Gặp lại Nguyễn Khánh Toàn, bãi phân khô mà vẫn hôi thối

Lê Lê

27-4-2021

Nguyễn Khánh Toàn, cựu Thứ trưởng Bộ Công an. Nguồn: CAND

LGT: Chúng tôi nhận được bài viết này và đã xác minh một số thông tin trong bài, được cho biết như sau: Tất cả những thông tin về Nguyễn Khánh Toàn hầu hết đều đúng, chứng tỏ Lê Lê là người trong cuộc. Quá khứ và tội ác của vợ chồng Nguyễn Khánh Toàn nhiều hơn những gì mà bài này liệt kê.

Thiết nghĩ, nhân vật Nguyễn Khánh Toàn nghỉ hưu đã lâu, không còn dính dáng đến chính trường, cũng không gây sự chú ý tới dư luận xã hội. Tuy nhiên, có những thông tin về ông ta và gia đình ông ta mà người dân cần biết, nên xin được đăng bài này, để quý độc giả có thêm thông tin về một nhân vật từng là Thứ trưởng Bộ Công an.

***

Lâu lắm tôi mới gặp lại Nguyễn Khánh Toàn, Thượng tướng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an. Khi còn công tác, Khánh Toàn hơn tôi về chức vụ, nhưng tôi hơn tuổi Toàn. Tôi chỉ là cán bộ cấp Tổng cục nhưng về nhân cách thì hơn Toàn trên mọi khía cạnh.

Tôi có va chạm với Khánh Toàn một lần, khi chúng tôi bàn tới việc hóa giá nhà cho cán bộ lãnh đạo ở Quận 2, TP. Hồ Chí Minh. Anh ta chửi tôi bợ đỡ lãnh đạo, những người lãnh đạo đó chính là người nâng đỡ Khánh Toàn…

Tôi cạch mặt anh ta, mấy năm không hề hỏi thăm chuyện trò cho đến khi bỏ lệnh cách ly Covid vừa qua tôi mới gặp anh ta ở một sân golf phía Nam. Vẫn cái giọng trịch thượng, hất hàm hỏi một câu không biết định hỏi ai: “Lâu nay mày trốn đi đâu”? Tôi không trả lời mà đi thẳng tới mấy anh bạn golf.

Cuộc gặp này làm tôi buộc phải hồi tưởng lại Khánh Toàn lúc anh ta cầm quyền: Một con người ngu muội, kém hiểu biết, một con người bợ đỡ cấp trên, đè nén cấp dưới, ganh tỵ hại người ngang cấp… Khánh Toàn khi không thích thì rất nhiều mưu mô chước quỷ để hại đồng chí mình, đưa đồng đội vào tù hoặc giáng cấp, chức (như Hoàng Ngọc Nhất, Bùi Quốc Huy).

Có thể tóm gọn lại nhân cách của Khánh Toàn mang danh là một Thượng tướng của ngành Công an ở những điểm sau:

Một là, Toàn có một lai lịch không rõ ràng về bố đẻ. Những người quê ở Quảng Trị cho biết, bố Khánh Toàn là diện ép phải đưa ra miền Bắc để quản lý hoạt động ở một nông trường trồng cam ở Nghệ An, còn Toàn là trẻ con theo cha vượt tuyến Bến Hải chứ không phải tập kết. Nhưng được cho vào trường học sinh miền Nam ở Hải Phòng.

Toàn là một đứa trẻ ngỗ ngược, đánh nhau rất bất trị, ngu dốt, học hết chương trình lớp 7 thì cả lớp chuyển sang đào tạo lớp Công an sơ cấp ở Hải Phòng, 6 tháng sau được điều về Công an Ninh Bình, vài năm sau Toàn được vào C500. Ở đây Toàn gặp được Gia Liên, con của ông Bộ trưởng giao thông Phan Trọng Tuệ.

Phạm Gia Liên được coi là người đáo để, khi học ở Nga đã tằng tịu với Tây nên ông Tuệ rút về, gửi vào trường Công an để đào tạo. Kể từ đây, Khánh Toàn đã chui được vào cái áo con nhà quyền thế để rồi được thăng tiến, thừa hưởng sái Tây.

Thứ hai: Toàn là kẻ hữu danh và khinh người. Khi anh ta được đề bạt là Phó Tổng cục trưởng đã không coi ai bằng mình, kèn cựa với ông Hai Tân, đập hai Tân, cướp công của các ông Tám Thậm, sáu Hưng trong chuyên án CM12. Trong khi vụ án này xảy ra Toàn chỉ là cán bộ giúp việc cho ông Cao Đăng Chiếm, Thứ trưởng.

Năm 1976, nhờ ông Phạm Trọng Tuệ vận động, y vào được Trung ương và đề bạt Thứ trưởng, Toàn rất kèn cựa với ông Lê Thế Tiệm và ông Hoàng Ngọc Nhất khi hai ông này được bổ nhiệm là Thứ trưởng, rồi đến ông Bùi Quốc Huy. Toàn đóng vai trò chủ chốt để hạ bệ Năm Huy ngồi tù, rồi Hoàng Ngọc Nhất bị kỷ luật, giáng cấp, giáng chức.

Khánh Toàn ra sức tâng bốc nịnh bợ lấy lòng các ông Mười Hương, sáu Hoàng, và cao hơn nữa là lấy hơi là con rể Phó Thủ tướng để tiếp cận được ông Lê Đức Thọ, Đỗ Mười, đưa tin thất thiệt với hai ông này như là tin tình báo tối mật để hai ông này chống lưng. Nhưng vì thiếu nhân cách, nên ông Bộ trưởng Lê Minh Hương không giới thiệu Toàn làm Bộ trưởng.

Chính vì thế mà Toàn thù ông Hương, tố cáo vu khống, khiến cho ông Hương phải khốn khổ giải trình khi được nhà nước hóa giá căn nhà 75 Trần Hưng Đạo. Khi ông Hương qua đời, vợ chồng Khánh Toàn là cấp dưới nhưng không đến viếng, thắp hương (thù cho đến chết). Vậy nhưng, bây giờ gặp Lê Minh Hưng (con của Bộ trưởng Lê Minh Hương, Hưng mới vào Ban Bí thư) thì Toàn nói: Chú thương ba cháu lắm (!)

Đối với cấp dưới quyền thì Toàn quát nạt chửi mắng, đe dọa, mạt sát không coi ý kiến của ai là đúng, chỉ có Toàn nói mới đúng, anh ta lộng hành Bộ trưởng, đưa ra nhiều quyết định (như chuyện đưa máy bay hỏng lên trưng bày ở Sơn Dương, Thái Nguyên).

Vụ án Ngô Chí Đan (Công an Bà Rịa-Vũng Tàu) bắt ép doanh nghiệp, gây nên vụ án oan sai của Trịnh Vĩnh Bình, ăn hối lộ Công ty này, Công ty nọ, bị khởi tố, ai cũng rõ, nhưng Khánh Toàn ra tay lôi kéo Vũ Quốc Hùng để bảo vệ cho Đan, bảo vệ không nổi thì “kỷ luật” tướng tá trong ngành. Án kỷ luật ký rồi phải xé, thì Toàn trù dập hàng loạt cán bộ dưới quyền.

Tướng Ba Hy, hai năm làm quyền Tổng cục trưởng An ninh, nhưng Toàn không cho lên Tổng cục trưởng, vì lý do rất vớ vẩn, kéo dài xem xét đến hai năm để khi kết luận không có, thì hết tuổi lên chức. Thật là nham hiểm và dã man. Nhiều và rất nhiều trường hợp như vậy.

Toàn cho xây các đài tưởng niệm ở nơi này, nơi nọ, do vợ Toàn chỉ đạo, rồi tập hợp cán bộ đi viếng linh đình. Đến Đá Bạc, Cà Mau, y gắn “công” của mình cho thuyết minh, giới thiệu, như người lập công số 1, nhằm giúp Toàn được nhận anh hùng, nhưng rất may là Nhà nước không duyệt.

Thứ ba: Khánh Toàn là người có nhiều nhà nhất trong trong số cán bộ lãnh đạo Bộ Công an, điều này ai cũng biết. Nhà 32 Trương Định, chiếm 1.000m2 đất của nhà nước, cất nhà cao tầng với tỉ lệ xây dựng đến 100% (?) cho nước ngoài thuê từ đầu năm 1991. Biệt thự ở Trần Não Quận 2 TP.HCM, nhà ở Nguyễn Phong Sắc nối dài, nhà ở phố Yết Kiêu và khu trang trại cả vài ha ở Phùng nhưng khi vào TP. Hồ Chí Minh vẫn chiếm vài phòng ở nhà khách Bộ Công an, để còn lôi kéo nhậu nhẹt, dễ dãi với mình, nhưng đối với đồng đội thì chèn ép đủ điều.

Những năm phụ trách tổ chức đào tạo, Khánh Toàn là tay ăn tiền khét tiếng, mỗi suất nhận vào trường đào tạo CA, phải đưa cho vợ Toàn không dưới 50.000 đô la thì mới được duyệt, điều này ông Tam Quang nay là Thứ trưởng Bộ CA biết quá rõ. Các ông Lê Quý Vương, Trần Văn Vệ, Phạm Quý Ngọ phải nộp một đống tiền cho Toàn mới lên được Hà Nội. Khi tôi làm quyền Tổng cục trưởng Tổng cục III, đã có ý kiến với Cục đào tạo phải phải kiểm soát chặt chẽ đầu vào của các trường, câu chuyện này đến tai Khánh Toàn, thế là anh ta thù tôi, vu cho tôi đủ thứ và tống tôi nghỉ hưu.

Thứ tư: Toàn là tay ăn nhậu có tiếng ở Bộ Công an, cao hơn là ở Việt Nam, ai ai cũng biết điều đó. Mỗi năm văn phòng Bộ phải thanh toán cho Khánh Toàn vài trăm triệu tiền rượu, lấy từ quán bar để Toàn nhậu nhẹt.

Toàn có một cuộc sống bê tha, thiếu nhân cách, đi đâu cũng hành các địa phương phục vụ theo những yêu cầu rất kỳ quái, người thông cảm thì không nói ra, nhưng Bí thư một số tỉnh thì tỏ thái độ xem thường – đã thế y lại tỏ ra liêm khiết. Anh ta sử dụng hàng trăm ngàn USD quỹ bí mật để chi cho gia đình, đều được các Cục trưởng là đệ tử ruột hợp thức hóa.

Thứ năm: Toàn có cuộc sống gia đình rất bất hạnh vì không quản trị được gia đình dẫn đến mâu thuẫn nhau. Vợ chồng phải ly thân, đứa con đầu phải nhảy lầu tự vẫn do không chịu được sự chèn ép của Toàn và vợ Toàn. Toàn còn chỉ đạo Công an TP.HCM khởi tố, định bắt tù đứa con dâu mà chồng đã tự tử, vu cho nó chiếm đoạt tài sản.

Con trai thứ hai là đứa hư hỏng nhưng Toàn vẫn đưa vô làm sĩ quan Cục tình báo Bộ Công an đã trên 20 năm kể từ khi Toàn phụ trách tổ chức, nhưng ít khi có mặt ở cơ quan, đã có lúc sang Anh du học, nhưng ăn chơi quá đáng nên phải rút về, ai cũng biết quý tử này hư hỏng quá sức, nay đã là con nghiện xì ke ma túy và mê gái. Toàn cũng bất lực, cha con mâu thuẫn không nhìn mặt nhau. Tôi được anh em kể chuyện vợ chồng Toàn ly thân mỗi người một nơi, gia đình tan nát. Ngày nay Toàn sống như dân bụi, nay đây mai đó ăn quanh sân golf và chửi cán bộ đương quyền.

Chuyện Nguyễn Khánh Toàn còn dài lắm, mọi người cứ mở mạng, bấm Nguyễn Khánh Toàn thì hằng hà sa số chuyện, hoặc hỏi “Cô gái Đồ Long” thì cũng nhiều chuyện hôi thối về Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Khánh Toàn là đệ ruột của Trương Tấn Sang để quấy rối Đảng và y có đệ tử là Nguyễn Hữu Châu, Toàn sai ký đơn tố cáo nào, Châu ký ngay đơn đó, tố cả ủy viên Bộ Chính trị. Thật là Toàn mà không Khánh!

Mỗi người đã già rồi, sẽ không còn thiết gì nữa ngoài sức khỏe. Tôi đã xóa Khánh Toàn khỏi bộ nhớ của tôi. Song gặp lại Toàn tháng 3 vừa qua và nghe anh bạn kể về Toàn, không nén lòng được nữa, nên viết mấy dòng để mọi người biết về bộ mặt thật của Khánh Toàn đã qua và hiện nay để mà tránh xa con người bất nhân này.

Người ta nói phân khô hết thối, nhưng Khánh Toàn là loại phân khô, rất khô mà vẫn hôi thối.

Bình Luận từ Facebook

8 BÌNH LUẬN

  1. Đọc nội dung bài về một cb cao cấp của đảng, thấy quá chán .Nhưng cố đọc cho hết và rút ra kết luận : Có gì lạ đâu, đây là một kiểu mẫu nhân vật vô, vô cùng lý tưởng của chế độ thôi mà . Chắc chắn là nhiều cb học tập và làm theo.
    – À, nhưng mà tác giả muốn nói “bãi phân” gì ấy nhỉ, phân người thì càng tệ đấy !

  2. BBT đã xác minh nhưng vẫn sai:
    – “Năm 1976, nhờ ông Phạm Trọng Tuệ vận động, y vào được Trung ương và đề bạt Thứ trưởng…” => Năm 1996.
    – “Khánh Toàn ra sức tâng bốc nịnh bợ lấy lòng các ông Mười Hương, sáu Hoàng, và cao hơn nữa là lấy hơi là con rể Phó Thủ tướng để tiếp cận được ông Lê Đức Thọ, Đỗ Mười” => Lê Đức Thọ đã die từ trước đó lâu rồi


    • Phạm Gia Liên được coi là người đáo để, khi học ở Nga đã tằng tịu với Tây nên ông Tuệ rút về, gửi vào trường Công an để đào tạo.

      Theo chị Nga du sinh qua Pháp năm 1982-85, thì CÔ CHIÊU ĐỎ Phạm Gia Liên khi học ở Nga đã tằng tịu với Tây …(Tây đen xứ Congo như Dân Miền Nam hay nói TẾT CỒNG-GÔ da của chú tây này rất trắng củ sâm congo lại RẤT TO gần bằng cả HẠ TƯỚNG Doãn Khánh Toàn !!!! Đúng số bác HẠ TƯỚNG Doãn Khánh Toàn LÀ SỐ CON RỆP nhỡ chú TÀU ô du sinh bên LIÊN XÔ thời ấy còn đỡ ….)

      – “Năm 1976, nhờ ông Phạm Trọng Tuệ vận động, y vào được Trung ương và đề bạt Thứ trưởng…” => Năm 1996.
      ĐÚNG N..À cái tài tổ chức nhân sự của ĐẢNG TA, Phan Trọng Tuệ đã khéo gài ÁI NỮ con ghế rượu NẰM VÙNG vào HẠ TƯỚNG Doãn Khánh Toàn !!!


  3. Cảm ơn Tác giả viết về 1 BỘ MẶT THẬT siêu vi trung c…uốc THỜI ĐỒ ĐỂU về cuộc đời đốn mạt ký sinh trùng của thằng HẠ TƯỚNG côn an Nguyễn Khánh Toàn và dĩ nhiên cho thấy bọn siêu vi trung c…uốc NHƯ THẰNG siêu Tư sâu Trương Tấn Sang …
    Hy vọng quý vị khác THANH LIÊM hơn viết về 1.001 BỘ MẶT THẬT siêu vi trung c…uốc khác THỜI ĐỒ ĐỂU làm phá toang hoang Tổ Quốc Quê Hương và làm đau khổ hàng chục triệu Đồng bào

    Thân chúc Tác giả LÊ LÊ khoẻ mạnh hạnh phúc bên gia đình con cháu KHÔNG NHƯ BỘ MẶT THẬT siêu vi trung c…uốc THỜI ĐỒ ĐỂU về cuộc đời đốn mạt ký sinh trùng của thằng HẠ TƯỚNG côn an Nguyễn Khánh Toàn HẮN đã gieo GÍO ĐỘC nay GẶT BÃO ÁC

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  4. Chúng tôi không hề sửng sốt khi đọc hết bài; bởi, những câu chuyện như thế hoặc tương tự được cho là “rất đỗi bình thường” ở Việt nam! Những con ác quỉ, núp dưới những bộ quân phục “Nhân Dân” (bất kể mầu gì) để cướp bóc, để mưu mô, để tàn độc với đông bào của chính mình. để rước giặc về phá nát Việt nam…..

Leave a Reply to TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây