Gửi anh đom đóm lập lòe

Thất Trần

14-10-2021

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Nguồn: VNN

LGT: Về bài viết “Tiền trong dân còn khá nhiều, làm sao để dân yên tâm đầu tư kinh doanh” của tác giả Thu Hằng, đăng trên báo VietNamNet ngày 12/10/2021, tác giả Trần Thất có bài thơ tặng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, như sau:

Tôi nghe nói các bác

Đang bàn chuyện thế này:

Nợ công thì như núi

Dự án thì bầy nhầy

Ngân sách – con bò sữa

đã già. Tính sao đây?

Có bác bảo dễ ợt!

Vàng trong dân còn đầy

Đô la cũng chẳng thiếu

Tìm cách huy động ngay!

Vâng! Bác nói phải đó

Dân mình vốn xưa nay

Cần cù và chịu khó

Được “chỉ” nào “xâu” ngay.

Nhưng xin hỏi các bác

Tiền, vàng này của ai?

Hiến pháp đã tuyên bố

rõ ràng, Điều 32.

Giờ các bác tính chuyện

Huy động cách nào đây?

Trưng dụng cũng chẳng được

Trưng thu lại càng sai.

Vậy chỉ còn một cách

là ngửa mặt đi vay.

Vay thì phải thỏa thuận

Người vay, người cho vay

Lãi suất và kỳ hạn

Phải cam kết đủ đầy.

Vâng! Phải có cam kết

không quỵt nợ sau này.

Nhưng mà khó, rất khó!

lý do? Xin nói ngay:

– Cha tôi lúc lâm bệnh

Người có dặn thế này:

“Con có tiền phải giữ

Đừng cho thằng nghiện vay

Tránh xa thằng cờ bạc

Đừng nghe nó trình bày

Thằng ăn chơi đàng điếm

luôn “bóc ngắn, cắn dài”

miệng nó thì xoen xoét

“tăng trưởng cao thế này…”

Nợ thì như Chúa Chổm.

Nhớ nhé! Ba thằng này!”.

Vâng! Con nhớ, rất nhớ.

Rõ mặt ba thằng này.

Con thì đuổi thẳng cổ

chúng nó từ vòng ngoài.

Lý do chỉ có vậy

Tôi xin thưa các ngài!

(Bài viết 6/2019, nay gửi tặng anh).

Bình Luận từ Facebook

8 BÌNH LUẬN

  1. https://www.researchgate.net/profile/Denny-Milakara/publication/322479687/figure/fig3/AS:594676553904128@1518793347681/Electrocerebral-silence-in-death-can-develop-in-a-spreading-or-nonspreading-pattern-A.png


    BẤM VÀO liên kết trên XEM
    Não điện đồ
    của ‘tiểu não = óc nhỏ’ của Ô hợp các bác TRÍ NGỦ trí nô XÃ NGHĨA , trí thức vịt kìu iêu nước AO nước LÃ
    CHU CHOA mèng đéc ơi tao SỐNG NHĂN RĂNG có CHI MÔ !!
    NHƯNG LẠI là đường thẳng nằm ngang NẰM NGỬA trùng với trục hoành !!!

    https://www.researchgate.net/profile/Elias-Ebrahimzadeh/publication/256949036/figure/fig2/AS:297584963932160@1447961192236/ECG-signal-of-a-person-on-the-moment-of-heart-death-doi101371-journalpone0081896g003.png

    BẤM VÀO liên kết trên XEM
    Tâm điện đồ
    của ‘trái tim nhỏ’ của Ô hợp các bác TRÍ NGỦ trí nô XÃ NGHĨA , trí thức vịt kìu iêu nước AO nước LÃ
    CHU CHOA mèng đéc ơi tao SỐNG NHĂN RĂNG có CHI MÔ !!
    NHƯNG LẠI là đường thẳng nằm ngang NẰM NGỬA trùng với trục hoành !!!

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT


  2. Mụ nữ giám đốc Ngân hàng Quốc tế làm việc như kiểu mụ bán Bún-Gà-Ri bên xứ Bulgaria !
    *****************************

    Tô hồng Trun..g C..uốc như điểm phấn thoa son
    Mụ nữ giám đốc bị Chệt ém bùa phong bì hồng
    Chỉ bằng Mỹ kim chớ không bằng Tàu tệ !
    Thế là giả mạo dữ liệu giúp Tàu cộng như không
    Mụ Georgieva gây áp lực buộc nhân viên thuộc cấp
    Nâng cao xếp hạng Trun..g C..uốc tô hồng
    Điểm son trong cẩm nang nhà đầu tư tha hồ chọn
    Đổ bạc chi tiền vào Hoa Lục qua cửa Hồng Kông !
    Trun..g C..uốc đi đến đâu làm hỏng đến nấy
    Vào WTO phá toang như khổng tượng khủng long
    Vào IMF mua chuộc cả Nữ Tổng Giám đốc
    Đành lòng phủ phục bán hồn cho quỷ Cà Rồng
    Nhậm sà đút lót tham nhũng đúng bọn Tần Cối :
    Di thể di truyền đến đành chịu thua Quan Công !
    1 Đai 1 Đường 1.000.000 bẫy gài lòng thòng !
    Lắm kẻ như thằng HÙN-SÉN xứ Căm bốt :
    Mở cửa bưng bô bưng ống nhổ cúi lưng cong !
    Chúng mở Phố Tàu sòng bài cả Phố đèn đỏ
    Thuốc phiện cần sa nha phiến phù dung !
    Cứ nhìn Sài Gòn chú tho òng LÃ (Lê) Thanh Hải
    Cứ nhìn Hà L..ội tuyến Cát Linh – Hà Đông
    Nhìn xem Lú Vương nốc trà cạn chén Vua Lú
    Chê trà mạn Quê Hương nức nở khen trà Thanh Long
    Nhìn mụ nữ giám đốc Ngân hàng Quốc tế mà chán ngấy
    Làm việc như kiểu mụ bán Bún-Gà-Ri chạy hàng rong !

    TỶ LƯƠNG DÂN

    Bê bối giám đốc World Bank giả mạo dữ liệu giúp Trung Quốc, cho Bắc Kinh nguồn lợi khổng lồ
    Nam Anh |

    https://soha.vn/tiep-can-giua-luc-world-bank-can-huy-dong-von-tq-de-nghi-sua-so-lieu-tren-bang-xep-hang-20211015092514044.htm

    16/10/2021

    Bê bối giám đốc World Bank giả mạo dữ liệu giúp Trung Quốc, cho Bắc Kinh nguồn lợi khổng lồ
    Bà Kristalina Georgieva, cựu Giám đốc điều hành WB.
    Các quan chức cấp cao Trung Quốc đã gặp Chủ tịch và ăn tối với Giám đốc điều hành World Bank thời điểm đó để vận động cải thiện xếp hạng của nước này năm 2018

  3. TỪ ĐƯỜNG SẮT CÁT LINH – HÀ ĐÔNG, MỚI BIẾT “TIỀN TRONG QUAN CÒN NHIỀU LẮM”

    Thi Sĩ BÙI CHÍ VINH

    Chỉ cần ngó tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông
    Là đủ biết “tiền trong quan còn nhiều lắm”
    10 năm đủ cho Lê Lợi kháng chiến thắng quân Minh, nhưng 10 năm với chiếc cầu vồng rỉ sét trên cao thì rất ngắn
    Càng kéo dài thời gian, càng thum thủm hơi đồng

    Chỉ cần ngó tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông
    Là đủ biết “tiền trong quan còn nhiều lắm”
    Đội vốn gần 13 ngàn tỷ ư ? Chẳng có gì lo lắng
    Dám đội thác Bản Giốc, đội ải Nam Quan, đội đảo Gạc Ma thì đâu ngán đội… quần !

    Chỉ cần ngó tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông
    Là đủ biết “tiền trong quan còn nhiều lắm”
    Tổng thầu Trung Quốc chơi xong phủi tay ư ? Chẳng có gì cay đắng
    Nước đã mất từ trong ruột mất ra thì sá chi chút phận đĩ nạ dòng

    Chỉ cần ngó tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông
    Là đủ biết “tiền trong quan còn nhiều lắm”
    ĐM, bao nhiêu công trình thế kỷ kiểu này đã bị tụi quan tham ăn chặn ?!?

    Nguồn Mạng

  4. Thi Sĩ: BÙI CHÍ VINH

    Học bằng đèn đom đóm
    Thấy được tiền trong dân
    Học bằng đèn cao áp
    Chắc dân sẽ tuột quần

    Dân bây giờ cởi truồng
    Cũng không còn hòn dái
    Bốn tháng bị lockdown
    Gà trống thành gà mái

    Cuộc trường chinh tháo chạy
    Chó cũng phải chầu trời
    Vừa đi vừa đỡ đẻ
    Nước mắt nào không rơi

    Trong khi dân tả tơi
    Thì quan nung núc thịt
    Thậm chí mùi mồ hôi
    Cũng có người yêu thích

    Tiền trong quan ngập két
    Có mắt cũng như mù
    Dân ỉa không ra cứt
    Lại bị bới từng xu !

    Nguồn Mạng

  5. Ông Vương này cũng chỉ là con chó cún trong cái bang, có phổi bò thì quẫy đuôi mù bụi, có khi nhận thức còn kém con mụ Ngân. Lên ghế tứ trụ mặt đần hơn xưa.

  6. TIỀN THAM NHŨNG CÒN NHIỀU HƠN ĐÓ.TRƯỚC CÒN CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT,CẢI TẠO CÔNG THƯƠNG ĐƯỢC.VẬY GIỜ ĐÃ XÁC ĐỊNH THAM NHŨNG LÀ GIẶC NỘI XÂM,THÌ ĐƯA RA DÂN ĐẤU TỐ VỪA LẤY LẠI NIỀM TIN TRONG DÂN,VỪA THU TIỀN THAM NHŨNG MÀ SAO KHÔNG LÀM.KHI DÂN TIN THÌ DÂN SẼ BIẾT CÁCH GỞI TIỀN CỦA HỌ ĐI ĐÂU.

  7. Tiền trí Đảng còn đầy
    Sao chúng mày không vay
    Chúng nó con chúng mày
    Sao chúng mày không vay
    Dân tao còn cái Nịt
    Chờ thắt cổ chúng bay
    Ghi chú: trí Đảng là trí thức xhcn, trí thức Đảng, trí thức Cuốc doanh

Leave a Reply to bình nhanh Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây