Dân chủ kiểu Tây và dân chủ kiểu Ta

Mạc Văn Trang

29-10-2021

Bà con xem 2 chuyện tương tự, xảy ra ở Tây và Ta, Luật pháp có 2 cách giải quyết khác nhau.

1. Trường hợp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Tổng thống yêu cầu mọi người dân bắt buộc tiêm vaccine, nhưng một số người dân phản đối, coi đó là “độc tài” và Michel-Ange Flori một nhà làm quảng cáo đã “biếm hoạ” tổng thống giống như Hitler…

Bảng quảng cáo mô tả ông Macron như là Adolf Hitler như một phần của chiến dịch chống lại việc tiêm chủng Coronavirus bắt buộc, bên cạnh khẩu hiệu ‘Tuân theo: Tiêm chủng’

Theo Ebiz, “Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang kiện người tạo ra một tấm áp phích mô tả ông là Adolf Hitler trong chiến dịch chống lại việc tiêm chủng Coronavirus bắt buộc”…

Bức tranh đã được trưng bày ở miền Nam nước Pháp vào đầu tháng này, bao gồm cả ở thành phố cảng Toulon ở Địa Trung Hải, bên cạnh khẩu hiệu ‘Tuân theo: Hãy tiêm chủng’.

Trong tất cả các áp phích, biểu tượng Đức Quốc xã đã được thay thế bằng LREM – ám chỉ đến đảng của ông Macron”…

Các Luật sư của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thực hiện hành động pháp lý nộp đơn kiên Michel-Ange Flori.

Ông Flori cho biết: “Họ xác nhận rằng đã có đơn khiếu nại từ Elysée. Tôi đã rất ngạc nhiên và bị sốc”.

Flori còn có “tiền sự”, nhiều lần vẽ tranh “bôi xấu” hình ảnh Tổng thống.

Nhưng ông luôn tự cho mình là một nhà đấu tranh cho tự do ngôn luận, người coi thường thói đạo đức giả của ‘Je Suis Charlie’ của Pháp”.

Như vậy, một công dân xúc phạm Tổng thống cũng là một công dân, thì phải kiện nhau ra Toà xét xử.

2. Trường hợp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

TBT Trọng bị blogger Phạm Thành viết nhiều bài phê phán, xúc phạm và xuất bản thành cuốn sách “Nguyễn Phú Trọng- thế thiên hành đạo hay đại nghịch bất đạo?” phát tán trong xã hội.

Nhưng các Luật sư của TBT Trọng không kiện, mà công an bắt ông Thành, rồi đem ra xét xử với tội danh: “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo quy định tại Điều 117, khoản 1 – Bộ luật Hình sự năm 2015” và bị kết án 5 năm 6 tháng tù…

Mà tội chủ yếu của ông Thành là: “Đến tháng 7-2019, Phạm Chí Thành tập hợp các bài viết đã đăng tải và được sao lưu trong máy tính, rồi biên soạn, chỉnh sửa lại thành tập tin (file) tài liệu riêng. Thành tự thiết kế bìa, đặt tên sách là “Thế thiên hành đạo hay đại nghịch bất đạo”, ghi thông tin tác giả là “Bà Đầm Xòe Phạm Thành & Các còm sĩ”… sau đó thuê in rồi phát tán quyển sách trên”…

Đại diện bên bị hại của TBT Nguyễn Phú Trọng không hề xuất hiện.

TÓM LẠI:

– Tổng thống Pháp cũng là 1 công dân, khi bị công dân khác xúc phạm thì phải kiện ra Toà, xét xử theo Luật dân sự.

– Ông Thành xúc phạm TBT Trọng là “chống phá Nhà nước CHXHCNVN”, bị xét tội hình sự.

Hai nền dân chủ khác nhau vậy đó.

(Ps: Tôi chưa biết kết quả Toà bên Pháp xử vụ Tổng thống kiện ông Flori ra sao. Bạn nào biết thông tin dùm. Cám ơn).

______

Tiếng Dân: Theo tweet của ông Michel-Ange Flori, người chủ billboard, ông bị phạt €10,000.

Bình Luận từ Facebook

15 BÌNH LUẬN


  1. Chí sĩ Nhà văn Dấn thân Phạm Thành: Vì Sao Mai trên Khung Trời Hà Nội – Bậc Anh hùng Lê Anh Hùng : Vì Sao Hôm trên Chân trời Thủ đô
    **********************************

    Kính và thân thăm Hai đại gia tộc ANH HÙNG Lê Anh Hùng và CHÍ SĨ Phạm Thành nhất là HIỀN THÊ của Anh là Bà Nguyễn Thị Nghiêm,

    Vì Sao sáng mãi Ánh Tinh anh
    Chí sĩ Nhà văn Dấn thân Phạm Thành:
    Anh như Hải đăng sáng từ ngục tối
    Chiếu sang Thủ đô Hà Nội đêm xanh
    Soi cả Nước vào Thời Đồ đểu đen tối
    Như tia Laser cắt ngọt tội lỗi lỡ đành !
    Hoàn thiện Người ích Dân công Nước
    Bậc Hiền tài – Khí phách tận Thiên thanh
    Đoàn tụ trong Hỏa Lò cùng Chiến hữu
    Cũng Bậc Anh Hùng như Bố mẹ đặt Anh
    Hai Chí sĩ kính yêu ! Mẹ Việt Nam hỡi !
    Sáng suốt bất khuất khí phách tinh anh
    Xa Hà Nội sáu mươi sáu năm chưa về lại
    Xa Sài Gòn bốn mươi năm kỷ niệm Thời Xuân
    Kẻ lưu vong lưu đày lưu sinh từ độ ấy
    Người trụ lại giữ Quê Hương hết trọn Lòng Thành
    Lưu vong luân lạc lưu đày ngay giữa Lòng Đất Mẹ
    Giữa sào huyệt tay sai vẫn Bậc Chí sĩ – Vị Anh Hùng
    Bọn siêu vi trung c…uốc hại Dân bán Nước
    Sợ Hiền tài như Rồng phá cửa ngục canh
    Ra giữ Nước xây nhà yêu Đồng bào Dân tộc
    Gán bệnh Tâm thần cho Hai Bậc Cao thanh
    Yêu thiết tha Đất Cha Quê Hương Đất Mẹ
    Phật Chúa ơi ! Quỷ đỏ Vệ-Tề bỏ Viện Tâm thần !!!

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    Việt Sử ơi ! Tháp Bút hỡi ! Giờ đang Chuông điểm .. ..
    *****************************

    https://www.youtube.com/watch?v=ipzLLEz-qwc&t=688s

    TRƯỜNG SA-HOÀNG SA : Tù nhân Lương tâm Anh hùng Trung Tá Trần Anh Kim từ Kháng chiến chống Tàu đến Đấu tranh Dân chủ bị tù đày

    Sử lịch : Vị Thẩm phán công bằng !
    Giờ xử vào Điểm uốn Trầm thăng
    Việt Sử Người ơi ! Tháp Bút hỡi !
    Chắc không quên Tù nhân Lương tâm
    Dấn thân vì Tương lai Tổ Quốc
    Lương tri từ ngục tù Hải đăng
    Trần Kim Anh – Trần Huỳnh Duy Thức
    Phạm Chí Dũng – Phạm Đoan Trang
    Cùng Anh thư Anh hùng vô danh khác
    Hồng Hà Cửu Long Hương Giang Hàn Giang
    Cuốn sạch xóa sạch Vịt gian bán Nước
    Quê Mẹ Quê Cha Quê Hương sang trang .. …

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  2. Thi Sĩ Nguyễn Duy
    “………………………………..
    Sao có kẻ sống mọt đời vắt vểu
    ăn quả trên cành tè axit gốc cây?

    Ai ủ cái ung mủ tanh khoang mũi
    ngửi hoa hồng sặc một mùi hôi?

    Ai nuôi cái mù lòa đáy mắt
    nhìn nhân dân ngấp ngoáng bóng thù?

    Ai lăm lăm đẩy dân sang phía địch
    tự biến thành thù địch trước nhân dân?

    …………………………………………….”

    Nguồn Mạng

  3. Kính Chúc Bác Phạm Thành sức khỏe có dư và luôn được phù hộ; để vượt qua được giai đoạn u tối của đất nước một cách dễ dàng hơn.

  4. Bản án Đồng Tâm là một bản án khốn nạn nhất của bọn DÂN CHỦ ĐỂU csvn, nó bịt mồm tất cả 90 triệu dân kể cả bầy QH mà chúng tự cho là quyền lực nhất bá tánh.

    • Thôi bỏ đi Tám . i mean Đamn, chỉ có 1 ông đảng viên kềnh ra mà cả dân tộc tới giờ này vẫn còn nhảy chồm chồm như lên đồng!

      “nó bịt mồm tất cả 90 triệu dân”

      90 triệu dân đó đa số là dân xã hội chủ nghĩa, chứ dân Ngụy chắc mừng thầm . Lâu lắm, chắc từ hồi giải phóng tới giờ, mới thấy 1 đảng viên đền tội .

      Nếu nhà bác có truyền thống cách mạng, coi như bỏ qua cái còm này . Nhưng nếu là dân Ngụy, học được cái hội chứng Stockholm từ lúc này vậy ?

  5. Coi pháp luật của Nguyễn phú trọng như một nền tảng dân chủ để so sánh với sự kiện tương tự xảy ra ở Pháp theo tôi tác giả có nâng cao lũ quân phiệt cs vn lên hàng thể loại DÂN CHỦ ĐỂU không vậy.
    Làm gì có pháp luật ở cái xứ mà bọn đần độn cơ bắp lên làm vương, tôi cứ cho rằng nếu chúng nó quản lý được không khí thì e rằng tất cả chúng ta đã chết ngạt từ lâu.

  6. Thầy Thái Bá Tân

    Hôm qua xử phúc thẩm
    Y án mười ba năm
    Với anh Nguyễn Văn Túc ,
    Một tù nhân lương tâm .

    Anh chấp nhận bản án ,
    Không van xin , kêu ca .
    Nghe nói chỉ nhếch mép
    Và chửi : Địt Mẹ Toà !

    Một câu chửi vĩ đại ,
    Ngay ở chốn công đường .
    Chửi bộ máy tư pháp
    Vớ vẩn và nhiễu nhương .

    Bộ máy tư pháp ấy
    Đáng chửi gấp nghìn lần .
    Chỉ giỏi nâng bi đảng ,
    Gây oan ức cho dân .

    Đừng nhắc đến công lý
    Với toà án nước ta …
    Tôi , bị xử oan trái ,
    Cũng nói : Địt Mẹ Toà!

    Nguồn mạng

  7. tôi chưa thấy một đêm nào dài thế,
    bốn ngàn năm, giờ lại ngót trăm năm.
    hết phong kiến độc tài, đến lũ bạch tuộc thực dân,
    hết quân, hết vương, đến lũ tượng thần chủ nghĩa.

    bao thế hệ siết rên trong gọng kềm nô lệ.
    chuyên chế dã man đục rỗng chí con người.
    cha tôi, ông tôi, bao thế hệ ngủ vùi.
    tôi chưa thấy một đêm nào dài thế.

    không ánh mặt trời, bóng tối chí tôn,
    lũ quỷ ám thừa cơ toàn trị,
    khủng bố dã man, reo rắc những kinh hoàng,
    biến lẽ sống thành châm ngôn “mày phải sợ”.

    mày phải sợ mày ơi mày phải sợ,
    sợ nữa đi có sợ mãi được không,
    cốt tủy mục rỗng rồi trí óc cũng tối đen,
    mày lại đẻ ra lũ cháu con “biết sợ”.

    bao thế hệ đã ngậm ngùi mắc nợ,
    lũ chúng ta lẽ nào lại mắc nợ mai sau,
    còn chần chừ gì mà không tỉnh dậy mau,
    sống cho xứng danh xưng con người trên mặt đất.

    tôi chưa thấy một đêm nào dài thế,
    cũng chưa thấy có ngày mai nào không thể.
    vì người ta cần ánh mặt trời,
    tỉnh dậy đi lũ chúng ta ơi!

    Nguồn thơ chính luận “Hãy Ngẩng Mặt” người thơ Nguyễn Đắc Kiên

  8. Nước ta “Dân chủ thế này là cùng, không thể dân chủ hơn”. Cứ như thời xưa là cứ đem ra sau vườn bắn một phát vào đầu chứ làm gì có chuyện đưa ra tòa xử như ngày hôm nay.

  9. “Thời chế độ cũ, báo chí Sài Gòn phần lớn là đối lập, chính bản thân tôi thường vẽ tranh châm biếm ông Thiệu và gọi ông ta là Sáu Thẹo mà họ cứ cười. Bây giờ tất cả các báo đều của Đảng. Nhà báo chúng tôi ai cũng theo Đảng, nịnh Đảng muốn chết vậy mà hở một chút là phê bình kiểm điểm. Các anh thật quá đáng!” (Huỳnh Bá Thành)

  10. Kính thưa tác giả, dân ta thường nói, đừng bì phấn với vôi .

    So bì giữa chế độ tư bản thối nát với chế độ XHCN ưu việt thì e rằng hơi bị khập khiễng ạ.

  11. Tâm thức và lẽ sống của những người CSVN lãnh đạo vẫn còn lê lất ở “xó bếp” cho nên đất nước vẫn phải dìm trong nỗi đầy đọa. Điều đáng lo cho đất nước là ngày nào, họ còn ngồi trên đầu trên cổ người dân, thì nỗi đau khổ càng tăng do bọn Đại hán ở phía Bắc càng lấn át và dễ sai bảo bọn chúng.

  12. Blogger Phạm Thành bị tù vì dám đụng tới thằng con trời Nguyễn Phú Trọng, hèn hạ, tiểu nhân bỉ ổi và thù dai. Bình thường thì khi người ta thấy vụ TXT thì đã bạt vía kinh hồn nhưng những người quân tử yêu nước thương dân thì chẳng coi vụ ấy là cái đinh gì, khuất phục bạo quyền chỉ làm cho nó ngày càng kiêu binh mà thôi. Để xem Nguyễn Phú Trọng được mất gì khi bỏ tù người yêu nước, loại việt gian như gã thì khi chết phải cắt người túc trực ngày đêm bên mộ phần vì sợ người ta ỉa đái như vụ hung thần Lê Đức Thọ.

  13. Nền dân chủ tào lao kiểu Ngụy, Võ Văn Quản đã chứng minh 1 cách rất thuyết phục, đã bị lịch sử nước ta thẳng thừng loại bỏ . Đào Văn Tùng còn kể rõ bị bắt đi lính Ngụy là bị cả làng nguyền rủa đến mấy đời . Nền dân chủ thực sự mà ta đang có chính là lựa chọn chính đáng, xứng đáng & duy nhất của đa số -nói cho rõ- dân ta . Sự lựa chọn đó được lập đi lập lại từ lúc dân ta đứng lên cướp chính quyền của chính phủ của Trần Trọng Kim để trao cho Đảng cho Bác Hồ, qua 2 cuộc kháng chiến đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào, giải phóng miền Nam khỏi sự đô hộ của nền dân chủ tư bản tào lao . Và các bác vẫn tự hào về những thành quả cách mạng, về truyền thống cách mạng hào hùng, xuân thu nhị kỳ . 30/4 & 19/8. Bình thường thôi, no star where. Dân ta rất xứng đáng được Đảng lãnh đạo . Lịch sử đã chọn như thế rồi, cứ việc yên tâm mà hưởng thôi .

Leave a Reply to Hãy Trả Lời trước dân: Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây