Sài Gòn ngày phong tỏa thứ bốn mươi

Đỗ Duy Ngọc

17-8-2021

Tiếp theo phần 1phần 2phần 3phần 4phần 5 phần 6phần 7phần 8phần 9phần 10phần 11phần 12phần 13phần 14phần 15phần 16phần 17phần 18phần 19phần 20phần 21phần 22phần 23phần 24phần 25phần 26phần 27phần 28phần 29phần 30phần 31phần 32phần 33phần 34phần 35phần 36phần 37phần 38phần 39

Mở đầu một ngày đọc một câu hỏi của cô em nhà báo đăng trên facebook của cô ấy: “Vì sao đi chích ngừa về, nhiều người bị lây nhiễm?“. Câu hỏi của nhà báo đấy đã báo động cho người ta thấy tình trạng an toàn tại các địa điểm chích ngừa không được bảo đảm.

Bị giãn cách, giam mình trong nhà lâu ngày, các ông các bà, các anh các chị hàng xóm, thân quen gặp nhau liền sáp vào tán chuyện. Lúc đầu thì ngồi đúng khoảng cách quy định, nhưng rồi từ từ kéo ghế lại gần nhau. Ban đầu còn khẩu trang nhưng nói chuyện một lúc lại vướng víu quá thế là kéo khẩu trang xuống. Lâu ngày gặp lại, tay bắt mặt mừng, nói phun hơi thở, nước bọt tùm lum, chỉ cần có người F0 thế là dính cả đám. Biến thể Delta lẹ như gió, chỉ cần gần gũi 5 giây là có thể lây nhiễm, đàng này chém gió cả giờ đồng hồ, không lây cũng uổng!

Bộ phận y tế phụ trách tiêm chủng thì không sát trùng găng tay sau khi tiêm chích cho từng người, máy đo huyết áp lần lượt người này đến người khác tròng vào, các bộ phận nhận và kiểm tra giấy tờ liên tiếp tiếp xúc với mọi người mà không sát khuẩn… tất cả đều có thể gây nhiễm.

Trước đây cũng đã có lần tôi cảnh báo về tình trạng đội ngũ xét nghiệm không thay găng tay, không sát trùng tay sau khi ngoáy mũi xét nghiệm. Trong hơi thở của người trước có thể đã có virus và thế là phát tán cho những người tiếp theo.

Mới đây, trên phương tiện truyền thông, bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa Nhiễm, Thần Kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1, người chuyên trả lời về virus Vũ Hán cũng đã phát biểu rằng, khi đi xét nghiệm mà thấy người xét nghiệm cho mình không sát trùng, không rửa hoặc không thay găng tay sau khi xét nghiệm cho người trước đó, thì phải yêu cầu nhân viên y tế làm những thao tác đó trước khi xét nghiệm cho mình, nếu không thì bỏ về chứ không nên xét nghiệm hoặc lấy nước tạt vào găng tay của họ. Bỏ về thì được, chứ tạt nước là không ổn rồi ông bác sĩ ơi, loạng quạng bị ép vào tội chống người thi hành công vụ thì bỏ mẹ.

Điều này cho thấy việc rất nguy hiểm trong khi đi xét nghiệm cũng như tiêm chủng. Toàn những sơ hở chết người mà vì sơ suất hoặc vô ý của người thực hiện khiến cho tình trạng lây nhiễm lan rộng. Chưa thấy có thống kê con số người nhiễm bệnh vì tiêm chích và xét nghiệm. Nhưng qua thực tế, có lẽ con số này cũng không nhỏ.

Mặc dù chính quyền thành phố đã áp dụng rất nhiều biện pháp, từ giãn cách, cách ly, phong toả đến 5 tầng, 3 tầng trong khi điều trị, con số người nhiễm dịch ở thành phố vẫn không giảm. Nếu người nào theo dõi thường xuyên các con số báo cáo hàng ngày sẽ thấy rằng trước đây đa số người nhiễm là từ khu cách ly tập trung. Thời gian gần đây, con số nhiều nhất là ở cộng đồng dân cư. Có nghĩa là khi giải toả bớt các khu cách ly và cho phép F0 tự cách ly tại nhà, con số nhiễm ở nhà tăng cao và có thể xem như khó kiểm soát. Và số người tử vong tại nhà cũng tăng nhiều.

Cơ bản là khi cho phép cách ly và theo dõi tại nhà, thành phố thiếu nhân lực và điều kiện theo dõi và có biện pháp cấp thời khi có nguy cơ. Trên giấy tờ, văn bản thì quy định rất rõ và rất khoa học, nhưng trong thực tế thì bất khả thi. Khi cách ly tại nhà, đơn vị tổ dân phố, phường xã rất quan trọng vì đó là bộ phận gần người bệnh nhất. Tuy nhiên, nhiều phường chẳng biết, hoặc chẳng quan tâm đến cái gọi là thông báo số liệu dịch tể học lên cổng thông tin của hệ thống y tế. Do vậy, khi một người bệnh đang cách ly tại nhà gặp tình trạng nặng, muốn liên hệ để đến các bệnh viện mà chưa khai báo với hệ thống này thì sẽ khó được tiếp nhận.

Đó là chưa kể khó mà gọi được xe cấp cứu. Không chỉ là người bị nhiễm dịch mà ngay cả khi mắc các bệnh thông thường đi cấp cứu cũng khó được các bệnh viện tiếp nhận. Điển hình là đêm 13.8, ông N.D. (57 tuổi, quê Trà Vinh, tạm trú tại phường Tân Đông Hiệp, Tp Dĩ An, tỉnh Bình Dương) được người thân đưa đi cấp cứu tại 5 bệnh viện, cơ sở y tế do bị bệnh nặng, tuy nhiên không nơi nào tiếp nhận và đưa ra nhiều lý do khác nhau. Đến rạng sáng 14.8, người thân buộc phải đưa ông D. về phòng trọ. Sau đó vài giờ thì ông D. đã tử vong.

Tình trạng quá tải tại các bệnh viện chuyên điều trị virus Vũ Hán là một thực tế. Nhiều hình ảnh cho thấy bệnh nhân phải nằm ngoài sân, lối đi của bệnh viện giữa nắng và mưa. Theo Bộ Y tế thì số người nhiễm bệnh ở thành phố phải gấp 4 hay 5 lần con số được báo cáo. Con số tử vong cũng thế.

Ta thường đọc trên con số nhiễm bệnh hàng ngày là từ các bệnh viện, rất khó thống kê những người bị cách ly hoặc tự cách ly. Và con số tử vong cũng lấy từ bệnh viện trong khi số người chết tại nhà cũng không phải là ít. Xem nhiều hình ảnh và clip của các nhóm thiện nguyện chuyên đi lo hậu sự cho nhiều người nghèo chết vì virus tại nhà mới thấy những hình ảnh bi thương.

Thành phố đầy nước mắt được giấu sau những biện pháp và chỉ thị lạnh lùng. Các lò thiêu xác của thành phố quá tải, khói trắng tuôn lên suốt ngày vẫn không giải quyết hết. Báo chí vừa loan tin, một xe tải chở 41 xác chết vì virus chạy về Bến Tre để thiêu xác vì thành phố không còn chỗ để thiêu. Tình trạng xác chết bị dồn ứ trong các lò thiêu cũng là có thật. Và như thế chúng ta cũng có thể hình dung số người chết vì dịch bệnh ở thành phố này trong cơn đại dịch. Có gia đình trong một ngày chết hết 8 người, xem như chết cả gia đình, còn chuyện một gia đình mất đi hai, ba người là chuyện thường tình.

Sài Gòn không còn lạc quan được nữa vì Sài Gòn bây giờ con phố nào, ngõ hẻm nào cũng có người chết vì dịch bệnh. Hàng dãy hũ tro cốt xếp hàng ở trong đơn vị phụ trách chuyển hài cốt của người quá cố về với gia đình làm người nhìn thấy xót đau. Thành phố có hàng trăm nhà đòn nhưng không đóng kịp áo quan. Người ta phải làm quan tài bằng ván ép hay giấy bìa cứng để đem thiêu. Một ngàn cái áo quan loại đó đã được chùa Vĩnh Nghiêm giúp cho những gia đình cần đến, chỉ chưa đầy một tuần đã thấy vơi đi nhiều.

Hôm nay, thành phố đã công bố mô hình điều trị mới. Đây là lần thay đổi thứ tư kể từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát. Sau khi tăng từ 3 tầng lên 4 tầng rồi 5 tầng, ngành y tế quyết định trở lại với 3 tầng điều trị. Tuy nhiên, thay đổi lớn nhất lần này là thành phố huy động tất cả bệnh viện công, tư trên địa bàn cùng tham gia điều trị thay vì các cơ sở điều trị riêng như trước đây. Điều vô lý trong mô hình điều trị cũ là khi các cơ sở điều trị của thành phố quá tải, mở ra cái nào đầy ngay cái đấy, khiến bệnh viện hoặc các cơ sở điều trị không thể nhận bệnh thì nhiều bệnh viện trống giường dù có năng lực để chữa bệnh virus Vũ Hán.

Theo kế hoạch này, thành phố yêu cầu các cơ sở y tế công lẫn tư phải dành tối thiểu 40% giường bệnh để tiếp nhận và điều trị cho người dịch bệnh. Hi vọng với kế hoạch mới này, việc xin nhập viện cho bệnh nhân trở nặng bớt khó khăn vì các bệnh viện điều trị đều quá tải. Với thay đổi này, có thể giảm số ca tử vong, điều mà người dân đang quan tâm nhất.

Sau gần hai tháng chống chọi với dịch bệnh, qua nhiều kế hoạch, biện pháp nhưng vẫn chưa ngăn chận được dịch, hi vọng kế hoạch mới này sẽ giúp thành phố giải quyết được nạn quá tải ở các bệnh viện và số người trong tình trạng nặng có cơ hội được sống sót chứ cứ như bây giờ, Sài Gòn bi thương quá đỗi! Ngay bây giờ tình trạng F0 đang tăng mạnh tại quận 8, quận 1, quận 3, Tân Phú, Bình Tân. Không biết rồi con số còn tăng bao nhiêu nữa và tình trạng quá tải cũng sẽ tiếp tục chăng? Lo thật!

Hôm qua 16.8, Sở Y tế thành phố lại một lần nữa gởi văn bản đến các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố, trong đó yêu cầu tất cả bệnh viện tiếp nhận người bệnh cấp cứu dù có mắc virus hay không và người bệnh không cần phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính hay dương tính mới tiếp nhận.

Cụ thể, theo yêu cầu của Sở Y tế, người bệnh không mắc virus hoặc chưa xác định mắc virus hoặc đã mắc virus, bệnh viện phải tiếp nhận, bố trí buồng cấp cứu sàng lọc riêng biệt, đầy đủ các thuốc cấp cứu, phương tiện và dụng cụ cấp cứu cơ bản.

Thật ra, trước đây mấy tuần, Sở Y tế cũng đã ra một văn bản với nội dung gần như thế nhưng nhiều bệnh viện vẫn không tuân thủ khiến nhiều sinh mạng phải chết oan. Tình trạng trên bảo dưới không nghe trong hệ thống y tế của thành phố đã trở thành vấn nạn mà người gánh chịu đau thương, mất mát là bệnh nhân.

Không chỉ bên y tế mà nhiều lãnh vực khác cũng thế. Địa phương nào có lãnh đạo có tâm, có trách nhiệm, năng nổ phục vụ dân thì nhân dân khu vực đó được hưởng mọi quyền lợi theo chủ trương của nhà nước. Ngược lại nếu phường, xã, tổ dân phố nào bị điều khiển bởi những người vô trách nhiệm, quan liêu, xa rời dân, vô nhân thì dân ở đấy bị thiệt thòi.

Những người đấy không do dân bầu lên nên đôi khi tiếng nói của dân, quyền lợi của dân họ chẳng cần quan tâm. Bởi thế nhiều khi trong một quận, một phường mà người dân được hưởng những phúc lợi hay tiêu chuẩn hoàn toàn khác nhau, chẳng có chút công bằng nào cả. Nhiều ông quan nhỏ cấp phường, cấp tổ mà đã hống hách, lạm quyền và vô trách nhiệm. Nhiều khi người dân chẳng biết kêu ai?

Ngày hôm qua 16.8, Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân nhiễm dịch ghi nhận 315 ca tử vong tại thành phố. Lưu ý đây chỉ là con số ghi nhận từ các cơ sở điều trị, không tính số tử vong tại nhà. Vẫn còn u tối lắm, biết bao giờ mới loé chút lạc quan. Sài Gòn vẫn còn nước mắt.

______

Một số hình ảnh:

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Cũng cùng chung là 2 chữ ÁO QUAN nhưng sao lại KHÁC THẾ !!
    *******************************

    Nguyện cầu hàng chục triệu Dân nghèo Dân oan Dân lương thoát khỏi Đại dịch
    Cầu nguyện Chúa Phật hàng vạn tay sai bán Nước hại Dân chắc sẽ bị Đại dịch thanh toán giùm

    ÁO QUAN Đỏ thành Tử tù Hồ Ngọc Hải +
    Hàng ngàn Tù nhân Lương tâm khổ sai !
    Đại dịch siêu vi chun..g c..uốc thành vô loại
    ÁO QUAN Đỏ chẳng hóa nổi thành ÁO QUAN Tài
    Mai táng 0 đồng cho Dân nghèo hàng triệu
    Nơi thành Hồ trọc phú Vạn Thịnh Phát Liêu Trai
    Mụ xẩm già Trương Mỹ Lan thiếp hờ siêu trùm LÃ
    Lê Thanh Hải đã đang hút máu mủ Dân dài dài
    Đại dịch chắc hóa thành bùng nổ xã hội
    Hố thẳm giàu-nghèo đôi bờ chia rẽ Dân oan-tay sai
    Bán Nước hại Dân chắc sẽ thành Đại loạn
    Quét sạch một lần lũ siêu vi trun..g c..uốc xuống tuyền đài !

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  2. “Vẫn còn u tối lắm, biết bao giờ mới loé chút lạc quan. Sài Gòn vẫn còn nước mắt.” Hà Nội ngược lại sáng lắm rồi, mưu đồ giải phóng miền Nam lần thứ hai để nhường đất biên giới ngoài bắc cho tàu cộng trả cái ơn bắc kinh chọn trọng lú làm vua an nam sắp đại thành rồi đó.

  3. “Nếu người nào theo dõi thường xuyên các con số báo cáo hàng ngày sẽ thấy rằng trước đây đa số người nhiễm là từ khu cách ly tập trung. Thời gian gần đây, con số nhiều nhất là ở cộng đồng dân cư”

    Thats what ive been sayin. Cho F0 tự cách ly ở nhà trong điều kiện của thành phố mang tên Bác là thả hổ về rừng . All you can do at this point is collecting corpses. Oh, và virus này hổng air-borne. Nói chung, No Star Where.

    “Theo Bộ Y tế thì số người nhiễm bệnh ở thành phố phải gấp 4 hay 5 lần con số được báo cáo. Con số tử vong cũng thế”

    Thats about rite với cách tính nhẩm của tớ . No Star Where. Như VNTB đã nhận định 1 cách rất chính xác, nếu hổng nhiễm virus thì khả năng tử vong là bằng vòng tròn bất tử .

    “Hi vọng với kế hoạch mới này, việc xin nhập viện cho bệnh nhân trở nặng bớt khó khăn vì các bệnh viện điều trị đều quá tải”

    Thực tế mà nói, nếu huy động toàn bộ các bệnh viện tư chỉ mới đáp ứng được 1/2 con số thực sự ở VN.

    Bây giờ cứ thử tưởng tượng dỡ bỏ chỉ thị 16 … Cluster Phúc everywhere. Its human nature not to not communicate, Carl Jung. Nhứt là người Việt nhà ta . Khi thông tấn xã nhà các bác hổng đáng tin, toàn những phóng viên nộp dân cho công an, thì mọi người sẽ dựa vô thống tấn xã vỉa hè .

    “Địa phương nào có lãnh đạo có tâm, có trách nhiệm, năng nổ phục vụ dân thì nhân dân khu vực đó được hưởng mọi quyền lợi theo chủ trương của nhà nước”

    Rất đúng . Chủ trương của nhà nước nói chung là đúng, nói riêng & nhỏ thì Đỗ Duy Ngọc, WTF you expect. Chỉ có người thừa hành là sai thui .

    “Những người đấy không do dân bầu lên nên đôi khi tiếng nói của dân, quyền lợi của dân họ chẳng cần quan tâm”

    Nhưng đây là chủ trương của nhà nước . Dont bite the hand that feed ya.

    “biết bao giờ mới loé chút lạc quan”

    Gonna be a long one, với tình trạng kỳ thị vaccines hiện giờ . Thật ra cũng có lợi . Việt Nam có thể trở thành Chí Phèo tầm thế giới thời dịch, rạch mặt gào “Tao không tiêm vaccines Trung Quốc”. Cho tới lúc Việt Nam là địa chỉ duy nhất vẫn đắm chìm trong tự hào “dịch là ta, ta là dịch” thì cả thế giới phải nhảy vào giúp “Ta” thui . Đổi khẩu hiệu du lịch “Điểm đến của Virus thiên niên kỷ”. Làng Vũ Đại tầm cỡ quốc gia .

Leave a Reply to đợi xem Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây