“Ngu dốt, vô cảm, trí trá và hèn hạ”

Lưu Trọng Văn

20-10-2021

Đó là bài viết của nhà báo Nguyễn Đại Dương, cây viết uy tín của báo Tiền Phong trên facebook của mình về câu nói:

“Chưa có ai thiếu đói, khốn khổ vì dịch” của Lê Minh Tấn-Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM tại cuộc họp HĐND TP.HCM, ngày 18/10.

Nguyễn Đại Dương viết: “Câu nói đã làm dậy sóng mạng xã hội hai ngày qua, bởi thực tế có hàng triệu người dân khốn đốn vì dịch và phải lũ lượt rời bỏ thành phố để kéo nhau về quê hương, bất chấp mọi hiểm nguy.

Trước sự phản ứng dữ dội của dư luận, ngày 19/10, ông Tấn phủ nhận điều mình đã nói. Ông còn đỗ lỗi do anh em báo chí nghe không rõ nên mới đăng như vậy.

Ngay lập tức, các nhà báo đã trưng ra băng ghi âm, ghi hình để xác thực điều ông đã nói. Nguyên văn lời ông Tấn nói: “Đánh giá trong gần 5 tháng qua, dich ở TPHCM rất là ác liệt, kinh hoàng, nhưng đến giờ này chưa ai thiếu ăn, thiếu mặc, chưa ai khốn khổ”.

Không những thế, ông Tấn còn nhắc đi nhắc lại cụm từ “…bảo đảm bà con thành phố không ai thiếu ăn, thiếu mặc, không ai khốn khổ”, “…không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, khốn khổ”.

Điều đó cho thấy, ở ông Tấn đã hội đủ các “phẩm chất” của một kẻ ngu dốt, vô cảm, trí trá và hèn hạ.

1. NGU DỐT: Chỉ có kẻ tột cùng ngu dốt mới không nhận ra được sự thật thiếu đói, khốn đốn của hàng triệu người dân trong suốt nhiều tháng qua.

2. VÔ CẢM: Trước những đau thương, mất mát của hàng triệu phận người nhưng ông Tấn không hề cảm thấy xót xa, thương cảm mà vẫn thản nhiên cho rằng “Chưa có ai thiếu đói, khốn khổ vì dịch”. Chỉ có kẻ máu lạnh mới thốt ra những lời như thế. Nếu không khốn khổ, thiếu đói thì tại sao người dân phải lũ lượt tháo chạy khỏi thành phố như thời gian qua?

3. TRÍ TRÁ: Không những không thừa nhận điều mình nói, ông còn chối quanh, thậm chí đổ lỗi cho người khác, thì đó đích thị là kẻ trí trá.

4. HÈN HẠ: Vì không dám thừa nhận điều mình nói nên ông là kẻ hèn.”

Cuối bài viết vạch mặt ông Tấn nhà báo Nguyễn Đại Dương viết:

“Tôi đang đắn đo xem có nên post đoạn băng ghi hình ông Tấn phát biểu với âm thanh và hình ảnh “nét căng” hay không.”

Tôi nghĩ, rất nên công bố băng ghi hình này để bí thư Nên và chủ tịch Mãi, hai người đang cố gắng tạo niềm tin của dân đối với lãnh đạo cao nhất của TP, phải có ngay kỷ luật con sâu Lê Minh Tấn đang phá huỷ hình ảnh lãnh đạo TP, để an dân.

Báo Lao Động, nơi công bố phát biểu của ông Tấn, có thể đề nghị cơ quan chức năng điều tra tội vu khống báo chí của ông Tấn, truy tố để thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật.

Ông Tấn còn chút thể diện nào đó thì xin lỗi dân SG và xin từ chức ngay. May ra với hành động này ông mới có được sự tha thứ của bà con SG.

Bình Luận từ Facebook

8 BÌNH LUẬN


  1. Cỗ máy siêu vi trun..g c..uốc ĐỘC TÀI khát máu HẠI DÂN siêu vi trùng THÂN TÀU BÁN NƯỚC là NGUYÊN NHÂN CHÍNH gần một Thế kỷ tàn phá vỡ toang TÌNH TỰ DÂN TỘC VIỆT NAM

    Cỗ máy siêu vi trun..g c..uốc ĐỘC TÀI khát máu HẠI DÂN siêu vi trùng THÂN TÀU BÁN NƯỚC là NGUYÊN NHÂN CHÍNH gần một Thế kỷ tạo ra vài thế hệ hư hỏng
    “Ngu dốt, vô cảm, trí trá và hèn hạ” từ đội ngũ 26.000 tiến sĩ giấy vụn , trí ngủ xã nghĩa TRÍ NÔ Kiều thời đại bán tiểu óc nuôi trôn + vịt kìu vẹt bìu iêu nước AO nước LÃ
    Bằng chứng cái gọi là ‘tinh hoa’ tinh trùng xuất thân từ Trường lớn Bách khoa X mà lại XXX tha hóa vong thân đồi trụy TỰ LÀM THÂN LỪA hải ngoại CHUYÊN GIA RỬA TIỀN cả 4 Thế hệ xuất thân từ Trường lớn Bách khoa X mà lại XXX tha hóa vong thân đồi trụy THẬT BẤT HẠNH cho Mẹ Việt Nam và Mẹ Pháp như tôi từng tố cáo chúng với LUẬT PHÁP nước PHÁP và viết trên Diễn đàn TIẾNG DÂN này

    Thế hệ 1 :
    HOÀNG XUÂN HÃN ngu trung bưng bô thân cộng ôm MAO+HỒ ..cuối đời ân hận

    Thế hệ 2 :
    NGHIÊM PHONG TUẤN 80 chục tuổi con tên Tổng đốc Bắc kỳ NGHIÊM XUÂN THIỆN ngàoi 80 còn mở thêm hãng ĐỂ RỬA TIỀN ( có được nhờ hồng bao NHỎ của hơn 2.000.000.000 đô n..a của NHÀ THẦU thương lái TRUN..G C..UỐC xây tuyến tầu CÁT LINH- HÀ ĐÔNG của thằng học trường X Hà Tây vô tài thất đức HÚT MÁU Đồng bào !!)

    Thế hệ 3 :
    HOÀNG CHÚC thông đồng dòng tộc HOÀNG VĂN NGHIÊN cựu chủ tịt Hà Nội sau khi mua Khách sạn Niko của hãng hàng không NHẬT BẢN tại Paris hơn 200.000.000 đô la lại còn đòi mua cả THÁP EIFFEL Tháp Ép-Em ĐÚNG LÀ Thúc Sinh quen thói bốc Giời !!! KHÔNG VĂN TỰ ( có được nhờ thằng chú bác HOÀNG VĂN NGHIÊN cựu chủ tịt Hà Nội cướp đất ruộng vườn mồ mả bán lại cho thương lái Tàu nhà đầu tư Chệt khiến hàng vạn Người Hà Nội màn trời chiếu đất tại VƯỜN HOA MAI THƯỞNG nhìn từ cửa sổ KHUNG CỬA HẸP từ căn hộ CAO CẤP ( như t(o)Án học CAO CẤP ) mà VinCom tặng từ MỒ HÔI NƯỚC MẮT cho nguyên khôi Tán học Giải Cánh đồng VÀNG úa chớ không XANH tươi … nhìn từ cửa sổ KHUNG CỬA HẸP từ căn hộ CAO CẤP là hàng vạn NGƯỜI KHỐN KHỔ tại CHỢ NGƯỜI HÀ NỘI bán sức lao động ô sình lao công rửa chén sửa ống nước

    Bằng tiền từ hồng bao NHỎ của hơn 2.000.000.000 đô n..a của NHÀ THẦU thương lái TRUN..G C..UỐC xây tuyến tầu CÁT LINH- HÀ ĐÔNG của thằng học trường X nhwu Hoàng Chúc và con là Nicolas HOANG vô tài thất đức HÚT MÁU Đồng bào có hàng chục hãng ĐỊA ỐC tại PARIS quận 7 và 8

    Thế hệ 4 :
    Như NGUYỄN THÀNH TRUNG mở cả 3 hãng ma quái MÀN HÌNH chẳng sản sinh 1 NHU LIỆU PHẦN MEEFM Software nào chắc lại làm ăn với nữ tỉ phú có cả gần vài chục máy bay em Tiểu tướng NGUYỄN CHÍ VỊNH !!!!


    Mẹ Việt Nam ! Chúng Con vẫn muôn nơi chiến đấu cho Người Mẹ Bất tử Bất diệt
    *************************

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    Hình như Giọng Mẹ vang vọng đầu xa con sóng
    Lưu vong với nỗi nhớ Mẹ yêu dấu dấu yêu
    Hai bờ Thái Bình Dương tháng năm chia cắt
    Lòng Chúng Con trào dâng nỗi niềm nhớ Mẹ
    Ước gì sao được bên Mẹ bao dung thương yêu
    Và Mẹ con chúng ta bên nhau mãi mãi

    Chúng Con cứ ngỡ tưởng luôn luôn là vậy
    Được vuốt khô giọt lệ vỡ dòng từ mắt Mẹ
    Được săn sóc bảo vệ Mẹ trên Biển Đông
    Được thấy Nụ cười Chân phúc của Mẹ Vĩ đại
    Nhìn Con cháu thật sự sống Hạnh phúc
    Trong Độc lập + Dân chủ + Tự do
    Mà giờ đâu Mẹ gần bên
    Mà giờ đâu Mẹ có biết
    Nỗi nhớ làm Chúng Con càng sắt thép đuổi theo Lý tưởng
    Chiến đấu ngày đêm cho Mẹ và chỉ vì Mẹ
    Khuyên con cháu cố gắng học tập thành tài thật sự thực dụng
    Nắm chặt Cơ may Vận hội khi Mùa Xuân Việt Nam
    Tự do + Dân chủ + Canh tân + Hạnh phúc
    Chúng Con dù bên ngoài Tổ Quốc hay bên trong Quê Hương
    Luôn luôn tự vấn tự hỏi liệu mình cố sao có thể
    Đại đoàn kết cùng chiến đấu bên nhau cho Mẹ Việt Nam
    Suốt Trăm năm trọn kiếp Người vì Mẹ Bất tử Bất diệt :
    Mẹ Vĩ đại ! Mẹ Việt Nam !

    Thì Mẹ Việt Nam ơi của Con đó là Vận hội Cơ may
    Nếu được bên Mẹ trong đôi bàn tay Mẹ gầy guộc đến giây cuối
    Được chiến đấu chống kẻ thù truyền kiếp đến giọt máu cuối cùng
    Và chết trong Lòng Đất Mẹ cho Mẹ sống mãi Mẹ Việt Nam ơi !
    Cho dù Lời dạy Trăm năm vang vọng Ngàn năm của Mẹ
    Mẹ dạy Lòng Biết ơn Chúng con giờ yêu Đất Mẹ Pháp
    Đất Mẹ Mỹ, Đất Mẹ Đức, Đất Mẹ Úc, Đất Mẹ Anh
    Gần bằng Tình yêu Bất diệt cho Đất Mẹ Việt Nam
    Hiểu chăng, Mẹ của Chúng Con ơi có hiểu !
    Lưu vong Lưu đày Lưu sinh nỗi nhớ Người Mẹ Vĩ đại
    Thấu chăng, Mẹ của Chúng Con ơi có thấu !
    Vẫn chiến đấu âm thầm cho Mẹ và vì Mẹ khắp nơi đây
    Bên trời Âu-Mỹ trong Thế giới Tự do
    Dù đang học tập, làm việc hay nghỉ hưu
    Dù Chúng con bất cứ nơi đâu chức gì làm gì
    Dù trả giá vật chất tinh thần nào chăng nữa
    Luôn mãi thao thức trăn trở nghĩ về Mẹ Việt Nam

    Giọng Mẹ vang vọng đầu xa con sóng bạc đầu
    Hàng hàng lớp lớp trùng trùng điệp điệp đến tận bên này
    Lưu vong với nỗi nhớ Mẹ yêu dấu dấu yêu
    Hai bờ Thái Bình Dương tháng năm chia cắt
    Lòng Chúng Con trào dâng nỗi niềm nhớ Mẹ
    Ước gì sao được bên Mẹ bao dung thương yêu
    Và Mẹ con Chúng Ta bên nhau mãi mãi
    Chúng Con vẫn nơi đây vẫn chờ vẫn đợi Mẹ
    Đầu này con sóng Thái Bình Dương.

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  2. Lê Minh Tấn:
    ” … cái Thể diện hay cái Liêm sỉ là cái gì hở? Hồi tao đi học lớp ba đâu có nghe cô giáo nói cái đó đâu, hay là tao dốt quá nên quên rồi. Mà cái đó bao nhiêu tiền vậy, bao nhiêu đô la mới mua được ? Mà tụi tao cộng sản, không cần đâu. Nhớ hồi nẳm, thằng anh cả con hoang của tụi tao rút khăn mùi xoa giả bộ lau nước mắt trong hội trường sau vụ đấu tố đó, giả đâu có liêm sỉ gì đâu cà, mà thẳng đóng cái cảnh đó dở ẹt, như là tài tử hạng bét vậy đó…
    Thể diện hay liêm sỉ cái con …tao đó, làm gì nhau, tao vậy đó, tụi tao vậy đó… bắt tụi tao có liêm sỉ hả…làm gì có…từ chức hả…nằm mơ hả con…”

  3. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại ân cần dặn dò cán bộ đảng viên :” Nói dối mà có lợi cho đảng thì được phép nói .”

  4. “Chưa có ai thiếu (cái) đói, (thiếu cái) khốn khổ vì dịch”!
    Ý lão ta muốn nói dzậy, nhưng pọn páo chí ló ghi nếu náo ấy chứ!

  5. Những đứa như Lê Minh Tấn này trong đảng còn nhiều lắm, nếu sa thải hết thì có lẽ chỉ còn mỗi Nguyễn Phú Trọng, à mà ông ấy mới lẻo mép là “trong không khí cả nước hân hoan phấn khởi…”.
    Thôi rồi, nên vất cái đảng này vào sọt rác vì chúng nó là loại siêng ăn biếng làm và là lũ vô liêm sĩ.

  6. “đất nước mình,
    còn có những thương binh,
    không cụt chân, cụt tay,
    mà tàn phế ở trái tim, khối óc.

    Đau lòng lắm,
    con biết không,
    chiến trận,
    không giết nổi đồng đội ta,
    họ chết giữa thời bình.

    Khi người ta đánh mất lương tâm mình,
    mất lý trí,
    trái tim,
    thì tức là đã chết …”

    Trích tập thơ chính luận “Hãy Ngẩng Mặt” của người thơ Nguyễn Đắc Kiên!

  7. Nếu tính theo tiêu chuẩn này

    1. NGU DỐT: Chỉ có kẻ tột cùng ngu dốt mới không nhận ra được sự thật thiếu đói, khốn đốn của hàng triệu người dân
    2. VÔ CẢM: Trước những đau thương, mất mát của hàng triệu phận người nhưng ,,, không hề cảm thấy xót xa, thương cảm
    3. TRÍ TRÁ: Không những không thừa nhận điều mình nói, ông còn chối quanh, thậm chí đổ lỗi cho người khác, thì đó đích thị là kẻ trí trá
    4. HÈN HẠ: Vì không dám thừa nhận điều mình nói nên ông là kẻ hèn

    thì ô Tấn hổng khác gì lắm các trí thức xã hội chủ nghĩa điển hình như nhà báo cách mạng Lưu Trọng Văn . Cùng 1 lò ra cả, sêm xít thui . Gà cùng yêu Đảng chớ hoài bôi mặt đá nhau .

Leave a Reply to Choi Song Djong Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây