Gửi học trò

Thái Hạo

2-5-2021

Nếu có bất cứ ai bị trấn lột, các em phải thấy chính mình bị cướp giật.

Nếu có bất cứ ai bị sỉ nhục, các em phải thấy chính mình bị xúc phạm.

Nếu có bất cứ ai bị đối xử bất công, các em phải thấy chính mình bị lăng mạ.

Nếu có bất cứ ai bị đàn áp, các em phải thấy chính mình bị tra tấn.

Nếu có bất cứ ai bị trù dập, các em phải thấy chính mình bị vây khốn.

Nếu có bất cứ ai bị đói khổ, các em phải thấy chính mình bị khánh kiệt.

Nếu có bất cứ ai bị móc túi, các em phải thấy chính mình bị lừa gạt.

Nếu có bất cứ ai bị hủy hoại nhân phẩm, các em phải thấy chính mình bị vấy bẩn.

Nếu có bất cứ ai bị bịt mồm, các em phải thấy chính mình bị nghẹt thở.

Nếu có bất cứ ai bị vu oan, các em phải thấy chính mình bị oan khuất.

Nếu có bất cứ kẻ nào giàu lên bằng lừa lọc, các em phải thấy chính mình bị cười nhạo.

Nếu có bất cứ kẻ bất tài nào leo cao, các em phải thấy chính mình bị khinh bỉ.

Nếu có bất cứ kẻ nào ức hiếp người khác, các em phải thấy chính mình bị dẫm đạp.

Nếu có bất cứ kẻ nào rao giảng những điều dối trá, các em phải thấy chính mình đang bị mỉa mai.

Nếu có bất cứ kẻ nào tước đoạt danh dự của người khác, các em phải thấy chính mình bị hủy nhục.

Nếu thấy cái ác nhởn nhơ đi lại trên phố, các em phải thấy chính mình đang bị khiêu khích.

Nếu thấy cái giả dối giữa xóm làng, các em phải thấy chính mình bị trêu ngươi.

Nếu thấy cái xấu hiên ngang trong nhà trường, các em phải thấy chính mình bị khinh bỉ.

Nếu thấy những con sông nằm chết, các em phải thấy chính mình bị nhấn chìm.

Nếu thấy những cánh rừng tan hoang, các em phải thấy chính mình bị đốn hạ.

Nếu thấy những cánh đồng bị bỏ hoang, các em phải thấy chính mình bị nhiễm độc.

Nếu thấy bầu trời bị vẩn đục, các em phải thấy chính mình ngộp thở.

Ở đâu có bịt mồm, hãy cùng nhau thét lớn.

Ở đâu có dối lừa, hãy cùng nhau vạch trần.

Ở đâu có cướp bóc, hãy cùng nhau chống lại.

Ở đâu có đe dọa, hãy bình thản đi tới.

Ở đâu có bạo chúa, hãy cùng nhau xua đuổi.

Tự hào ít thôi, xấu hổ nhiều hơn.

Bằng lòng ít thôi, bất bình nhiều hơn.

Học thuộc ít thôi, chất vấn nhiều hơn.

Nghe lời ít thôi, tranh cãi nhiều hơn.

Ngoan ngoãn ít thôi, nổi loạn nhiều hơn.

Tin tưởng ít thôi, hoài nghi nhiều hơn.

Cúi lạy ít thôi, đốt đền nhiều hơn.

Sùng bái ít thôi, đạp đổ nhiều hơn…

Bình Luận từ Facebook

6 BÌNH LUẬN

  1. Sao cứ trông mong vào trẻ con ” ăn không no, lo chưa tới”
    Đám danh xưng ồn ào, hào nhoáng, húp máu lờn ăn dồi chó uống cuốc tửu đâu rồi?????

    • Bạn nên nghĩ lại.
      Học sinh sinh viên là một lực lượng to lớn, được nhân loại bảo vệ bênh vực.
      Lực lượng đó đi sai đường, bị dẫn dắt ủng hộ cái xấu…sẽ một cản trở nguy hiểm trên đường tiến của dân tộc về phía lẽ phải.
      Lực lượng đó được cảnh báo, đánh thức, ra khỏi u mê…sẽ là một đại phúc cho dân tộc, cùng đàn anh đấu tranh thoát khỏi chương sử đen tối của đất nước, mà bạo lực phải kiêng nể, không dám đàn áp.
      Khuyên nhủ học sinh làm điều phải là một động thái mang tính chiến lược đó!

      • Trước hết xin cảm ơn bạn.
        Tác giả viết rất hay, đúng,
        Nhưng tớ hỏi bạn AI LÀ NGƯỜI DẬY CHO CÁC CHÁU BIẾT ĐIỀU HAY, ĐIỀU ĐÚNG KHI MÀ ĐÁM DANH XƯNG ỒN ÀO TỪ THỜI HCM, LÊ DUẨ…. TRỌNG LÚ THỜI NAY, TOÀN ĐÁM ĂN MÀY QUÁ KHỨ, KHÔNG BIẾT HỔ THẸN MÀ CỨ GIÃY ĐÀNH ĐACH KHAI TRÍ CÀNH CẠCH.
        ” Trăm nghe không bằng mắt thấy”. Toàn bọn lúp lùm khai trí cành cạch cho thằng hàng xóm. Chết nhanh đi

        • Một đóm lửa trong đêm đen vẫn còn hơn toàn bóng tối. Còn một hy vọng vẫn còn hơn buông tay tuyệt vọng.
          Dạo nầy thấy bạn rất tiến bộ trong các còm.

  2. Nếu có bất cứ ai bị trấn lột, các em phải thấy chính mình được giải phóng
    Nếu có bất cứ ai bị sỉ nhục, các em phải thấy đó là khách quan & trung thực
    Nếu có bất cứ ai bị đối xử bất công, các em phải thấy không có gì toàn hảo trên cõi đời này
    Nếu có bất cứ ai bị đàn áp, các em phải thấy họ phải sao mới như vậy
    Nếu có bất cứ ai bị hủy hoại nhân phẩm, các em phải thấy chính mình bị vấy bẩn níu họ là đảng viên . Không phải đảng viên thì không sao
    Nếu có bất cứ ai là dư luận viên bị bịt mồm, các em phải thấy chính mình bị nghẹt thở
    Nếu có bất cứ ai bị vu oan, các em phải thấy chính mình bị oan khuất nếu họ là đảng viên . Không thì cũng hổng sao
    Nếu có bất cứ kẻ nào giàu lên bằng lừa lọc, các em phải thấy chính mình bị cười nhạo, với điều kiện các em biết họ giàu lên bằng lừa lọc . Có những đìu hổng nên/cần/mún biết
    Nếu có bất cứ kẻ bất tài nào leo cao, các em phải thấy chính mình bị khinh bỉ níu các em bít “tài” là cái gì . My guess is các em hổng bít

    “Nếu có bất cứ kẻ nào rao giảng những điều dối trá, các em phải thấy chính mình đang bị mỉa mai”

    Với điều kiện các em bít cái gì là dối trá . Ngay cả bít những điều được rao giảng là dối trá nhưng ngừ rao giảng lại là những ngừ -theo Nguyên Tống- tâm & tầm đã được xác nhận, các em phải làm gì bi giờ ? Ví dụ như thầy Thái Hạo được giải thưởng của Tổng cục chính chị cho tác phẩm zìa Tư tưởng Hồ Chí Minh .

    Tẩu vi thượng sách .

    • montaukmosquito chính là một dư luận viên tay sai Tàu, không phải vc, vào đây để phá hoại những chính kiến lành mạnh, kiểu quấy nhộn phá bỉnh, đâm thọc bậy bạ.
      Cái giọng lơ lớ ba tàu chợ lớn, nói tiếng việt không ra tiếng việt, xen lẫn tiếng Anh ba rọi, đã chỉ rõ bộ mặt lơ láo của thằng hạ tiện quanh quẩn đầu đường xó chợ, cần phải vạch mặt loại bỏ những ý kiến rác rưởi của hắn ra khỏi các trao đổi nghiêm chỉnh, xây dựng để chấn hưng dân khí VN.
      Thằng này là cùng bản chất với wuhan virus, vào đây chỉ để phá hoại VN.

Leave a Reply to Nghiemnv Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây