“Thần tượng Đà Nẵng” hay là Thánh “cạp đất”?

Đan Thanh

25-10-2021

Báo Tiếng Dân đã đăng nhiều bài về chân dung các ông trùm “cạp đất” ở Đà Nẵng. Họ là ai? Xin nói nhanh, đó là các quan chức lãnh đạo đảng và chính quyền Đà Nẵng.

Vụ công an đàn áp đẫm máu Giáo xứ Cồn Dầu vào ngày 4/5/2010 và kỹ sư Phạm Thanh Sơn, sinh 1981, đến trụ sở UBND TP để khiếu kiện, bị công an bảo vệ tại đây đánh chết rồi quẳng ra đường Bạch Đằng tưới xăng đốt xác phi tang, rồi rêu rao đó là vụ tai nạn giao thông lúc 12h30 trưa ngày 17/2/2011 là hai trong số hàng trăm vụ án oan của người dân bị cướp đất.

Dân nghèo bị cưỡng chế cướp đất, khi họ lên tiếng bảo vệ tài sản của mình, họ bị đánh đập dã man đến chết, là chuyện không hề hiếm tại xứ “thiên đường XHCN” dưới chế độ cộng sản.

Một số hình ảnh công an đàn áp giáo dân Cồn Dầu. Photo Courtesy
Hiện trường kỹ sư Phạm Thanh Sơn bị thiêu cháy. Photo Courtesy

Cho dù các nhân vật này cũng như băng “đồ đệ” cấp dưới của chúng đã và đang phải trả giá bằng luật trời hay luật người, những chúng cũng đã để lại cho vợ con hàng ngàn tỷ đồng và “hàng ký” sổ đỏ trong hành trình làm quan kiêm tướng cướp:

– Nguyễn Bá Thanh, Uỷ viên Trung ương đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, cựu Bí thư Đà Nẵng đã bị đầu độc phóng xạ đau đớn đến chết.

– Trần Văn Minh, Uỷ viên Trung ương đảng, Phó ban Tổ chức Trung ương, cựu Chủ tịch Đà Nẵng, hiện đang thụ án 17 năm tù giam.

– Văn Hữu Chiến, Phó bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đang thụ án 12 năm tù giam.

Mặc dù đi “chăn giun” đã hơn 5 năm, nhưng tài mị dân của Nguyễn Bá Thanh và hệ thống tuyên giáo của đảng vẫn “nhồi sọ”, mê hoặc được một bộ phận dân chúng tôn vinh “thần tượng” Nguyễn Bá Thanh. Thêm nữa, số cán bộ, đảng viên Đà Nẵng hưởng lộc, rồi vẽ nên chân dung “thánh” để sùng bái, cũng như gợi chút tiếc nuối một thời vàng son “kiếm vài ba lô đất dễ như trở bàn tay”của đám công chức.

Sự việc sau đây có thể sẽ làm dân chúng cả nước và thành phố Đà Nẵng sáng mắt và ngộ ra nhiều điều.

Dưới thời hai ông tướng Tư lệnh quân khu 5 Huỳnh Ngọc Sơn, sau này là Phó Chủ tịch Quốc hội khoá 12 và người kế nhiệm là Nguyễn Trung Thu, sau làm Phó Tổng tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng, hàng ngàn hecta đất đai phòng thủ ven biển đã bị Nguyễn Bá Thanh câu kết, chiếm đoạt và phân lô ra bán. Dĩ nhiên, lãnh đạo quân khu 5 đều xí phần, số lô đất tương ứng với lon và tuỳ theo chức vụ.

Huỳnh Ngọc Sơn và Nguyễn Trung Thu được chia mỗi ông cả chục lô mặt tiền, ven biển, trên đại lộ Võ Nguyên Giáp. Mỗi lô có diện tích 500m2, giá thị trường hiện nay mỗi lô không dưới 150 tỷ đồng.

Chân dung hai ông tướng “cạp đất Huỳnh Ngọc Sơn (ảnh trên) và Nguyễn Trung Thu (ảnh dưới)

Công ty ma quỷ của Bộ Quốc phòng ăn chia đất với lãnh đạo Đà Nẵng. Nguồn: Đan Thanh/ TD

Nguyễn Bá Thanh và Trần Văn Minh thì nhờ người thân đứng tên, dưới chiêu trò “mua lại của quân đội”, nhưng giá thì chưa đến một tô phở mỗi mét vuông. Một trong số những đứng tên hộ cho Nguyễn Bá Thanh, số lượng lên đến hàng trăm lô đất, là Nguyễn Thị Túy Vân, chị họ của Bá Thanh và là “bồ nhí” của Trần Văn Minh.

Ngày 14/8/2006, Nguyễn Thị Tuý Vân nhận “chuyển nhượng” 25 lô đất mặt tiền ven biển từ Công ty 532, Bộ Quốc phòng và được UBND quận Sơn Trà cấp ngay sổ đỏ.

Ngày 4/5/2009, Nguyễn Thị Tuý Vân phải ký “hợp đồng ủy quyền” số 5492 tại Phòng công chứng số 1, TP Đà Nẵng để giao cho Vũ “nhôm” tìm khách chào bán. Vũ “nhôm” bán được 20 lô, chuyển tiền cho vợ chồng Nguyễn Bá Thanh. Còn lại 5 lô, có “sổ đỏ” mang các số: AP 114734, AP 114735, AP 114736, AP 114737 và AP 114742, Vũ “nhôm” chưa bán được thì Nguyễn Bá Thanh đột ngột đổ bệnh. Một năm sau Bá Thanh chết, nên Vũ “nhôm” ẵm luôn.

Nguyễn Thị Tuý Vân cùng vợ của Nguyễn Bá Thanh là Lê Thị Quý đã nhiều lần đến nhà, yêu cầu Vũ “nhôm” trả lại “sổ đỏ” của 5 lô đất trên, nhưng Vũ “nhôm” lờ đi.

Sau khi bị truy nã, chạy trốn bất thành, Vũ “nhôm” bị Tổng cục 2 bắt giữ tại Singapore và áp giải về Việt Nam ngày 4/1/2018, thì ngày 16/1/2018, Nguyễn Thị Tuý Vân làm đơn báo mất “sổ đỏ”, yêu cầu UBND TP cấp lại cho mình.

Ngày 24/2/2020, vợ Vũ “nhôm” là Nguyễn Thị Thu Hiền có đơn yêu cầu cơ quan chức năng Đà Nẵng ngăn chặn, không cấp lại “sổ đỏ” cho Nguyễn Thị Tuý Vân.

Ảnh: Vợ chồng Vũ “nhôm” trong một chuyến du lịch. Nguồn: Đan Thanh/ TD
Nguyễn Thị Tuý Vân. Nguồn: Quế Hương/ TD

Dư luận Đà Nẵng cho rằng đây chỉ là “phần nổi” của tảng băng. Còn nhớ, sau khi Nguyễn Bá Thanh chết, tháng 6/2016 Thanh tra TP Đà Nẵng đã “phát lộ” việc Nguyễn Bá Thanh dùng 32 tỷ của các Mạnh thường quân ủng hộ Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh Đà Nẵng, để mua 47 lô đất và ẵm luôn “sổ đỏ” và vụ chấn động để ngoài sổ sách của UBND TP đến 26 ngàn lô đất.

Nhiều đồn đoán cho rằng, hàng ngàn lô đất khác của gia đình Nguyễn Bá Thanh gởi cho Vũ “nhôm” giao dịch, đến khi đại ca tàn hơi thì đồ đệ Vũ “nhôm” bán xong cũng quên luôn việc trả cả vốn lẫn lời.

Từ năm 2006 đến năm 2013, UBND TP Đà Nẵng đã nhiều lần cấp đất từ 300 m2 ban đầu, lên đến 12.413m2 cho lô biệt thự L09, do Lê Thị Ngọc Anh, chị dâu của Đào Tấn Bằng, Chánh văn phòng Thành uỷ Đà Nẵng, đứng tên giúp cho Nguyễn Bá Thanh. Khi Bá Thanh chết, bà Lê Thị Ngọc Anh buộc phải sang tên đổi chủ cho Lê Thành Tiến, em vợ Nguyễn Bá Thanh.

Kết luận thanh tra số 269/KL-TTCP ngày 16/9/2019 đã chỉ rõ sai phạm của lô biệt thự L09 tại Dự án Khu biệt thự Suối Đá được UBND TP Đà Nẵng giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Thủ tướng chính phủ giao Bộ công an điều tra làm rõ, nhưng sự việc “nhạy cảm” khi liên quan đến ngài Trưởng ban Nội chính Trung ương đảng vắn số, vì vậy, “lò” ông Trọng cho chìm luôn.

Thể chế độc tài luôn đẻ ra những trùm tham nhũng khét tiếng. Một chính trị gia gian hùng hay lưu manh đến cỡ nào, khi chết đi rồi cũng sẽ được “thiên thu luận định”. Nhưng vì thời gian gần đây, một số báo quốc doanh có đề cập việc Nguyễn Thị Tuý Vân “lật kèo” trong mua bán bất động sản, nên chúng tôi buộc phải lật lại “hồ sơ bóng tối”.

Thần tượng đã sụp đổ, nhưng chưa hết. Quan chức cộng sản nên nhớ rằng, cho dù họ có chết đi, nhưng tội ác họ gây ra hôm nay, sẽ vẫn còn đó mãi mãi. Những đồng tiền bẩn, tanh mùi máu mà họ kiếm được trên thân xác dân lành, sẽ để lại tiếng nhơ, với ngàn năm bia miệng.

Bình Luận từ Facebook

6 BÌNH LUẬN

  1. Trong đảng của ông Trọng thì thằng đảng viên nào cũng là Hung Thần, chỉ là bé hay lớn mà thôi.

  2. Thân thăm bà con CỒN DẦU mất ruộng mất vườn mất đất mất nhà
    Thân thăm bà con Xóm Phật THUẬN THÀNH và bà con Xóm Đạo TAM TÒA nơi gia đình tôi sống giữa làn biên trong Mùa Biến động THANH BỒ – ĐỨC LỢI do bọn nằm vùng xách động


    Mẹ bảo : “Biển Đông là Quê Hương của các con” Bố dạy : “Biển Đông là Quê Hương của các con”
    **************************

    https://www.youtube.com/watch?v=a_CSMyAGKmg
    Đà Nẵng một thời dấu yêu, thơ Luân Hoán, nhạc và trình bày Nhật Ngân

    Còn nhỏ, Bố đã nói với con
    Biển Đông là Quê Hương của con
    Sinh ra từ Biển Đông
    Và lớn lên bên bao lơn Biển Đông
    Biển, biển Đà Nẵng
    Nơi gia đình tôi cùng Cô Thầy bạn bè tôi sống
    Gió Biển Đông từ Vịnh Tiên Sa
    Đến biển Thanh Bình
    Biển, Biển Đông
    Giống Mẹ Việt Nam
    Biển, Biển Đông
    Giống Bố viễn du
    Bằng thương thuyền có tên ‘Nam Việt’
    Tầu viễn dương đi khắp Bốn bể
    Còn Mẹ luôn bên cạnh Chúng con
    Khi còn nhỏ, Mẹ dạy con đã nói
    Biển Đông là Quê Hương của các con
    Sinh ra từ Biển Đông
    Và lớn lên bên bao lơn Biển Thái Bình
    Biển, biển Đà Nẵng
    Nơi gia đình tôi cùng Cô Thầy bạn bè tôi sống
    Gió Biển Đông từ Vịnh Tiên Sa
    Đến biển Thanh Bình

    Biển, ơi Biển Đông
    Nơi con cùng Mẹ và anh chị em
    Cùng bên nhau khi vắng Cha

    Ơi Biển Đông
    Giống Mẹ Việt Nam
    Biển, Biển Đông
    Giống Bố viễn du
    Bằng thương thuyền ‘Nam Việt’
    Tầu viễn dương đi khắp Bốn bể
    Còn Mẹ luôn bên cạnh Chúng con
    Khi còn nhỏ, Mẹ dạy con đã nói
    Biển Đông là Quê Hương của các con

    Gió Biển Đông trong bao Giấc mơ
    Cuốn theo tôi đi khắp nơi
    Cho đến một Bình minh
    Sau đêm vượt biển vượt biên
    Tôi say sóng trong giông bão trên Biển Đông
    Kiếp Thuyền nhân Đời lưu đày lưu vong
    Nhiều đêm đen tuyệt vọng giữa tiếng Cầu nguyện
    Dù say sóng trong chiếc thuyền nan
    Lời Bố vẫn âm vọng
    Còn nhỏ, Bố đã nói với con
    Biển Đông là Quê Hương của con
    Sinh ra từ Biển Đông
    Và lớn lên bên bao lơn Biển Đông
    Biển, biển Đà Nẵng
    Nơi gia đình tôi cùng Cô Thầy bạn bè tôi sống

    Cho đến một Bình minh
    Sau đêm vượt biển vượt biên
    Dù say sóng trong chiếc thuyền nan
    Lời Mẹ vẫn âm vang bên tai
    Khi còn nhỏ, Mẹ dạy con đã nói
    Biển Đông là Quê Hương của các con
    Biển Đông là Quê Hương của các con
    Đà Nẵng Quê Hương thứ Hai
    Hoàng Sa xa cách không xa lắm
    Hận vong đảo mãi mãi vang bên tai

    Lời Mẹ Bố vẫn âm vang luôn luôn bên tai
    Khi còn nhỏ, Bố Mẹ dạy con đã nói :
    “Biển Đông là Quê Hương của các con
    Biển Đông là Quê Hương của các con”

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

  3. Thần tượng một thời Nguyễn Bá Thanh sau khi chết đã lộ mặt còn nhiều thần tượng
    khác nữa sẽ bị lột mặt nạ trong một tương lai rất gần ! Mong thay !

  4. Chuyện thường ngày ở nước Đẻn của bác Hồ. Trc giờ vưỡn thế có sao đâu. Đẻn vưỡn giết, vưỡn hiếp, vưỡn cướp. Trí théc Đẻn vưỡn cào bàn phím ” khai trs cành cạch” dân vưỡn giãy đành đạch. Có sao đâu. Vưỡn tiếp tục ” học theo bác Hồ” như đồng chí Nguyễn Thông đang ” trí khai”

  5. Còn bao nhiêu nữa, những tên cướp trong bộ quân phục mang sao và vạch bà con ơi???

    thơ Nguyễn Duy

    con ơi mẹ dặn câu này
    cướp đêm là giặc cướp ngày là quan – (ca dao xưa)

    Cướp xưa băng nhóm làng nhàng
    cướp nay có đảng có đoàn hẳn hoi
    có con dấu đóng đỏ tươi
    có còng có súng dùi cui nhà tù

    cướp xưa lén lút tù mù
    cướp nay gióng trống phất cờ phóng loa
    con trời bay lả bay la
    cướp trên bàn giấy cướp ra cánh đồng

    dân oan tuôn lệ ròng ròng
    mất nhà mất đất nát lòng miền quê
    tiếng than vang động bốn bề
    cướp từ thôn xóm tiến về thành đô

    ai qua thành phố Bác Hồ
    mà coi cướp đất bên bờ Thủ Thiêm
    bây giờ mẹ phải dặn thêm
    quan tham là cướp cả đêm lẫn ngày.

    Nguồn Mạng

  6. Xin phép được nói thẳng
    Về hiện tình nước nhà:
    Thiếu Tam Quyền Phân Lập
    Ta vẫn mãi là ta.

    Tức mãi mãi tham nhũng,
    Cả dưới và cả trên.
    Đơn giản vì đất nước
    Chỉ một đảng cầm quyền.

    Vì tự đảng tham nhũng,
    Tự xử mình, thật hài.
    Không đối lập, đối trọng.
    Không cần phải sợ ai.

    Vì thiếu sự minh bạch,
    Phe nhóm và bênh nhau.
    Công an và quân đội
    Làm kinh tế sân sau.

    Bác, giáo sư, tiến sĩ,
    Chắc phải hiểu điều này.
    Thế mà lạ, rằng bác
    Cứ giả vờ, giả ngây.

    2
    Dân không hề bầu đảng.
    Đảng không phải của dân.
    Thưa bác, ai cho phép
    Đảng được lãnh đạo dân?

    Ô-kê, đảng lãnh đạo.
    Nhưng lãnh đạo thế nào?
    Xã hội đang nát bét.
    Vậy bây giờ tính sao?

    Đảng cũng cần tự trọng.
    Mọi cái phải chính danh.
    Vậy mong đảng suy ngẫm
    Về vai trò của mình.

    3
    Đảng luôn nói cộng sản
    Dân chủ gấp vạn lần
    So với bọn tư bản.
    Tức là đảng khinh dân.

    Vì dân, dẫu ngu dốt,
    Vẫn hiểu được một điều,
    Rằng tự do, dân chủ
    Phải khác hơn rất nhiều.

    Tự do và dân chủ
    Là được đi biểu tình,
    Được nói, được thành lập
    Các tổ chức của mình.

    Cái tự do của đảng
    Nên nói với đảng viên.
    Dân bây giờ khôn lắm,
    Dẫu im lặng vì hèn.

    4
    Tôi thành thật xin lỗi
    Làm phiền bác nhiều lần.
    Có gì bác bỏ quá.
    Tôi chỉ một người dân.

    Tôi lắng nghe, và thấy
    Nhiều người nghĩ như tôi.
    Tôi nói là nói hộ
    Cho người dân đó thôi.

    Tôi là người tử tế,
    Chỉ một ông giáo già.
    Đáng lẽ nên dạy chữ
    Và viết về trăng hoa.

    Thế mà phải phản biện.
    Tức là sự chẳng đành.
    Vì hiện tình đất nước
    Quả đang rất không lành.

    PS
    Mẹ tôi, chín sáu tuổi,
    Hôm qua mắng ông con
    Về tội “nói xấu đảng”.
    Tôi lặng im, rất buồn.

    Vì mang tội bất hiếu,
    Không nghe lời mẹ cha.
    Nhưng thưa bác, ngoài hiếu,
    Còn vận mệnh nước nhà.

    Nói thế là bác biết
    Tôi đau lòng thế nào.
    Muốn làm người tử tế
    Phải nói, biết làm sao?

    Đã mang danh kẻ sĩ,
    Thì ai cũng thế thôi.
    Tôi không phải phản động.
    Đừng nghĩ oan cho tôi.

    Thầy Thái Bá Tân (nguồn mạng)

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây