Chống dịch ở VN: Quỹ vaccine và tiền thưởng cho đội tuyển bóng đá

BTV Tiếng Dân

9-6-2021

Bộ máy tuyên truyền của chế độ vẫn tiếp tục kêu gọi người dân góp tiền vào quỹ vaccine Covid-19 của VN. Thông Tấn Xã VN có bài kêu gọi người dân chung tay đóng góp cho Quỹ vaccine: Việc của mọi người, mọi nhà. Hầu hết người dân bị thiệt hại về kinh tế kể từ khi đại dịch xảy ra, nhiều người mất việc làm, mất nguồn sinh kế, không biết tương lai những ngày tới sẽ sống ra sao, thì lấy đâu ra tiền để đóng góp cho quỹ vaccine.

Bộ máy tuyên truyền vẫn tiếp tục các màn diễn, khi đưa những người già, trẻ nhỏ, thậm chí những người “nghèo rớt mồng tơi” ra đóng góp để “khích tướng” người dân. Báo Dân Việt có bài: Hai em nhỏ mổ heo đất để ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống Covid-19. VnExpress có bài: Nhiều cụ bà neo đơn góp gần 30 triệu đồng cho Quỹ vaccine Covid-19.

Vài ngày trước, báo Tuổi Trẻ có bài: Dành được 500.000 ủng hộ mua vắc xin, cụ bà hỏi ‘thối lại 100.000 để đi xe về nhà được không’? Với những người quá nghèo khổ như thế, lẽ ra họ phải nhận sự giúp đỡ từ các tổ chức chính quyền, nhưng ở xứ “thiên đường XHCN”, họ phải vét những đồng tiền ít ỏi của mình, để đóng góp cho một quỹ quốc doanh.

Quỹ vaccine Covid-19 nhanh tay thu từng đồng của dân, kể cả những người quá nghèo, người già, trẻ nhỏ, nhưng trước đó, Chủ tịch nước thưởng đội tuyển Việt Nam 1 tỉ đồng sau chiến thắng Indonesia, theo báo Lao Động. Sau trận thắng 4-0 trước đội tuyển Indonesia ở vòng loại World Cup 2022, ông Phúc quyết định dùng tiền ngân sách “thưởng nóng” cho đội tuyển bóng đá quốc gia VN.

Trong khi nhà nước đang thiếu tiền mua vaccine chích cho dân, họ tìm mọi cách vận động từng đồng của dân để góp vào quỹ vaccine, nhưng họ có tiền để xài hoang phí. Một tỉ mà Chủ tịch nước ban thưởng cho đội tuyển VN, lớn gấp hàng chục lần tổng số tiền mà quỹ vaccine lấy từ người già, trẻ nhỏ, theo thông tin trong hai bài báo của Dân Việt và VnExpress.

Dường như chiến thắng của đội tuyển bóng đá VN được dùng để giúp người dân quên đi dịch bệnh. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời Thủ tướng Phạm Minh Chính: ‘Đội tuyển Việt Nam mang lại niềm vui, tự hào cho Tổ quốc’. Trong thư của ông Chính có đoạn: “Chiến thắng này là kết quả của tinh thần đoàn kết, đấu pháp, chiến thuật hợp lý, trình độ kỹ thuật cá nhân, bản lĩnh, ý chí, nghị lực và tinh thần thể thao cao thượng, được hun đúc từ nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc và là ý chí vươn lên mạnh mẽ qua các thời kỳ của con người Việt Nam ở từng lĩnh vực”.

Hết Chủ tịch nước rồi đến Thủ tướng, thi nhau nâng đội bóng VN lên “mây xanh”, lại càng cho thấy tình hình ảm đạm ở VN, bây giờ có rất ít thứ để tự hào. Cho nên, vừa có được chiến thắng 4-0 trước một đội bóng “ao làng” Đông Nam Á, lập tức chính quyền VN “lên đồng” như thể đất nước vừa đạt được bước ngoặt chấn động.

Facebooker Phạm Minh Vũ viết: Thủ tướng ngáo ộp! Tác giả nhắc lại sự kiện: Chiều 16/7/2018, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân ra bậc thềm điện Elysée để đón tiếp HLV và các tuyển thủ đội Pháp trở về sau khi đoạt chức vô địch World Cup 2018 ở Moscow. Ông Macron đề cao đội tuyển Pháp trong chừng mực, không khoa trương và càng không “gắn dân tộc, quốc gia hay đảng phái chính trị nào mà làm nên thành công đó”.

Còn Thủ tướng VN thì lộng ngôn. Tác giả viết: “Là thủ tướng, mà không biết bóng đá chỉ là một trò chơi, hôm nay thắng ngày mai thua là lẽ thường tình. Mới thắng Indo mà đã nổ khắp năm châu chấn động địa cầu như thế, nếu vô địch World Cup như Pháp thì không biết Chính nổ tới tận đâu? Hai sự việc chẳng ăn nhập gì nhau mà phát ngôn như kẻ vô thức, thiếu suy nghĩ”.

Thủ tướng Chính gán ghép chiến thắng của đội bóng VN với “văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc” và “ý chí vươn lên mạnh mẽ qua các thời kỳ của con người Việt Nam”. Nhưng nếu trong các trận tới, VN không còn giữ được phong độ để chiến thắng, thậm chí bị loại kể cả khi Malaysia không thắng mà cầm hòa với VN, liệu ông Chính có dám nói rằng thất bại của đội VN trước ngưỡng cửa World Cup cũng thể hiện “văn hóa” và “ý chí” của người VN?

***

Người dân đang đối phó với dịch bệnh, không biết tương lai những ngày sắp tới ra sao, lại bị hối thúc, kêu gọi đóng góp cho quỹ vaccine, trong khi lãnh đạo dùng tiền ngân sách chi tiêu cho những thú vui, thay vì mua vaccine chích ngừa cho dân, giúp dân sớm vượt qua đại dịch, khôi phục nền kinh tế. Gần một năm rưỡi đối phó dịch bệnh, người dân đã kiệt sức rồi.

Hôm nay, những người quan tâm đến thông tin dịch bệnh trên báo đài lại phải trải qua một ngày của cảm xúc thăng rồi trầm. Sáng nay, Bộ Y tế thông báo, có thêm 64 ca Covid-19, trong đó có 41 ca lây nhiễm cộng đồng. Đó là số ca cộng đồng tương đối ít, chỉ xét trên nhóm số liệu được cập nhật vào mỗi buổi sáng trong 2 tuần qua. Phần bình luận trong bài báo của VnExpress cho thấy, một số người dân bắt đầu có hy vọng.

Nhưng số liệu được cập nhật vào buổi trưa lại không ủng hộ họ. Bộ Y tế thông báo: Trưa 9/6: Thêm 283 ca mắc COVID-19 trong nước, ghi nhận nhiều nhất ở Bắc Giang. Tối nay, Bộ Y tế cập nhật: Tối nay thêm 60 bệnh nhân Covid-19, TP.HCM 20 ca, Bắc Giang 19 ca, chỉ có 3 ca là trường hợp được cách ly khi nhập cảnh. Tổng cộng, cả ngày hôm nay, VN có thêm 381 ca lây nhiễm cộng đồng, chỉ xếp sau số liệu “kỷ lục” được ghi nhận vào ngày 25/5: Cả ngày có 444 ca nhiễm cộng đồng.

Chút hy vọng trong buổi sáng nay nhanh chóng bị dập tắt khi Bộ Y tế cập nhật số liệu buổi trưa và chiều. Tình hình dịch vẫn phức tạp ở thủ phủ miền Nam, VTC đưa tin: TP.HCM phát hiện chuỗi lây nhiễm liên quan chung cư Ehome 3 ở Bình Tân. Trong khi chuỗi lây nhiễm quy mô lớn liên quan đến hội “Truyền giáo Phục Hưng” vẫn chưa được kiểm soát, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) xác nhận, vừa phát hiện chuỗi lây nhiễm mới liên quan chung cư Ehome 3, ở phường An Lạc, quận Bình Tân.

HCDC cho biết, trường hợp đầu tiên của chuỗi lây nhiễm này được ghi nhận vào sáng 5/6, một cư dân ở tầng 9, block A3 của chung cư thấy mệt mỏi, uể oải kéo dài nên đi khám bệnh, xét nghiệm, có kết quả dương tính với Covid-19. Người bệnh được Bộ Y tế đánh số 8737, đến nay vẫn chưa rõ nguồn lây.

Chưa hết, lực lượng chức năng thành Hồ vừa phải phong tỏa một block chung cư Bộ Công an ở TP Thủ Đức, theo VietNamNet. Đó là chung cư của Bộ Công an ở phường An Khánh, TP Thủ Đức, một người đàn ông sống ở tầng 14, block C của chung cư này được xác định dương tính lần một với Covid-19, nên được tính là nghi nhiễm. Ông này từng có kết quả xét nghiệm âm tính ngày 28/5, được đưa đi cách ly tập trung từ ngày 1/6, đến nay có kết quả dương tính.

Cũng ở Thủ Đức, báo Pháp Luật TP HCM đưa tin: Một học sinh lớp 8 ở TP Thủ Đức dương tính với COVID-19. Đó là HS lớp 8 của trường THCS Trần Quốc Toản, phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức, được xác nhận dương tính với Covid-19 nhưng không rõ nguồn lây. Nhà trường lưu ý về mốc thời gian ngày 27/5, thời điểm bệnh nhân này đến sảnh lớn của trường để nhận phần thưởng, từ 15h đến 15h45’.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin: Chiều 9-6 thêm 60 ca COVID-19, Việt Nam đề nghị UNICEF cung ứng vắc xin ‘nhanh nhất’. Trước đó, các quan chức liên tục tuyên truyền là tình hình dịch bệnh trong tầm kiểm soát, nhưng thái độ “như ngồi trên lửa” của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chiều nay lại không cho thấy như vậy.

Ông Long cho biết, chương trình COVAX đã cam kết cung ứng 38,9 triệu liều vaccine cho VN, nhưng đến nay chỉ có khoảng 2,5 triệu liều về đến VN. Ông Long đề nghị UNICEF “tăng cường thúc đẩy để vắc xin về Việt Nam nhanh nhất”.

Ông Long, cũng như tất cả các quan chức đảng khác, cần hiểu rằng, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên khắp thế giới, chứ không riêng VN. So với thế giới, số ca nhiễm (do chế độ báo cáo) ở VN là rất ít. Ngoài ra, ông Long cần nhìn lại mấy lời tuyên truyền của chế độ, rằng VN có thể tự sản xuất vaccine.

Tranh vẽ tuyên truyền chống dịch ở VN. Nguồn: DT

RFA đưa tin: Nhóm chức sắc tôn giáo lên tiếng về lệnh khởi tố những người liên quan Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng. Vụ lãnh đạo thành Hồ khởi tố nhóm “Truyền giáo Phục Hưng”, muốn đổ tội cho dân vì không ngăn được dịch, linh mục Đinh Hữu Thoại bình luận: “Rõ ràng đây là việc bắt dê tế thần, họ muốn che lấp một nguyên nhân gây lây lan dịch bệnh khác, cụ thể là các cuộc tụ tập đông người trong dịp 30/4-01/5, sau đó là ngày 23 tháng 5 khi họ bắt người dân phải đi bầu, bất chấp nguy cơ lây lan dịch bệnh”.

Mời đọc thêm: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thưởng đội tuyển Việt Nam 1 tỉ đồng (TT). – Các em nhỏ ở TP.HCM viết thư tay, ôm heo đất đến quyên góp cùng chống dịch (PLTP). – Công nhân tiết kiệm tiền mua thức ăn để góp Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 (LĐ).

Sáng 9/6: Thêm 64 ca mắc tại 5 tỉnh, thành phố; Việt Nam có 9.222 bệnh nhân COVID-19 (SKĐS). – Việt Nam công bố 283 ca Covid-19, Bắc Giang bổ sung 201 bệnh nhân (VNN). – Tối 9-6, thêm 57 ca mắc Covid-19 trong nước, TP HCM có 20 ca (NLĐ). – TP.HCM: Học sinh lớp 8 mắc COVID-19, giáo viên và 8 bạn tiếp xúc gần (VTC). – Sức ép điều trị bệnh nhân Covid-19 quá đông, quá nặng (VNE). – Đợt bùng phát dịch thứ 4 ở Việt Nam: Số người nhiễm vượt mốc 6.000 (VOA).

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Ủa! Hình như đây là lời còm êm ả nhất trong lịch sử muỗi còm, hay là tùy theo tác giả?

  2. Phải Thánh Kìu bbt Tiếng Dân về chuyện đưa vụ ô Phúc thưởng 1 tỷ cho đội tuyển bóng đá Việt vì đã thắng Indo vs dân đóng tiền cho quỹ vaccines. Riêng chuyện này cũng đã chỉ ra how của công trở thành của ta . Đội tuyển bóng đá sau khi được thưởng 1 tỷ đã đóng 300 tr vào quỹ đen vaccines, giữ lại 700 tr . Bbt cũng nên chỉ ra cái mà Đảng cần để mua vaccines là vàng & ngoại tệ mạnh, ít nhất cũng phải là nhân dân tệ -có hại hay không tùy cách nhìn- chứ Hồ tệ thì chỉ dành cho chính phủ tiêu dùng trong nước . Có nghĩa more likely, tiền dân đóng góp không được dùng, hay đúng hơn, không dùng được để mua vaccines. Vì Bác Hồ của trí thức nhà ta, sadly, chỉ có giá trị trong nước thôi, thay cho sự thật & lô dít . Ra ngoài thì … đừng hỏi tại sao nhá . Théc méc thì đọc lại tên nước mình .

    Cái Đảng cần là vàng & ngoại tệ mạnh, chỉ có những thứ đó mới có thể “dùng được” để mua vaccines nếu/khi được phép mua . Vũ Thành Tự Anh & những trí thức yêu Đảng cũng là yêu nước nên cống hiến những thủ đoạn, lộn, chính sách có thể tận thu, lộn, dụng nguồn lợi nhàn rỗi này . Bảo đảm không đụng tới giới vô sản, vì vô sản chạy bữa đã ná thở, lấy đâu ra mà mua vàng với đô la .

    Silver lining, Đảng có thể lợi dụng chủ nghĩa tư bửn đang trong tình trạng thoái trào ở VN mà chủ động tiến công cướp chính quyền chuyên chính tư bửn để lập lại chính quyền chuyên chính vô sản ? Hoặc ra sức cứu chủ nghĩa tư bửn như ô Vương Đình Huệ ngày xưa ?

Leave a Reply to CóNgườiNói Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây