Sài Gòn ngày phong tỏa thứ bốn mươi bảy

Đỗ Duy Ngọc

24-8-2021

Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần 4 — phần 5  phần 6 — phần 7 — phần 8 — phần 9 — phần 10 — phần 11 — phần 12 — phần 13 — phần 14 — phần 15 — phần 16 — phần 17 — phần 18 — phần 19 — phần 20 — phần 21 — phần 22 — phần 23 — phần 24 — phần 25 — phần 26 — phần 27 — phần 28 — phần 29 — phần 30 — phần 31 — phần 32 — phần 33 — phần 34 — phần 35 — phần 36 — phần 37 — phần 38 — phần 39 — phần 40 — phần 41 — phần 42  phần 43  phần 44  — phần 45 phần 46

Mấy hôm nay, khi lực lượng quân đội xuất hiện để hỗ trợ việc phòng chống dịch ở thành phố, báo chí nhà nước liên tục đăng nhiều hình ảnh hoạt động của các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ. Hình ảnh bộ đội Việt Nam bồng súng, kiểm soát ở các chốt xuất hiện dày đặc trên truyền thông nhà nước và mạng xã hội.

Trang tin Bộ Quốc Phòng nhận định 30 ngày tới là một “trận đánh quyết định”. Tin cho hay, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã làm việc với lãnh đạo thành phố và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, bàn về việc triển khai các biện pháp cấp bách, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi dịch.

Và điều khiển cuộc chiến đấu này không còn chỉ có các quan chức lãnh đạo mà còn có sự có mặt của nhiều tướng lĩnh tham gia như Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7, Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7, Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu 7.

Nhiều ý kiến khác nhau về những hình ảnh đã được đăng, những clip đã được trình chiếu. Mỗi người có mỗi cách nhìn, tiêu cực hay tích cực đều xuất phát từ quan niệm của mỗi người. Tuy vậy, công bằng mà xét, đôi khi lỗi ở truyền thông và vụng về của phóng viên. Nguyên tắc của nhiếp ảnh là khoảnh khắc và trung thực là yêu cầu của ảnh báo chí. Nhưng đôi khi vì để có một bức ảnh đạt phục vụ cho mục đích tuyên truyền, người ta phải chấp nhận dàn dựng.

Nhưng dàn dựng trong một mức độ có thể chấp nhận được, không quá xa với thực tế. Trên báo mấy hôm nay, nhiều bức ảnh được đăng cho thấy quá nhiều lỗi để được gọi là một bức ảnh báo chí. Cảnh túm tụm đông người, cảnh không tuân thủ giãn cách, cảnh không thực hiện đúng 5K, nhan nhản trên các báo khiến việc tuyên truyền phản tác dụng.

Sự có mặt của quân đội hình như giúp tình trạng đông người ra đường có vẻ lắng hơn và có quy củ hơn. Bởi dầu sao, quân đội vẫn có kỷ luật hơn là nhân viên cấp phường hoặc dân phòng. Tuy vậy, việc đi chợ hộ dù được các phương tiện truyền thông rầm rộ nhưng có lẽ chưa thấy hiệu quả như mong đợi. Những vùng sâu, vùng xa, ngõ ngách cũng chưa nhận được sự giúp đỡ này. Với combo như quy định, theo nhiều người cho rằng giá hơi cao hơn bình thường và có thể nhiều hộ nghèo, thất nghiệp chưa nhận được túi an sinh sẽ không có đủ tiền để mua.

Ngoài hàng được cung ứng từ việc đi chợ hộ, trên mạng vẫn liên tục xuất hiện nhiều hàng hoá rất phong phú nhưng khó khăn cho dân nghèo là không có phương tiện sinh kế nên mua sắm đối với họ là việc không thực hiện được vì không sẵn tiền. Nhiều người lâu nay không giữ tiền mặt nhiều, bây giờ giới nghiêm thế này, dù ngân hàng mở cửa, các cây ATM vẫn hoạt động nhưng chẳng ai đi đến được để rút tiền mặt chi tiêu. Đó cũng là chuyện đau đầu của nhiều gia đình.

Theo quan điểm của cá nhân, tôi vẫn cho rằng sử dụng đội ngũ shipper có sẵn ở thành phố vẫn là cách cung ứng và lưu thông hàng hóa tốt nhất và thuận tiện nhất. Chỉ cần tổ chức lại cho chặt chẽ và quy định quyền lợi và trách nhiệm rõ ràng, đội ngũ này sẽ làm được việc hơn nhiều.

Giờ tin giả, tin thật tràn lan, chẳng biết tin vào đâu. Một ngày không biết bao nhiêu tin, bao nhiêu clip xuất hiện. Với phương tiện kỹ thuật bây giờ, ai cũng có thể làm tin, ai cũng có thể làm clip. Lại thêm nhà nước thay đổi văn bản liên tục tạo thành thời kỳ khủng hoảng truyền thông. Hôm qua đến nay, xuất hiện một clip cho là cuộc họp giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng với một sỹ quan cao cấp của thành phố.

Nội dung của clip gây hoang mang và sợ hãi trong dân chúng vì có những chi tiết và con số gây sốc nặng. Giá như báo chí nhà nước và các hệ thống truyền thông lên tiếng ngay về clip này, thật hay giả nếu có tin chính xác thì dân bớt bàn ra tán vào hơn, yên tâm hơn. Ở nước ngoài cũng thế, biết bao tin thất thiệt xuất hiện liên tục về tình hình dịch bệnh ở Việt Nam. Nhiều kiểu đưa tin lập lờ khiến nhiều người hoảng sợ.

Ví dụ như có một bản tin ghi là hôm nay 24.8, chết 8.666 người vì virus Vũ Hán ở Việt Nam. Thật sự đây là con số tử vong từ trước đến nay chứ không phải con số của một ngày, nhưng kiểu đưa tin gây sốc để câu view khiến nhiều người lo lắng, nhất là những người đang sống ở nước ngoài. Nếu người nào đang ở Sài Gòn hay bất cứ đâu ở Việt Nam, chịu theo dõi thường xuyên tình hình dịch bệnh sẽ thấy ngay sự láo khoét và biết ngay là tin đồn thất thiệt của loại tin tức này.

Ngay ở trong nước cũng vậy, đang lúc Sài Gòn và các tỉnh lân cận đang ở trong tình trạng đại dịch đe doạ mạng sống của từng người, từng gia đình thì lại có nhiều người bày ra những trò chia rẽ, phân biệt vùng miền. Có kẻ viết trên facebook của mình với giọng hả hê trước số người chết và nhiễm bệnh ở các tỉnh miền Nam và ca ngợi thành tích chống dịch của địa phương mình, tự hào đắc thắng. Ở đâu sinh ra cái tư duy kỳ lạ vậy nhỉ?

Dính dịch thường rất cần Oxy để thở. Sài Gòn có rất nhiều nhóm thiện nguyện chuyên cung cấp Oxy cho những người F0 ở nhà trở nặng. Nhờ vậy, nhiều người đã có được Oxy kịp thời trong lúc khó khăn. Nhưng theo các thành viên thiện nguyện này, rất nhiều gia đình khi được cung cấp bình Oxy, sau đó không chịu trả bình lại khiến công việc của nhóm gặp rất nhiều trở ngại. Có nhóm báo cáo rằng nhóm khi bắt đầu hoạt động có 1.500 bình nhưng sau một thời gian giờ chỉ còn khoảng 500 bình, rất khó để cứu người kịp thời.

***

Trời Sài Gòn mấy hôm nay cứ mưa liên tục. Sáng mưa, trưa mưa, tối mưa. Cũng may là Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã đề nghị tất cả phường, xã ở TP.HCM phải tập trung toàn bộ người lang thang, cơ nhỡ để xét nghiệm, đưa đi cách ly nếu dương tính hoặc đưa vào các cơ sở bảo trợ xã hội.

Như vậy, những người sống vỉa hè, gầm cầu đã được gom về một chỗ. Họ sẽ có chỗ trú mưa nắng, cơm ăn. Bình thường, những người này ở vỉa hè lây lất, khó khăn thế nhưng họ lại không thích sống tập trung. Cũng giống mấy người vô gia cư ở Mỹ vậy. Họ thích tự do không bị trói buộc, hơn nữa ở vỉa hè có thể xin cơm ăn, bánh trái và cả tiền mặt nữa.

Nhưng giờ gom họ lại là điều hợp lý nhất, nghe đâu đã phát hiện một số ca dương tính khi đưa họ về nơi tạm trú. Nếu cứ để họ lang thang thì chuyện nhiễm bệnh cho cộng đồng rất khó kiểm soát. Nhưng tập trung mà không có bộ phận theo dõi và chăm sóc họ thì cũng dễ trở thành ổ dịch và sẽ có những người bị tử vong vì virus mà không được điều trị kịp thời.

Con số tử vong hàng ngày được thông báo đều được ghi nhận thông qua hệ thống của các bệnh viện. Theo các bác sĩ đang trực tiếp điều trị đều cho biết, con số nhiễm và tử vong không kịp báo cáo hoặc không được ghi nhận trong hệ thống như nhiễm và tự điều trị tại nhà, tử vong tại nhà là rất lớn nhưng khó thống kê được. Những con số thông báo hàng ngày đều từ các bệnh viện đưa lên và tổng hợp lại nên nhiều khi không sát với thực tế. Hệ thống y tế ở thành phố đang trong tình trạng quá tải, rất khó thống kê chính xác và cũng khó để trả lời đã có bao nhiêu ca tử vong.

Chỉ biết rằng, tình trạng nhiễm bệnh và qua đời ở thành phố vẫn giữ mức cao. Tỷ lệ chết ở các khu bệnh nặng trong các bệnh viện rất lớn và các bệnh viện cũng không còn chỗ chứa khi hàng ngày có 4, 5 ngàn người nhiễm bệnh. Thế thì việc thành phố đang khẩn trương thực hiện bóc, tách F0 trong cộng đồng rồi sẽ đưa số F0 ấy vào đâu? Thực tế cho thấy, tình hình dịch ở thành phố đã lan rộng khắp nơi, nhìn bản đồ chi chít các ổ dịch thì truy tìm nguồn lây nhiễm còn có ích lợi gì không trong việc ngăn chận dịch. Vũ khí hữu hiệu trong cuộc chiến này chỉ là vaccine.

Việc xét nghiệm đại trà, truy xét F0 chỉ là việc không còn cấp thiết nữa. Đội ngũ y tế ở các bệnh viện đang thiếu trầm trọng, sao không rút hết nhân sự ở các điểm xét nghiệm trên thành phố về bổ sung?

Một tin lạc quan xuất hiện trên báo sáng nay, Việt Nam chuẩn bị kế hoạch nhận gần 30 triệu liều Pfizer. Theo tin đấy, Việt Nam đã ký kết hợp đồng mua 51 triệu liều vắc xin Pfizer trong năm 2021, trong đó có 20 triệu liều dành tiêm cho trẻ 12-17 tuổi. Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, trong năm 2021, đơn vị này sẽ tiếp nhận hơn 31 triệu liều vắc xin Pfizer sản xuất tại Bỉ.

Lô hàng Pfizer đầu tiên về Việt Nam vào đầu tháng 7 và đến nay đã nhận hơn 1,2 triệu liều. Như vậy, trong năm nay, Việt Nam còn nhận thêm gần 30 triệu liều nữa.

Tối 20/8, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính, ông Albert Bourla, Chủ tịch công ty Pfizer, cam kết sẽ nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giao một phần vắc xin cho Việt Nam ngay trong tháng 8-9, thay vì dồn nhiều vào quý 4. Dự kiến ngay tuần này, Việt Nam sẽ nhận thêm 1 lô vắc xin Pfizer. Hi vọng khi có vaccine, chính phủ sẽ dành ưu tiên cho thành phố và các tỉnh lân cận, nơi đang bùng phát dịch dữ dội.

Hôm qua, ngày 23. 8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân ghi nhận 340 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh. Con số vẫn còn cao và Sài Gòn vẫn còn những trận mưa lớn trên những con phố vắng người.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN


  1. Sài Gòn dấu yêu yêu dấu ơi ! Không, không Anh không bao giờ quên bất cứ điều gì…
    **********************************

    Anh không bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau
    Cơ hội Nhân quyên thật kỳ lạ : Anh đi giữa Lòng Em Sài Gòn
    Và Định phận Số phận luôn vội vàng
    Khoảnh khắc Thời gian nào đó sẽ tạm ngừng Cánh
    Định mệnh nào đưa chúng ta bất ngờ đối diện đối mặt?
    Anh nghĩ quẩn tưởng rằng mọi thứ đã chết dần mòn
    Cùng với Thời gian hơn 40 Năm trôi qua
    Nhưng Sài Gòn vẫn vậy
    Vẫn mãi mãi rộng lượng bao dung tốt bụng
    Tấm lòng Người Sài Gòn
    Sài Gòn bất tử bất diệt
    Nên Sài Gòn sẽ phải tất thắng toàn thắng
    Ngay cả Đại dịch hôm nay với Tinh thần Khoa học
    Tổ chức với hết Tâm hết Trí
    Với hàng triệu Khối óc Lạnh
    Và Trái tim nóng của Người Sài Gòn

    Sài Gòn dấu yêu yêu dấu ơi !
    Không, không Anh không bao giờ quên bất cứ điều gì…
    Em ơi ! Không, Anh không quên gì cả !

    Anh chỉ biết mỉm cười bất chấp chính mình
    Bằng cách nhìn vào bản chất nguyên thủy Sài Gòn chung thủy
    Nếu tháng năm thường lưu lại dấu ấn trong Lòng Dân Sài Gòn
    Thành phố từng mất tên nay lại lấy Tên và hồi sinh tái sinh
    Sài Gòn dấu yêu yêu dấu ơi !
    Em, Em vẫn không thay đổi gì cả
    Chỉ có thể là kiểu tóc Thề ngày xưa
    Giờ thành muối tiêu rối bời rũ rượi
    Trong cơn dâu bể giờ thêm Đại dịch siêu vi Tàu cộng

    Sài Gòn dấu yêu yêu dấu ơi !
    Không, không Anh không bao giờ quên bất cứ điều gì…
    Em ơi ! Không, Anh không quên gì cả !

    Người ta thường lạc vào sâu Thời Thanh xuân
    Thật nhẹ nhàng khi quay trở lại cội nguồn Quá khứ

    Sài Gòn dấu yêu yêu dấu ơi !
    Không, không Anh không bao giờ quên bất cứ điều gì…
    Em ơi ! Không, Anh không quên gì cả !

    Không, Anh không quên gì cả.
    Mỗi mùa là Mùa Yêu của chúng mình
    Nên Anh chẳng sợ Mùa Thu chia phân
    Cũng chẳng sợ Mùa Đông phân kỳ ly biệt
    Mãi mãi là Mùa Xuân khi Anh hồi tưởng
    Về Sài Gòn rộng lượng nơi tuổi đôi mươi của mình
    Không, Anh không quên gì cả.
    Những lần nụ hôn bị đánh cắp trên ngưỡng cửa
    Anh sẽ đưa Em lại đi qua Phố Tự Do
    Con đường Duy Tân từ Trường Luật đến Văn Khoa
    Những con đường giờ đây đã chết
    Anh mất nhiều Thời gian nơi ấy trước khi giã từ Sài Gòn
    Không, Anh không quên gì cả.
    Thời gian trôi nhanh và Quán Mầu Hồng phố Tự Do đã đóng cửa
    Không, Anh không quên gì cả.
    Vào cái tuổi Hai mươi
    Anh treo Trái tim mình đợi chờ chờ đợi bên Khung cửa rộng
    Không, Anh không quên gì cả.
    Anh thực sự chẳng biết phải nói điều gì
    Cũng như mình cần bắt đầu từ đâu
    Ký ức tràn đầy xâm chiếm tâm trí Anh
    Quá khứ của Anh đang quay trở lại
    Từ đáy Đại dịch siêu vi đang đe dọa Sài Gòn

    Sài Gòn dấu yêu yêu dấu ơi !
    Không, không Anh không bao giờ quên bất cứ điều gì…
    Em ơi ! Không, Anh không quên gì cả !

    Vừa rồi chỉ là Cơn mơ hay Ác mộng ngày
    Trong trí tưởng và trí nhớ Kẻ lưu đày lưu vong
    Từ năm ấy 1980 xa cách Sài Gòn
    Sài Gòn dấu yêu yêu dấu ơi !
    Hẹn gặp lại, nếu có thể
    Nếu Nhân duyên Định mệnh cho phép
    Và Sài Gòn sẵn sàng đón Anh trở lại trở về
    Nếu Sài Gòn thương yêu chưa quên bất cứ điều gì
    Như Anh, Người tình Cố nhân của Sài Gòn
    Chưa bao giờ quên bất cứ điều gì.

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  2. Quân Khu 7 có bao nhiêu trăm ngàn lính ? Sài Gòn có bao nhiêu chục ngàn Công an ? Lãnh đạo Đảng Cộng sản ở Thủ đô Hà Nội muốn chứng tỏ là Bên thắng cuộc là Ông chủ nên diễn trò đưa lính Bộ đội và Công an vào Sài Gòn để khoe khoan là người ở Miền Bắc có đĩnh cao trí tuệ còn người ở Miền Nam không có đầu óc ?

    Ngoài ra, trong khi Bà Phó Tổng thống Kamala Harris chưa đến Hà Nội thì Thủ tướng Phạm Minh Chính đã vội vàng đi trình tấu với Đại sứ Trung cộng Hùng Ba để cam kết là Việt Nam sẽ không đeo theo Mỹ và ăn vạ ăn xin thuốc chủng ngừa Cúm Tàu của Trung cộng dù người dân ở Thành Hồ không chịu tiêm thuốc chủng dõm của Trung cộng theo tin dưới đây trên BBC-Tiếng Việt ngày hôm nay:

    “Vào chiều tối cùng ngày, trước khi bà Harris tới Hà Nội, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã có cuộc họp với Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, ông Hùng Ba. Trong cuộc họp, ông Thủ tướng khẳng định rằng “Việt Nam không liên minh liên kết với nước này để chống lại nước khác”, truyền thông Việt Nam đưa tin.
    Tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông cần được giải quyết phù hợp với luật pháp quốc tế và với “nhận thức chung cấp cao”, thông cáo từ phía Việt Nam viết, và cho biết thêm Trung Quốc sẽ hỗ trợ vaccine Covid-19 cho Việt Nam. Cuộc gặp giữa lãnh đạo Việt Nam với ông đại sứ Trung Quốc diễn ra mà không được thông báo gì từ trước.”

Leave a Reply to Trung Duong Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây