Nhà báo Mai Phan Lợi bị bắt vì tội “trốn thuế”

BTV Tiếng Dân

2-7-2021

Nhà báo Mai Phan Lợi tại một buổi tọa đàm. Nguồn: FB nhân vật.

Tối nay, truyền thông trong nước đưa tin, nhà báo Mai Phan bị khởi tố và bị bắt vì tội “trốn thuế”, một tội danh được nhà cầm quyền sử dụng để bịt miệng và tống các nhà báo vào tù, dù là nhà báo “lề đảng” hay “lề dân”.

Nhà báo Mai Phan lợi là admin của trang Facebook “Góc nhìn Báo chí – Công dân một diễn đàn mở được thành lập năm 2017, hiện có gần 121.000 thành viên. Những bài viết của ông trên diễn đàn “Góc nhìn Báo chí – Công dân”, cùng những bài viết khác, có thể nói là cái gai trong mắt của nhà cầm quyền. Ngoài ra, ông còn là admin của nhóm kín “Diễn đàn nhà báo trẻ”, được thành lập năm 2012, hiện có hơn 33.000 thành viên.

Nhà báo Mai Phan Lợi năm nay 50 tuổi, quê ở Thái Bình. Ông từng là phó tổng thư ký tòa soạn, Trưởng Văn phòng Đại diện báo Pháp Luật TP. HCM tại Hà Nội, và là Chủ tịch Hội đồng sáng lập, Chủ tịch Hội đồng khoa học Trung tâm Truyền thông giáo dục cộng đồng (MEC), theo báo Tuổi Trẻ.

Năm năm trước, ngày 16/6/2016, máy bay quân sự CASA 212 mất tích trong khi tìm kiếm phi công Trần Quang Khải của chiếc Su-30MK2, bị mất tích trước đó. Ông Lợi có tạo một thăm dò dư luận trên trang Facebook “Diễn đàn Nhà báo trẻ” với tiêu đề: “Vì sao CASA tan xác?

Nội dung thăm dò này có câu: “Thật đau xót đến giờ này vẫn chưa tìm được 9 cán bộ trên máy bay CASA, nhưng có thắc mắc thật khó lý giải thuyết phục là tại sao máy bay tan xác?” Trong đó có các lựa chọn cho câu trả lời là: “Máy bay bị tác động bên ngoài nên vỡ”, “Máy bay rơi từ cao xuống biển nên vỡ vụn”, “Bị giông lốc rơi xuống biển và vỡ khi đập vào mặt nước”…

Ảnh chụp màn hình câu hỏi thăm dò của nhà báo Mai Phan Lợi hồi tháng 6/2016

Vì thăm dò này, ngày 20/6/2016, trước ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam một ngày, nhà báo Mai Phan Lợi bị Bộ Thông tin và Truyền thông thu hồi thẻ nhà báo, với lý do “xúc phạm nghiêm trọng danh dự của Quân đội nhân dân Việt Nam, gây tổn thương sâu sắc đến gia đình, đồng đội, người thân, đồng đội của những cán bộ chiến sĩ gặp nạn khi đang làm nhiệm vụ, tổn hại đến uy tín đội ngũ những người làm báo“.

Nhà báo Mai Phan Lợi cũng là người thường xuyên tổ chức các buổi toạ đàm trên Facebook qua kênh Thông tin GTV – Góc nhìn độc lập về xã hội, là “Kênh Truyền thông đa phương tiện trực tuyến của diễn đàn Góc nhìn Báo chí – Công dân”, trong đó khách mời của ông là các chuyên gia trong nước, chuyên về các vấn đề kinh tế, giáo dục, xã hội và môi trường…

Tháng 5/2016, nhà báo Mai Phan Lợi là một trong sáu người đại diện cho một số tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam, gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama ở Hà Nội.

Có lẽ tội danh của nhà báo Mai Phan Lợi sẽ được nhà cầm quyền chuyển từ “trốn thuế” sang một tội danh mơ hồ nào đó, như “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước…” hoặc nặng hơn là “Tuyên truyền chống nhà nước”.

Bình Luận từ Facebook

6 BÌNH LUẬN

  1. Xã hội đang sôi sục
    Như nồi cơm sắp trào.
    Khôn thì lấy bớt củ,
    Đừng dại, cho thêm vào.

    Người dân oan mất đất
    Đang phẫn uất khắp nơi.
    Khôn thì nghe dân nói,
    Đừng dại, bắt thêm người.

    Thằng Trung Quốc nham hiểm
    Đang mưu chiếm Trường Sa.
    Khôn – đề phòng cẩn thận.
    Đừng dại mà lơ là.

    Các nhân sĩ trí thức
    Không phải là kẻ thù.
    Khôn – nghe họ phản biện.
    Đừng dại mà bỏ tù.

    Cuộc đời phức tạp lắm,
    Vàng ròng lẫn đồng thau.
    Đã cùng dân một nước
    Thì phải yêu thương nhau. TBT

  2. Không có gì chua xót
    Bằng chúng ta, ngươi dân,
    Nuôi công an, quân đội
    Để chúng đàn áp dân.

    Càng chua xót gấp bội,
    Được sinh ra làm người
    Mà ta không được nói,
    Được khóc và được cười.

    Chính xác hơn, được nói,
    Rất “dân chủ”, “tự do”,
    Kiểu con chim được hót
    Theo giọng của con bò.

    Xưa nay không có Luật,
    Nhiều người vẫn tù đày.
    Ừ thì giờ có luật,
    Chúng ta vào tù thay.

    Nỗi sợ to lớn nhất
    Của chế độ độc tài
    Là khi ta, dân chúng,
    Không sợ bọn độc tài
    ….
    trích thơ Thái Bá Tân

  3. Mái đầu tôi mỗi ngày càng nhanh bạc.
    Với câu hỏi đất nước sẽ về đâu?
    Thế hệ chúng tôi tội lỗi ngập đầu
    Nhìn con cháu lòng muôn hổ thẹn…

    Thế hệ chúng tôi một thời chinh chiến.
    Thắng lợi mang về là xua đuổi văn minh.
    Thắng lợi mang về là làm khổ dân mình.
    Để đểu cáng lên ngôi gây tội ác.

    Thế hệ chúng tôi hoàn toàn lầm lạc.
    Quên dân tộc mình theo chủ nghĩa Mác Lê Nin.
    Bệnh hoạn tư duy méo mó cách nhìn.
    Gieo thù hận trong lòng con cháu.

    Thế hệ chúng tôi đổ bao xương máu.
    Chẳng ý nghĩa gì khi dân tộc điêu linh.
    Chẳng ý nghĩa gì khi đất nước tanh bành.
    Lãnh thổ giang sơn bị ngoại bang gậm nhắm.

    Thế hệ chúng tôi cuộc đời cay đắng lắm.
    Mất chính mình mang tội ác với tương lai.
    Gần đất xa trời mới thấy được cái sai.
    Không phải thơ mà những lời sám hối…

    Xin ngàn lần triệu lần chịu tội.
    Trước băn khoăn đất nước sẽ về đâu ???

    Trần Đức Thạch

  4. tường đổ rồi,
    Bec-lin còn đó
    đừng nói với tôi,
    về hiểu nhầm tai hại.

    Béc-lin đã nhầm về chính Béc-lin

    đừng nói với tôi,
    về hiểu nhầm tai hại.
    hãy nói thật đi,
    chúng ta sai.

    chúng ta sai.
    như lẽ tự nhiên,
    như lịch sử ngàn đời có lỗi.

    có sao đâu,
    đơn giản,
    chúng ta sai

    quá khứ chấm hết vào hôm nay,
    và ai cũng biết mai chưa là tận thế.

    vậy nhận đi,
    chúng ta sai.

    chúng ta sai.
    chúng ta làm lại.
    cha ông mình chẳng đã làm lại mãi đấy thôi.
    nhân loại ngàn đời cũng sai rồi làm lại.

    sao phải nặng nề,
    bám víu.
    chúng ta sai.

    độc đảng là sai,
    đa nguyên là tiến bộ,
    dân chủ tự do là quyền cơ bản Con Người.

    phản bội lẽ này,
    chúng ta sai.
    nhận đi!

    đừng nói với tôi,
    về Dân Chủ Tự Do.
    khi nói thật,
    vãn phải ngoái đầu nhìn lại.

    đất nước mình không có Tự Do.

    nếu có một bức tường Hà Nội,
    như Béc-lin,
    ta sẽ xô đổ,
    Hà Nội sẽ vẫn còn.

    như Béc-lin,
    bức tường đã đổ.
    họ cũng như mình,
    họ cũng đã từng sai.

    Trích tập thơ chính luận “Hãy Ngẩng Mặt” người thơ Nguyễn Đắc Kiên.

  5. dưới ngọn giáo
    mang tên ý thức hệ,
    đất nước bị cầm tù

    ý thức hệ,
    đấu tố cha ông,
    bỏ tù mọt gông,
    bất cứ trái tim nào dám sống

    ý thức hệ độc tài,
    bội phản lẽ nhân sinh

    ý thức hệ,
    đẻ ra những điêu linh,
    biến bệnh họạn hóa ra lẽ thường tình
    người câm điếc hóa ra người biết sống
    quỳ gối, khom lưng ra kẻ ấy thiên tài

    đất nước tôi không còn thấy những hình hài,
    nói dõng dạc tiếng Con Người,
    thuở ấu thơ mẹ dạy.

    Tội đấy phần ai,
    ngoài mi,
    ý thức hệ độc tài.

    Trích tập thơ chính luận “Hãy Ngẩng Mặt” người thơ Nguyễn Đắc Kiên.

  6. “xúc phạm nghiêm trọng danh dự của Quân đội nhân dân Việt Nam”

    Cái tội này mấy ngày hôm nay được các trí thức nhà ta đẩy lên tới đỉnh điểm . Quít làm thì cam chịu thui .

Leave a Reply to Khôn và Dại Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây