Việt Nam chẳng việc gì phải sợ hãi!

Lưu Trọng Văn

24-9-2021

Máy bay vận tải hạng nặng Y-20 của Trung Quốc. Ảnh: Sina

Ngay trong ngày 21.9 Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Diễn đàn LHQ tuyên bố nhằm vào Trung Quốc: “Những nỗ lực thay đổi lãnh thổ bằng vũ lực, cưỡng bức kinh tế và thông tin sai lệch là các hành vi xấu mà Mỹ sẽ phản đối.

Thì: Hoàn Cầu thời báo (Global Times) trắng trợn đưa tin: “Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đã triển khai Y-20 tới đảo Subi và Vành Khăn (của VN bị TQ cưỡng chiếm) để vận chuyển quân lính và tiến hành các cuộc tập trận đổ bộ trong điều kiện phức tạp.

Nhà nước VN phản ứng theo một bài không thay đổi, đó là người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định: “Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, chấm dứt ngay, không tái diễn các hoạt động vi phạm tương tự, tôn trọng luật pháp quốc tế và những nhận thức chung của lãnh đạo hai nước về vấn đề trên biển, đóng góp tích cực, thiết thực, và có trách nhiệm trong quan hệ hữu nghị và phát triển toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, và hợp tác trên Biển Đông“.

Người dân VN đã đến lúc không thể bằng lòng với chỉ phát ngôn lặp đi lặp lại như thế. Người dân VN phẫn nộ trước những hành động đe doạ chủ quyền của VN. Cộng sản TQ muốn gì khi đưa quân đội đến các đảo của VN bị chúng cưỡng chiếm với giọng điệu láo xược: “tiến hành tập trận đổ bộ trong điều kiện phức tạp”.

Cộng sản TQ tính sẽ đổ bộ ở đâu tại Biển Đông với các đảo và bờ biển của VN mà tập trận?

Và phải chăng, những cuộc đổ bộ xâm lược ấy biết chắc VN sẽ chống lại và Mỹ cùng các đồng minh bảo vệ Biển Đông – con đường giao thương huyết mạch của thế giới – sẽ không để yên chính là “điều kiện phức tạp”?

Vương Nghị vừa hảo hảo cùng TBT Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội hình ảnh còn rói tươi đây. Vậy mà…

Không thể tin được một láng giềng luôn lá mặt lá trái, luôn cây gậy và củ cà rốt như thế.

Nhà nước VN cần phải có các hành động cụ thể quyết liệt với những hành động càng ngày càng lấn tới của Cộng sản TQ.

Nước Úc hơn 20 triệu dân vừa lên tiếng đặt điều kiện với Cộng sản TQ, nếu không đối xử công bằng với hàng hoá của Úc, Úc sẽ chống lại TQ, không cho TQ tham gia Hiệp định CPTPP mà TQ vừa đệ đơn muốn thay vị trí của Mỹ.

VN là một trong 11 thành viên của Hiệp định này, VN cũng có quyền như Úc.

Nhà nước VN cần gửi công hàm cho TQ: Nếu TQ tiếp tục gây mất an ninh Biển Đông của VN, đồng thời là cửa ngõ kinh tế của VN và cũng là tuyến giao thông hàng hoá quan trọng nhất của thế giới, trong đó có 11 nước tham gia Hiệp định CPTPP, thì VN sẽ không cho phép TQ tham gia Hiệp định này.

Đó là một trong các vũ khí của Nhà nước VN có thể sử dụng được ngay để chế tài TQ.

Và nhân dân VN còn nhiều vũ khí chiến lược hàng đầu nữa.

Đó là nhân dân VN vì sự sống còn của dân tộc mình nếu TQ không ngừng lấn tới ép VN, sẽ yêu cầu Nhà nước VN bắt buộc phải chọn phe.

Khi đó nhân dân VN yêu cầu Nhà nước VN đưa cảng Cam Ranh hợp tác với phe mình đã chọn để bảo vệ mình như Sách Trắng của Bộ QPVN đã để ngỏ theo lời thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh.

Với hiệp định AUKUS giữa Mỹ, Anh, Úc vừa ký kết lập Hạm đội Tàu ngầm hạt nhân ngăn chặn sự bành trướng của TQ, thì Cam Ranh nếu là căn cứ cho các tàu hạt nhân này chắc chắn sẽ làm cho âm mưu xâm chiếm của TQ ở Biển Đông của VN phải bị phá sản.

Đừng dồn nhân dân VN đến chân tường, chà đạp niềm tự hào dân tộc và tinh thần yêu nước mãnh liệt của hơn 95 triệu dân non sông Đại Việt lúc này!

Bởi thực tế, lịch sử còn khắc ghi dù không có bạn bè và phe tử tế để chọn thì ngàn năm nay VN cũng tự mình đánh tan biết bao đội quân xâm lăng hùng mạnh hơn mình và tống cổ chúng cút khỏi bờ cõi thiêng liêng của VN.

VN chẳng việc gì phải sợ hãi!

Bình Luận từ Facebook

10 BÌNH LUẬN

  1. Gã giống i chang đảng của gã : CỰC KỲ CHÍNH XÁC, GÃ VĂN RẤT LẺO MÉP

    VIET NAM CỦA CỘNG SẢN RẤT SỢ HÃI TẦU CỘNG

  2. ” đừng dồn nhân dân việt…non sông Đại việt nay”
    Nghe nó sáo rỗng làm sao, tựa như ” chống dịch như chống giặc” mà “chông giặc như con cá sặc” hehehe. Gã giống i chang đảng của gã
    Ngồi ngửa mặt nhìn trời vừa gãi háng vừa hô khẩu hiệu trong khi chúng nó ngôi ở ATK hô hào xung phong

  3. cho keo csvn cung chang dam’ cai~ lenh thien trieu`. dan vn hoc tieng tau` di la vua`,co le~ hoi muon day’.

    ______

    Editor: Nhắc lại lần cuối: Xin bác viết tiếng Việt có dấu, vì nếu không có dấu, các bình luận của bác sẽ tự động chạy vào spam, nó sẽ không hiện ra ngoài.

  4. “Việt Nam chẳng việc gì phải sợ hãi”

    Rất đúng . Có Trung Quốc là đồng chí, VN chẳng việc gì phải sợ hãi

    “dù không có bạn bè và phe tử tế để chọn thì ngàn năm nay VN cũng tự mình đánh tan biết bao đội quân xâm lăng hùng mạnh hơn mình và tống cổ chúng cút khỏi bờ cõi thiêng liêng của VN”

    Bằng cách chọn phe không tử tế để đáng thắng phe tử tế . Mới đây thui, chừng vài chục năm đổ lại . Đế quốc Mỹ đừng có làm tàng . Nên nhớ, tinh thần chống Mỹ đã trở thành 1 thuộc tính của dân tộc xã hội chủ nghĩa, là dòng chảy ngầm vẫn cuồn cuộn ngày đêm . Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên bảo thế .

  5. Nhân quả. Hihi
    Đè đầu cưỡi cổ dân thì bị thằng không lồ phương Bắc nó đạp vào mặt mà đéo dám la

  6. Thi Sĩ Bùi Chí Vịnh

    Biển Đông không chấp nhận “Đường Lưỡi Bò” láu cá
    Không chấp nhận tàu Hải Giám, tàu Ngư Chính thưa em (thứ tàu lạ mơ hồ)
    Biển Đông không có dầu hỏa cho bọn cường hào, không có thềm lục địa cho ác bá
    Nhưng có ngư dân hiền lành và tuổi trẻ khát tự do

    Biển Đông tang thương từ những rặng san hô
    Nơi xác cha ông trồi lên thành quần đảo
    Nơi bọn xâm lăng đang gióng trống giương cờ
    Tưởng đất nước Tiên Rồng thời bình trôi hết máu

    Anh đã từng nếm mùi chiến tranh, từng nếm mùi đói cơm thiếu áo
    Thoát chết ở Trường Sơn, sống lại ở đồng bằng
    Thuộc lòng sử Việt Nam như một người tử đạo
    Thương cọc nhọn Ngô Quyền, mê chiến thắng Bạch Đằng Giang

    Làm sao có thể thờ ơ trước bầy cá mập ăn đêm
    Dám lồng lộn khắp Biển Đông dọa nạt
    Chúng săn anh và chúng đuổi em
    Bằng lý luận của Thiên Triều xưa… “quá đát”

    Em ơi em tự do có thật
    Mộ gió cha ông cũng có thật kia kìa
    Sờ lên ngực anh đi, khi trái tim còn đập
    Thì đâu dễ gì giặc phương Bắc được hả hê ?

    Em ơi em khi sinh tử cận kề
    Mới hiểu hết thế nào là nhân quả
    Mới thấy “cháy nhà ra mặt chuột” ngô nghê
    Thấy “tàu lạ” thành tàu quen… dối trá

    Biển Đông không có chỗ cho Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống rạp mình hèn hạ
    Không có chỗ cho tàu Hải Giám, tàu Ngư Chính “giả nai” quen thói mơ hồ
    Càng không có dầu hỏa cho cường hào, không có ngư trường cho ác bá
    Chỉ có cọc nhọn Bạch Đằng và cánh tay “Sát Thát” khát tự do !

    Trích Nguồn Mạng

    • Đã thuộc bài “Huyết thư từ biển Đông chưa?”
      Đã nhìn thấy hình ảnh Người Vn bị bắt bớ, tra tấn dã man vì tội biểu tình phản đối hành vi côn đồ, lưu manh … của lũ bành trướng bắc kinh chưa?
      Sao cứ lải nhải những bài ca bịp bợm, lừa dân trong và ngoài nước … không chút nhục và hổ thẹn!?

  7. Mối tình hữu nghị Việt Hoa
    Vừa là đồng chí vừa là anh em .

    Việt Nam đã không nổ súng khi Tàu xâm chiếm Gạc ma.

    Cho nên, Thu Hằng phản đối chỉ để… phản đối mà thôi.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây