Câu hỏi lớn hơn đằng sau chuyện quan chức chơi golf mùa dịch

Luật Khoa

Yên Khắc Chính

5-8-2021

Sân golf, tuy lồ lộ, cũng chỉ là mớ bong bóng nổi của một tảng băng chìm khổng lồ.

Dư luận đang phẫn nộ trước thông tin các lãnh đạo tỉnh Bình Định vẫn thản nhiên đi chơi golf khi dịch bệnh hoành hành. [1]

Đa số các bình luận, trên mạng xã hội lẫn trên các tờ báo quốc doanh đưa tin về vụ việc, đều muốn những cán bộ này phải bị xử lý nghiêm. [2]

Khi người dân ra đường rút tiền, [3] mua đồ ăn, [4] hay đi giao hàng đều bị phạt, [5] thì việc quan chức nhởn nhơ đi chơi golf không khác gì hành động cười nhổ vào mặt hàng triệu người đang bị đủ thứ quy định chính sách chống dịch vô lý hành cho lên bờ xuống ruộng.

Nhưng có những câu hỏi lớn hơn đằng sau chuyện này.

Tại sao sân golf vẫn được phép mở cửa?

Vì sao chính quyền các nơi đòi đóng cửa chợ, không cho quán ăn hoạt động, cấm luôn cả việc giao nhận thực phẩm từ quận này qua quận khác, thì họ lại cho phép các sân golf được hoạt động?

Vụ việc các quan chức ở Bình Định không phải là cá biệt.

Nếu không phải do bị lôi ra từ việc truy vết tiếp xúc ca nhiễm bệnh, các cán bộ này đã không bao giờ bị phát hiện, và sân golf FLC Quy Nhơn vẫn ngạo nghễ mở cửa dang rộng vòng tay đón những kẻ có đặc quyền đặc lợi.

Vào tháng Năm, khi Hà Nội ra lệnh tạm dừng các hoạt động không thiết yếu, [6] đóng cửa các hàng quán ăn uống, thì giám đốc một công ty nhà nước và một cán bộ của Bộ Giao thông Vận tải vẫn thoải mái tranh thủ đi chơi golf. [7] [8]

Nếu không có các ca nhiễm bệnh, không có truy vết tiếp xúc, người dân đã không bao giờ được biết về những tấm gương mẫn cán ấy.

Vào thời điểm đó, mọi sự tập trung cũng chỉ dồn vào hành vi của các cán bộ này. Dư luận, hay chính xác hơn là chính quyền cố tình bỏ qua chuyện vì sao sân golf lại được mở cửa hoạt động bình thường trong khi hàng loạt dịch vụ thiết yếu khác bị buộc phải đóng cửa.

Chưa ai quên trường hợp bệnh nhân số 21 nổi tiếng vào năm ngoái. Vị cán bộ nằm trong Hội đồng Lý luận Trung ương này “ăn uống ở khách sạn 5 sao, chơi ở sân golf đắt đỏ bậc nhất miền Bắc, có phí thẻ hội viên cá nhân lên tới hơn 3 tỷ đồng”, theo mô tả của tạp chí Mặt Trận. [9]

Không ai lý luận được cho dân hiểu bằng cách nào một quan chức tầm tầm của nhà nước lại có những đặc quyền đặc lợi mà dân đen không bao giờ với tới.

Trường hợp đó cũng chỉ bị lộ ra vì truy vết tiếp xúc ca bệnh, nhưng sau đó chìm nghỉm khi dư luận được hướng sự tập trung vào bệnh nhân 17 để đổ tội. [10]

Các trường hợp lẻ tẻ quan chức đi đánh golf bị phát hiện không phải là phần nổi của tảng băng chìm. Nó chỉ là vài bong bóng nước vô tình nổi lên của tảng băng khổng lồ khắc chữ “đặc quyền của đầy tớ”.

Trong thời điểm dịch bệnh hoành hành, hàng triệu người phải chịu đựng các biện pháp quản chế thời chiến, thì quyền lợi của quan chức vẫn không hề bị suy suyển.

Không ai tin rằng sân golf chỉ được mở cửa để phục vụ một vài cán bộ đã bị phát hiện. Cũng không ai tin vào lời giải thích của lãnh đạo Bình Định, rằng do sân golf “ở vùng xa xôi, biệt lập với thành phố nên rất khó quản lý”. [11]

Nhà nước sẵn sàng huy động cả lực lượng vũ trang để kiểm soát bắt phạt từng người dân thì không thể nào tệ hại đến mức để con voi khổng lồ chui lọt qua lỗ kim.

Chứng kiến cách chính quyền ưu ái cho các sân golf hoạt động ngay trong mùa dịch, người dân có lẽ sẽ không thấy khó hiểu vì sao nhà nước lại bảo vệ đến cùng việc xây dựng các sân golf, kể cả khi phải đánh đổi đất rừng và ảnh hưởng đến nguồn sống của dân địa phương. [12]

Có quá nhiều câu hỏi đằng sau câu chuyện các cán bộ thích chơi golf.

Nó không chỉ là về tư cách của những cá nhân đó. Nó cũng không chỉ là vấn đề ưu ái cho các sân golf và nhóm khách hàng đặc quyền của họ.

Xét đến cùng, sân golf chỉ là một biểu tượng, tuy lồ lộ nhưng vẫn rất nhỏ, cho sự phân hóa đến cùng cực giữa nhân dân và những người luôn tự xưng mình là “đầy tớ”.

Một thể chế gom góp mọi thứ quyền lực vào tay một nhóm người, tước đi hết quyền giám sát và phản kháng của người dân, đó mới là thứ đại dịch tàn phá khủng khiếp nhất.

*Ghi chú:

1. Bình Định: Truy vết F0 “lòi” ra giám đốc sở và phó cục trưởng chơi golf trong lúc toàn tỉnh giãn cách. (2021, August 4). Báo Sài Gòn Giải Phóng. https://www.sggp.org.vn/binh-dinh-truy-vet-f0-loi-ra-giam-doc-so-va-pho-cuc-truong-choi-golf-trong-luc-toan-tinh-gian-cach-751610.html

2. Online T. T. (2021, August 4). Đang dịch, giám đốc Sở, cục phó Cục Thuế tỉnh vẫn đi đánh golf và tiếp xúc với F0. TUOI TRE ONLINE. https://tuoitre.vn/dang-dich-giam-doc-so-cuc-pho-cuc-thue-tinh-van-di-danh-golf-va-tiep-xuc-voi-f0-20210804153537831.htm

3. Online T. T. (2021a, July 13). Đi ra ATM rút tiền mua đồ ăn bị phạt 1 triệu, đúng hay sai? TUOI TRE ONLINE. https://tuoitre.vn/di-ra-atm-rut-tien-mua-do-an-bi-phat-1-trieu-dung-hay-sai-20210713161510737.htm

4. Huy A. (2021, July 22). Từ quận 7 qua quận 3 mua đồ ăn, nam thanh niên bị phạt 2 triệu đồng. ZingNews.vn. https://zingnews.vn/tu-quan-7-qua-quan-3-mua-do-an-nam-thanh-nien-bi-phat-2-trieu-dong-post1240266.html

5. Tú A. (2021, July 25). Đi giao hàng lúc dịch bệnh phức tạp, nhân viên cửa hàng điện máy bị xử phạt. Tin tức mới nhất 24h – Đọc Báo Lao Động online – Laodong.vn. https://laodong.vn/xa-hoi/di-giao-hang-luc-dich-benh-phuc-tap-nhan-vien-cua-hang-dien-may-bi-xu-phat-934473.ldo

6. Dân, B. N. (2021, May 3). Hình ảnh Hà Nội tạm dừng các hoạt động không thiết yếu. Báo Nhân Dân. https://nhandan.vn/tin-tuc-xa-hoi/hinh-anh-ha-noi-tam-dung-cac-hoat-dong-khong-thiet-yeu-644420/

7. Online T. T. (2021, May 14). Đình chỉ sinh hoạt cấp ủy 90 ngày với giám đốc mắc COVID-19, chơi golf trong giờ làm việc. TUOI TRE ONLINE. https://tuoitre.vn/dinh-chi-sinh-hoat-cap-uy-90-ngay-voi-giam-doc-mac-covid-19-choi-golf-trong-gio-lam-viec-20210514180814461.htm

8. Long, P. (2021, May 19). Nhân Viên âm Tính SARS-CoV-2 nghi chơi golf trong giờ LÀM việc: Bộ gtvt Nói gì? Báo điện tử VTC News. https://vtc.vn/nhan-vien-am-tinh-sars-cov-2-nghi-choi-golf-trong-gio-lam-viec-bo-gtvt-noi-gi-ar613175.html

9. Lãnh đạo sống xa hoa, chơi golf hạng sang nhất: Không phải tấm gương để dân học tập. (2020, March 12). Tạp Chí Mặt Trận Online. http://tapchimattran.vn/thuc-tien/lanh-dao-song-xa-hoa-choi-golf-hang-sang-nhat-khong-phai-tam-guong-de-dan-hoc-tap-33974.html

10. Max, D. T. (2020, September 21). The Public-Shaming Pandemic. The New Yorker. https://www.newyorker.com/magazine/2020/09/28/the-public-shaming-pandemic

11. Xem [1]

12. Chính, Y. K. (2021, June 16). Hỏi nhanh – Đáp gọn: Về dự án sân golf của FLC tại rừng thông ở Đak Đoa, Gia Lai. Luật Khoa Tạp Chí. https://www.luatkhoa.org/2021/06/hoi-nhanh-dap-gon-ve-du-an-san-golf-cua-flc-tai-rung-thong-o-dak-doa-gia-lai/

Bình Luận từ Facebook

7 BÌNH LUẬN

  1. Câu hỏi lớn hơn đằng sau chuyện quan chức chơi golf mùa dịch
    Bởi AdminTD -05/08/2021
    Luật Khoa – Yên Khắc Chính
    5-8-2021
    Sân golf, tuy lồ lộ, cũng chỉ là mớ bong bóng nổi của một tảng băng chìm khổng lồ.

    ĐÂU BẰNG cái nhà sàn bé nhỏ CỌT QUẸT bác HỒ đang CHƠI GOLF bỏ vào LỖ cháu chắt NÔNG THỊ XUÂN rồi sai thằng TRẦN C..UỐC HOÀNG lấy xe CÔN AN cán nát sọ HAY bác hồ vĩ đại VÃI Đ.. nghe thằng tướng Tàu TRẦN CANH sai Hồ giết MẸ VIỆT NAM Nguyễn Thị Năm đã từng nuôi bác và cả bọn Trung ương Đảng cướp … MƠT MÀN cho cuộc CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT đầu rơi máu đổ trên ĐẤT BẮC ngay sau 1954 !!!!

    Thằng Chệt tình báo Hoa Nam nằm vùng của bọn GIANG TRẠCH DÂN leo cao LÃ Thanh Hải thì bốc hốt CHÍNH CHỊ còn con mụ xẩm già TRƯƠNG MỸ LAN thì HỐT HẾT villa biệt thự loại sang đại lộ NGUYỄN HUỆ, SÀI GÒN
    NGAY NHƯ Bà Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã không dám làm như ả xẩm già LAN vì có Luật Pháp VNCH và Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu thì với CHÍNH SÁCH NGƯỜI CÀY CÓ RUỘNG chó đâu như Ô Sình Trương Như San ‘Bên thắng cuộc ‘ đã tạo ra HÀNG CHỤC TRIỆU ‘LI NÔNG LI HƯƠNG’ như bài viết mới đây của bác San Hô – nông dân mất đất ruộng vườn vì chính sách thô bạo cướp đất bán cho NHÀ THẦU TRUN..G C..UỐC và thương lái Tàu còn KHU ĐẤT VÀNG Thủ Thiêm thì rơi vào CHÚ THOÒNG LÃ Thanh Hải thì bốc hốt CHÍNH CHỊ còn con mụ xẩm già TRƯƠNG MỸ LAN thì HỐT HẾT villa biệt thự loại sang đại lộ NGUYỄN HUỆ, SÀI GÒN từ con ả xẩm bán vải lẻ CHỢ BẾN THÀNH bỗng chốc thành SIÊU TỈ PHÚ ĐÔ LA nay lại ĐANG RAO BÁN vắc xin TÀU CỘNG SinoPharm và SinoVac !!! như bán TƯƠNG TÀU cho hàng chục triệu Dân Việt NHƯNG DÂN VIỆT đâu dễ gì NGÂY THƠ chịu cho chích vào NGƯỜI khi nhìn thấy ngay SỮA bột GIẢ giết hàng ngàn các cháu bé ĐỒNG BÀO ĐỒNG HƯƠNG Đại Hán của chúng mà CHÚNG chẳng còn thương tiếc … CHO TỤI BAY chết hết bọn AN NAM MAN DI sau khi chích choác thuốc chủng SinoPharm và SinoVac NHƯ bà ĐỒ U U giải NOBEL tìm ra thuốc sốt rét nhờ hàng triệu SINH BẮC TỬ NAM trên đường mòn Chí Phèo HỒ CHÍ MEO Trường Sơn CHỐNG MY CỨU TÀU để thực hiện CHIẾN LƯỢC bác MAO XẾNH XÁNG nhờ hàng chục triệu XƯƠNG MÁU VIỆT NAM nhẹ dạ ngây thơ NGHE THEO LỜI thằng đệ tử ruột của MAO XẾNH XÁNG là CHÍ PHÈO HỒ CHÍ MEO

    CHIẾN TRANH cũng do thằng ĐẠI VỊT GIAN sau đây :

    http://1.bp.blogspot.com/-X1x4PVxRQ0c/Tsr3gyDMvMI/AAAAAAAAD8M/wvMGraP5dYQ/s1600/HCM.gif

    Chí Phèo Hồ Chí Meo nghe thằng thầy MAO XẾNH XÁNG vô cùng thâm hiểm thâm độc DỰNG ĐỨNG chuyện Đế Quốc Mỹ XÂM CHIẾM VIỆT NAM …nhìn kìa lúc ấy NHẬT, NAM HÀN Tân Gia Ba Đài Loan bám sát vào Mỹ học hỏi KHOA HỌC KỸ THUẬT xây dưjng DÂN CHỦ làm ĐẤT NƯỚC HÙNG MẠNH thì lại BÀY CHUYỆN chống Mỹ CỨU TÀU

    Năm 1960 trò Chí Phèo Hồ Chí Meo còn béo tốt về báo cáo với thầy MAO XẾNH XÁNG + nghỉ mát tắm biển tại Bắc Đới Hà (北戴河). Hình chụp tháng 8/1960. Nguồn: Artron.net

    http://www.hanoiparis.com/zoom.php?rep=img_poeme&image=8351

    BẤM VÀO XEM ảnh mầu bác Hù được tình báo Hoa Nam nuôi béo tốt

    HAHA AHA !!!HAHA AHA !!!
    HAHA AHA !!!
    Cà rỡn 09/08/2021 at 2:33 pm
    làm thơ ba láp tiếp đi
    kưng, nhãm quá.

    ====> Viết 9 chữ VIỆT thì sai hết 2 !!! NHÃM dấu HỎI thì thành NGÃ chỉ có mấy bác gốc Quảng N..ôm mới sai phạm THƯỜNG XUYÊN lỗi CHÍNH TẢ này CHẮC MUỐN THÀNH Quảng Nam gần Quảng Đông và Quảng Tây của TRUN..G C..UỐC
    Cứ như thằng Bác viết di chúc LỖI ĐẦY MÌNH !!! Cầm bút LÔNG TÀU thì như THẰNG CHỆT

    Đúng CÀ RỠN đúng là CON RẬN chui từ tày háy mụ xẩm già TRƯƠNG MỸ LAN và CON RỆP chui từ con chim thằng LÃ (Lê Thanh Hải)
    Đúng CÀ RỠN là SIÊU VI TRUN..G C..UỐC !!!

    HAHA AHA !!!HAHA AHA !!!
    HAHA AHA !!!

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  2. Tác giả: Nguyễn Thành Phong

    Đã từng dấn thân và khát vọng
    Từng nguyện thề đầy tớ nhân dân
    Tự diễn biến rồi tự chuyển hóa
    Gặp thời thành những dị quan.

    Sao cái thời có thật lắm kiểu quan
    Quan bằng giả bằng mua quan chép bài quay cóp
    Quan đánh quả đường vòng
    Quan đấu thầu lối tắt

    Quan cơ hội quan lưu manh
    Quan bám mép ghế, quan lật mặt bàn
    Quan găm hàng tự có
    Đầu tư dần từng nấc để lên quan…

    Nước văn hiến mà quan vô văn hóa
    Quan không thạo chữ thánh hiền chỉ quen hát karaoke
    Chốn bình văn quan không lai vãng
    Quan chỉ đi dự khánh thành, đến resort, sân golf…

    Quan bàn cách vung dao bén sau lưng
    Quan nổ súng mặt nhau không lắp giảm thanh
    Quan lập án đẩy người ngay vào ngục thất
    Quan tung hỏa mù lừa dưới dối trên…

    Trước đám đông quan rao giảng như thần
    Nhân nghĩa, nhân tình, nặng nợ, biết ơn
    Trong phòng kín lại gầm ghè chửi tục
    QUAN Đ*O MẸ DÂN như kẻ đầu đường…

    Xưa đánh giặc tìm đâu cũng thấy dân
    Giờ cai trị, quan nhìn đâu cũng địch
    Địch ở trên trời, địch giữa hư không
    Địch cả ông dân từng cõng quan đuổi giặc.

    Quan làm quan thì bao giờ bị đói
    Sao làm gì cũng tính phải bao nhiêu
    Quan không thẹn trước đứa trò áo rách
    Bổ lợn đất gom tiền gửi bạn chữa tim đau…

    Những dị quan thời nay
    Tích hợp nhiều phần đủ loại gian quan
    Quan kết bè đẩy dân vào thế chết
    Quan mưu đời dài hưởng lạc hư vinh…

    Đường chưa hẳn sai mà lắm kẻ đi sai
    Ghế không xấu chỉ người ngồi ghế xấu
    Sách kinh điển dù đã nhiều lạc hậu
    Không dạy tín đồ đểu giả gian manh.

    Bộ phận không nhỏ đã trở nên rất lớn
    MỘT BẦY SÂU ĂN RỖNG CẢ MÙA DÂN
    Nước đã hội thiên thời và địa lợi
    Sẽ cứ mãi đắm chìm vì lũ lĩ dị quan…

    LẠI KHÁT VỌNG MINH QUÂN
    Lại hy vọng một triều quan mới
    Lá đa bay trong rùng rùng gió nổi
    Ngập sân chùa còn chỗ quét hay không!

    • “Xưa đánh giặc tìm đâu cũng thấy dân”

      Nên bắn tá lả coi dân như là giặc

      “Giờ cai trị, quan nhìn đâu cũng địch”

      Nên cũng bắn tá lả, coi giặc như là dân

      “Đường chưa hẳn sai mà lắm kẻ đi sai”

      Rất chính xác . Hãy trở lại con đường tuy cũ nhưng mà đúng đi

      “Sách kinh điển dù đã nhiều lạc hậu/Không dạy tín đồ đểu giả gian manh”

      Không lạc hậu 1 tẹo nào cả . Và rất chính xác “Không dạy tín đồ đểu giả gian manh”

      “Ngập sân chùa còn chỗ quét hay không”

      Còn chớ . Làm sư bi giờ vừa giàu đủ để đòi tài sản khi hoàn tục, nếu theo giới Nam Tông của tiến sĩ Nguyễn Quang A thì sát giới hay sắc giới thì lại càng nô ke . Bây giờ nội lực lượng sư sãi không, cây cũng không mọc kịp, nói gì tới rụng lá . Có mọc cũng nhìn dáng bặm trợn của sư xã hội chủ nghĩa cũng tu keo hổng dám rụng lá, như Chu Mộng Long nghe lời khuyên của giáo sư Nguyễn Huệ Chi vậy .

    • Trần Đức Thạch

      Mái đầu tôi mỗi ngày càng nhanh bạc.
      Với câu hỏi đất nước sẽ về đâu?
      Thế hệ chúng tôi tội lỗi ngập đầu
      Nhìn con cháu lòng muôn hổ thẹn…

      Thế hệ chúng tôi một thời chinh chiến.
      Thắng lợi mang về là xua đuổi văn minh.
      Thắng lợi mang về là làm khổ dân mình.
      Để đểu cáng lên ngôi gây tội ác.

      Thế hệ chúng tôi hoàn toàn lầm lạc.
      Quên dân tộc mình theo chủ nghĩa Mác Lê Nin.
      Bệnh hoạn tư duy méo mó cách nhìn.
      Gieo thù hận trong lòng con cháu.

      Thế hệ chúng tôi đổ bao xương máu.
      Chẳng ý nghĩa gì khi dân tộc điêu linh.
      Chẳng ý nghĩa gì khi đất nước tanh bành.
      Lãnh thổ giang sơn bị ngoại bang gậm nhắm.

      Thế hệ chúng tôi cuộc đời cay đắng lắm.
      Mất chính mình mang tội ác với tương lai.
      Gần đất xa trời mới thấy được cái sai.
      Không phải thơ mà những lời sám hối…

      Xin ngàn lần triệu lần chịu tội.
      Trước băn khoăn đất nước sẽ về đâu ???

      trích nguồn mạng!

  3. “Một thể chế gom góp mọi thứ quyền lực vào tay một nhóm người, tước đi hết quyền giám sát và phản kháng của người dân, đó mới là thứ đại dịch tàn phá khủng khiếp nhất”

    Nhắc lại ý của Võ Văn Quản, nhưng cái thể chế đó lại được lịch sử của đất nước chọn lựa . Vì mọi thứ đều vừa vặn, không quá nhiều mà cũng không quá ít, không quá sớm mà cũng không quá trễ . Lại rất phù hợp với dân trí con cừu sặc của mềnh .

    “Các trường hợp lẻ tẻ quan chức đi đánh golf bị phát hiện không phải là phần nổi của tảng băng chìm”

    Hidin in plain sight is more like it. Ô tiến sĩ bói toán seo phì như trang bìa của Golf digest . Nội bộ đồ hàng hiệu cho cái hình đó, dân nghèo phải sống được cả năm .

    “Không ai lý luận được cho dân hiểu bằng cách nào một quan chức tầm tầm của nhà nước lại có những đặc quyền đặc lợi mà dân đen không bao giờ với tới”

    Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu, anyone?

    “không thể nào tệ hại đến mức để con voi khổng lồ chui lọt qua lỗ kim”

    Con voi thì sá gì lỗ kim . Trương Thái Du đã bót bộ hình của trí thức Trung Quốc chỉ rõ tư duy châu Á nhà mềnh . Thay vì chui qua lỗ kim, con voi sẽ đi trên lỗ kim, đi né lỗ kim … anywhere but lỗ kim . Có ai bắt buộc con voi phải chui qua lỗ kim đâu .

    “Nó không chỉ là về tư cách của những cá nhân đó”

    No, you dont say …

    “Xét đến cùng, sân golf chỉ là một biểu tượng, tuy lồ lộ nhưng vẫn rất nhỏ, cho sự phân hóa đến cùng cực giữa nhân dân và những người luôn tự xưng mình là “đầy tớ”

    May quá, ông tiến sĩ toán chưa bao giờ khoe mình là “đầy tớ” của nhân dân cả . Đọc ổng, cảm tưởng của riêng tớ, và chỉ mình tớ thui, ổng là “đầy tớ” của Đảng .

    Well, ít ra dân Việt cũng nên lấy làm mừng, Đảng các bác đang áp dụng các biện pháp chống dịch của vị Tổng thống do Chúa phái xuống để chơi golf trong mùa dịch . Cứ trích báo thổ tả mà bác sĩ BS Nguyễn Văn Tuấn vừa dùng để dẫn tới kết luận “khoa học” của mình nhá .

Leave a Reply to SÁM HỐI! Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây