Tôi đánh giá chính quyền TP Hồ Chí Minh yếu kém

Đoàn Bảo Châu

10-7-2021

Một điểm hỗ trợ người khó khăn vì dịch. Ảnh trên mạng

Từ yếu kém ở đây là tạm bỏ qua những vụ cướp đất của dân lành ở Thủ Thiêm, Vườn Rau Lộc Hưng, nói về những việc ấy sẽ cần từ khác.Không có một thành phố nào “kì lạ” đến mức mà người dân phải tự tổ chức các nhóm hiệp sỹ đường phố để bắt cướp, một thành phố mà khách du lịch hãi hùng, thò điện thoại ra là bị cướp.

Khi tổ chức tiêm vắc-xin hay phát phiếu xét nghiệm thì khiến người dân phải chen chúc, hò hét, khác nào tổ chức để dân phun vi-rút vào mặt nhau? Trong khi dân bắt đầu đói vì dịch thì lùa dân vào mua đồ trong siêu thị, giá đắt hơn hẳn bên ngoài. Các bạn trực tiếp mua hàng trong ấy có thể cho con số cụ thể. Việc này là một cú đánh kép vào người lao động kiếm ăn hàng ngày trên đường phố.

Mà không chỉ cho người dân trong thành phố mà của những người buôn bán nhỏ, những nông dân tự bán sản phẩm của mình.

Tôi đề nghị lãnh đạo thành phố TP.HCM phải nghĩ ra cách để nông dân vẫn có thể bán nông sản được mà vi-rút không bị lan truyền. Dồn họ vào siêu thị, phải đứng chờ thanh toán ở quầy thì vi-rút vẫn có thể lây lan cơ mà.

Người đi bán hàng nhỏ lẻ có thể gói sẵn hàng với số tiền đề sẵn trên túi đồ, rồi đứng cách xa một quãng. Người mua tự đặt tiền vào. Tất nhiên có thể xảy ra việc thanh toán không chuẩn nhưng với một túi đồ ít tiền mà người ta làm vậy, ấy cũng có nghĩa là người ta đã quá khó khăn rồi, cho luôn cũng được.

Đừng dồn người dân đang khó khăn vào chỗ khó khăn hơn bằng cách cấm đoán cực đoan và lạnh lùng như vậy. Tôi chỉ thấy chính quyền này làm tốt một việc là khi đàn áp người biểu tình vì môi trường, chống Trung Cộng xâm phạm lãnh hải của Việt Nam.

***

Lưu Trọng Văn: Một con chó có thể chết đói…

Theo báo Tuổi Trẻ, ông L. 50 tuổi ở quận 12 mua nhà mới ở Gò Vấp chưa về ở, nuôi một con chó để canh nhà, đem cơm cho chó ăn đã bị chặn lại.

Lý do cảnh sát viên đưa ra là theo chỉ thị 16 của chính phủ không có điều khoản nào nói rằng cho chó ăn là việc cấp thiết.

Nếu câu chuyện này xảy ra ở Mỹ, Nhật hoặc châu Âu chắc chắn sẽ gây xúc động lớn và tạo nên làn sóng phẫn nộ đối với cảnh sát viên trên.

Nếu con chó không được cho ăn suốt thời gian cách ly chắc chắn nó sẽ chết.

Với bất cứ ai nuôi chó và coi nó là vật cưng sẽ nghĩ sao trước cái chết của con vật gần gũi với con người này?

Thật buồn việc cho chó ăn không được viên cảnh sát linh hoạt mà cứ máy móc áp dụng chỉ thị của cấp trên, coi đó là việc không cấp thiết, chính đáng, có thể dẫn đến con chó vô tội bị chết đói ở thành phố được đề cao sống nghĩa tình này.

Bình Luận từ Facebook

8 BÌNH LUẬN

  1. Paris, giờ đây bên ấy Sài Gòn khuất phục bất lực vô vọng vô âm hồi
    ***********************************

    Sài Gòn tôi sẽ…
    https://www.youtube.com/watch?v=0-HpAM8vPFg

    Sài Gòn khuất phục bất lực vô vọng vô âm hồi
    Sài Gòn giờ trong Đại dịch đang vật vã rã rời
    Sài Gòn ơi xót sa nhớ thương đứt ruột Lòng tôi
    Sài Gòn từng năng động giờ Phố vắng Thành phong không người
    Thành phong Sài Gòn như Paris từng bao đêm ngày giới nghiêm
    Bao Thủ đô Hoa Thịnh Đốn – Bá Linh – Mạc Tư Khoa
    Đành bất lực trước siêu vi Vũ Hán vô hình độc ác mù lòa

    Phong Thành Sài Gòn khuất phục bất lực vô vọng vô âm hồi
    Thành phong Sài Gòn giờ trong Đại dịch đang vật vã rã rời
    Sài Gòn ơi xót sa nhớ thương đứt ruột Lòng tôi
    Sài Gòn từng năng động giờ Phố vắng không người
    Bẩy Hiền – Bà Quẹo – Ông Tạ – Chương Dương – Thị Nghè – Thanh Đa
    Sẽ đoàn tụ ôm siết nhau, vui mừng lệ đoàn viên
    Chúng ta ngẩn mặt dắt nhau dạo Phố Tự Do
    Bến Chương Dương – Đại lộ Nguyễn Huệ – Trường Luật – Văn Khoa
    Nhà Thương Grall Ðồn Ðất nhớ nụ hôn nồng Mùa hè Đỏ lửa trao nhau
    Sài Gòn ơi ! Ta lại về đây về đây
    Phố Xưa hỡi ! Người Cũ Cố nhân ơi tóc thề vai gầy !
    Cơn gío bụi Việt Sử Sử lịch tạm yên rồi dù chỉ chút thôi
    Giữa cơn bão lốc Thời đại + Đại dịch siêu vi trun..g c..uốc
    Trước ngưỡng thềm Giao thời Chiến tranh Lạnh thứ Hai
    Đời ta sắp như Lá vàng rơi tràn nhớ thương đầy vấn vương
    Sài Gòn ơi ! Thủ đô Tự do Thời Thanh Xuân giăng mắc khắp Đời ta
    Như dây nhau nuôi lớn trong Lòng Mẹ bao la Tình thương Quê Hương

    Sài Gòn Của Tôi (Saigon of Mine)
    https://www.youtube.com/watch?v=uPBq_6bJ3MY

    Sài Gòn hỡi mãi rạo rực tình thương
    Chắc hóa thân Tự do khắp phố phường
    Sài Gòn ơi chắc tung bay Hoàng Kỳ
    Chắc âm vang Dân chủ Ngàn lời ca

    Sài Gòn khuất phục bất lực vô vọng vô âm hồi
    Sài Gòn giờ trong Đại dịch đang vật vã rã rời
    Sài Gòn ơi xót sa nhớ thương đứt ruột Lòng tôi
    Sài Gòn từng năng động giờ Phố vắng không người
    Bẩy Hiền – Bà Quẹo – Ông Tạ – Chương Dương – Thị Nghè – Thanh Đa
    Sẽ đoàn tụ ôm siết nhau, vui mừng lệ đoàn viên
    Chúng ta ngẩn mặt dắt nhau dạo Phố Tự Do
    Bến Chương Dương – Đại lộ Nguyễn Huệ – Trường Luật – Văn Khoa
    Nhà Thương Grall Ðồn Ðất nhớ nụ hôn nồng Mùa hè Đỏ lửa trao nhau
    Sài Gòn ơi ! Ta lại về đây về đây
    Phố Xưa hỡi ! Người Cũ Cố nhân ơi tóc thề vai gầy !
    Cơn gío bụi Việt Sử Sử lịch tạm yên rồi dù chỉ chút thôi
    Giữa cơn bão lốc Thời đại + Đại dịch siêu vi trun..g c..uốc
    Trước ngưỡng thềm Giao thời Chiến tranh Lạnh thứ Hai
    Đời ta sắp như Lá vàng rơi tràn nhớ thương đầy vấn vương
    Sài Gòn ơi ! Thủ đô Tự do Thời Thanh Xuân giăng mắc khắp Đời ta
    Như dây nhau nuôi ta lớn trong Lòng Mẹ bao la Tình thương Quê Hương

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  2. “Tôi đề nghị lãnh đạo thành phố TP.HCM phải nghĩ ra cách để nông dân vẫn có thể bán nông sản được mà vi-rút không bị lan truyền”

    Mỹ cũng không nghĩ ra cách nào hết thì good luck trong chuyện VN nghĩ ra được cách . Bên này thời lockdown, chợ trời -equivalence với chợ truyền thống VN- cũng bị dẹp nữa . Vì corporations bị bắt buộc phải áp dụng những biện pháp khử trùng tối thiểu, nhưng không có nghĩa 100% proof. Có những ca delivery UPS/Amazon/USPS workers bị nhiễm vì tiếp xúc với packages, trong khi chợ trời không thể kiểm soát được .

    “Tôi chỉ thấy chính quyền này làm tốt một việc là khi đàn áp người biểu tình vì môi trường, chống Trung Cộng xâm phạm lãnh hải của Việt Nam”

    Hoan nghênh Đoàn Bảo Châu, khách quan nên nếu chính quyền Cụ Hồ nhà bác làm được gì tốt, nhà báo cách mạng Đoàn Bảo Châu không ngần ngại ghi nhận . Cho tớ ké vì cũng nghĩ Đảng của Đoàn Bảo Châu làm rất tốt những chuyện này .

    “Với bất cứ ai nuôi chó và coi nó là vật cưng sẽ nghĩ sao trước cái chết của con vật gần gũi với con người này?”

    One man’s pet is another’s feast. Cái cần là ta phải áp dụng nhiều cách nhìn khác nhau cho 1 sự việc, nhất là những vấn đề xung quanh chó mèo ở VN. Người ngoài có thể kính trọng nhà báo cách mạng, nhưng có những người khác nghĩ họ chỉ là pets. Và người trong giới cũng khẳng định như vậy .

    “không được viên cảnh sát linh hoạt mà cứ máy móc áp dụng chỉ thị của cấp trên”

    Thái Hạo cũng buồn khi công an linh hoạt mà không máy móc . Ổng buồn vì pháp luật bị coi thường, xem đây là dấu hiệu rệu rã của kỷ cương phép nước

  3. Thay mặt bò đỏ, bò vàng, giới dân chủ cạch cạch bàn phiếm ( không thay mặt bà con thành Hồ) xin gửi nhời cảm ơn sâu sắc đẹc bịt tới đồng chí võ sư quay táng kiêm mõm sư gầm giường Đ(t) oàn bảo Ch(tr)âu đã có những ý kiến rất chi là vô thường, vô giá
    Chiều nay đoingf chí huy động vợ con, đệ tử ra quét rác, bới móc cống rãnh khu đồng chí và gia đình đang tá túc.

  4. Đừng dồn người dân đang khó khăn vào chỗ khó khăn hơn bằng cách cấm đoán cực đoan và lạnh lùng như vậy. Tôi chỉ thấy chính quyền này làm tốt một việc là khi đàn áp người biểu tình vì môi trường, chống Trung Cộng xâm phạm lãnh hải của Việt Nam.
    Bởi vì chính quyền này do trung cộng nặn ra nên họ phải làm theo lệnh của trung cộng, mọi phản đối chỉ là trò hề bưng bít không có gì thực chất.

  5. Cứ ra rả hàng hóa không thiếu nhất là trong các siêu thị nhưng thực tế thì sao, mua gì cũng hết, cũng nghẽn, chấp hành theo khuyến cáo thì có mà rã họng, giá thì trên trời trong khi những người buôn bán nhỏ lẻ có số đt cho người mua dặn hàng, sáng sớm chỉ việc ra lấy trả tiền là xong lại rẻ gần như ngày thường, ngoài trời thông thoáng, cũng giúp người bán có kế sinh nhai, cả hai người bán và mua đều có lợi! Thế nhưng ông nhà nước lại cấm cản viện lý do dịch, lùa vào ST như TG nói, kể cả những khi hô hào giải cứu nông dân, giá coi trên mạng chẳng thấy đâu mà cao chót vót, người ít tiền có muốn giải cứu cũng không có khả năng. Sống dưới sự quản lý của những ông kẹ không có não thật tệ!!!

  6. Khi một thành phố bị mất đi căn cước của nó thì điều gì cũng cí thế xảy ra. Sài Gòn khi xưa bề thế hơn hẳn hàng xóm nhưng từ khi bị mất tên thì nó xuống cấp, nhếch nhác đến rợn người, Bả Chó thì ngang hàng với súc vật rồi còn gì. Bị cai trị bằng những cái đầu đất thì còn mong gì tương lai.

  7. Nhà nước ta không chỉ giỏi đàn áp biểu tình, mà trong lĩnh vực moi móc tiền dân họ cũng có tay nghề rất cao.

Leave a Reply to Tâm Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây