MỜ “, những người nhẹ dạ, cả tin và vở diễn thêm phần hấp dẫn, lôi cuốn… Chệt cho phép 3X làm sui với Nguyễn Bang ( một cựu Công Chức VNCH ), đồng thời mớm cho những lời phát biểu ( như Hữu nghị viển vông… ), làm cho 1 số ” GÀ MỜ ” ( lúc đó viết bài cho DLB ) sướng ” Rêm mé đìu hiu “, 1 mực ca tụng 3X, ước mơ hắn sẽ là Putin của VN.

    Khi cơn sướng của các GÀ MỜ lên cao, Chệt liền dội cho 1 gáo nước lạnh, đồng thời thấy vở diễn trơ trẽn, Chệt hạ màn, bằng cách cho 3X đọc 1 diễn văn ” CHỐNG MỸ, BỢ CHỆT “, ngay tại thành hồ trong ngày 30/4/ 2015.

    Sau khi đọc diễn văn này, 3X biết trước ” tương lai chính trị ” của hắn đen như mõm chó, không hy vọng có tên trong 4 đứa chóp bu, mà thằng Hùng hói sang Bắc Kinh mang Chiếu chỉ của TC Bình về VN ngày 27/12/2015.

  3. Cho phép tớ nhét 2 hào . Theo nhận định chủ quan của riêng mình, bài này khá chủ quan, nhưng cũng nói lên được 1 số điều .

    “dưới thời Hồ cẩm Đào, ông thủ tướng Ôn Gia Bảo nói rằng Trung Quốc là một quốc gia đang phát triển nên không thể gánh vác được”

    Trung Quốc thời Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và thời nay là 2 chuyện khá là khác nhau . Tớ biết từ Đảng đến trí thức nước nhà, hổng ai muốn mention những thành tựu của các nước xã hội chủ nghĩa, nhung báo đài Mỹ suốt 3 tuần rùi nói về chuyện này khá nhiều . Bỗng nhiên Mỹ lại trải nghiệm khoảnh khắc Sputnik moment. ETA 3 năm Mỹ mới bắt kịp, với điều kiện Trung Quốc đứng yên, & nobody can even guess whats goin on under their sleeves. Chuyện tiếp cận không gian, tiến bộ quá nhanh . Vệ tinh tới manned missions to space within 6 months, chưa ai làm được chuyện đó . 3 tháng sau siêu hỏa tiễn ở Mach 5 … Nobody has anything going that fast.

    “Việt Nam, đang bị TQ đe dọa”

    Hồi nào vậy ? Từ hội nghị Thành Đô hòa giải thành công, đang tiến đến hòa hợp dân tộc . Hiện thời đang ở mức đa đảng, 2 đảng Cộng Sản cùng song song tồn tại . Cũng là 1 kiểu đa đảng à la xì tai Cụ Hồ của trí thức nhà ta .

    “Điều rõ ràng là, người dân càng ngày càng hướng về phía Mỹ”

    Well, i guess viện trợ của Mỹ có thể mua đứt lòng tự tin của dân tộc, cùng với niềm tin của dân đ/v Đảng . Lets pretend that its true, which it isnt. Nếu đúng thì cái thứ dân này có đáng để Đảng tin mà dựa vào hay không ?

    “Cô hoa hậu Đỗ Thị Hà không có lỗi khi đánh đàn bài “Cô gái vót chông”

    Rất đúng . Như nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên đã nhận định, tinh thần chống Mỹ đã trở thành 1 thuộc tính của dân tộc, tức là nó trở thành quán tính . Mỗi người có cách thể hiện khác nhau . Cô này thì đánh 1 ca khúc khá nổi tiếng thời chống Mỹ, nhà văn Nguyên Ngọc viết hồi ký chống Mỹ, giáo sư Tương Lai viết về Mỹ ném bom miền Bắc, Gió Bấc của RFA ca ngợi chiến thắng Mậu Thân … Tất cả gộp lại thành 1 nét văn hóa của dân tộc, văn hóa chống Mỹ . Và ai còn xem mình là người Việt đều phải tôn kính và trân trọng . Năm hết Tết đến, mỗi lần Đảng họp Việt kiều yêu nước, tất cả lại cùng hát vang “Như có Bác Hồ”. Muốn kể tiếp hông ? Plenty where this xít come from. Thats the kind of dân Đảng có thể tin mà dựa vào, và cái thứ dân này thì không ai phò Mỹ bài Trung cả .

    “Những bước kế tiếp, nếu [Mỹ] có được lòng dân [Việt Nam], thì đảng CSVN sẽ đến ngày cáo chung, theo luật già cỗi của thiên nhiên”

    Đảng của tác giả nên/phải nhớ nằm lòng câu kết luận này . Khi tụi Mỹ nói tôn trọng thể chế chính chị, its freakin lip service. Mục đích cuối cùng của Mỹ bao giờ cũng là loại trừ Đảng Cộng Sản của các bác khỏi vị trí quyền lực độc tôn . Có thể đa số lãnh đạo Đảng vẫn còn mơ hồ . just wanna say “Wake the Phúc up!”. Tin Mỹ thì có ngày mất Đảng lúc nào hổng biết .

  4. Khi các cột điện Hoa Kỳ chạy hết về Việt Nam thì đất nước ấy sẽ chìm trong tăm tối, và vai trò lãnh đạo thế giới sẽ rơi vào tay đảng ta, chứ còn gì nữa.

Leave a Reply to Lê Cửu Long Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây