Nó là ai?

Võ Đắc Danh

31-8-2021

“Chú ơi có 50 phòng trọ ở quận 8 đang cần gạo, chú ơi có 30 phòng trọ ở Bình Tân đang cần gạo, chú ơi có 40 phòng trọ ở Bình Chánh đang cần gạo, chú ơi có 50 phòng trọ ở quận 12 đang cần gạo…”.

Lần theo từng địa chỉ nó gởi, mình cho kiểm chứng thì đúng bon như thế. Nhờ thông tin của nó mà cả chục tấn gạo đến kịp với bà con. Nhưng mình thắc mắc, con nhỏ nầy là ai, ở đâu mà suốt ngày làm chuyện bao đồng như thế?

Rồi nó lại nhắn tiếp: “Chú ơi, con xin được hai triệu rưỡi, con chuyển vào quỹ của chú rồi chú gởi cho con số gạo tương đương để con phát trên địa bàn quận của con nha chú. Con có mấy anh em shipper được đi trong quận”. Lúc đó mình mới biết nó là Trương Thị Thu Lài, ở trọ trên đường Đông Hưng Thuận, quận 12. Từ đó, nó xin được bao nhiêu tiền thì chuyển vào quỹ và mình gởi gạo cho nó để nó đi phát. Tất nhiên là mình gởi gạo gấp đôi, gấp ba lần số tiền nó chuyển.

Hôm ấy, chị Sen ở Colorado gởi mình 1.000USD kèm theo danh sách 7 khu vực nhà trọ của người khuyết tật, trong đó có khu vực nhà trọ trên đường Nguyễn Ảnh Thủ ở quận 12 gồm 23 người khuyết tật, tất nhiên là mình nhờ Lài chuyển gạo dùm. Nhưng ngặt nỗi ngay lúc đó thành phố đang siết chặt giãn cách, đội ngũ shipper của Lài không đi được, khu vực nhà trọ của nhóm người khuyết tật bị phong tỏa bởi một hàng rào kiểm soát. Nhưng Lài nói con sẽ tìm mọi cách mặc dù rất khó khăn.

Hôm sau Lài cho hay: “Con đã có cách rồi chú, gần nhà con có một em trai là nhân viên y tế, nó có giấy thông hành, nhưng phải đợi cuối ngày nó đi làm về mới giúp mình được. Mỗi tối nó chạy một cuốc xe gắn máy chở gạo tới chốt kiểm soát rồi một anh trong khu trọ dùng xe gắn máy của người khuyết tật chạy ra lấy gạo, như vậy 460kg gạo phải mất bốn ngày mới chuyển xong”.

Một hôm khác, một cô bạn ở Đà Nẵng nhắn tin nhờ mình giúp ít gạo cho một người bạn của cổ ở quận 12, mình không dám hứa vì ngay lúc siết chặt giãn cách, nhưng sáng hôm sau, Lài cho hay đã nhờ anh công an phường chuyển đến cho cô ấy 10kg gạo, một thùng mì và một mớ rau.
Hôm nay, mình chuyển cho Lài 3,5 tấn gạo để nó phát cho 304 phòng trọ và 300 bệnh nhân lao ở trung tâm y tế quận 12. Một công việc quá sức nặng nề với cô gái trẻ. Hãy hình dung Lài cặm cụi sớt từng bao gạo lớn sang 608 túi nhỏ để chở đi phát cho 608 người giữa vòng dây dịch bệnh…

Trương Thị Thu Lài là ai?

Cha là lính dù, đi cải tạo về, cả gia đình từ Duy Xuyên, Quảng Nam bỏ nhà gồng gánh nhau đi kinh tế mới. Năm 1983, Lài được sinh ra trên vùng đất khô cằn, nghèo đói ở Lộc Ninh, Sông Bé. Cha cuốc rẫy, mẹ đi buôn trên các bản làng người Thượng. Tuổi thơ của Lài lớn lên không sữa, thiếu cơm, độn khoai độn sắn, một tuổi thơ gắn liền với công việc cuốc đất trồng rau, xắt dây lang nuôi heo, gà vịt…

Ảnh: FB tác giả

Lài bây giờ là cô kỹ sư xây dựng trẻ rời bỏ công trình vì đại dịch để chuyển sang chở từng bao gạo đi cứu đói cho công nhân và bà con nghèo trong từng xóm trọ.

Đây là những nét chấm phá, phác họa bức chân dung Trương Thị Thu Lài. Hy vọng chú cháu mình sẽ được gặp nhau tại SG sau mùa đại dịch.

Bình Luận từ Facebook

8 BÌNH LUẬN


  1. Chân dung người máy của con rắn độc có tên gọi “Vịt Thành” !
    *******************************

    Con rắn độc có tên gọi “Vịt Thành” !
    Nằm vùng phá toang bằng đạn siêu thanh
    Trang bị nòng súng hãm âm nơi hải ngoại
    Bình luận rắn hổ mang đeo kính tưởng ‘Việt Thành’ !
    Hắn bắn lén tỉa Tượng đài Dân chủ Đất Việt
    Cùng cả Nhân loại Thế giới Loài người nhân danh
    Quan điểm chính trị mập mờ khi ẩn lúc hiện
    Làm giao động Lòng Người còn do dự phân vân
    “Vịt Thành” đúng là siêu vi Vũ Hán Trun..g C..uốc
    Hang ổ truyền thông phát hình toàn đạn hãm thanh !!!

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT


  2. Xin chào Nữ tu sĩ Trần Ngọc Thảo Linh vừa chạm bước trên ngưỡng Thiên đường
    *************************

    Kính tặng Hương Hồn Nữ tu sĩ Trần Ngọc Thảo Linh vừa đồng hành với Mẹ Teresa và Soeur Emmanuelle về cuộc Lữ hành bất tận về Miền Đất Chúa

    https://www.youtube.com/watch?v=sqDiLiHEcz8
    Ave Maria


    Xin chào Soeur ngưỡng Thiên đường
    Mùa Xuân vĩnh cửu Quê Hương dịch tràn
    Xin chào Cao thượng Tâm can
    Thủy tinh trinh trắng giờ quan san ngút ngàn
    Sống chết quyện vào nhau lẫn đan
    “Chúng ta bao giờ có phai tàn chết đâu ?”
    Tinh anh còn mãi Mai sau
    Đăng trình Đất Chúa nhiệm mầu Tử sinh
    Cuộc lữ hành chốn yên bình
    Nữ tu Trần Ngọc Thảo Linh vừa về
    Thiên đàng Niết bàn chốn Quê kiếp Người
    Chúa Phật chào đón Soeur ơi !
    Con người ngoại đạo bên trời Paris
    Đêm nay cầu nguyện thầm thì
    Theo Hồi chuông nguyện Sử thi cho Người
    Nhà thờ Đức Bà Ba Lê – Sài Gòn ơi !

    https://www.youtube.com/watch?v=66zUY8UZn4M
    Ave Maria

    Xin chào Soeur ngưỡng Cổng Trời
    Chớm Thu Sài Gòn của tôi dịch tràn
    Xin chào Soeur Cao thượng Tâm can
    Thủy tinh giờ đã quan san bạt ngàn
    Sống chết quyện vào nhau lẫn đan
    “Chúng ta bao giờ có phai tàn chết đâu ?”
    Tinh anh còn mãi Mai sau
    Đăng trình Đất Chúa nhiệm mầu Tử sinh
    Cuộc lữ hành chốn yên bình
    Nữ tu Trần Ngọc Thảo Linh vừa về
    Thiên đàng Niết bàn chốn Quê – Cõi Người

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  3. Dân Trời
    Trích: “Trương Thị Thu Lài là ai? – Cha là lính dù, đi cải tạo về, … gồng gánh nhau đi kinh tế mới… Cha cuốc rẫy, mẹ đi buôn trên các bản làng người Thượng. Tuổi thơ của Lài lớn lên không sữa, thiếu cơm, độn khoai độn sắn, một tuổi thơ gắn liền với công việc cuốc đất trồng rau, xắt dây lang nuôi heo, gà vịt…”
    Bản lãnh, khí phách và lòng người nơi Thu Lài được hun đúc từ đâu? Không hỗ danh hậu duệ… Thật đáng tung hô.

  4. Kính phục Anh Võ Đắc Danh và Cô Trương Thị Thu Lài. Lòng nhân ái của hai người là tấm gương sáng.
    Hy vọng được gặp hai người sau Dịch CÚM hay khi tan Dịch CÚM nhờ chỉ thị của Nhà Nước.

    Trần Ngọc Điền.

  5. Đến bao giờ Sài Gòn mới nhận ra … Toàn thắng Đại dịch đang đợi Em, Sài Gòn ?
    ****************************************

    Chậm lại Đại dịch siêu vi trun..g c..uốc !
    Đồ con Liêu Trai Vũ Hán điên cuồng !
    Hồ thành quá tham vọng quá ý hệ Đỏ
    Cho kẻ chưa thành niên vẫn lưỡi gỗ vẫn pháo đài
    Vẫn tuyên giáo tuyên truyền tán phét phọt phẹt cờ lờ mờ

    Nhưng nếu Sài Gòn thông minh, hãy nói cho Anh biết,
    Tại sao Sài Gòn vẫn còn lo âu sợ hãi như vậy?
    Cháy ở đâu, có việc gì mà vội mà vàng ?
    Đại dịch cần phải tỉnh táo máu lạnh
    Vận dụng Khoa học bằng Óc lạnh Tim nóng và nhất là Tình thương
    Pháo đài chẳng thấm gì vài sợi kẽm gai vài hàng rào bao cát đất
    Cứ nhìn như siêu hàng không mẫu hạm nguyên tử
    Charles de Gaulle của Pháp và Ronald Reagan của Mỹ bị tê liệt
    Phải rời Đại dương quay về quân cảng giãn cách
    Vì siêu vi mạnh phi thuờng
    Đội quân vô hình vô thần vô giáo vô cảm vô tâm
    Vượt qua mọi chiến lũy kiên cố nhất

    Tốt nhất Sài Gòn nên làm chống Đại dịch
    Đại dịch cần phải tỉnh táo máu lạnh
    Vận dụng Khoa học bằng Óc lạnh Tim nóng và nhất là Tình thương
    Nhất là Người nào Việc nấy
    Trả binh đoàn về Biển đảo chắc tay súng
    Chờ bọn nhà nước hải tặc Đại Hán nặc máu gian tham
    Nên Sài Gòn có rất nhiều việc phải làm và chỉ làm
    Tốt ưu nhất Sài Gòn nên làm chống Đại dịch
    Đại dịch cần phải tỉnh táo máu lạnh
    Vận dụng Khoa học bằng Óc lạnh Tim nóng và nhất là Tình thương
    Nhất là Người nào Việc nấy

    Nhưng Sài Gòn biết rằng khi Sự thật Chân lý được nói ra
    Đó là Sài Gòn có thể có được những gì Sài Gòn muốn
    Người Sài Gòn ý thức Quyền Công dân tự tổ chức tự dấn thân
    Bảo vệ mạng sống chính mình bảo vệ mạng sống con cháu bà con mình
    Trong Tình thương đùm bọc trách nhiệm
    Bằng Khoa học với giãn cách xã hội tối đa khỏi lây nhiễm người khác vào mình
    Tránh phí tổn tốn kém vô ích bừa bãi vì lo sợ
    Chỉ làm giàu cho các công ty Đại Hán làm giàu
    Bằng bán hàng triệu kid giả dỏm thử nghiệm PCR
    Không chính xác định bệnh ai âm hay dương tính

    Trong Tình thương đùm bọc trách nhiệm
    Bằng Khoa học với giãn cách xã hội tối đa khỏi lây nhiễm người khác vào mình
    Bằng tổ chức hợp lý lại cuộc sống hàng ngày

    Hoặc Sài Gòn có thể tự sát tự huỷ biến mất
    Sài Gòn ơi ! Hãy vận dụng Truyền thống Người Sài Gòn Nhân ái Bao dung
    Đến bao giờ Sài Gòn mới nhận ra … Toàn thắng Đại dịch đang đợi Sài Gòn ?
    Tinh thần Khoa học và Tổ chức Sài Gòn đang làm tốt chống Đại dịch
    Sài Gòn không thể trở thành mọi thứ như súp cháo tạp pí lù
    Sài Gòn không thể như bọn quan đỏ nằm vùng LÃ (Lê) Thanh Hải
    Muốn Sài Gòn càng lụn bại điêu tàn
    Mặc dù Sài Gòn dậm chân tại chỗ bước vào Ngày phong thành thứ 55

    Coi chừng như Cô gái Cậu trai Sài Gòn rất lãng mạn lao mình
    Xuống dòng sông Thị Nghè
    Chỉ vì thất tình vì yêu chân thành chú thoòng hay ả xẩm thương lái

    Thật tệ, nhưng đó là cuộc sống mà thành Hồ đang dẫn dắt
    Bằng bọn quan đỏ bán Nước hại Dân bưng bô Tàu
    Sài Gòn giờ đây sai lầm tin vào bọn hề đỏ chuyên hát tuồng chèo Bắc Kinh
    Đến nỗi Sài Gòn quên mất những gì Sài Gòn đã có như bửu bối quý báu
    Mặc dù Sài Gòn có thể thấy khi Sài Gòn sai
    Sài Gòn biết rằng Sài Gòn không thể luôn luôn nhìn thấy khi Sài Gòn đúng (Sài Gòn đúng)
    Sài Gòn ơi ! Hãy vận dụng Truyền thống Người Sài Gòn Nhân ái Bao dung
    Sài Gòn có niềm đam mê của Sài Gòn , Sài Gòn có niềm tự hào của Sài Gòn
    Nhưng quan trọng nhất Tự do là phẩm chất cao quý của Người Sài Gòn
    Tự do sẽ khai sinh Sáng tạo
    Sáng tạo cậb dụng nhuần nhuyễn Tinh thần Khoa học và Tổ chức
    Chắc chắn Sài Gòn sẽ phòng chộng Đại dịch tối ưu hon

    Nhưng Sài Gòn không biết rằng chỉ có những thằng ngốc
    Hèn đại nhân Thời Đồ đểu mới tự sướng tự hài lòng?
    Hãy mơ đi Em – Sài Gòn
    Nhưng chớ đừng tưởng tượng rằng
    Tất cả chúng sẽ thành hiện thực (Ôi chao Em ơi ! Sài Gòn!)
    Từ Sài Gòn đến Kabul thật ngắn ngủi dù gần Nửa Thế kỷ – 50 Năm
    Như Anh từng may mắn chứng kiến chiêm nghiệm
    Việt Nam rất thật gần A Phú Hãn
    Cũng bọn khủng bố vịt cộng chống Mỹ cứu Tàu
    Nón cối AK47 dép râu mũ tai bèo che khuất Tương n..ai !
    Vũ trang bởi óc nặc mùi phân Mao Xếnh Xáng
    Giống bọn Taliban hôm nay đội khăn râu xồm 3 vợ chiến lợi phẩm
    Giày bata Tàu phù AK47 Tàu
    Tán phét qua các loa bọn vịt kìu iêu nước AO
    Bọn cậu ấm sứt vòi cô chiêu ghe ghẻ Sài Ghềnh
    Ăn cơm Quốc Gia thờ ma quỷ Mao Trạch Đông
    Chất vịt cộng cơ hội háo danh còn hơn bọn vịt cộng chính thống
    Lưỡi rắn đeo kính trán thấp rung chuông nhả nọc độc
    Nào là từ “nghĩa trang của Đế quốc Thực dân”
    Đến “nghĩa địa của các ảo tưởng hóa thân
    Chôn hàng triệu cô dâu Đài Loan trí ngủ thân phận Kiều đực Thời đại”

    Đến bao giờ Sài Gòn mới nhận ra … Toàn thắng Đại dịch đang đợi Sài Gòn ?
    Chậm lại Đại dịch siêu vi trun..g c..uốc !
    Đồ con Liêu Trai Vũ Hán điên cuồng !
    Hồ thành quá tham vọng quá ý hệ Đỏ
    Cho kẻ chưa thành niên vẫn lưỡi gỗ vẫn pháo đài
    Vẫn tuyên giáo tuyên truyền tán phét phọt phẹt cờ lờ mờ

    Đến bao giờ Sài Gòn mới nhận ra … Toàn thắng Đại dịch đang đợi Sài Gòn ?

    Tại sao Sài Gòn không nhận ra … Toàn thắng Đại dịch đang đợi Sài Gòn ?
    Nên Sài Gòn có rất nhiều việc phải làm và chỉ làm
    Tốt ưu nhất Sài Gòn nên làm chống Đại dịch
    Đại dịch cần phải tỉnh táo máu lạnh
    Vận dụng Khoa học bằng Óc lạnh Tim nóng và nhất là Tình thương
    Nhất là Người nào Việc nấy

    Nhưng Sài Gòn biết rằng khi Sự thật Chân lý được nói ra
    Đó là Sài Gòn có thể có được những gì Sài Gòn muốn
    Người Sài Gòn ý thức Quyền Công dân tự tổ chức tự dấn thân
    Bảo vệ mạng sống chính mình bảo vệ mạng sống con cháu bà con mình
    Trong Tình thương đùm bọc trách nhiệm
    Bằng Khoa học với giãn cách xã hội tối đa khỏi lây nhiễm người khác vào mình
    Tránh phí tổn tốn kém vô ích bừa bãi vì lo sợ
    Chỉ làm giàu cho các công ty Đại Hán làm giàu
    Bằng bán hàng triệu kid giả dỏm thử nghiệm PCR
    Không chính xác định bệnh ai âm hay dương tính

    Trong Tình thương đùm bọc trách nhiệm
    Bằng Khoa học với giãn cách xã hội tối đa khỏi lây nhiễm người khác vào mình
    Bằng tổ chức hợp lý lại cuộc sống hàng ngày

    Đến bao giờ Sài Gòn mới nhận ra … Toàn thắng Đại dịch đang đợi Em, Sài Gòn ?
    Tại sao Sài Gòn không nhận ra … Toàn thắng Đại dịch đang đợi Sài Gòn ?

    Đến bao giờ Sài Gòn mới nhận ra … Toàn thắng Đại dịch đang đợi Em, Sài Gòn ?

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  6. Không khéo Lài đang trong tầm ngắm của CA CS và sắp thành “thế lực chống phá nhà nước”. “Nó” làm thế là bỉ mặt nhà nước CS “do dân, vì dân”. “Đã bắt thì bắt nhiều hơn nữa! Đã nhốt thì nhốt nhiều hơn nữa! Đã chết thì chết nhiều hơn nữa!”

Leave a Reply to Trần Ngọc Điền Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây