‘Bắn’ vào nhau giữa ‘mặt trận Sinopharm’

Blog VOA

Trân Văn

5-8-2021

Việt Nam nhận 500 ngàn liều vaccine Sinopharm quà tặng từ Trung Quốc ngày 20 tháng Sáu, 2021.

Phản ứng dữ dội của công chúng, đặc biệt là dân chúng TP.HCM đối với vaccine ngừa COVID-19 của Trung Quốc đã tạo ra một tình huống chưa từng có trong lịch sử Việt Nam: Tuy dịch bị xác định là… giặc nhưng trong quá trình chống… giặc, các viên chức hữu trách từ trung ương đến địa phương thuộc đủ mọi ngành đang “bắn” vào nhau!

***

Tại cuộc họp báo diễn ra hôm 3 tháng 8, một Phó Chủ tịch, đại diện cho chính quyền TP.HCM tuyên bố: Việc tổ chức chích vaccine ngừa COVID-19 sẽ được thực hiện trên tinh thần tự nguyệnchưa sử dụng một triệu liều vaccine do Sinopharm (Trung Quốc) bào chế vì còn phải chờ Bộ Y tế kiểm định mức độ an toàn của Sinopharm (1).

Tuyên bố vừa kể đã vô hiệu hóa toàn bộ nỗ lực của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam cả trên hệ thống truyền thông chính thức lẫn trên mạng xã hội trong vài ngày gần đây. Không chỉ các… đơn vị xung kích như VTV, VnExpress, Thanh Niên,… mà nhiều… chiến sĩ hăm hở lao lên phía trước đều mới bị phe mình bắn trọng thương và bị vứt lại giữa… mặt trận dư luận!

Khi Sinopharm chưa được kiểm định mức độ an toàn, ai sẽ kéo VTV lui về phía sau chạy chữa? VTV… bị thương do tự ý vào trận hay được chỉ đạo để thổi kèn, thúc đồng bào chích Sinopharm vì đó vừa là quyền lợi của bản thân, vừa là trách nhiệm của cộng đồng? VTV bịa đặt Bộ Y tế đồng ý nhập khẩu Sinopharm (2) hay đại diện chính quyền TP.HCM… nói láo về chuyện… chưa thể dùng Sinopharm bởi Bộ Y tế chưa kiểm định mức độ an toàn?

Nếu thật sự Bộ Y tế chưa kiểm định mức độ an toàn của Sinopharm như đại diện chính quyền TP.HCM vừa tiết lộ, vì sao “hàng vạn người Quảng Ninh đã được tiêm vaccine Sinopharm”, thậm chí ngộ nhận tới mức “ngóng vaccine Vero Cell” như Thanh Niên tường thuật (3). Chính quyền tỉnh Quảng Ninh cố ý làm trái các qui định pháp luật hiện hành về phòng, chống dịch bệnh, sử dụng vaccine hay nhận thức của Bộ Y tế… mỗi ngày, mỗi khác nên gieo vạ cho cả chính quyền một số địa phương lẫn báo giới?

***

Quan sát diễn biến trên mạng xã hội sau khi có tin Tập đoàn Vạn Thịnh Phát xuất tiền mua năm triệu liều vaccine của Sinopharm để hỗ trợ TP.HCM chống dịch COVID-19, có thể thấy sự hỗ trợ này chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Ai cũng biết, tất cả các loại vaccine mà nhân loại đang sử dụng để ngừa COVID-19 đều có rủi ro. Không cần giàu trí tưởng tượng cũng có thể hình dung được công chúng sẽ phản ứng như thế nào và hậu quả sẽ nghiêm trọng ra sao nếu việc sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của Sinopharm phát sinh rủi ro.

Chẳng riêng người nghèo, tâm trạng của nhiều giới khác cũng đã chuyển vừa nhanh, vừa mạnh, từ thất vọng sang bất bình, thậm chí ngày càng nhiều người công khai tự bạch rằng họ cảm thấy cần phải làm gì đó để thay đổi thực trạng càng ngày càng tồi tệ mà chính họ cũng như thân nhân đang chìm mỗi ngày một sâu! Không phải tự nhiên mà rất nhiều văn bản liên quan đến phòng – chống dịch, phân bổ – sử dụng vaccine, vốn hết sức nhạy cảm, thậm chí được xếp loại “MẬT” và thường dân không thể tiếp cận lại được bày ra càng ngày càng nhiều trên mạng xã hội.

Có lẽ chẳng phải ngẫu nhiên mà đột nhiên Viện Dư luận xã hội của Ban Tuyên giáo Ban Chấp hành Trung ương đảng CSVN vừa chỉ đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương mời gọi các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nông dân, công nhân hưu trí, người làm việc trong lĩnh vực kinh doanh – dịch vụ, nhân viên văn phòng cho ý kiến về vaccine ngừa COVID-19 qua Internet (4)…

***

Trong bối cảnh như hiện nay, không viên chức hữu trách nào dám mạo hiểm, họ hiểu hơn ai hết đặc điểm của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam, khi cần, sẵn sàng “tế sống” bất kỳ ai để… “giữ vững sự ổn định chính trị”! Hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam vốn tồn tại dựa trên việc lựa chọn, sắp đặt những cá nhân răm rắp thực hiện các chỉ đạo bất trí, bất khả thi, thậm chí không những không xây mà chỉ phá, miễn là tránh được trách nhiệm cá nhân. Thường thì đã vô đạo, không cần lương tâm sẽ chẳng có… dũng khí vì người, vì đời! Cho nên Bộ Y tế đồng ý nhập khẩu Sinopharm mới song hành với chưa thể dùng Sinopharm bởi Bộ Y tế chưa kiểm định mức độ an toàn và thành ra thản nhiên… “bắn” vào nhau! Đó chính là yếu tố khiến mức độ trầm trọng của thảm kịch chưa ngừng!

Chú thích

(1) https://tuoitre.vn/tp-hcm-tiem-vac-xin-covid-19-tu-nguyen-dong-y-moi-tiem-20210803102657653.htm

(2) https://www.facebook.com/thoisuvtv/videos/253077519984616

(3) https://thanhnien.vn/doi-song/hang-van-nguoi-quang-ninh-da-duoc-tiem-vac-xin-sinopharm-1423732.html

(4) https://dlxh.btgtw.vn/Home/Index?surveyId=114

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN


  1. Vắc xin Chệt chôm chỉa sao chép : chúng biến chế pha đổi hàng chục triệu Bản đồ Di thể
    thành LÊ CHIÊU THỐNG – HOÀNG VĂN HOAN
    *********************

    Tin được vào thuốc chủng Nước Nga !
    May chỉ tin vào vắc xin Cuba
    Nỡ nào chích hại con cháu Cu-Má
    Cũng chính cháu con mình chớ đâu xa
    Chớ tin thuốc Chệt chôm chỉa sao chép
    Nhờ mụ xẩm Trương Mỹ Lan tiếp thị bán ra
    Như tầu điện cao tốc Cát Linh-Hà Đông hàng dỏm
    Cháy mất thuế Dân cả hai tỉ đồng Đô la
    Vắc xin bán cho đồng ‘chấy’ Vệ chúng biến chế pha
    Thay đổi hàng chục triệu Bản đồ Di thể
    Ngay cháu ngoại Phan Châu Trinh thành bà bà
    Cứ nhìn mụ Nguyễn thị Châu Sa thì thấy rõ
    Ý hệ Mao-ít tiêm vào thành tim óc cá tra !
    Ả Châu Sa xách ví đầm sang T(B)..ắc Kinh chầu Bác
    Mao Xếnh Xáng còn đòi ‘đạp mái’ gái già !!!

    Chớ tin vắc xin Khựa chôm chỉa sao chép
    Bán cho đồng ‘chấy’ Vệ chúng chế thêm pha
    Thay đổi hàng chục triệu Bản đồ Di thể
    CÔN AN ‘hốt hết’ Sĩ phu yêu Nước thương Nhà
    Quân đội quay lại bắn Nhân dân chết như rạ
    Tuân lệnh Hồng đế Tập Cận Bình hơn Ông cha
    Cứ nhìn cựu Tể tướng Nguyễn Xuân Fuc*k tán phét
    Phọt phẹt ‘cờ lờ mờ’ chính fủ ‘kiến tạo’ caca !
    Vua đỏ Tập tán dóc chiến lược kiến tạo thế giới
    Một ĐAI một ĐƯỜNG triệu BẪY giăng mắc ra
    Bên Hà L..ội Fuc*k đầu niểng nịnh Thầy luộc lại
    Tán phét phọt phẹt ‘cờ lờ mờ’ chính fủ ‘kiến tạo’ caca !

    Tin được vào thuốc chủng Nước Nga !
    May chỉ tin vào vắc xin Cuba
    Nỡ nào chích hại con cháu Cu-Má
    Cũng chính cháu con mình chớ đâu xa
    Chớ tin thuốc Chệt chôm chỉa sao chép
    Nhờ mụ xẩm Trương Mỹ Lan tiếp thị bán ra
    Như tầu điện cao tốc Cát Linh-Hà Đông hàng dỏm
    Cháy mất thuế Dân cả hai tỉ đồng Đô la
    Vắc xin bán cho đồng ‘chấy’ Vệ chúng biến chế pha
    Thay đổi hàng chục triệu Bản đồ Di thể
    Ngay cháu ngoại Phan Châu Trinh thành bà bà
    Cứ nhìn mụ Nguyễn thị Châu Sa thì thấy rõ
    Ý hệ Mao-ít tiêm vào thành tim óc cá tra !
    Ả Châu Sa xách ví đầm sang T(B)..ắc Kinh chầu Bác
    Mao Xếnh Xáng còn đòi ‘đạp mái’ cái …gái già !!!

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT


  2. SÀI GÒN BẤT DIỆT dấu yêu yêu dấu ơi ! ! !

    **************************************

    Thân tặng mến tặng Hàng triệu Người Sài Gòn rộng lượng với Tấm lòng Bao dung vào Ngày phong tỏa thứ 28

    Ơi SÀI GÒN BẤT DIỆT ! ! ! Hỡi SÀI GÒN BẤT DIỆT ! ! !
    May mắn thay cho Tổ Quốc Việt Nam giờ đây !
    Chúng tôi Trăm triệu Người Việt Tự do trong ngoài Quê Mẹ Quê Hương
    Vẫn còn giữ mãi Giấc mơ tuyệt vời
    Giữa cơn Đại dịch siêu vi trun..g c..uốc
    Giấc mơ bao phủ bảo vệ Biển Đông
    Giấc mơ bao che như Chiến lũy quanh khắp Việt Nam
    Giấc mơ này là của Thế hệ Trẻ Đại Việt và tôi
    Vũ khí vô cùng quý báu trong Thời Toàn cầu nặc mùi tương Khựa
    Trong Chớm Thời Chiến tranh Lạnh lần Hai

    Có thể Bạn Trẻ đang nhập vào bài thơ này
    Tôi muốn cả Toàn Dân Việt Tự do nhìn thấy
    Tình yêu Việt Nam đã hướng dẫn mọi chúng ta
    Cảm giác về một Điều Kỳ diệu sẽ chắc đến
    Hướng dẫn Dân Việt cùng nguồn cảm hứng của tôi
    Bây giờ từ đây Giấc mơ của tôi từ từ trở thành hiện thực
    Gió thoảng Tự do như gió nhẹ
    Thì thầm vào tai tôi về Bạn Trẻ cùng Tương lai Gần
    Hồi chuông Nguyện đang ngân vang
    Bài hát đồng ca bay vút cao
    Tổ tiên Vua Hùng Anh thư Anh hùng đang vẫy gọi chúng ta
    Hướng dẫn mãi mãi chúng ta hàng hàng lớp lớp
    Trùng trùng điệp điệp như Con sóng Biển Đông đi vào Tương Lai
    Tôi mơ rằng Bạn Trẻ không bao giờ muốn rời đi
    Bạn Trẻ không bao giờ muốn rời SÀI GÒN BẤT DIỆT mà đi
    Giữa cao điểm Mùa Đại dịch siêu vi trun..g c..uốc
    Ơi SÀI GÒN BẤT TỬ ! ! ! Hỡi SÀI GÒN BẤT DIỆT ! ! !
    Mãi mãi đi vào TƯƠNG LAI

    SÀI GÒN BẤT DIỆT ! ! !
    Đó là lần đầu tiên gần triệu Người Di cư từ Đất Bắc chúng ta gặp nhau
    Ngay giữa SÀI GÒN BẤT DIỆT ! ! !
    Làm sao chúng tôi hàng triệu Người Bắc kỳ Tự do có thể quên
    Khoảnh khắc khi chúng tôi đặt chân ướt chân ráo vào SÀI GÒN TỰ DO
    Miền Nam nắng ấm tự tình Dân tộc
    Tấm lòng rộng lượng mời đón của hàng triệu Người Sài Gòn bao dung
    SÀI GÒN BẤT DIỆT dấu yêu yêu dấu ơi ! ! !
    SÀI GÒN thương yêu đã thăng hoa Nguồn cảm hứng của Anh mãi mãi
    SÀI GÒN BẤT DIỆT ! ! !
    Nhạc rung lên âm hưởng yêu thương
    Hồi chuông nguyện Nhà Thờ Đức Bà
    Hoà tan với Hồi chuông kinh cầu Chùa Vĩnh Nghiêm
    SÀI GÒN BẤT DIỆT ! ! !
    Và Hồn Sài Gòn đã nuôi lớn trong Tình Đại Đoàn kết chúng tôi
    Đó là lần đầu tiên gần triệu Người Di cư từ Đất Bắc chúng ta gặp nhau
    Ngay giữa SÀI GÒN BẤT DIỆT ! ! !
    Và nếu VUA HÙNG mong muốn điều ấy
    Đức Tổ phụ lập Quốc sẽ mang chúng ta đến với nhau một lần nữa
    Một ngày SÀI GÒN lấy lại Tên mình
    Hàng triệu Người Việt di tản chắc sẽ hồi hương Quê Mẹ
    Mang hàng triệu Khối óc Bàn tay điệu nghệ dựng lại Quê Hương

    Hãy để Nhạc âm như Tự do bắt đầu
    Để thanh âm giao hưởng thanh tẩy Sài Gòn của chúng ta
    Để Âm nhạc Miền Nam sáng tạo tự do phát lại
    Làm cho hàng chục triệu giọng hát cùng đồng ca
    Một Tình yêu tuyệt vời được sinh ra
    Yêu thương Hoà giải Dân tộc
    Bắt đầu Lễ Kỷ niệm đầu tiên Sài Gòn chính thức thực sự Giải phóng
    Đến với Thơ tôi và thầm khóc vỡ lệ
    La hét vui mừng lên đi hỡi Người Sài Gòn
    Đến với Cuộc sống muôn mầu tự do Tình tự Dân tộc Việt
    Rũ bỏ tất cả cuộc sống tôi đày tha hóa vong thân
    SÀI GÒN BẤT DIỆT ! ! !
    Một Chân trời Mới tuyệt đẹp đang đến
    SÀI GÒN BẤT DIỆT ! ! !
    Như một viên Kim cương trong Ánh Thái dương
    Sài Gòn, Hòn Ngọc Viễn Đông lại tái sinh hồi sinh
    Anh sẽ chọn làm Cánh Hải Âu bay từ Cà Mâu
    Từ Sông CỬA LỚN vay vào BIỂN BÔNG Biển Lớn biển đẹp của Đất Mẹ Quê Cha
    SÀI GÒN BẤT DIỆT ! ! !
    Chuông đang reo
    SÀI GÒN BẤT DIỆT ! ! !
    Vua Hùng sẵn lòng
    Cùng con cháu mở tung Sông Cửa Lớn đi vào Biển Đông dậy sóng
    Hai Bà Trưng + Bà Triệu sẵn lòng
    Cùng con cháu mở tung Biển Đông cánh cửa vào Thế giới Hôm nay
    Đập tan bọn nhà nước hải tặc Đại Hán
    Toàn Nhân loại lần này đang và sẽ cùng Đại Việt
    Lần này mới là Đúng nhất
    Hãy đi đầu quyết tử chống Đại Hán hải tặc kẻ thù truyền kiếp
    Việt Nam ơi vươn mình lên tiền vệ tiên phong
    Giữ vững cất cao Ngọn Cờ Độc lập Tự do
    Thay mặt Loài Người Tiến bộ chống Đế quốc Tội ác Tàu cộng
    Trên Biển Đông cả Thế giới Tự do hội tụ về
    Siêu hàng không mẫu hạm nguyên tử Tầu ngầm hạt nhân
    Hạm đội Bảy cùng Hạm đội Ba Hoa Kỳ
    Hàng không mẫu hạm nguyên tử Pháp
    Hàng không mẫu hạm nguyên tử Anh
    Chiến hạm Đức Tầu sân bay Nhật Tầu chiến Úc Ấn Độ
    Toàn Thế giới Tự do hội tụ về trên Biển Đông

    Trần Hưng Đạo + Lê Lợi + Nguyễn Huệ sẵn lòng
    Cùng con cháu tận diệt nhổ cỏ tận gốc
    Bọn Tàu chệt nằm vùng lên cao hút máu Dân tộc Việt
    Sống trên xương máu nước mắt mồ hôi hàng chục triệu Dân Việt
    Sống vất vưởng màn trời chiếu đất rời Thủ Thiêm Tổ tiên để lại
    Như bọn Trương Mỹ Lan Đại Thịnh Phát thâu tóm Đất Vàng
    Dưới tay thằng siêu trùm LÃ (Lê) Thanh Hải
    Bọn chúng như siêu vi trun..g c..uốc đan tàn phá Toàn Trái đất-Mẹ

    Hoan hô hàng vạn Tù nhân Lương tâm Vô danh
    Hoan hô hàng ngàn Tù nhân Lương tâm Lương tâm Hữu danh
    Hoan hô SÀI GÒN BẤT DIỆT ! ! !
    Đả đảo Chí Phèo Hồ Chí Meo chết tiệt !
    Đả đảo đảng Vệ cộng Vịt cộng tay sai hại Dân bán Nước phải tận diệt !
    SÀI GÒN BẤT DIỆT ! ! ! SÀI GÒN BẤT DIỆT ! ! !
    HÀ NỘI BẤT TỬ ! ! ! HÀ NỘI BẤT TỬ ! ! !
    ĐẠI VIỆT trường tồn mãi mãi bên bờ BIỂN ĐÔNG !!!

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    viết từ PARIS cho Sài Gòn Yêu dấu Dấu yêu của ta vào Ngày phong tỏa thứ 28

  3. Quan chức Hải Phòng nổi tiếng với những dự án nhạc nước, tặng ấm chén cho dân, nay lại thêm vụ vay vaccine Tàu này nữa…

    Nghe chừng ông bí thư thành ủy mới “cũng thế a” !

  4. Tell me somethin i dont know. Khi hổng xác định được ai/cái gì là “giặc”, chuyện đâm sau lưng chiến sĩ là 1 logical step sẽ xảy ra . Cứ tưởng chỉ xảy ra thời Ngụy bi giờ lại in full display giữa chế độ “Ta” thế này!

    “Đổi Mới”, tai hại của nó thiệt, hổng còn biết phải nói thế nào . Kêu “Đổi Mới” hổng phải dựng lại cờ vàng, nhưng bao nhiêu thúi nát thời Ngụy, bây giờ “Ta” có đủ . Phồn vinh giả tạo, dân tỵ nạn Cộng Sản, phò Mỹ bài Trung … Ô hô ai tai!

    “lãnh đạo” mà cứ theo đuôi quần chúng theo kiểu dây túy mị dân thế này … Hèn chi cần cả trung đoàn để bảo vệ lăng . Hổng phải vì dân muốn đem bom vô lăng, mà vì phải giữ yên Bác Hồ .

    Các trí thức nhà mềnh nên tới lăng Bác 1 chuyến nữa, để méc với Bác rằng Đảng của Bác Hồ đang phản bội tư tưởng của Bác bằng cách bắt dân chúng tiêm vaccines Trung Quốc . Nhớ seo phì rùi bót lên phê ke búc để câu laik.

  5. VTV, Thanh Niên, Dân Trí (trá), Vnespress coi đó như bài học cho sự khốn nạn,bưng bô nhé. Làm báo mà liếm đít thì chết đi còn hơn.

Leave a Reply to montaukmosquito Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây